Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Các bạn ơi,thử đọc bài này đi.Mọi người sẽ thấy một điều bất ngờ.



hoahoctro_89
03-05-2006, 03:52 AM
Lá cứ rơi,rơi mãi ở ngoài hiên
Em cũng biết là tình mình đã hết
Tình vu vơ thì làm sao bền được
Hai chúng ta đều biết vậy đúng không?
Anh đừng cố níu kéo thêm chi nữa
Năm tháng qua chẳng có nghĩa gì đâu
Hạnh phúc ư!Dường như toàn giả tạo
Hình như ta chỉ ảo tưởng mà thôi
Uống giọt tình cay đắng chẳng hề say
Yêu gì đâu mà say chi cho mệt
Em biết thế nên không hề nuối tiếc
Nuối tiêc chi cho một mảnh tình tan.
Các bạn có để ý thấy điều gì không?Những chữ cái ở đầu các câu thơ ghép lại thành tên của
mình đấy.

girl_sau_han
03-05-2006, 09:19 PM
Sầu hận góp mặt một vài câu:
ĐÊM lạnh quá một mình em phòng trống
NHỚ một người day dứt khôn nguôi
ANH xa quá ...
KHÔNG sao em đến được
NGỦ đi thôi ...trái tim tự ru lời ...!

hanquoc00
04-05-2006, 02:05 AM
ở nơi xa một mình anh buốt giá
đêm một mình băng giá trái tim anh
Nhớ đến em một mình anh không ngủ
Mong được gần ấp ủ trái tim em

chattercatinh
04-05-2006, 02:36 AM
đêm nay thu nguyệt sáng trong
anh ngồi tô thắm vài dòng nhớ thương
yêu em hơn những giọt sương
bám vào cành lá hút hương của đời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

small_bear_86
04-05-2006, 04:15 AM
Anh nhìn mưa rơi
Nhớ đến em mà đau nhói con tim
Em vô tình chẳng hiểu tình anh
Nhiều thật nhiều - nó dành cả cho em ...