PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Tm (^_*)____(^_*)



_=boy_hit=_
04-05-2006, 01:27 AM
đã bao ngày không găp
trong lòng thấy vấn vương
hỏi rằng tình chưa dứt
cảm thấy mất tình Thương:huglove:

Thienmy
04-05-2006, 01:35 AM
Đến nay tính đã bốn hôm rồi
Từ hồi mình nói buổi chia tay
Xa nhau cũng thấy lòng nhơ nhớ
Nhớ câu con trai đợi đối thơ!

KhaKha
04-05-2006, 02:26 AM
Nhớ mấy cũng đã chia tay
Luyến tiếc chỉ thêm khổ
Mong mỏi chỉ thêm buồn
Thà răng đừng mong nhớ

_=boy_hit=_
04-05-2006, 02:34 AM
đã là nhớ sao không lên tiếng
để tâm hồn dợi mãi mối yêu thương
bốn ngày qua tâm hồn sao động
mãi mong chờ một ngày nói tiếng yêu

Thienmy
04-05-2006, 02:42 AM
Thôi thế hôm nay gặp lại rồi
Tâm tình cũng thấy bớt vẫn vương
Chúng ta cùng đối vần thơ cũ
Để đợi mai này có nên duyên?


Nhớ mấy cũng đã chia tay
Luyến tiếc chỉ thêm khổ
Mong mỏi chỉ thêm buồn
Thà răng đừng mong nhớ



Xa nhau cũng chỉ là cách mặt
Tình cảm vẫn gần vẫn bên nhau

_=boy_hit=_
04-05-2006, 02:44 AM
thế là hết cuộc sống ngày xưa
thế là hết cuộc tình dang giở
thôi dành chấp nhận tình tan vỡ
hen một ngày ta nói tiếng yêu thương

Thienmy
04-05-2006, 02:48 AM
Trời ơi nói chi cay đắng thế
BH nói đi có chuyện gì?
Nếu mà giúp được TM giúp
Chớ giữ trong lòng mệt lắm đi

KhaKha
04-05-2006, 04:11 AM
Xa nhau cũng chỉ là cách mặt
Tình cảm vẫn gần vẫn bên nhau

Làm sao biết tình vẩn còn
Khi người đã nở nói lời chia tay
Thôi xin người đùng niu kéo
Để cả 2 khỏi phải đâu thương nữa

Thienmy
09-05-2006, 08:04 PM
Làm sao biết tình vẩn còn
Khi người đã nở nói lời chia tay
Thôi xin người đùng niu kéo
Để cả 2 khỏi phải đâu thương nữa



Chia tay không lẽ tình đã hết?
Ân nghĩa còn vương đã dứt đâu
Lý do vạn nẻo tình vẫn nhớ
Hai người chia phôi vẫn vương tình