Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho NgÀy XƯa



hoa co may
03-05-2006, 07:27 AM
Dã lâu rồi em thấy thời gian
Cứ vô tình trôi mải miết
Gió cuốn tin yêu di biền biệt
Anh không về xanh lối cũ rêu phong

Dã lâu rồi anh không về lại mùa dông
Cùng với em nhóm bếp lủa hồng hạnh phúc:huglove:
Trong bóng dêm em bật khóc
Thế gian ai là người lau nước mắt cho em

Dã lâu rồi em học cách lãng quên
Học cách xa anh và dể ngày xưa trong ngăn tủ
Có một khoảng thời gian xanh như ngàn lời xưa cũ
Ngày chúng mình chia tay...:bath: :huglove: :huglove:

lucbinhtimvn
13-05-2006, 05:29 PM
Thơ hay quá! bạn làm ha? nhưng sao buồn quá vậy?Mình thích lắm,cám ơn bạn đã cho ra một bài thơ hay,hay lắm

pt16012
20-05-2006, 07:36 AM
Chia tay ko buồn sao đc???
Thía mà cũng hỏi!!!