ichiwa
05-05-2006, 06:16 AM
Khi tình yêu không còn
trái tim quên khép hẳn
tình thương bấy lâu ai tráo đổi bằng tiền
Khi tình yêu ra đi
thứ gì trong ta cũng mất
và bực tức
và luật pháp
và nước mắt
Và ta trong hoàng hôn
Tóc đã gần trắng.
Da đã gần rám
Ôi ! Tuổi xuân!
Khi tình yêu không còn
Cơn khát hờn ghen
Vò rúm niềm tin
Và trống nát
Và bát ngát...Niềm đau
Khi ta trần chân
dẫm những bước cuối đời
Tình yêu sao còn rơi
Lời cuối sao cần nói?
Khi tình yêu không còn
Mọi thứ vụt hẫng.
trái tim quên khép hẳn
tình thương bấy lâu ai tráo đổi bằng tiền
Khi tình yêu ra đi
thứ gì trong ta cũng mất
và bực tức
và luật pháp
và nước mắt
Và ta trong hoàng hôn
Tóc đã gần trắng.
Da đã gần rám
Ôi ! Tuổi xuân!
Khi tình yêu không còn
Cơn khát hờn ghen
Vò rúm niềm tin
Và trống nát
Và bát ngát...Niềm đau
Khi ta trần chân
dẫm những bước cuối đời
Tình yêu sao còn rơi
Lời cuối sao cần nói?
Khi tình yêu không còn
Mọi thứ vụt hẫng.