PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí "Nhái còi"



nhung nhai
04-05-2006, 06:53 PM
Hà nội 5-5-2006
Hôm nay Nhái còi lại ngồi đây ghi lại buổi liên hoan ngày hôm qua mặt dù chỉ được một phần tư trong lớp đi nhưng tôi thấy còn vui hơn khi tất cả các thần dân trong lớp đều đi.Nhưng thực sự tôi thjaays thất vọng khi không tổ chức gì thì mọi người trách tôi "ba năm học cùng nhau mà không lấy một buổi liên hoan ".Vậy mà khi tổ chức ra thì sao?Tại sao mọi người không bao giờ nghĩ cho người ?Tại sao mọi người không đặt địa vị mình vào tôi.Mà có lẽ tôi đã nói nhiều nhưng lớp chúng ta không hề thay đổi được.hãy coi nó là một truyền thống của lớp chúng ta.
chỉ còn ba tuần nữa chúng ta được học cùng nhau thời gian lúc này đây thật quý giá nhưng dường như các thành viên lớp ta không nhận ra điều đó mọi người luôn nghĩ rằng lớp chán nê muốn nghỉ học ngay?Tại sao mọi người không cố gắng sửa chính con người mình ?Tại sao không chui thay đổi để tiến bộ hơn.
Hôm qua cũng là ngày vui của tôi để tơi hiểu hơn về một số người ,và cũng cảm ơn bác Hợp đã cho tôi được chia sẻ những bức xúc mà đang tồn tại trong con người kia.
Chúc mọi người ôn thi tốt,điểm số cao và hãy nhớ"xếp"là nhái còi ha!:blow:
Người viết:xếp của lớp ta
"Nhái còi"

yenk_n
04-05-2006, 07:08 PM
nghe hay đấy, vậy mới đúng là xếp chứ!