PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ơi anh nhớ mãi tình yêu đầu !



ducquynh20
06-05-2006, 12:02 AM
Tặng người tôi yêu !(*_*)
Chẳng thể nào anh đến được với em
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu m tàn lụi
Mà là vì số phận của đôi ta Em đã khóc cho tình yêu chia cắt
Trái tim anh càng tan nát nhiều hơn
Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống
Nỗi nhớ người càng da diết biết bao
Nhưng mãi mãi đó chỉ là mơ ước

Hà Nội chiều nay chẳng mưa chẳng nắng
Cứ âm u như trái tim nàng
Gió cứ thổi cho thời gian trôi mãi
Anh ngồi buồn bên khung cửa ngày xưa

Thời gian ơi xin đừng trôi đi nữa
Hãy quay về cái thủa ở bên em
Hãy quay về nơi tình yêu đang cháy
Để trái tim đau được mãi vá lành

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi em

Thôi chào nhé ôi tình yêu cháy bỏng
Anh chúc em được hạnh phúc bên người
Anh sẽ về với hiện tại và tương lai
Anh sẽ nhớ những tháng ngày hạnh phúc