PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên My_ Thiên Mỹ hay gì mời dzô



căn gác nhỏ
03-05-2006, 03:36 AM
Thiên My em hởi tên gì
Em bao nhiêu tuổi họ gì ở đâu ?
Lời thơ em viết thâm sâu
Làm anh chút vướng lưỡi câu em rồi :D

shrek010sky
03-05-2006, 03:38 AM
Ô hay cái ông "gác nhỏ"
Gác nhỏ khó hiểu hơn là Thiên My

căn gác nhỏ
03-05-2006, 03:44 AM
Ông kia văn vẻ thật kỳ
Tự dưng chẳng hỉu chuyện gì xen dzô
Tui nào khó hỉu khi mô
Có chăng là bởi ông khô cái đầu :so_funny:

shrek010sky
03-05-2006, 03:48 AM
Nhìn kìa gác nhỏ nhà ai
Chiều nay nóng quá nên ông.... ấm đầu
Thôi thì mặc kệ đi thôi
Vào đây tôi cũng.... đi tìm Thiên My!!!!

Thienmy
03-05-2006, 03:56 AM
Thiên My em hởi tên gì
Em bao nhiêu tuổi họ gì ở đâu ?
Lời thơ em viết thâm sâu
Làm anh chút vướng lưỡi câu em rồi :D



Tiện đây xin nhắn đôi lời
Em không có họ tên thời Thiên My
Sơ qua anh chẳng hiểu chi
Em xin mách nhỏ cố tìm sẽ ra
Tính em vốn thiệt rầy rà
Cố công tìm được sẽ là ... thế thui

căn gác nhỏ
03-05-2006, 04:02 AM
Nghe qua anh cũng hiểu rồi
Em đà nói vậy đành liều tìm thôi
Nhưng mà mỗi đứa một nơi
Làm sao anh biết đến nơi nào tìm ?

Thienmy
03-05-2006, 04:05 AM
Nghe qua anh cũng hiểu rồi
Em đà nói vậy đành liều tìm thôi
Nhưng mà mỗi đứa một nơi
Làm sao anh biết đến nơi nào tìm ?



Tuy rằng mỗi đứa một nơi
Nhưng mà điểm đến anh thời ... quên sao?

căn gác nhỏ
03-05-2006, 04:13 AM
Nhà em có một tường rào
Anh đà ghé tới muốn vào ghé thăm
Bàn về duyên phận trăm năm
Ngại em hổng rót bốn năm chung trà ?

Thienmy
03-05-2006, 04:21 AM
Trà em không ngại dăm ba chén
Chỉ ngại rằng anh chẳng ghé thăm
Nhà em rào dậu xung quanh ngõ
Bởi có mình em - Gái đầu lòng!


Nhìn kìa gác nhỏ nhà ai
Chiều nay nóng quá nên ông.... ấm đầu
Thôi thì mặc kệ đi thôi
Vào đây tôi cũng.... đi tìm Thiên My!!!!



Thiên My hổng phải Tiên Nga
Mà sao ai cũng muốn vào ghé thăm?????

căn gác nhỏ
03-05-2006, 04:26 AM
Nâng chén cùng em chén nước trong
Vì em thân thế gái đầu lòng
Gợi vài ba chữ thêu ước mộng
Chắc lẽ rồi anh sẽ về không ?

Thienmy
03-05-2006, 04:39 AM
Nâng chén cùng em chén nước trong
Vì em thân thế gái đầu lòng
Gợi vài ba chữ thêu ước mộng
Chắc lẽ rồi anh sẽ về không ?




Đã vào trận đâu anh vội lui?
Bà con hàng xóm thấy chê cười
"Con gái nhà đó sao không biết
Giai chửa bước vào đã thối lui?"

lãng_tử_đa_tình
03-05-2006, 04:49 AM
vào đây thấy chửi lộn um trời
mình cũng xông vào kiếm cháo chơi
nhưng chỉ sợ rằng không đối thủ
cho dù sung mấy cũng thoái lui

Thienmy
03-05-2006, 04:52 AM
vào đây thấy chửi lộn um trời
mình cũng xông vào kiếm cháo chơi
nhưng chỉ sợ rằng không đối thủ
cho dù sung mấy cũng thoái lui


Thế mới biết con trai nhát thế
Chưa bước trận tiền đã tháo lui

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 04:58 AM
Bây chừ chỉ sót lại tui
Có ai muốn đối cứ lui lại gần
Có chi mà phải ngại ngần
Vài ba câu nói được phần ngồi chung :D

Lost.
03-05-2006, 05:02 AM
Lui gần không đối đc hoh
Lui gần đoi chút cho lòng êm êm
Vài ba câu nói môi mềm
Chẳng bằng 1 phút êm đềm bên nhau
=== hí hí bùn cười===

Thienmy
03-05-2006, 05:02 AM
Bây chừ chỉ sót lại tui
Có ai muốn đối cứ lui lại gần
Có chi mà phải ngại ngần
Vài ba câu nói được phần ngồi chung :D



Giọng ai nghe nói anh hùng gớm
Có giỏi mời vô - một chén trà!

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 05:07 AM
Đêm nay gió thổi là đà
Anh mời em uống chén trà thưởng trăng
Một lần trốn vợ lăng nhăng
Chỉ thương cái ví phải văng ra tiền :so_funny:

Không ngờ mình cũng bon chen gớm :D

Lost.
03-05-2006, 05:16 AM
Trà thơm nên uống quên đường
Thi nhân tao khách vấn vương chốn tình
Gió trăng thoáng chốc - lặng thinh
Xa rồi văng vẳng trà hờ tình duyên

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 05:21 AM
Trà thơm nên uống quên đường
Thi nhân tao khách vấn vương chốn tình
Gió trăng thoáng chốc - lặng thinh
Xa rồi văng vẳng trà hờ tình duyên



Anh nào hờ hững tình duyên
Chỉ qua lá cải luyên thuyên vài dòng
Ngày qua tháng lại long đong
Nên vào lá cải thong dzong vài hồi :D

Thienmy
03-05-2006, 05:26 AM
Thôi thì chẳng dám xen vào giữa
Đã tới giờ cơm phải về thui

bai bai cả nhà

Tình Nhat Phai
03-05-2006, 05:30 AM
Tiếc thay em phải về rồi
Biết rằng trước đó mình ngồi lâu hơn
Da em ấy quá thiệt trơn
Mong lòng em cũng mãi trơn như dzầy :D:D

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:08 AM
da người dẫu thật có trơn
ai người quân tử căm hờn bỏ đi
đem tình trao ở thiên my
nhát gan cẩn thận có đi không về

Thienmy
03-05-2006, 07:58 PM
Tiếc thay em phải về rồi
Biết rằng trước đó mình ngồi lâu hơn
Da em ấy quá thiệt trơn
Mong lòng em cũng mãi trơn như dzầy :D:D



Người đâu mới gặp làm chi
Thù xưa không bỏ làm chi hỡi người
Người ta con gái ngời ngời
Mà sao dám bảo trông người ... như lươn !?!

Hu hu ... bà con xem Niệm Khúc bắt nạt tui nè !