Xem đầy đủ chức năng : hãy khóc thương tôi
conhohaydoihon
05-05-2006, 11:54 PM
mai tôi chết ai la người khóc mộ?!
xót thương tôi một số kiếp phù du.
mai tôi chết có ai còn thương nhớ
trong giấc mơ gọi khẽ tên mình
đời đen bạc tôi đau buồn vĩnh biệt
sống làm chi cho đau đớn tim này
ai bảo là cuộc sống thật hay
tôi cam thấy màu đen ảm đạm....:sleepwell:
hoacomayntk
daffodil
06-05-2006, 02:22 AM
mai anh chết có quạ đàn khóc mộ
đốt hương trầm tui hun mối cho anh
gửi tới anh tiền âm ty cả tấn
anh sẻ giàu sánh cả với diêm vương
anh sống không thác thiêng thì hãy nhớ
mang thật nhiều tài lộc trả ơn tui
giờ ở đâu hởi anh ta hợp tác
tui phát tài ,anh giàu có ở âm ty
Icrysoul
06-05-2006, 02:43 AM
Anh sẽ đến hồ gương phẳng lặng .
Viếng thăm người ! Anh nặng tình say .
Cảnh trời chiều trăng sáng dưới mây .
Ôm xiết lấy người em ...ân ái .
Bằng vòng tay chân tình khả ái .
Bằng lời yêu thiêu cháy vết thương .
Cho đời ta sống cảnh mộng thường .
Trong tiên cảnh ! Thiên đường ...nồng thắm .
Nếu như được ! Dựng xây tổ ấm .
Anh nguyện lòng sưởi ấm cho em .
Bằng tình anh ! Hạnh phúc ấm êm .
Đời ta sẽ ! Trọn niềm dệt mộng .
Đến chừ đó ! Khung trời thơ mộng .
Chỉ riêng ta sóng động hồn nhiên .
Sống vì nhau ! Chia sẽ muộn phiền .
Vui hưởng lạc ! Tình duyên đôi lứa .
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 03:17 AM
Khi đã chết đâu cần người khóc mộ
Vì khi đó địa ngục tối tăm
Em yêu anh chẳng muốn anh đến ngần
Nơi đó, một mình em ở thui
Xin anh đó, khi chết anh đừng khóc
Vì cuộc đời có vui mãi được đâu
Em sẽ chết và cầu chúc 1 điều
Ở trên đó anh được sống yên vui .
banglangtim_love
06-05-2006, 04:35 AM
mai tôi chết hãy đưa tôu ra biển
nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi
bên kia biển là qiê hương tôu đó
răng tre xưa muôn thủa vản xanh rì:bath:
lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 05:07 AM
em chết thì cứ mặc em
anh cũng chẳng thèm thăm viếng mệt thân
ở nhà chơi ngủ uống ăn
mai sau bội thực xuống thăm một lần
tongnguyenhuy
06-05-2006, 07:15 AM
ai sẽ thăm tôi những chiều vắng lặng
ngắt tặng anh một nhánh bằng lăng
ai sẽ có những đêm thức trắng
xót thương tôi dưới đám đất bằng
conhohaydoihon
07-05-2006, 08:57 PM
ai chẳng biết xuôi tay là hết
nhưng sống buồn ,chết lại cô đơn
thì hỏi ai mà chẳng tủi hờn
mồ hoang lạnh tiêu điều đau đớn
:sleepwell:
Thienmy
09-05-2006, 07:40 PM
Sống tốt với nhau ở trên đời
Mong gì nghĩ tới chuyện xa xôi
Mai này lỡ có về đất lạnh
Ta vẫn ấm lòng bởi cố nhân
conhohaydoihon
09-05-2006, 09:10 PM
ngồi buồn than thở đôi câu
cho dạ nam nhi bớt nỗi sầu
ai đó tri âm xin bầu bạn
chia bùi sẻ ngọt lúc bể dâu
ngồi buồn than thở đôi câu
cho dạ nam nhi bớt nỗi sầu
ai đó tri âm xin bầu bạn
chia bùi sẻ ngọt lúc bể dâu
Thienmy
09-05-2006, 09:17 PM
Có sầu hét vang cùng trời đất
Sầu kia sẽ vợi lòng thảnh thơi
Nhưng nhớ cảnh giác người thiên hạ
Lắm kẻ qua đường bảo "dở hơi"!
Nhạc Phi
08-06-2006, 02:28 AM
Thét làm chi cho thêm khàn cổ họng
Thét xong rùi có phải uống thuốc ko?!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.