PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho my old class..... 8/7 Chu Văn An



Yumi_Hảo
05-05-2006, 04:58 AM
Hix.... nhớ lớp cũ wa'... chả bik làm sao gặp lại bạn cũ ... type thư vậy .......Dù bik rằng sẽ ko có ai trong lớp đợc được ....:type:

Đã 4 năm rồi .... kể từ ngày Hảo rời xa lớp mình . 4 năm wa , ko khi nào Hảo quên những kỉ niệm dưới mái trường Chu Văn An bên chùa Kỳ Viên .....

8/7 thân yêu , Hảo xin looic all , ngày ấy HẢo ra đi ko nói lời từ biệt .... Hảo im lặng mà đi , nên ko liên lạc được với ai . Dù xa lớp nhưng ko lúc nào H quê cái lớp " quậy phá nhất trường cũng học giỏi nhất trường & đoang kết , hòa đòng nhất trường " . Thỉnh thoảng ra thành phố , HẢo vẫn đến thăm các bạn trong 4 eyes band là Chiến "đo" , Hạnh "ruồi" , Hiền "chuối" , Minh Anh "mèo" , Lan "bà già" , Thảo "gorilla" .....và các thầy cô giáo cũ , cô Phương Vân vẫn nhớ lớp , cô Mậu cũng thế ... vì lớp mình ngày ấy nổi tiếng wa' mà :)

Mỗi lần có dịp ghé vào trường hay đi ngang wa , bao kỉ niệm lại ùa về trong Hảo ....Nhớ mama Phương Vân luôn chăm lo cho từng đứa , nhớ papa Đình Phương vui nhộn luôn biến những giờ Lịch Sử nhàm chán trở nên sôi động , nhớ....

Nhớ lớp trưởng Minh Anh xinh xắn , lớp phó Anh Thư dịu dàng , Đại Trung nghịc ngợm quậy phá , Sơn HẢi ba bị , Đình Thi đáng yêu , Hoàng Anh yểu điệu , Anh Hiếu thư sinh , Vĩnh Duy pê đê , Đình Huy cây sậy , Cẩm Vân nhí nhảnh , , Thanh Thúy , Diệu Khải , Mỹ Linh , Thanh Long , Đình Long , Ngọc Hiếu , Minh Huy , Bính Trâm , Quỳnh Trâm , Nguyên Vũ , Hoàng Minh , Linh Dung , ...... còn nhiều , nhiều lắm những gương mặt đáng yêu , 44 thành viên lớp 8/7 .

Biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ : những lần chơi ú tim , đuổi bắt , mềm cúng hay nhảy dây ... cả bọn cùng nhào vào chơi ko kể trai gái ; lần Khánh Trình té từ lấu 2 xuống làm cả lớp lo mất mật ; lúc Thế Vũ mới vào lớp là một boy cao ráo ( cao hơn cô P. Vân) mũi cao , phảng phất giống người ngoại quốc , cả lớp nhao nhao bàn tấn về người bạn mới rằng là cậu ta là người nước ngời , mới về nước , rằng cậu ta là con lai ....v..v.. đến khi Thế Vũ vào lớp , lại thêm cái giộng Quảng Bình đặc sệt làm cả lớp ko ai biết bạn nói gì phải bắt bạn nói đi nói lại .... ; khi Khánh Duy dùng súng chơi điện tử bắn cô dạy Công dân bị mời lên văn phòng ; những lần Duy Anh trổ tài viết chữ ngược giống y chan chữ Hoa , rất đẹp ; và nhớ nhất là "Chiếc Nón Kỳ Diệu" make in class do Đúc Chiếu làm chủ xị vui mà bổ ích , trên TV có Long Vũ còn lớp chúng ta có Chiến "đo" vui ko kém ....; rồi trại 26/3 ở non nước , tối đến các bạn nam ngủ ngồi đẻ chỗ cho nữ được ngon giấc ( hic ... cảm động ...bây h nghĩ lại vẫn còn cảm động , boys 8/7 so cute ) .... vì thế mà sáng ra Thế Vũ gần xỉu , trông xanh lè xanh lét làm cae lớp moọt phen hú vía......ect....

Hix.... nếu kể ra chắc mất cả ngày wa' ...

Lớp 8/7 thân yêu ơi ! Cái lớp chuyên Quậy , í nhầm chuyên Văn-Anh là một lớp đoang kết nhất trương, quậy nhất trường cũng học giỏi nhất trường ... Thầy cô ai cũng yêu cái lớp đó và cũng có người sợ nữ chứ ....hì hì ....*_^ ....

Thấm thoắt mà đã 4 năm rồi , bây h lớp mình mỗi đứa mỗi phương , Sơn HẢi thì ra Hà Nội , Đại Trung , Đại Bửu thì qua Mỹ , Hảo về Quảng Nam , .... còn nhiều người đi khắp nơi trên thế giới mà mà HẢo ko biết ....Hảo mong một ngày lớp mình họp lại đông đủ mà sao ...như Đại Trung nói : " khó lắm bạn ơi " . Có lẽ sau này lớn len lớp ta sẽ có ngày họp đông đủ .... Hix ... mong ghê

Ctrl Alt Del
05-05-2006, 05:03 AM
Lớp của ss ..vui nhỉ ,,,Nhìu kỷ niệm há ,,,Chả bù lớp của em ...Nghịch nhưng học ngố lắm :rain:....
Cầu mong ss sẽ gặp được họ vào một ngày gần đây nhất ///
,

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 05:11 AM
Lớp H nhiều kỉ niệm ghê ha ...chả bù cho cái tuổi thơ ...à cái tuối đời học sinh pe' pong? của P......thật là ko mấy ngọt ngào ....nh` kỉ niệm đáng sợ .....khi ..nhìn lại ...vẫn còn cảm nhận ...đc dòng nước mắt ....hichic ....ngán lắm ............

::SKELETON_BLOOD::
05-05-2006, 05:30 AM
hì..........giống y chan kái lớp Bi......trường Chu Văn An......cứ tưởng trường mình:D

Yumi_Hảo
05-05-2006, 05:37 AM
Thanks bé Luyến
@ P : lớp bây h của Hảo basd lắm , chỉ 1/100 lớp cũ ....
nhớ tụi nó kinh khủng ..............
emkieu & girlbi : uh , lớp của Yumi đánh yêu lém , để YUmi kéo bọn nó lên H2T cho vui

girldatinh
05-05-2006, 05:57 AM
ha ha , lập được cái nick cho Mỹ Linh rui` , lại phải bày nó cách sử dụng , giờ Linh đi học rùi , mình sử dụng tạm vậy ( tui là Yumi mượn cái nick của nhỏ bạn , post thử xem thế nào)

lãngtử
05-05-2006, 06:39 AM
lớp mình giờ sắp chia tay cũng thế bùn lém thi thoang chỉ bít đi chơi cho vui thoi

Yumi_Hảo
07-05-2006, 08:47 PM
sao chưa thấy mem 8/7 vào nhỉ ........ chéc tụi nó chưa bik .......... mong gặp tụi bạn ghê .........

Yumi_Hảo
10-05-2006, 05:42 AM
hôm nọ gặp Linh , nhỏ bảo sao ko vào H2T được.......... hix , 4rum có vấn đề mà ..........
Mà sao lựa ngay cái lúc này mà bị thế chứ .............lớp mình vào ko được thế là lại đi ra ....... chán thế đấy .............

Yumi_Hảo
24-05-2006, 06:51 PM
hic............ cái tụi này chán wa'........ sad..........