PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu không thể nói



TrongLangThang
25-05-2005, 05:39 PM
Em đau buồn cho tình em tan vỡ
Anh tuyệt vọng khi dang dở giấc mơ
Nhưng em ơi lòng anh vẫn luôn chờ
Dẫu tim em chẳng còn chỗ cho anh

Anh đến trước nhưng đành ngậm ngùi khóc
Bởi tình anh chỉ là mối tình câm
Bởi anh yêu chỉ là yêu âm thầm
Nên suốt đời anh ôm tình đơn độc

nhocnhocconuong
25-05-2005, 05:42 PM
troài! nhóc thấy tội bro TLL wa' đó nghen! huhu!

TrongLangThang
25-05-2005, 05:46 PM
ko sao đâu sis ,...........
yêu là khổ ,ko yêu là lổ ...........yêu thì fải chấp nhận thui ah'

vuonthochieuhohen
26-05-2005, 08:20 AM
bạn ơi ! thơ bạn quá trời
tui theo ko kịp làm sao bây giờ
ko yêu thì thấy tủi thân
yêu rồi mới biết sa sôi ngại ngần

trucxanh
27-05-2005, 12:13 AM
Sao yêu em anh chẳng nói lên lời
để cho em đau buồn, vì tình em tan vỡ
anh tuyệt vọng khi dang dở giấc mơ

Nếu khi yêu em, anh dám nói lên lời;
thì bây giờ mọi chuyện cũng sẽ khác,
em và anh đều không đau khổ

Cong tu
27-05-2005, 11:46 AM
giấc mơ anh và em bên nhau
có lẽ không bao giờ có thể
nhưng lòng em mơ mãi bên anh
cho dù vận đổi sao rời khôn nguôi

LaiThanhVNN
27-05-2005, 02:26 PM
Tình yêu như giấc chiêm bao
Có được người tình say sưa mà yêu
Mất đi người lang thang suốt đời

sorry!iloveyou
27-05-2005, 04:38 PM
đời người được mấy lần yêu
sống chỉ vì yêu chết không tiếc
khi vẫn còn sống thì cứ yêu
chết rồi hối tiếc cũng muộn màn

bang_tuyet
28-05-2005, 02:04 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
tình yêu lắm thứ linh tinh
khi ăn bún hết thì tình đi luôn......

.................
....NÀY CÔ BÉ LẦN SAU MÀ POST BÀI KHÔNG DẤU LÀ SIS CHANH ĐÀNH PHẢI DEl BÀI CỦA BÉ ĐÓ NHA....NHƯNG VÌ BÉ LÀ THÀNH VIÊN MỚI VÀO CHO NÊN SIS CHỈ NHẮC NHỞ.......
.....CHÚC BÉ VUI VẺ KHI VÀO DIỂN ĐÀN HHT......:D
........
................CHANH CHUA..........
............................................THÂN. ......

Chanh Chua
28-05-2005, 03:30 AM
Tình yêu như con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu ,khi buồn nó bay

Bang_chủ_cái_bang
31-05-2005, 09:57 PM
thân em chẳng đáng mấy tiền
vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua

Chanh Chua
02-06-2005, 02:46 AM
tình yêu rao bán..bán mua
thì tình chẳng đẹp có thừa cho không
cho không lại sợ mếch lòng
thôi đành đem bán hàng rong cho rồi..........

điệp_viên_0_0_thấy
02-06-2005, 04:06 AM
bán rong thì sợ hàng chui
thôi đành dâng biếu những ai thật lòng

Narcisus
04-06-2005, 11:22 PM
"tình yêu là gì ?
mà thế giới phải khóc?"
tự hỏi lòng
sao lắm tơ vương?!