Xem đầy đủ chức năng : thơ tình......vô đê
yeuanhmakhongdamnoi
05-05-2006, 03:52 AM
********* GIÁ NHƯ....
Đừng buồn anh nhé vì em,
Mãi mơ theo gió bên thềm lá rơi.
Vì mưa cho nắng nửa vời
Để em quên hết những lời với anh.
Gửi vào mây trắng mong manh ,
Ngàn câu thương nhớ dệt thành nhớ thương.
Hồn em là đoá vô thường
Mãi mê góp nhặt chút hương cho người.
Mỗi đêm ngồi ngắm sao trời
Em thầm ước nguyện chúng mình nên đôi :bath:
Gió lùa lơi lả trên môi,
Anh ơi gió cũng qua thời mộng mơ ???
Giá như ....gió biết làm thơ,
Giá như.... gió dệt được tơ của trời.
Giá như.... anh hiểu em rồi,
Để đôi ta kết thành đôi nốt trầm . ( st )
tieubao
21-05-2006, 11:38 AM
Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học, ôi thôi : phát rầu!
Một mình đứng ngắm bồ câu
Nó cũng hai đứa, ôi, sầu càng tăng.
saobien0101
24-05-2006, 09:29 PM
Cây bàng thời gian ST: Nguyễn Bảo Chân
Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
Như ngày xưa anh từng đứng đợi
Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
Kỷ niệm qua rồi chỉ còn lại nhớ thương
Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích
Em đứng lại cánh chơ vơ hờn trách
Lá bàng ơi giờ bay mãi nơi đâu
Hai đứa mình vĩnh viễn xa nhau
Ai biết được ai là người có lỗi
Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối
Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng
Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm bay ướt vòm cây xanh lá cũ
Giá em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em?
xacura
24-05-2006, 10:46 PM
mưa lại về trong đêm đông lạnh giá.
lòng quạnh hiu ai nhớ đến người thương..
dù xa nhau nhưng lòng không cách biệt.
vẫn trong tim chờ đợi một bóng hình
hiteck
26-05-2006, 12:30 AM
Anh sẻ mở một phiên toà sơ thẩm
Sét sử em vì tội cướp trái tim anh
Nhớ buổi đầu hai đứa mới làm wen
Ai đã làm trái tim tôi mất ngủ
Tội của em bây giơ quy định rõ
Giam xuốt đời trong trái tim anh
mua_hoa_trong_trang_2006
28-05-2006, 12:39 AM
em sẽ là ngưới chủ tòa phán rằng
ai dã lam em phai có tình chung thủy
ko như xua vô tư ko dề
từ khi quen anh chỉ có anh và một mình anh
tội của anh nặng hơn người khac
chủ tòa phán xét công mịnh
phán anh chỉ mãi là của em
mãi mãi chỉ thuộc về em thôi
bây giờ hai ta dều có tội
thế thí hãy dể tội dó trong tim
dừng làm gì khi tòa phải sử lại
lúc dó thì lại phán nhiều tôi hơn
yeuanhmakhongdamnoi
23-06-2006, 01:31 AM
chậc, toàn cao thủ...............
yeuanhmakhongdamnoi
09-08-2006, 03:55 AM
thơ hay thế nì mà chả có ma nào xem
chán ...............
Tuổi đôi mươi
09-08-2006, 04:28 AM
Chiều lặng lẽ mây buồn trôi xa thẳm
Nắng nhạt nhoà vàng vọt phía trời xa!
Ta tìm ta giữa chốn phồn hoa
Sao chẳng thấy một chút gì kỷ niệm?
Đi tìm em thì đêm đã đến,
Ánh đèn đường soi hiu hắt mờ sương,
Biết tìm đâu trên những con đường?
Chỉ lặng lẽ một mình ta rảo bước!
Và phía trước không như là mơ ước,
Mà chỉ là những chướng ngại khó khăn,
Đêm về ta trở giấc băn khoăn
Giật mình gọi , thấy mình cô độc quá!
emlasophandoianh
12-08-2006, 03:30 AM
Đêm sao rơi tình mong đơi
Nhớ em nhiều ai hiểu cho anh
Ươc mong em là cô tiên nhỏ
Suốc cuộc đời sánh bươc bên anh
:girl: :type:
Thấy tôi cười ngở la tôi vui lắm
Như tôi buồn nào ai biết cho tôi
Tôi vui cười che đậy niềm đâu khổ
Bởi nụ cười là lẻ sống đời tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.