PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu..........mỘt NỬa !



banglangtim_love
04-05-2006, 10:30 PM
:rain: Tôi chỉ yêu anh nửa tâm hồn
Còn nửa kia tôi để cô đơn
Nếu lỡ mai này anh phụ bạc
Tôi vẫn còn đây nửa tâm hồn:bay:

Sweeting576
04-05-2006, 10:36 PM
Vì em chỉ yêu tôi 1 nửa
Nên tôi chỉ nhận 1 nửa của em
Nếu ngày mai chia đôi 2 lối
Mỗi người 1 nửa thế là xong.......

heo con ũn ĩn
05-05-2006, 10:32 PM
Gời tác giả bài :
Tôi chỉ yêu anh nửa tâm hồn
Còn nửa kia tôi để cô đơn
Nếu lỡ mai này anh phụ bạc
Tôi vẫn còn đây nửa tâm hồn

Sao lại yêu như thế hả bạn ?!

Em yêu tôi tình yêu một nửa
Một nửa chia đôi để mãi tìm
Như xe lăng chênh vênh còn một bánh
Mất nhau rồi một nửa giữ chi em !!!!
:)

moneygod
05-05-2006, 10:42 PM
nếu đây là bài thơ thì chủ đề rất là độc đáo nhưng là wan điểm của sis thì em ko đồng ý bởi vì trong tình yêu chân chính ko có chiện 1 nửa :cungly:

♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 01:11 AM
Hihihih... Thơ tự chế mà... Zui là chính thôi... :banana: Tình hình này chắc mình phải chuyển qua phòng thơ thôi... :D Thơ hay quá mà... :so_funny: nên cho bà con thưởng thức mà thư giãn... :lelele:

Lost.
06-05-2006, 08:09 AM
Một nửa tình yêu một nửa sầu
Một chiều nắng rọi mùa mưa ngâu
Cho chàng ngưu ấy cùng sánh bước
Với chức nữ kia - cũng đậm mầu

Một nửa tình nhau cũng là hơn
Là hơn tất cả dẫu giận hờn
Nhưng mà khốn nỗi là cũng khó
Dẫu một nữa thôi ....dẫu chập chờn

tiểu thư lang thang
06-05-2006, 08:27 AM
Jay: Xứng đáng được nhận cái này vì phát biểu hùng hồn vừa rùi :gian: :rain:

Em chỉ còn một nửa trái tim
Nửa còn lại,người ta đà nắm giữ
Rồi người ấy đi,đi mãi không về nữa
Anh có thể nào thương xót nửa trái tim...

tieuthukhocnhe
06-05-2006, 09:19 AM
:rain: Tôi chỉ yêu anh nửa tâm hồn
Còn nửa kia tôi để cô đơn
Nếu lỡ mai này anh phụ bạc
Tôi vẫn còn đây nửa tâm hồn:bay:



đừng có yêu anh 1 nửa hồn
nửa hồn còn lại bé đem chôn
chôn đâu anh tìm mà chẳng thấy
nửa hồn yêu quái tối tân hôn
( bài này quen quen..hình như là sis thúy hả ??? )

lãng_tử_đa_tình
06-05-2006, 09:55 PM
cũng may yêu một nữa mà thôi
nếu yêu nguyên cái anh xui rồi
chỉ có một nửa mà cạn bóp
bánh quà mua sắm phải kêu trời

đừng yêu anh bằng nữa tâm hồn
cho tình nồng chết giữa cô đơn
hãy trao anh một tình duy nhất
duy nhất thôi , ấm áp mùa đông

bupmangnon
07-05-2006, 09:05 AM
nếu em yêu tôi 1 nửa
thì nửa kia em đừng để cô đơn
cố gắng yêu thêm nửa nữa
1 or 2 nửa chắc 1 nửa thành công?????

Băng Nhi
07-05-2006, 02:17 PM
Khi vầng trăng khép lại còn một nửa
Trái tim em cũng khuyết đi một phần
Chẳng còn đâu anh cái sự ân cần
Niềm thiết tha trong tình đôi lứa

Một người chán, bỏ một người nơi cửa
Để ra đi tìm hạnh phúc xa xôi
Hạnh phúc gần tầm tay cứ cho là vô nghĩa
Nắm bắt những gì không thuộc về ngày mai

Đau lòng lắm nhưng nào nhận mình sai
Bởi tình yêu nơi anh là sa mạc khô cằn
Trong khi em chỉ giọt nước mỏng manh
Không thể là mưa cho đời anh thấm ướt

Em biết phải làm sao khi không còn yêu được
Khi không thể cùng anh nghĩ chuyện tương lai
Cái thưở ban đầu đâu lường trước đắng cay
Nguyệt lão buột sai- dây tơ hồng ngang trái

Anh ra đi cùng một người con gái
Em chẳng đủ sức nào níu giữ... đành thôi
Hạnh phúc bao năm giờ chua chát, đắng môi,
Một người chán, nên một người câm lặng

Và chỉ thế! Biển sẽ không còn mặn
Gừng hết cay, em rồi cũng lạnh lùng
Tình yêu đầu cuồng nộ đến nổ tung
Còn xót lại đống tro tàn năm tháng .

van nho ve em
08-05-2006, 12:59 AM
ôi ! toàn là những nhà thơ lãng mạn quá!!! chỉ tiếc cho tôi lại chẳng biết gì thôi

tongnguyenhuy
08-05-2006, 03:34 AM
yêu anh chỉ nửa tâm hồn
nửa phần còn lại em dồn cho ai
để anh nhung nhớ dài dài
mà em lại có đến hai tâm hồn

Thienmy
08-05-2006, 10:35 PM
Tâm hồn em chỉ có một thôi
Nếu đã yêu xin trao ai cả
Đã không tin anh đừng nhung nhớ
Để cho em lạc bước mình em

(gửi nguyenhuy: TM không gửi thư qua HHT được nên gửi qua yahoo, thông cảm nghen)

hanquoc00
10-05-2006, 06:26 AM
:rain: Tôi chỉ yêu anh nửa tâm hồn
Còn nửa kia tôi để cô đơn
Nếu lỡ mai này anh phụ bạc
Tôi vẫn còn đây nửa tâm hồn:bay:

Tim mình lại có nhiều ngăn
Yêu em một nữa của ngăn cuối cùng
Mai này nếu lỡ tương phùng
Yêu thêm người nữa cho cùng con tim