PDA

Xem đầy đủ chức năng : trò trẻ con



ichiwa
05-05-2006, 06:05 AM
Ai bảo mình cứ thích chơi trò cô dâu chú rể
Lấy vòng hoa anh đặt khẽ lên đầu
Trời bỗng đổ mưa ngâu
Hai đứa cười nắc nẻ,

Ai bảo rằng "em trông duyên thế?"
Thẹn thùng thay…má ửng đỏ bao giờ
Anh ngẩn người vội vã học làm thơ
Làm bài thơ…con cóc…

Ai lỡ hẹn cho chiều nay em khóc?
Nước mắt ngập bờ mi
Giận dỗi rồi…anh cứ về đi
Mưa gió giăng đầy đôi mắt biếc

Ai xa rồi…một đời bao luyến tiếc?
Anh về đi mây giăng tím ngang trời
Em về đi con suối mãi lặng trôi
Ta xa nhau từ đấy.

Ai khuấy dòng cho lòng sông thức dậy?
Nơi hoang vu bến nhớ bỗng tiêu điều
Cuộn dòng trong đánh thức những bờ rêu
Yêu thương cũ vỡ tan vào hốc đá

Ai với ai giờ như xa lạ
Mắt nhìn nhau quay bước lạnh lùng
Tình yêu đầu bỏ lại bến sông
Xa xa lắm..trò chơi cô dâu chú rể

Ừ..dòng đời vốn tự nhiên thế!