Xem đầy đủ chức năng : Gửi người con gái xứ Tuyên
Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 02:48 PM
Theo tàu lên Tây Bắc
Thăm em gái xa xôi
Thẳm xa phía chân trời
Mây bay đầy thương nhớ
Đi giữa mùa phượng nở
Chợt nghe lòng xôn xao
Vẳng xa tự phương nào
Tiếng ve gào nức nở
Đây xứ Tuyên rộng mở
Vẫn cảnh sắc hiền hòa
Cả đất trời bao la
Rợp một màu xao xuyến
Chia tay:Ngày lưu luyến
Em tiễn chân tôi đi
Lặng im chẳng nói gì
Chỉ vòng quanh nước mắt
Nhớ sao ngày cắp sách
Hai đứa còn mộng mơ
Em bảo thích làm thơ
Và yêu hoa Lan nhất
Con tàu xa xa khuất
Sau đỉnh núi mờ sương
Cùng với tôi lên đường
Là tình yêu nỗi nhớ
Xa nhau trong dang dở
Em ở lại, tôi đi
Những năm tháng phân ly
Nhường cho ngày gặp gỡ
Đứng bên lớp học nhỏ
Nghe tiếng trẻ i tờ
Lòng cứ nghĩ là mơ
Khi thấy em trước mặt
Vẫn tiếng cười trong vắt
Em giảng bài hồn nhiên
Như một người mẹ hiền
Chăm lo đàn con nhỏ
Gặp nhau trong bỡ ngỡ
Chẳng nói được điều chi
Khoảnh khắc ngày phân ly
Lại ùa về trong mắt
khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 05:02 PM
xứ tuyên nèo thí bạn ?????? Hok bik cóa phải Tuyên Quang hok ???:D
Giọt nắng dại khờ
05-05-2006, 07:50 PM
LẶNG THẦM
Nguyễn Hằng Nga
Có còn trong màu mực tím ngày đầu
Trang giấy viết chữ mình sao nghiêng lạ
Cái thủa vô tư bây giờ xa xôi quá
Ta thảng thốt tìm bao khoảnh khắc thời gian ....
Gói một thời thơ ấu mãi trong tay
Chợt để quên trong ngăn bàn người lạ
Ta muốn đòi nhưng sợ người không giả
Ta vô duyên còn người lại vô tình
Có gì chung ngoài lớp học con đường
Sao mắt nói những điều không hiểu nổi
Sao mắt trong đọng ánh nhìn bối rối
Nhắc âm thầm những kỉ niệm không tên
Một khoảng trời xanh, những giấc mơ trong
Một con đường mùa thu xao xác lá
Một sân trường bằng lăng rơi mùa hạ
Một dòng sông đêm lấp loá dòng trăng
Ai tham lam giữ tất cả riêng mình
Chiều tan học tiếng cười trao ngọn gió
Tiếng cười trong veo vỡ tan ngày đầu hạ
Ai giật mình lo cánh phượng hồng rơi
Mực tím thơ ngây trên áo suốt một thời
Nhuốm cánh lục bình trôi mãi vào kí ức
Vẫn mãi trong ta cả khoảng trời xanh biếc
Vẫn mãi còn đây những phút ban đầu.
khôn thế hả ngốc ?
05-05-2006, 10:16 PM
Tuyên quang ..lắm đèo lắm dốc
Bát ngát xung quanh toàn cây cối
Mát lắm ai ơi !! Về chơi nhé !!
Lãng khách phù du ..thầm mê mẩn
Người con gái truân chuyên,
Bật duyên thầm ..
:haha:............
Linh Lan
06-05-2006, 08:55 AM
Lòng em vốn vẫn ngại ngùng
Gặp anh một thuở...cho lòng xốn xang
Tấm tình em vẫn nặng mang
Chỉ e cách trở đò ngang hỡi người
Hôm nay đã gặp mặt rồi
Mà sao nước mắt vẫn thời vây quanh
Vẫn là anh thuở ngày xanh
Vẫn là em thuở ngày anh lên đường
Em nào dám nhận yêu thương
Vì thương quê cũ, vì thương bầy trò
Em yêu lớp học i tờ
Yêu sao trường lớp những giờ liên hoan
Những chiều gió hát ca vang
Lòng em gái nhỏ vẫn mang nỗi sầu
Hỏi người anh đã nơi đâu
Để cho em vẫn một màu nhớ thương
Thôi thì cứ để tơ vương
Thôi thì anh cứ trên đường anh đi
Ngày xa cách dẫu gì....
Ngày mai xa cách... dẫu vì ngày mai...
Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 01:04 PM
Thật tuyệt Linh Lan ah,hồn thơ của em quả nhiên đáng khâm phục
Giọt nắng dại khờ
13-05-2006, 01:48 PM
Chiều Tây Hồ bốn bề gió nổi
Đêm Tuyên Quang vằng vặc trăng soi
Chia tay em nỗi nhớ đầy vơi
Xứ Tuyên ơi! Biết bao giờ gặp lại
Nhịp Xoè Hoa trong anh còn nhớ mãi
Hội Lồng Tồng rộn rã chẳng thể quên
Rượu Nếp Ngô vẫn thơm ấm môi mềm
Vẳng Điệu Then gửi thay lời hò hẹn
Một cô gái... đi bên người yêu bẽn lẽn
Phút chạnh lòng anh chợt nhớ tới em
Chiều Hồ Tây gió bỗng nổi mạnh thêm
Con gió nào... sẽ bay về phương ấy?
Nói giùm ta...dẫu cuộc đời trôi chảy
Nhưng tình em ta vẫn giữ trong tim
Chiều Thành Đô,ta vẫn mãi đi tìm
Chút phố núi giữa lòng Hà Nội
Em thân yêu!
Anh vẫn biết xứ Tuyên đang mời gọi
Bởi người Tuyên yêu mến tấm lòng người
Hà Nội-Tuyên Quang, xa cách hai phương trời
Nhưng tình yêu sẽ rút gần tất cả
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.