Xem đầy đủ chức năng : vào đây với tui nghen
tongnguyenhuy
05-05-2006, 12:06 AM
cuộc đời như thể bể dâu
em người lạc bước nơi đâu anh tìm
tìm em đáy bể mò kim
anh đi đi mãi em chìm nơi nao
dạo qua khắp chốn anh hào
lê chân mỏi bước không sao thấy nàng
giờ mình lên mạng hỏi han
mong rằng sẽ gặp để mang em dzìa
:type:
tongnguyenhuy
06-05-2006, 03:06 AM
vào đây anh định làm thơ
tìm người tri kỉ sao chờ lâu năm
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 03:09 AM
Huy ơi liệu có bao giờ
Chàng tìm, liệu thấy có người tri tâm
Ôi sao lạc bước chốn nào
Vào đây tìm vợ .... khi nào mới song
tongnguyenhuy
06-05-2006, 06:23 AM
vẫn biết phận mỏng long đong
đi tìm bạn tốt không mong tìm nàng
nàng nay ở chốn thiên đàng
mình nơi địa ngục rõ ràng cách xa
Lost.
06-05-2006, 08:00 AM
Tìm nhau giữa cõi hồng hoa
Vẫn hoài xa mãi tim ra sao đành
Dòng đời vẫn cứ loanh quanh
Ngàn năm tình mỏi tình thành thiên thu
Những tình yêu chốn mịt mù
Có nào thấy được chồn thu hữu lòng
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
06-05-2006, 08:32 AM
đang hay thì đứt dây đàn
đang cơn buồn ỉa thì nàng đến chơi
đến chơi thì mặc đến chơi
cứt ta cứ ỉa nàng chơi mặc nàng
(khà!kha!cấm chủi)
tieuthukhocnhe
06-05-2006, 09:17 AM
cuộc đời như thể bể dâu
em người lạc bước nơi đâu anh tìm
tìm em đáy bể mò kim
anh đi đi mãi em chìm nơi nao
dạo qua khắp chốn anh hào
lê chân mỏi bước không sao thấy nàng
giờ mình lên mạng hỏi han
mong rằng sẽ gặp để mang em dzìa
:type:
tìm em chưa biết ra không
sao anh lại đã ôm lòng nhớ thương
mang dzìa chút nắng vấn vương
còn đâu line chat chung đường hai ta ???????
tongnguyenhuy
06-05-2006, 07:15 PM
tìm em trong cõi hư không
dẫu rằng có thấy chẳng mong nàng về
anh mang duyên kiếp thằng khờ
lòng dù mơ mộng ,dám mơ lấy nàng???
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 08:16 PM
Biết đời mơ mộng phù du
Huy ơi cứ cố biết đâu được nàng
Nàng là tiên nữ hay không
Thì huy vãn sẽ lấy làng nhé huy
tongnguyenhuy
06-05-2006, 08:51 PM
lấy không là phải còn tùy
phải đâu cứ muốn rồi "lì" là xong
người kia biết có ngóng trông
có cần có thích có lòng yêu tui
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 09:01 PM
Yêu thì tôi chửa giám tin ....
Nhưng bạn thì sẽ ... giúp người được chăng
Tôi ngồi chờ đợi có người chi âm
Bây giờ bằng hữu ... chuyện dài tính sau
tongnguyenhuy
06-05-2006, 09:39 PM
mình nay có phận với nhau
thì xin làm bạn trước sau một lời
dù cho mỗi ngả mỗi nơi
chỉ cần tim nóng muôn đời chẳng quên
lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 10:01 PM
ngày xưa sống giữa mộng mơ
em có bao giờ nghĩ đến anh không
bây giờ đau khổ trong lòng
tìm anh xa khuất muôn trùng làm chi
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 02:53 AM
Tình đậm, tình sâu tình muôn thủa
Tình bạn ko nguôi chắc bạn hiền
Trên đời khó gặp .... chi âm
Bạn tôi nâng cốc .... gặp nhau thì chào
tongnguyenhuy
07-05-2006, 04:01 AM
gặp nhau đâu chỉ có chào
nếu như thuận dịp mời vào ... đi ăn
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 04:04 AM
Ôi sao chú lại khích vào
Đúng là sở thích của ... người hay ăn
Nếu vậy ko chỉ có chào
Chú thời tiếp đãi chị vào ăn nha
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
07-05-2006, 08:05 AM
iu hay ko là do mi
iu nàng là chính cần gì hỏi ai
nếu huynh cứ thích dông dài
đệ đây xin biếu huynh vài cô em
tongnguyenhuy
08-05-2006, 03:31 AM
chị đừng lầm tưởng dzậy nha
em mà mời chị :tiền là chị đưa
tính em hông thích dây dưa
tiền ai nấy trả say sưa thì dzìa
nói dzỡn đừng tưởng thiệt nghe trùi
Thienmy
08-05-2006, 10:08 PM
Con trai nổi tiếng vốn phong lưu
Sao nỡ để cho chị giả tiền?
Thiên My lâu quá không ghé lại
Giật mình "Ông lão" keo thế sao?
Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 08:28 PM
nói dối :type: :cungly: :haha:
Lãng tử nga lăng lãng tử tài
Tại sao lãng tử ... nói gì đó hen
Tại tốn vốn tính ...rõ rằng
Chuyện này ko hiểu ... chằng nói lại nghe
chị đừng lầm tưởng dzậy nha
em mà mời chị :tiền là chị đưa
tính em hông thích dây dưa
tiền ai nấy trả say sưa thì dzìa
nói dzỡn đừng tưởng thiệt nghe trùi
Ôi sao tình tưởng đậm sâu
Thì tui và chú ...cùng vào cùng ăn
Thế mà chú nói 1 câu
Làm tui thấy sợ ... người đâu mà kệt
Thế thì mời chú cứ ... dzô
Dzô vào hàng, quán dzô vào chỗ ăn
Còn nay tui chú ... chỉ là ...
Gặp nhau thì chỉ "hêlô xin chào"
tongnguyenhuy
10-05-2006, 12:16 AM
làm dzậy đâu phải anh hào
gặp nhau chẳng lẽ chỉ chào roài đi
người đâu tính toán chi li
tiền ai nấy trả có dzì mà la
Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 12:26 AM
Đã bảo tiền của đâu ra
Mà kêu uống nước ...ngồi cafe đen
Thôi thì ... thích chú cứ vào
Còn tui lặng nẽ .... ko vào đâu nha
Có tiền thì chú trả cho
Còn ko thì hãy ...gặp nhau chỉ chào
tongnguyenhuy
10-05-2006, 12:47 AM
chị này thật gía quá cao
đãi em một tí một hào ko cho
làm cho em út phải lo
chị mà tính toán so đo với mình
Thienmy
10-05-2006, 02:20 AM
Cậu còn làm mẩy làm mình
Chị mèo nghía thấy là bình hoa bay! (bình bay chứ không phải đĩa bay đâu nghen)
tongnguyenhuy
10-05-2006, 04:39 AM
bình bay thì mặc bình bay
ta đây chẳng phải là tay nhát hèn
thêm vào một chút hơi men
là người anh dũng (có) đánh ghen chẳng buồn
Mèo Lười Cô Đơn
10-05-2006, 07:10 PM
Khổ nghê mình lại bị la
Thèng em láo cá ...bảo mình hơi keo
Thui thì chị đãi .... em vào
Vào quán nước lọc ...thao hồ nghe em
Thienmy
11-05-2006, 10:23 PM
bình bay thì mặc bình bay
ta đây chẳng phải là tay nhát hèn
thêm vào một chút hơi men
là người anh dũng (có) đánh ghen chẳng buồn
Anh hùng có sức đánh ghen đâu?
Hơi men một chút nguội cái đầu
Meo hen đánh tiếng hắt xì cái
Thì thui dũng khí biến đi đâu?
Khổ nghê mình lại bị la
Thèng em láo cá ...bảo mình hơi keo
Thui thì chị đãi .... em vào
Vào quán nước lọc ...thao hồ nghe em
Gặp em láu cá phải có bài
Nước lọc một ca cũng mấy ngàn
Thì thui dẫn em ra bờ giếng
Đẩy em một cái bụng no căng !!!!
Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:19 PM
Thiên mi ơi hỡi hả trời
Sao nàng độ ác ... trời dày phạt cho
Thèng em láu cá ....chỉ là
Buồn thời nói vậy ... ko keo đâu nhờ
Có keo chị dẫn em vào
Nơi nào suối đục ... uống vào sướng nghen
Nước khoáng là nói vậy hen
Chứ còn tui lại .... bỏ tiền ra mua
Thienmy
11-05-2006, 11:34 PM
Tui hiểu thèng em chỉ dại khờ
Nên thời dạy dỗ chỉ sơ sơ
Mai này em nó mà còn dại
Để phải tay tui chẳng thể ... về!
Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:38 PM
Biết thời chị dạy qua loa
Chứ nhìn em trước chị thời vụt cho
Huy ơi vắng mặt đã lâu
Chị thời nhắc mãi em đâu hả mày
Thienmy
11-05-2006, 11:53 PM
Mèo lười chị chớ nhắc em
Em còn mắc bận mua kem ... nóng giòn!!!???
Vườn thơ em đã giao vòm
Thiên My Tiểu Muội tạm thời trông nom
Mèo Lười Cô Đơn
11-05-2006, 11:58 PM
Vườn thơ huy đã giao tròn
Cho pà sư tử này òi chông nom
Thế thì mình chẳng gại chi
Vào mà phá phách ... chớ thời ngại ai
shrek010sky
12-05-2006, 12:01 AM
Thiên My ơi hỡi Thiên My
Giờ này em ở nơi đâu chưa về
Cớ sao em lại để vườn buồn tênh
Mèo lười đi ngủ bao giờ
Gọi ngay bé dậy , bữa trưa đang chờ.
Và kia có những vần thơ
Đang cất tiếng gọi chờ ... nhanh về.
Thienmy
12-05-2006, 12:06 AM
Thiên My ơi hỡi Thiên My
Giờ này em ở nơi đâu chưa về
Cớ sao em lại để vườn buồn tênh
Mèo lười đi ngủ bao giờ
Gọi ngay bé dậy , bữa trưa đang chờ.
Và kia có những vần thơ
Đang cất tiếng gọi chờ ... nhanh về.
Thiên My vẫn bận với Mèo lười
Hai người song đối vẫn cười tươi
Anh ơi có rảnh mời vô nhé
Kéo ghế bưng trà em khéo ghê
Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 12:11 AM
Bữa trưa đâu nhỉ ... ấy lạ nghê
Tui thời đói bụng ... chửa ngủ nghê
Anh thời đâu nhỉ ... mang cơm lại
Thấy ăn em nhỏ ... khó mà quên
Thienmy
12-05-2006, 12:11 AM
Vườn thơ huy đã giao tròn
Cho pà sư tử này òi chông nom
Thế thì mình chẳng gại chi
Vào mà phá phách ... chớ thời ngại ai
Làm sao không ngại hỡi mèo con?
Trọng trách giao cho phải làm tròn
Sư tử dịu dàng muôn đời thế
Chớ để bực mình chị đánh cho
Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 12:15 AM
Đánh thời em chạy chứ ngại chi
Sư tử muôn đời ôm trọng trách
Nói vậy chẳng oan hỡi pà chằn!
Thienmy
12-05-2006, 12:16 AM
Bữa trưa đâu nhỉ ... ấy lạ nghê
Tui thời đói bụng ... chửa ngủ nghê
Anh thời đâu nhỉ ... mang cơm lại
Thấy ăn em nhỏ ... khó mà quên
Anh chàng nói thế dụ mèo về
Cơm bưng nước rót khéo chẳng chê
Mai này ai lỡ làm vợ đảm
Một kiếp ngồi nhà chẳng làm chi
Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 12:19 AM
Chị nói kiểu chi chẳng hiểu giề
Em thời đói bụng ...chẳng hề chê
Cơm bưng, nước rót thời sướng nhỉ
Mai này em lấy ... thèng chồng ngoan
Thienmy
12-05-2006, 12:21 AM
Đánh thời em chạy chứ ngại chi
Sư tử muôn đời ôm trọng trách
Nói vậy chẳng oan hỡi pà chằn!
Bà chằn muôn vẻ chẳng ghê đâu
Ai nỡ cầm roi đuổi mèo lười
Dữ dằn cũng phải dăm ba nẻo
Đánh cho thì lại bảo là ghê !
Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 12:33 AM
Thế à em bảo chị đừng nghê
Tại vì em nhỏ ... sợ kẻ nghê
Túm tóc vặt tai ... 2,3 cái
Thêm cái roi dài ... chẳng thể mê
Đã thấy thiên my đã thế mà
Thời đó còn nhỏ chỉ ngồi kêu
Chứ giờ đánh nhỏ chẳng thèm kêu
Nhỏ làm thơ đểu ... gửi chị coi
Thienmy
12-05-2006, 02:23 AM
Ấy ấy em ơi chớ có liều
Làm thơ không đúng sẽ liêu xiêu
Khi đó chị đây không đỡ được
Nên em chớ dại có mà tiêu!
Mèo Lười Cô Đơn
12-05-2006, 04:22 AM
Đó là em nói thử chơi
Chêu chị 1 chút ấy mà chị kêu
Có chi giữa chị em mình
Cười hì 1 cái ... roi liền vứt đi
Thienmy
14-05-2006, 07:37 PM
Quả nhiên ý hợp tâm đầu
Tình em nghĩa chị sao đành ra tay?
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 07:48 PM
Tất nhiên tình nghĩa lâu nay
Roi thời cũng có .... ai thời vụt ngay
Ấy là còn phải nghĩ ngay
Mua kem, xoài, ổi cười ngay chị nhờ
Thienmy
14-05-2006, 08:44 PM
Này kem, xoài, ổi, mận, đào
Này dao này dĩa dọn ngoài nghe em
Giữa vườn hoa nở đua chen
Ta ngồi đàm đạo ... lem nhem mặt cười !???
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 09:23 PM
Biết là chị tánh thích đào
Ăn nhìu ko chán em dzào dọn ngay
Với lại mấy quả mận, xoài
Chị em mình cứ tào lao ... hết ngày
Thienmy
14-05-2006, 09:52 PM
Dù thế em ơi lựa trái đào
Dành dăm ba quả khách đường xa
Chủ vườn quay lại thì không trách
Mình ăn quên cả đãi bạn bè!
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:23 PM
Ấy lại nói chuyện chủ đào xưa
Thơ thời vắng chủ buồn nghê ngớm
Em thời ăn quả ... bỏ hột nha
Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:26 PM
Nuốt luôn cái hột có sao hông
Nếu kia là đào lộn hột
Sao nỡ sao đành bỏ thế kia
Nhưng mà người muốn bỏ
Bỏ có đây nè giỏ hột to
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 10:36 PM
chủ vườn bận chuyện phương xa
nơi đây giờ chỉ toàn là khách thôi
chủ xưa thì có nhè tôi ( hì hì )
nhưng nay cũng đã xa rồi còn đâu
( đi tu gòi )
mời bạn dạo bước vô sâu
vườn thơ còn có cây cầu tri ân
quen hay lạ đừng phân vân
cùng nhau đối ẩm những vần thơ ngoan
wel com wel còm các bạn đến dzới lá cải vườn thơ.............chúc các bạn có những chuyến du lịch mùa hè ( trong lá cải ) thú dzị hén
Thienmy
14-05-2006, 10:38 PM
Hột đào phải ươm để ra hoa
Cũng phải thời gian mới gọi là
Nếu ăn cả hột người ta nói
Con gái tham lam chẳng phần ai
Mua Sao Bang
14-05-2006, 10:39 PM
Lon ton chạy đến nơi này
Bỏ vườn bỏ vợ vào vườn thơ đây
Ai đó kìa kìa ai đó đó
Vào sâu trong đó có được gì?
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:44 PM
chủ vườn bận chuyện phương xa
nơi đây giờ chỉ toàn là khách thôi
chủ xưa thì có nhè tôi ( hì hì )
nhưng nay cũng đã xa rồi còn đâu
( đi tu gòi )
mời bạn dạo bước vô sâu
vườn thơ còn có cây cầu tri ân
quen hay lạ đừng phân vân
cùng nhau đối ẩm những vần thơ ngoan
wel com wel còm các bạn đến dzới lá cải vườn thơ.............chúc các bạn có những chuyến du lịch mùa hè ( trong lá cải ) thú dzị hén
Chủ vườn thơ nhỏ vắng đã lâu
Mà thời khách vẫn hay say làm vườn
Còn chủ cái pic ở đây
Là thèng em nhỏ ...bận ngày ôn thi
Thèng em vốn rất vô tư
Mấy chị ăn ...có phần hoài đó nghen
Ấy vậy mà nói dzô vào
Thời ăn ko bỏ chút nào lạ hen!!!
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 10:47 PM
vào đây hỡi khách tri ân
vào đây chén rượu ân cần ta trao
vào đây cùng ngắm trăng sao
vào đây hát khúc năm nào trao nhau
Chủ vườn thơ nhỏ vắng đã lâu
Mà thời khách vẫn hay say làm vườn
Còn chủ cái pic ở đây
Là thèng em nhỏ ...bận ngày ôn thi
Thèng em vốn rất vô tư
Mấy chị ăn ...có phần hoài đó nghen
Ấy vậy mà nói dzô vào
Thời ăn ko bỏ chút nào lạ hen!!!
gặp nhau đối ẩm văn thơ
nào đâu lại thấy bất ngờ party
nè nè ai là chủ chi
cho nhè biết dzới làm gì đố nha
( hì hì )
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 10:48 PM
Vào đây với bạn tri âm
VÀo đây góp mấy âm vần hoạ thơ
Vào đây rượu đã dzọn dzô
VÀo đây cùng với bọn tui ... đỡ buồn
Thienmy
14-05-2006, 10:52 PM
Lon ton chạy đến nơi này
Bỏ vườn bỏ vợ vào vườn thơ đây
Ai đó kìa kìa ai đó đó
Vào sâu trong đó có được gì?
Cứ vào sẽ bít có gì không
Đứng ngoài sao thấy cảnh phiêu bồng
Thiên My chủ mới mời bạn đó
Hãy bước vào trong có rượu mời!
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 10:54 PM
lá cải nhè muốn định cư
nhưng tiền đã hết bây chừ tính răng ( hehehe)
nói ra nghe nó lằng nhằng
nhưng mà ai có vui bằng ai không
vườn thơ lá cải trống không
giai nhân kiếm khách lông bông chưa về
mong người thoát khỏi đê mê
hoc hành thi cử trăm bề lo toan
cuối cùng cũng tại chữ ngoan
nên ai mất tích lâu nay ấy mà
người ơi hãy ráng lên nha
thi xong cho tốt la cà dzô chơi
Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 11:00 PM
Hì vui lém thật tiểu thư ơi
Mùa thi đã hết giờ ngồi so răng
Thơ thì phải có bạn thơ
Giờ này vườn cải đông dzui thiệt rồi
tieuthukhocnhe
14-05-2006, 11:26 PM
đông vui chưa hẳn đã mừng
biết đâu người chỉ ghé chân 1 hồi
bước vào người lại ra thôi
còn ta ở lại đứng ngồi bơ vơ
colong
14-05-2006, 11:49 PM
ui zoi` ơi làm thơ nhièu dữ ha.......... thơ hay dấy
tongnguyenhuy
14-05-2006, 11:54 PM
cất bước phong trần trở lại đây
ngôi nhà thơ mộng từng đắp xây
đã giao tiểu muội trông coi hộ
giờ đây vẫn còn nguyên như vầy
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:05 AM
Đã giao tiểu muội trông nom hộ
Nay người trở lại đón tiệc vui
Rằng ấy vắng mặt thời quay lại
Lén ngót vô đây ... lại lời chào
Thienmy
15-05-2006, 01:27 AM
Chủ vườn đã tới xin giao lại
Thiên My Tiểu Muội nguyện rút lui
Thời gian vắng bóng không lui gót
Hôm nay quay lại *-* Thế quà đâu?
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 02:29 AM
Chết chưa vô bước quà đâu nhỉ
Mà người lạc lại chẳng nói chi
Quà thời phải có thì mới lại
Ko thì dạo bước lẹ nhanh qua
Thienmy
15-05-2006, 04:13 AM
Em ơi nói khẽ người ta giận
Bỏ đi tiếp giờ bít làm sao?
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:28 AM
thời người ta mừ tính giận
Chị em mình đặng tính bước theo
Giang sơn kia chẳng người trông nối
Ta đành đắng báo ... kím thi hào
Thienmy
15-05-2006, 04:37 AM
Công sức gây dựng cả giang san
"Hắn" thoái vị thì ... chị đăng quang! (cho hắn ta bít chớ có tưởng bở nhá)
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:44 AM
TRời ơi chị chớ nói liều
Hắn thời nghe thấy lại bảo mìn kiêu
Chị em mình đã nhịn nhiều
Thui thì lần cuối nhịn ... xuôi đi mừ
Thienmy
15-05-2006, 04:48 AM
Em đã nói như thế
Thì thôi chị sẽ chiều
Nhưng lần này thui nhé
Chị không nhường nữa đâu!
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 04:51 AM
ừ thui lần cuối ... chị chiều hen
Để em bảo hắn mua cam đãi liền ( hi hi sướng nhá )
Thienmy
15-05-2006, 04:56 AM
Đang xỏ hử Mèo lười?
Chị hổng thích Cam đâu
Bảo Quân Vương tạ lỗi
Bằng kem mới chịu mừ!
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 05:18 PM
Chết thật chị lại làm cao
Cam thời ứ muốn ... kem thời chịu ko
Để cho em lại đi tìm
THèng quân vương nhỏ ... mua thời chị hen
Thienmy
15-05-2006, 08:41 PM
Chị đâu có làm cao
Thay kem bằng cam chứ?
Tại vì chị lo nghĩ
Em có thích cam đâu!
Hôm qua phải đi tìm
Hàng kem dăm cây số
Thương nghĩ em phải khổ
Nên để đấng Quân Vương
Làm giúp em điều đó!!!!
Quân Vương đừng giận nhé
Trời nắng gió thế này...
..............
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:05 PM
hì chị đúng là tuyệt nhất
Lo nghĩ cả cho em
Hôm qua trời nắng gió
Đi mua kem ... thật mệt
Thôi thì giờ có chủ
Là thèng quân vương nhỏ
Chị em mình bảo nhỏ
Chạy đi mua kem hen/
tongnguyenhuy
15-05-2006, 09:18 PM
sao dzo thấy hai bà solo ko dzậy
tui đây là đấng quân vương
sao lại có chiện khiêm nhường mua kem
nếu như hai bác có thèm
tự đi mua lấy đừng đem tui đùa
Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:24 PM
Ô hay cái bác quân vương
Thời người quay lại chẳng mang chút gì (quà ý)
Thế mà còn thích làm cao
Mua kem đãi bạn đi nào huy ơi
Thienmy
15-05-2006, 09:26 PM
sao dzo thấy hai bà solo ko dzậy
tui đây là đấng quân vương
sao lại có chiện khiêm nhường mua kem
nếu như hai bác có thèm
tự đi mua lấy đừng đem tui đùa
Tui nào có dám đùa đâu
Tại Ông lỗi trước chứ đâu phải đùa
Ngày trước Ông bảo Ông mua
Mà tui chưa thấy Ông mua lần nào?
tongnguyenhuy
16-05-2006, 05:15 AM
mua rồi chẳng thể đem vào
thì thôi xin khỏi một hào cũng không
Thienmy
16-05-2006, 05:22 AM
Một hào cũng tiếc hử Ông
Tấm lòng Ông đó không trông được rồi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.