PDA

Xem đầy đủ chức năng : người đến sau



TrongLangThang
25-05-2005, 05:37 PM
Em với tôi hai cảnh đời xa lạ
Em giàu sang còn tôi quá nghèo nàn
Sống trang hoàng trong kiếp vàng son
Em sung sướng với những gì đang có

Còn riêng tôi suốt một đời sương gió
Sống ngày nay chưa biết duoc ngày mai
Cuộc đời này như đã chia hai
Tôi một lối và em riêng một lối

Sống gần nhau mà chẳng được gần nhau
Trong tình yêu tôi là kẻ đến sau
Không dám ngỏ để lòng mình nhớ mãi
Thì em ơi có bao giờ nghĩ lại

Hiểu dùm tôi trong giây phút mà thôi
Hiểu dùm tôi trong giây phút đủ rồi
Yêu em lắm nhưng tôi đành im lặng
Vì tôi nghèo, nghèo lắm hỡi em ơi!

Cong tu
27-05-2005, 11:29 AM
tôi nghèo lên chẳng dám yêu em
chỉ lặng lẽ đứng nhìn em bên người ấy
để đêm về cô đơn gặm nhấm nỗi đau
em ở đó nhưng với tôi xa vời lắm

Boulevard
06-06-2005, 11:28 PM
Anh nghèo em cũng chẳng hơn ai
Bởi tiền bạc ấy mình em không thể có
Sao không nói em nghe điều đó?
Để tình mình xa cách thế sao anh?

beyeuanhnhieu
07-06-2005, 02:45 AM
Tôi nghèo hổng có nhẫn kim cương
Tôi chi tặng anh nhẫn cỏ thường
Nhẫn cỏ thay cho lời hẹn ước
Dzậy mà anh nỡ bỏ hổng đeo
hix...hix...hix

trungdep
07-06-2005, 09:40 PM
Tôi Nghèo Nhưng Có Cả 1 Tấm Lòng
Tấm Lòng Tôi Cao Cả Chẳng Thua Ai
Khi Yêu Em Tôi Bít Tôi Nghèo
Tấm Lòng Nhẫn Cõ Tặng Riêng Em
Nhưng Em Vứt Bõ Tấm Lòng Nhẫn Cõ
Tấm Lòng Nhẫn Cõ Cũng Chăng Còn

thủy tinh xanh
08-06-2005, 09:43 AM
Tuy anh nghèo nhưng tình anh chân thật
Với em đây như thế cũng đủ rồi
Sao không hiểu anh lại cứ ưu phiền
Tình chưa trao anh đã đem cất lại

vuonthochieuhohen
09-06-2005, 07:22 AM
anh nghèo nên ko dám yêu ai
cho đến hôm nay tình tay trắng
vì nghèo nên tui mãi long đong
chỉ vì số phận ngôi sao sấu
mai nay gặp lai sẽ biết sau

vip_lanh
09-06-2005, 07:55 AM
hôm qua tình đã chết
em đã chôn nó rồi
em khóc ì chôn nó
là chôn cả một đời

vớ vẫn mặt tg.yêu đương nhang nhít,tình yêu cóc nhái
.........
yêu cầu bạn lần sau post bài nhớ bỏ dấu và kg được nói lung tung vao topic của người khác nhé....vì bạn là thành viên mới nên chanh chỉ nhắc nhở...nếu lần sau chanh sẽ del bài.....
.....Thân.....

tieuthudibui16
10-06-2005, 12:34 AM
Tôi biết lắm vì tôi không danh phận
Nên cuộc đời cứ lận đận lao đao
Thân tôi nghèo nên đâu dám trèo cao
Vì tôi xấu nên đâu dám quyến rủ
Tôi biết lắm vì tôi là người cũ
Một bóng hình bị nước lũ cuốn trôi
Anh thay tình như người thay áo
Vội quên trăng khi đã lên đèn

Kitty
13-06-2005, 01:26 AM
sao anh có thể dối
Cho em chờ đợi lâu
Để ôm mộng tình sâu
Anh tàn nhẫn phá nát

Tình em đâu phải cát
Lụi tàn trong thời gian
Yêu cũng đâu dễ dàng
Khi tình yêu đã mất

Bởi vì tình em thật
Nên ngộ nhận yêu anh
Để giết chết thật nhanh
Tình yêu em vừa chớm.