nu_hit_le
05-05-2006, 08:59 PM
vừa bước chân xuống xe tui đã thấy có hai đứa trẻ trình diện trước mặt . kéo áo tui giọng một đứa bé gái nghe thật thương .: chị ơi! cho em năm trăm đi chị . giọng vừa như nài nỉ lại giống van xin . cả hai đứa cứ xô đẩy nhau giành phần xin những đồng tiền ít ỏi thấy mà chạnh lòng . bọn nó bằng cở em mình đó . vậy mà giờ này trên tay là cái cốc để đi xin ăn . nhìn bọn nó đả thấy cuộc sống trẻ thơ cơ cực rồi . không bít hai đứa có những bữa ăn no đủ không hay lại lang thang hàng giờ . gặp những người tốt thì ko sao chứ gặp những kẻ vô lương tâm ko có lòng người thì thật đáng thương . tôi không ban tặng cho bọn nó những đồng tiền mà là tôi giúp đở . lòng ngân nhẹ lên nốt nhạc thấy vui vui khi thấy hai đứa cám ơn mình và cười . hy vọng rằng bọn nó sẽ đủ tiền ăn trưa ............. lớn lên bên cái cốc không biết rồi sau này sẽ ra sao . số phận của những đứa cầm ly sẽ như thế nào . chỉ biết rằng nhìn hai đứa trẻ cười lòng mình hạnh phúc lắm ...... vui thật nhiều . hy vọng rằng đừng lớn lên bên những cái ly nhé hai đứa . số phận của chủ nhân những cái ly sẽ về đâu? ước gì nụ cười của hai đứa sẽ luôn ở trên môi . hai đứa cười đẹp lắm có biết ko . nụ cười làm trái tim tôi mềm nhũng ra . nụ cười ấy mới đáng yêu làm sao .