Xem đầy đủ chức năng : MÌnh LỚn RÙi ĐÚng KhÔng?
tinh_mylove
25-05-2005, 11:05 PM
:banana: Năm nay tui thi tốt nghiệp 12 rùi , thế là lớn rùi chứ , 12 năm di học tui chỉ mơ có ngày hôm nay hồi năm lớp 8 tui ước ao được mang áo dài và nghĩ rằng mình học được nưa đường rùi , nhưng còn những 8 năm nũa chắc là lâu lắm nhưng giờ đứng trước ngưỡng cửa tui vừa buồn vừa vui , thời học sinh vui lắm , vui đến nỗi tui không nỡ xa , chụp mấy cuộn phim rùi mà tui chẳng thấy nhầm nhò gì cả , tui nhớ bạn bè trên lớp , nhớ nhưng người thầy người cô đặc biệt là nhớ những bà cô đã đấu khẩu với tui trên lơp', nhớ luôn tờ kiểm điểm đầu tiên trong thời cắp sách đi học ( cải không lại nên mới thua bị viết kiểm điểm vì tốn thời gian dạy học của bà cô ) :jerry:
:angel1: mình nhớ nhiều lắm , các bạn thì sao các bạn nào giống mình , mình chúc các bạn thành công nhé , hãy cô gắng học , nhỡ sau này có bạn nào đó thi cùng trường giống mình sao hi``````````````````````````````
:tim: firend love :tim:
tinh_mylove
25-05-2005, 11:22 PM
thế học thêm vài năm nữa đi làm thì mình lớn đúng không? hi````````` cảm ơn nha , mình muốn kiếm tiền lắm , muôn đi làm nữa , mình muốn giống má , mỗi ngày thức đậy mang chiếc áo dài để đi làm trông bà thật đẹp , mình cũng muốn sau này vẫn mang chiếc áo dài đó hằng ngày
hanhphucbatngo_xm
26-05-2005, 11:43 PM
Thật tự hào khi chỉ có nữ sinh Việt Nam có chiếc áo dài thật đẹp để đi học phải ko bạn, chúng ta đang thể hiện "hồn Việt" của đất nước đó, hãy là 1 cô giáo thật giỏi để truyền dạy cho các em thế nào là "hồn Việt" nha bạn
duyphong87ok
27-05-2005, 07:27 PM
thé ban thi trường nào vậy
tớ cung có nhiều ki niệm thời học trò lắm đó
jmc cartney
27-05-2005, 10:13 PM
chia tay !cũng buồn nhỉ nhưng mà còn nhiều việc phải làm với học sinh 12 lắm bạn à cố gắng lên nhé!
angelhell
01-06-2005, 01:47 AM
hóa ra ở cấp 3, chỗ tinh_mylove hông phải mặc áo dài à? Chỗ tui, các bạn nữ đã phải mặc rùi, trông dễ xương ghê lém. Mà mới thi tốt nghiệp 12 thui thì cũng chưa lớn lém đâu. Không có việc gì phải lo cả hết á. Sau nì còn nhiều thứ phải lo hơn nhiều, chuẩn bị tinh thần đi nha kaka
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
01-06-2005, 04:37 AM
................
còn khối viếc phải lo đấy...
tieutinh
02-06-2005, 08:35 PM
cac ban oi nam nay tui cung tot nghiep cap 3 roi vay la 12 nam hoc bay gio day da di vang di vang va de lai phia sau moi chung ta day ap nhung ki niem vui buon. Biet bao nhieu dieu muon noi voi moi nguoi , nhung thoi gian ko the quay nguoc tro lai de cho chung ta phai nuoi tiec ve 1 thoi da qua. minh chuc tat ca cac ban lop 12 tu tin va thi that tot
goodluck
lưu ý: lần sau nhớ type dấu nha bạn:)
storm_desert
02-06-2005, 09:35 PM
tùy người thôi ,em nào béo hay lùn thì thui rùi ,áo dài là điều khủng khíp :D với lại bi giờ nhìu khi "trong suốt đến tuyệt vời" nhìn là hỏng mắt hè:D
gauden
03-06-2005, 12:08 AM
um,hoc lop 12 that su van chua goi la lon dau ban ạchi moi goi la hoi nhon thui,van con nhung trto nghich cua tre con ,van co nhung tinh cam goi la hoc tro thoi
luc khoc nhe bu lu bu loa ra day.the ma goi la lon sao. :)
chuc cac ban 12 hoc tot va se vao dai hoc nhu toi.
Lưu ý: nhớ type việt có dấu nha bạn:)
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
03-06-2005, 07:56 AM
ko có dấu đọc kho' wa'
myloves
03-06-2005, 10:05 AM
Mình đã tốt nghiệp được 6 năm rùi,thực ra minh rất nhớ thời còn di học,mỗi lần nhìn những đàn em đi học mình cảm thấy vừa buồn vừa vui,và những kỷ niệm xưa lại về,hồi đó thật là vui,được gặp bạn bè,được quậy phá tùm lum.
Mình nghĩ nếu còn đi học chưa phải là lớn,một người nếu được gọi là lớn thì phải tiếp xúc với đời,với thế giới bên ngoài chứ ko phải thế giới học đường,bạn chỉ lớn xác thui chứ ý nghĩ có một phần nào đó vẫn còn là trẻ con lám.
Mr.Ngọc
08-06-2005, 02:42 AM
còn mình năm nay mới tốt nghiệp thôi ,mình vẫn nhớ có một lần cô giáo mình đọc một câu thơ là : ''khi ta ở chỉ là nơi đất ở . khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ''.thấm thía làm sao khi mà kể từ ngày mai .mình sẽ không còn được nhìn thấy những người bạn mà đã 3 năm mình cùng chung vai sát cánh .cùng mình chia sẻ những buồn vui của tuổi học trò . wa !thôi, càng nghĩ càng thấy buồn .
changtraisanhdieu
09-06-2005, 02:39 AM
mình cũng còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp nhưng cũng rất buồn vì mình đã phải xa mấy anh chị lớp 9 rồi
hailua_hue
09-06-2005, 10:54 PM
ai bảo chia tay bạn bè là buồn chứ...hãy giữ những kỉ niệm đó..và tạo cho mình những kỉ niệm đẹp hơn...nếu muốn...cô bé hãy cho vào nhật ký của mình...(liên lạc nick>>hailua181....email>>>
[email protected])
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
10-06-2005, 01:37 AM
vậy là mình cũng sắp phải chia tay mọi người rùi...hix...nhớ lắm
tuansalem
12-06-2005, 04:15 AM
ai mà chẳng có một thời dể nhớ?nhưng có lẽ đẹp nhất là tuổi hoa học trò đúng không mọi người
nhomotthua
12-06-2005, 04:19 AM
người ta phải lớn lên ,phải ra đi thì người ta mới có nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ.còn nếu cứ học mãi ở một nơi nào đó khong bao giờ xa bạn bè thì cuộc sống không có nhiều điều thú vị
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
13-06-2005, 01:31 AM
đúng rồi , đi 1 ngày đàng , học 1 sàng khôn mà...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.