PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lính mà em



shrek010sky
03-05-2006, 08:14 PM
Em trách anh sao gửi thơ chậm thế
Em đợi hoài giận đấy,cho mà xem
Thư anh viết,có bao giờ chậm thế
Hành quân nhiều đấy chứ,lính mà em.
.
Ngày về phép,em hẹn anh dạo phố
Tay chinh nhân,đan năm ngón tay mềm
Em xót xa,đời anh nhiều đau khổ
Anh chỉ cười và nói,lính mà em.
.
Có những hôm,dạo chơi trên phố
Trời mưa hai đứa đứng trên thềm
Anh che cho khỏi ướt,tà ao tím.
Anh quen rồi ,không lạnh,lính mà em.
.
Ghét anh ghê,chi được tài biện hộ.
Làm người ta càng thêm nhớ,thêm thương.
Em xa lánh,những ngày vui trên phố
Để thương người hay nói,lính mà em

Thienmy
03-05-2006, 08:56 PM
Đời trai trẻ mang theo nhiều mơ ước
Khoác trên mình mầu áo lính chiều thương
Em đợi anh dẫu bao lâu cũng đợi
Để anh về em nói: Lính em yêu!

Funny_guy188
03-05-2006, 09:59 PM
Quả nhiên vậy giống như bao chàng lính,
Anh một mình trên phố đứng đợi em.
Anh đợi em không nề hà mệt mỏi,
Đợi thù riết, đâu mệt, lính mà em !!!

Thienmy
03-05-2006, 10:05 PM
Ngày anh về em mừng ra đón
Cũng anh đi góc phố đường quen
Anh khẽ nói đợi chờ anh vất vả
Em mỉm cười: Yêu lính mà anh

tongnguyenhuy
04-05-2006, 04:39 AM
đã cất bước chân ra đi lính
là anh đã tính hoãn tình yêu
nhưng trái tim kia lại không chiều
đã bắt con tim anh phải yêu

shrek010sky
06-05-2006, 01:04 AM
Em ơi đời lính,thực là nghèo.
Đóng quân rừng núi nơi cheo neo.
Tài sản có chi, ngoài súng đạn.
Và túi lương khô, đã mốc meo.
.
Tài sản người lính, thực không nhiều.
Nhưng yêu đất nước, biết bao nhiêu.
Đúng rồi, thư em là quý giá.
Bởi vì thư đó, của người yêu.
Hậu phương anh đó bao nhung nhớ
Khắc khoải trong tim nhớ rất nhiều!

Icrysoul
06-05-2006, 01:18 AM
Em ghé qua sắc trời thêm xanh thắm
Mây vu vơ gió khẽ hát từng lời
Hoa ngập lối giữa sân vườn ươm nắng
Biển trải đầy trong đôi mắt thơ ngây

Em ghé qua Xuân dịu dàng đến lạ
Hạ mộng mơ hương sắc buổi hẹn hò
Thu khoác áo nắng vàng tha thiết quá
Đông qua đây mà chẳng giá băng lòng

Em ghé qua, ngỡ phép màu kì diệu
Rót thanh âm vào giọng nói trong veo
Khi vắng em, anh hiểu lòng thấy thiếu...
... Thiếu thương yêu khi sống giữa cuộc đời...

Thienmy
10-05-2006, 02:45 AM
đã cất bước chân ra đi lính
là anh đã tính hoãn tình yêu
nhưng trái tim kia lại không chiều
đã bắt con tim anh phải yêu



Tình yêu vẫn theo anh
Trên chặng đường mưa gió
Vì anh là tất cả
Nỗi thương nhớ của em

shrek010sky
10-05-2006, 02:56 AM
Là người lính tâm hồn chai sạn
Người tâm tình là súng đạn bên vai
Dẫu yêu ai cũng chỉ biết thở dài
Cũng chỉ vì mình mang phận lính

Cũng đã có bao nhiêu cuộc hẹn
Cũng thư từ nhắn gửi lại cho em
Nhưng em ơi bão tố xa trường
Ôm cây súng biết đâu đường đạn

Trong đêm đen côn trùng làm bạn
Ước một lần cánh nhạn đến bên anh
Nếu mai kia duyên nợ không thành
Đừng trách gì anh đời của lính!

Thienmy
11-05-2006, 08:58 PM
Em vẫn biết đời lính là vất vả
Giữ không gian được êm ả thanh bình
Em nói đợi thì ngàn năm vẫn đợi
Đón anh về trong hạnh phúc bình minh!