Xem đầy đủ chức năng : ChỜ ........... ĐợI ........... !!!!!!!!!
Black & White
02-05-2006, 11:55 PM
Hum nay hứng bùn bùn nên post mụt bài thơ :hihi:
Em mang tên loài hoa
Hoa yếu ớt mỏng manh
Trái tim tựa mùa đông
Nào biết gì mơ mộng
Tâm hồn như mở rộng
Tựa màu hồng mộng mơ
Có hay không đợi chờ
Một tình yêu trong mơ
Thời gian như nhắc nhở
Tình yêu đến bao giờ
Con tim luôn mập mờ
Thử hỏi anh có chờ..... :rain:
babylove_die
03-05-2006, 12:07 AM
Bài thơ này hay lém B&W a` :cooll: ...... B&W cho tui theo học làm thơ nhé .....:help:
thienthanxaugaihp
03-05-2006, 02:25 AM
Chờ anh biết đến bao giờ
Chờ trong vô vọng có chờ nữa ko ?
Nhớ câu truyện trước kia anh kể
Có một người mãi đợi người kia
Và người đàn ông ấy cũng về
Và người ta sống trong hạnh phúc
Nếu em cũng chờ dẫu biết là tuyệt vọng
Em có phải là con ngốc ko anh ?
khôn thế hả ngốc ?
03-05-2006, 02:30 AM
Chờ làm rì hỡi em ...
Kái rì đến sẽ đến
kái rì đi sẽ đi
Tình sẽ luôn thay đổi
Có gì là mãi mãi
Trong kiếp sống vô thường
Và em cũng thế thôi
sẽ lãng quên tình anh.
^^^^
emyeuanh_cnl
03-05-2006, 08:18 AM
Thế gian này ,ko j` là mãi mãi
Cũng chẳng có thứ gì là vĩnh cữu
Tình người ư ,hay là tình yêu
Tình yêu đối với anh chỉ là đùa
Nhưng với em là cả trái tim
cả cuộc đời em anh ah```
~little~wind~
03-05-2006, 09:14 AM
mộng vẫn mãi chỉ là mộng
ko mãi mãi đâu kưng
mộng sẽ vỡ
và chỉ mình em đau khổ
...đừng chờ đợi...
người nói
tình yêu là vĩnh cửu
phải thế chăng ??
jaychou
03-05-2006, 09:23 AM
em bit hg
hoa rùi sẽ tàn....
tình cũng mau tan.........
chĩ sợ em quên
em chen vào lòng anh......
thỗi nhẹ làm con tim dỗi nhip mãi mãi.....
chờ em ư.........
anh ko chĩ chờ mà còn giữ trai tim mình trước cuộc sông cãm dỗ này nữa.... :rain:
mong 1 ngày em sẽ ddanh thức anh trước ánh bình mình.......
anh nắng sẽ xua tan mọi nghi ngờ........ muahhhhhhhhh
lucbinhtimvn
03-05-2006, 02:13 PM
Đợi chờ mà chẳng thấy ai?
Sao hôm đã lặn...sao mai về trời
Đợi chờ mà chẳng thấy người
Gió qua chẳng để một lời trong đêm...
Đợi chờ mà chẳng thấy anh
Lối mòn cỏ đã mọc lên kín rồi...
Đợi chờ suốt cả cuộc đời...
Em về gặp lại một người trong mơ...
Black & White
03-05-2006, 07:27 PM
Chờ đợi trong vô vọng ....
Đợi chờ trong mộng mơ ....
Tình chàng như bài thơ ...
Khiến tình yêu mù mờ ..... :rain:
.::Milos::.
03-05-2006, 07:31 PM
anh hoh bít viết gì hết ah !!!
1:
Chờ anh biết đến bao giờ
Chờ trong vô vọng có chờ nữa ko ?
Nhớ câu truyện trước kia bà kể
Có một người mãi đợi người kia
Và người đàn ông ấy cũng 0 về
Để ngưòi vợ bồng con lên núi ...đợi ai
Trời thương quá hoá hòn vọng phu
Để tình em đời đời bất diệt! ==> sửa chút đg giận nghen :)
2:
Chờ làm rì hỡi em ...
Kái rì đến sẽ đến
kái rì đi sẽ đi
Tình sẽ luôn thay đổi
Có gì là mãi mãi
Trong kiếp sống vô thường
Và em cũng thế thôi
sẽ lãng quên tình anh.
===> viết tiếp :hehe:
Đến một ngày em sẽ ...
chẳng nhớ tên anh
Nhớ những bài thơ
Những bản đàn anh tặng
Dù cho vẫn bíêt là
vô vọng..
Vẫn đợi chờ , vẫn mãi
yêu em!
.................................................. ...............................
Anh sẽ yêu em
Đến 1 ngày
Em sẽ có 1 tình yêu mới
1 tình yêu thật cùng 1 người kề bên
Dẫu anh biết tình yêu
ko hẳn là mãi mãi
Dẫu anh biết rằng
Đến 1 ngày
Em sẽ quên anh
Anh vẫn sẽ
Nguyện đc yêu em mãi
Vẫn đợi chờ
Cho đến lúc sao rơi !
shrek010sky
03-05-2006, 07:42 PM
Nơi này chàng cũng mãi ngóng trông
Bồi hồi xao xuyến nhớ gót hồng
Tóc dài thướt tha bay trong gió
Mắt huyền đẹp tưa như dòng sông
Vài lời chàng gửi tới người yêu
Nhớ em anh nhớ thật là nhiều
Còn nhớ chuyện tình người đan áo
Kẻ nơi sương gió chẳng cô liêu
.::Milos::.
03-05-2006, 07:42 PM
Chờ đợi trong vô vọng ....
Đợi chờ trong mộng mơ ....
Tình chàng như bài thơ ...
Khiến tình yêu mù mờ .....
..i understand what u're thinking of but let all begin and finish naturally.... <chắc viết hơi sai chính tả ^_^>
Black & White
03-05-2006, 08:47 PM
Anh sẽ yêu em
Đến 1 ngày
Em sẽ có 1 tình yêu mới
1 tình yêu thật cùng 1 người kề bên
Dẫu anh biết tình yêu
ko hẳn là mãi mãi
Dẫu anh biết rằng
Đến 1 ngày
Em sẽ quên anh
Anh vẫn sẽ
Nguyện đc yêu em mãi
Vẫn đợi chờ
Cho đến lúc sao rơi !
Biết yêu là đau khổ
Biết chờ là khổ đau
Tình yêu nhu con dao
Làm cho ta đau đớn ....
thi_dien
03-05-2006, 09:06 PM
tai mùa đông băng giá
hay hồn em giá băng
nhưng anh vẩn thấy được
tận cùng trái tim kia
một tình yêu bé bỗng
tựa như ngọn nến hồng
thấp sáng cả đêm đông....
ôi tình yêu khác khao
ôi tình yêu tuôn trào
dù em là hoa tuyết
mang tình yêu bất diệt
hay là tản băng trôi
giữa dòng đời sôi nổi
anh vẫn thấy trong em
một tình yêu nồng cháy.........
nó không thể phôi phai
như lời em đã nói
chỉ là lời giang dối
thật ra trong lòng em
mang tình yêu của sóng
cứ dồn dập thôi thúc
như nhịp sóng trào dâng
giữ muôn ngàn buâng khuâng
tràn ngập vào đất liền..........
sao mình thật nhiều chuyện
một mình nói truyền miên
thôi thì mau đi ngủ
để người ta nói điên kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Black & White
03-05-2006, 10:37 PM
tai mùa đông băng giá
hay hồn em giá băng
nhưng anh vẩn thấy được
tận cùng trái tim kia
một tình yêu bé bỗng
tựa như ngọn nến hồng
thấp sáng cả đêm đông....
ôi tình yêu khác khao
ôi tình yêu tuôn trào
dù em là hoa tuyết
mang tình yêu bất diệt
hay là tản băng trôi
giữa dòng đời sôi nổi
anh vẫn thấy trong em
một tình yêu nồng cháy.........
nó không thể phôi phai
như lời em đã nói
chỉ là lời giang dối
thật ra trong lòng em
mang tình yêu của sóng
cứ dồn dập thôi thúc
như nhịp sóng trào dâng
giữ muôn ngàn buâng khuâng
tràn ngập vào đất liền..........
sao mình thật nhiều chuyện
một mình nói truyền miên
thôi thì mau đi ngủ
để người ta nói điên kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
anh làm thơ hay lắm :hihi:
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:55 PM
Trên đời cũng lắm kẻ điên
Em mong có được người điên anh à
Nhưng mà trời chẳng giúp cho
Cho lên tình vỡ, thui thì chia tay
...::Thời Gian::...
04-05-2006, 01:37 AM
Trời Không Mưa Sao Anh Lại Muốn Khóc ?
Phố Đông Người Sao Anh Thấy Cô Đơn ?
Anh Muốn Khóc Cho Vơi Đi Nỗi Nhớ
Nhưng Khóc Rồi Ai Sẽ Dỗ Anh Đây ?
Trời Không Mưa Chưa Hẳn Trời Đã Nắng !
Anh Hết Buồn Chưa Hẳn Hết Yêu Em
Yêu Em Nhiều Nhưng Anh Ko Dám Nói
Bởi Vì Anh Là Thân Phận Trai Nghèo
Em Thừa Biết Anh Là Loài Chim Biển
Chim Đa Tình Chim Lướt Sóng Ra Khơi
Vì Yêu Em Nên Lòng Anh Tự Hỏi
Yêu Em Nhiều Có Biết Hay Ko?
Nếu Một Ngừơi Trong Hai Ta Phải Chết...
Anh Xin Nguyện Người Chết Trước Là Anh
Đã Yêu Em Dù Biển Cạn Đá Mòn ....
Tuyết Trời Băng Giá Anh Vẫn Còn Yêu Em ...
Trăm Hoa Đẹp Nhất Hoa Đào
Tình Yêu Đẹp Nhất Khi Đời Có Em
Có Một Lần Em đã Nói Anh Nghe
Chuyện Tình Yêu Chúng Mình Không Đơn Giản
Anh Phiêu Lưu Còn Em Thì Lãng Mạn
Nên Tình Yêu Thề Hẹn Cũng Mong Manh
Sóng Bạc Đầu Kể Từ Đó Phải Không Em
Có Ngàn Năm Biển Vẫn Xanh Huyền Bí
Không Phải Đâu Em Biển Chẳng Hề Chung Thủy
Chỉ Có Sóng Bạc Đầu Mà Vẫn Thủy Chung
Anh Dắt Em Đi Giữa Biển Nghìn Trùng
Nghe Dã Tràng Kể Chuyện Xa Xưa Vắng
Dẫu Ko Phải Tình Đầu Anh Trong Trắng
Chỉ Mong Em Một Lòng Với Cổ Tích Biển Ngày Xưa
Anh Yêu Em :)
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 01:45 AM
Thật là buồn khi tình chia đôi ngả
Càng buồn thêm nếu ngả nào ... vắng anh
Biển thật buồn khi ko có ... sóng giữ
Nó sẽ nhàm và chán nản ... bít bao
Và anh hỡi xin người đừng nói vậy
Do duyên ko thành người .... trách chi em
Black & White
04-05-2006, 07:24 PM
Anh đến như tia nắng
Làm tan đi giá băng
Sưởi ấm trái tim em
Nhưng nắng ơi em sợ
Đến một lúc nào đó
Mây đen sẽ lại đến
Làm tan đi tia nắng
Liệu ... nắng ơi có thể
Nắng ơi nắng có chắc
Sẽ yêu em mãi mãi ?.....
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:06 PM
Lãng mạng đâu phải chỉ câu thơ
Là do tâm ý.... của nàng mà anh
.::Milos::.
04-05-2006, 08:24 PM
Anh chẳng nghĩ mình đc làm ánh sáng
Nhưng ước đc thành những sớm bình minh
Nơi đó em...mỗi khi vừa thức giấc
Anh sẽ đến với em , mỗi ban mai
Dẫu bầu trời có những lúc mưa giông
Dẫu lòng người có những lúc hờn ghen
Nhưng ... nắng lại lên và mây mưa sẽ dứt
Cuộc đời này , ai sống mãi cùng những buồn đau!
Nếu chỉ có nắng mà vắng những cơn mưa?
Sao em biết đc nắng đẹp và tươi
Nếu chút mưa giông mà cây ko thể sống
Xin hãy đừng chờ đợi nắng đến bên!
Nắng vẫn chiếu sáng , cho dù mây có tối
Cho dù mưa giăng ..ngập cả lối về quen
Anh sẽ vẫn như tia nắng , sáng mãi
Theo bc em về , và những bước em đi!
Nắng cả những niềm vui mà em vừa mới có
Nắng cả những nỗi buồn em chỉ kể cho anh !
Cho dù anh ko phải là hào quang ,là chói lóa
Nhưng trái tim anh luôn rạng ngời ........mỗi khi nghĩ về em !
Black & White
06-05-2006, 08:44 AM
Biết ko người giờ đây
Lời nói thoáng như gió
Bắt đầu của kết thúc
Chấm hết một câu chuyện ....
.................................................. ...
Sao lúc nào cũng thế
Nắng luôn bên cạnh em
Mang ánh sánh diệu kì
Chữa lành tâm hồn em
Chưa bao giờ phải không
Mong một lời đáp ơn
Cứ thế ờ bên cạnh
Mang niềm vui nhõ nhoi
Tại sao lại như thế
Lúc nào cũng lặng lẽ
Thời gian em dần hiểu
Bên cạnh chĩ còn nắng :)
.::Milos::.
06-05-2006, 09:28 PM
Chuyện kể rằng
Ngày xưa có 1 chàng khờ
Mãi yêu một người
...Con gái
Dù người đó
Đã có người yêu,
Đã hẹn thề trăm năm!
Năm dần qua ,
Tháng dần qua,
Ngày cũng trôi xa
Mãi trong tim chàng khờ
1 bóng hình yêu thương
Nguyện cả đời này..yêu em
Dù ngày sau , mãi ko yêu ai nữa
..............................................
Người con gái kia
Xa người mình yêu
Nhưng một lòng vẫn chờ mong
....mỏi mòn
Cho dù năm tháng vẫn
...trôi xa
Chang khờ thuỷ chung
Vẫn đợi chờ
Vẫn cạnh người mình yêu
Vẫn hết lòng để em đc hạnh phúc
Người con gái không biết dc
Có 1 người nữa yêu mình
Vẫn bên nhau , nhưng
chỉ là bạn , bạn mãi mãi !
Cho đến 1 ngày kia
Ngưòi mà cô gái yêu
Không quay trở về nữa
Cô gái vẫn yêu
Và thề trọn đời
Sẽ chỉ yêu mình...ngươi đó
................................................
Chàng khờ của chúng ta
Vẫn ngày ngày bên cạnh
Vẫn mãi giỗ dành , mãi yêu thương!
Dù cho nỗi buồn của cô gái
Không thể xoá mãi
Nhưng lòng cô
thấy ấm áp lạ kỳ
.................................................. .......
Năm trôi qua ,tháng trôi xa,
Bọn giặc dữ giằn
Đem chết chóc đến mảnh đất thơ ngây
Rồi..... cái chết
Đến với 2 con người vô tội
.................................................. .......
Trc lúc mãi xa nhau
2 người cầm tay nhau
Lần đầu
Và là lần cuối!
" Anh sẽ ko thể bên em đc nữa"
"Anh yêu em phải ko?
Sao anh ngốc thế
Dù biết em ko thể
Yêu anh?........."
"Anh yêu em
Vì một lý do giản dị
Em là ngưòi anh yêu!"
.................................................. ...
Trời thướng tình.. 2 con người
Xấu số
Nhưng tình cảm của họ
Thật chứa chan
Thật tuyệt vời
.................................................. ......
Vì thế 1 ngưòi đc ở mặt trăng
1 người đc ở mặt trời
Mặt trời sáng là để sưởi ấm cho em
Và trăng lạnh ..
Vì em cần ... anh thôi
Đó là truyền thuyết về mặt trời
Là câu chuyện
Anh tặng riêng
...Mình em ...mà thôi !
Black & White
06-05-2006, 09:49 PM
Một câu chiện cảm động
Kết thúc hoh hậu lắm
Nhưng cúi cùng hai người
Vẫn được ở bên nhau
Tình yêu là thế đấy
Đau khổ là thế đấy
Biết làm sao bi giờ
Vì đó là tình yêu ... :rain:
Cám ơn anh 1 câu chiện thật cảm động ...
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:05 AM
chuyện dài kết thúc thật hay
Nhưng anh ơi liệu đời có chuyện đó .. hay chăng
Chuyện tình dabng dở đã nhìu
Mà sao ai bảo ... yêu là có nhau
.::Milos::.
07-05-2006, 04:16 AM
chỉ là câu chuyện anh nghĩ tặng em
về măt trời .. về mặt trăng nơi xa xôi
để biết mặt trời yêu mặt trăng mà thôi
nếu em hỏi anh Phải yêu là có nhau?
anh sẽ nói
số phận do chúng ta tạo nên ... nhé em!
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 04:19 AM
Số phận buồn số phận nói sao
Tình ta đó ... hỏi sao cho vừa
Thôi thì anh cứ .... đi đi
Cho em khỏi hận ... đổ thừa tại anh
..Xa..
07-05-2006, 09:18 AM
em chờ đợi tình yêu.....
từ một miền thương nhớ .....
tự hỏi mình người có .....
đứng đó chờ cùng em .......
bupmangnon
07-05-2006, 09:28 AM
Trong mơ em là tiên nữ !!!!
Ngoài đời em la gái lăng nhăng
Black & White
07-05-2006, 04:13 PM
Dẫu phong ba bão tố
Dẫu tình đời ngang trái
Tình yêu vẫn hiên ngang
Giữ vững một tấm lòng :)
Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 09:30 PM
Tấm lòng nói sao cho thấu hết
Bền vững chi đây ... phụ rất nhiều
Khi yêu chàng nói ... mĩ miều
Đến khi hết nghĩa ...thì chàng pai lun
Black & White
20-05-2006, 03:48 PM
Con trai đâu phãi ai cũng thế
Có ngừi nì phải có ngừi kia
Chưa hẵn tất cả đều giã dối
Hãy thử cho chàng thêm cơ hội
♥_Vampire_♥
21-05-2006, 12:02 AM
Chờ em trong nỗi buồn
Lòng anh chợt đau nhói
Cuộc tình anh và em
Chợt như hai ngọn núi
Chặng đường dài xa cách
Không như cơn gió thoảng
Ở hai đầu xa thăm
Anh chợt gọi tên em
Quay đầu nhìn bốn hướng
Chẳng thấy bóng em đầu
Anh lại càng thêm sầu
Nhưng trên kia ngọn núi
Em bỗng gọi tên anh
Cuộc tình thật mỏng manh
Nhưng anh vẫn thầm nhớ
Đợi chờ em mỗi ngày
Black & White
26-05-2006, 11:32 PM
Mõng manh....
Anh đã từng nói thế
Có thễ đúng đó anh
Tại sao lòng anh đau
Có phãi em đã sai
Em phãi làm gì đây
Giờ đây em đã hĩu
Đã nghe anh nói gì
Nhưng...sao xa cách quá
Bóng em như mờ dần
Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 03:11 AM
Con trai nhiều người là như thế
Tim yêu cười mà miệng chẳng thôi
Yêu một yêu hai yêu tận hưởng
Đến lúc rồi lại nói ....chia tay
Tôi đã hiểu chẳng yêu nào chung thủy
Cũng đã hiểu 1 điều con trai có
Trái tim yêu ...gian dối đã quá nhiều
Anh ko có 1 điều anh ko có ...trái tim yêu chung thuỷ chỉ 1 người
mua_hoa_trong_trang_2006
28-05-2006, 12:57 AM
chờ em anh sợ vô vọng chăng
sao biết chờ em là vô vọng vậy
dối với em anh là mãi mãi
một tình yêu hay một cuộc dời vĩnh cửu
chờ anh trong những tia hi vọng
nếu lòng anh ko chung thủy
thì xin lỗi anh em yêu người khac
với lòng anh chuy thủy
thì em nguyện chờ anh xuổt dời
dợi chờ anh trên ngôi sao hi vọng
trên con dường tình yêu sáng ngời
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:53 AM
Chẳng khi yêu ai thời yêu vĩnh cửu
Và muộn rồi ai lại nói ....xa thôi
Chờ đợi đó mà hoài nào có được
Bởi tim người liệu đoản nổi ...ai chung
Black & White
28-05-2006, 11:44 AM
Chờ đợi khó lắm hã anh
Yêu em sao anh nghĩ thế
Dường đời thì muôn ngàn lối
Phãi bít vượt qua chứ anh
Mới khó khăn nhõ anh đã...
Thì làm sao em có thể tin
Và có thể bước típ cùng anh...
shrek010sky
28-05-2006, 02:08 PM
Dù chưa đi ngủ nhưng có bài này thử coi. Ngày mai có lẽ sẽ có bài hay hơn vì..... vì sao nhỉ!???
Anh vẫn đợi dù tình em xa vắng
Vẫn đợi hoài dù chẳng thấy em đâu.
Nếu thời gian in dấu kỷ niệm
Tôi sẽ đợi, em ơi từng kỷ niệm.
Mãi tràn về cháy bỏng trái tim anh
Mãi du dương khúc nhạc tình trường
Và mãi mãi là em .... anh chờ đợi!
Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:13 PM
Ôi yêu kìa bao người chờ đợi
Và tôi cười chờ đợi đã lâu xa
Tuy vẫn nhớ ...chờ hoài ko nghỉ
Nhưng tim buồn lặng lẽ ...trống ko
Black & White
28-05-2006, 10:20 PM
Anh vẫn đợi dù tình em xa vắng
Vẫn đợi hoài dù chẳng thấy em đâu.
Nếu thời gian in dấu kỷ niệm
Tôi sẽ đợi, em ơi từng kỷ niệm.
Mãi tràn về cháy bỏng trái tim anh
Mãi du dương khúc nhạc tình trường
Và mãi mãi là em .... anh chờ đợi!
Vẫn đợi dù chẵng thấy em
Vẫn chờ dù tình em xa vắng
Em thữ hõi có chờ nỗi hay hoh
Kĩ niệm nào cũng sẽ phai tàn
HÌnh bóng em sẽ có lúc lặng im
Đến khi đó có bao h anh tự hõi
TT là tên ai thế nhĩ :rain:....
.::Milos::.
29-05-2006, 08:17 AM
mỗi khi nhắm mắt lại
anh lại nghĩ về em
tg phút tg giây trôi qua
hoh thể rời xa đc bógn hình đó
thời gian chờ đợi
h chẳng tính bằng ngày
mà đang tính bằng những phút giây
gấp gáp trên những miền suy nghĩ
trên những giấc mơ yêu
em hỏi có chờ đợi đc khi bóng em xa mãi
em hỏi có chờ đc em khi tình em xa vắng
sắp tới ngày đó rùi
ko còn xa nữa đâu
nếu em biét 1 giây trôi qua nhanh như thế nào :D
thì em sẽ biêt ngày đó cũng chẳng xa nữa :huglove:
anh vẫn tịư hỏi TT là ai nhỉ
uhm là ten ai thế nhỉ
.............................
khi trái tim đã ghi sâu 1 tên người con gái
cho dù ngày sau có ra sao đi nữa
mãi trong anh một bóng hình của em
gửi em người anh iu nhất TT ah :huglove:
shrek010sky
29-05-2006, 01:44 PM
Khi ban mai hé rạng cuối chân trời
Cũng là lúc có người tha thiết nhớ
Một người xa ở nơi nao vô định
Không biết bây giờ họ sống ra sao...
Lòng tự hỏi khi ta quen nhau
Vô tình mà lại ân tình biết bao
Duyên nợ kia biết bao giờ tương hợp
Để tình mình mãi mãi bền lâu.
Người có biết nơi này kẻ mong ngóng
Chờ tin người tha thiết lắm người ơi
Luôn cầu mong cho người xa xa ấy
Cũng giống mình cũng chợt nhớ rồi mong.
Ở nơi xa xin người đừng lay chuyển
Chút thâm tình người đã tặng cho ai
Đừng như gió cô đơn kia tan biến
Lặng lẽ buồn lặng lẽ khỏi tim tôi...!
Ôi có lẽ, có lẽ nào là thế
Tôi và người hai kẻ lạ người dưng
Vô tình gặp rồi vô tình quay quắt
Nhớ nhớ thương, xây dựng hạnh phúc bền !!!...
..........
Người xa ơi có biết chăng tim ấy
Nhớ nhung gì khi tim nói yêu thương
Khi vấn vương tình ái những ân tình
Em có tội hay vì tim đa cảm
Cháy trong mình mãi mãi tim yêu
T T ơi kìa trái tim Milos
Em hiểu rồi sao nở để vấn vương
Sao cứ nghĩ mình đầy tội lỗi.
Hãy làm sao đừng để buồn phiền
Để tâm tư luôn vui em nhé!
Để muôn đường đẹp cả em nhé!
Black & White
29-05-2006, 03:40 PM
Bít yêu em là sẽ đau khỗ
Nhưng nhìu ngừi lại cứ mún khỗ đau
Nhìu lúc em mún quên tất cả
Trở về như một TT ngày nào
Chao ôi sao mùh khó quá anh
Hiện tại lun làm em phãi suy nghĩ
Nhìn lại quá khứ càng khỗ hơn
Làm sao đễ trọn vẹn cã đôi đường
Để anh hỉu lòng em nghĩ gì
Để anh bít hiện h trái tim em
Đang giằng vặc hiện tại tương lai
Em có nên bước típ hoh anh
Hay chôn giấu tình cãm trong tim
Giữ nó ở một nơi nào đó
Như cái cách nó đã từng bắt đầu
Và như thế hoh ai phãi khỗ đau
Nơi đó một mình em lặng lẽ
Trở về cái tên băng giá như trước đây...........
.::Milos::.
29-05-2006, 05:33 PM
Khi ban mai hé rạng cuối chân trời
Cũng là lúc có người tha thiết nhớ
Một người xa ở nơi nao vô định
Không biết bây giờ họ sống ra sao...
Lòng tự hỏi khi ta quen nhau
Vô tình mà lại ân tình biết bao
Duyên nợ kia biết bao giờ tương hợp
Để tình mình mãi mãi bền lâu.
Người có biết nơi này kẻ mong ngóng
Chờ tin người tha thiết lắm người ơi
Luôn cầu mong cho người xa xa ấy
Cũng giống mình cũng chợt nhớ rồi mong.
Ở nơi xa xin người đừng lay chuyển
Chút thâm tình người đã tặng cho ai
Đừng như gió cô đơn kia tan biến
Lặng lẽ buồn lặng lẽ khỏi tim tôi...!
Ôi có lẽ, có lẽ nào là thế
Tôi và người hai kẻ lạ người dưng
Vô tình gặp rồi vô tình quay quắt
Nhớ nhớ thương, xây dựng hạnh phúc bền !!!...
..........
Người xa ơi có biết chăng tim ấy
Nhớ nhung gì khi tim nói yêu thương
Khi vấn vương tình ái những ân tình
Em có tội hay vì tim đa cảm
Cháy trong mình mãi mãi tim yêu
T T ơi kìa trái tim Milos
Em hiểu rồi sao nở để vấn vương
Sao cứ nghĩ mình đầy tội lỗi.
Hãy làm sao đừng để buồn phiền
Để tâm tư luôn vui em nhé!
Để muôn đường đẹp cả em nhé!
thank shrek010sky nhìu nhé :lelele: thú thật bạn viết thật hay và tình cảm quá !
uhm hãy để chút thời gian làm con người ta thật trg thành hơn .. và khẳng định mọi điều
hoh mún bc tíêp thì nên tạm dg lại em ah ! anh vẫn nói thế mà,nhưng hãy đg chôn giấu điều gì cả, sống thật với tình cảm của mình ,.... lạc quan vào tuơng lai ,hãy để nó thật tự nhiên như những gì nó vốn có nhé ...
nuớc mắt cũng là một phần của tình yêu
nó không khiến con người trở nên thêm mềm yếu
em ngừng khóc bởi vì em đã biết
vẫn còn ngày mai , đang chờ chúng ta !
Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 07:15 PM
Khi yêu đến cùng cười hi vọng
Thì mây mù đã kéo đến bên ai
Xa nhau đó lòng buồn ...sao thấu tỏ
Tim người chờ ..mãi bóng khuất xa thôi
Lost.
29-05-2006, 08:29 PM
Không chờ cũng chẳng đợi ai
1 mình nhìn nắng ghim cài hàng cây
Như mây thong thả theo ngày
Không duyên vướng bận khuôn khay tình đời
Không chờ hết đợi người ơi
Qua đời nhau gửi vài lời - để quên
Nhìn sống kia chẳng nhuộm phiền
Tan hòa ngóc ngách nhừng miền xa xôi
Chạm ly gặp phút chia phôi
Không lời hứa hẹn , nên thôi đợi chờ
Sinh ra nào phải thờ ơ
Vì rằng đã ngốc nên giở tập khôn
Lửa tàn nhưng khói vẫn tồn
Chờ cơn mưa lạnh rửa hồn tinh khôi
Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 08:50 PM
Miranda ko còn chờ đợi
Bóng người cùng xa khuất đi thôi
Ai yêu ai chưa hề thấu tỏ
Nhưng tình buồn thả nhẹ trôi bay
Yêu và hận tâm ngừi hờ hững
Ghét rồi thương ôm hận ngút ngàn
Ai yêu đó tim chờ nhỏ lệ
Bóng ai buồn chẳng thể nào nguôi
Black & White
30-05-2006, 07:57 PM
Có những khi tưỡng chừng như giá lạnh
Lặng lẽ âm thầm anh đến bên em
Trái tim nhõ bè vô tình hoh hĩu
Đã nhìu lần làm khó xữ nơi anh
Cố một chút thui hạnh phúc gần kề
Em đâu ngờ tan nhanh như bọt biển
Anh đã nói con đường do ta chọn
Được và mất luôn tồn tại song song
Yếu đúi em thầm nghĩ cho tất cã
Để cúi cùng ngừi sai vẫn là em
Khoãng khắc ... đã có ai từng nắm được
Nhưng ... hãy để em giữ nó anh nhé :)
kukutamalu
30-05-2006, 08:19 PM
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
*** *** ***
Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.
shrek010sky
30-05-2006, 08:22 PM
Đêm hôm nay trăng khóc
Buồn buồn quá em ơi
Nhớ em quá xa vời
Làm sao có thể gặp
Đêm hôm nay trăng khóc
Nước mắt như tuôn rơi
Tim anh cồn cào nhớ
Một dáng hình em tôi
Đêm hôm nay trăng khóc
Anh tự thấy cuộc đời
Trái ngang và trắc trở
Khó sau này vượt qua
Đêm hôm nay trăng khóc
Ước gì lá thôi rơi
Gió cô đơn tan mất
Trời đừng nổi bão giông
Đêm hôm nay trăng khóc
Mơ về một tương lai
Đầy hoa và hạnh phúc
Quá mịt mờ em ơi !...
Black & White
30-05-2006, 10:39 PM
Anh đã nói trái tim ỡ trong em
Em tự nghĩ rời em sống được mùh :hihi:
.................................
Trăng ơi đừng khóc nhé
Tương lại mịt mù thật
Nhưng hãy lun nhớ rằng
Bên cạnh trăng có ai
Và hãy nghĩ thế nhé
Cuộc đời sẽ lại đẹp
Tình yêu sẽ lại sáng
Và trăng sẽ lại dzui ...
shrek010sky
31-05-2006, 04:11 PM
Đêm đã khuya và không gian lắng đọng.
Cảnh yên bình và vạn vật ngủ say.
Nhưng dưới trăng vẫn còn người lặng lẽ.
Cứ suy tư thao thức suốt đêm dài.
Ta ngồi đây nghĩ về nơi xa ấy.
Mặc sương giăng giá lạnh suốt đêm thâu.
Một miền thương chưa một lời thổ lộ
Dốc ân tình sâu nặng chứa trong tim.
Ta gửi gió lời yêu thương tha thiết.
Gửi cho mây những khúc hát êm đềm.
Gửi ánh sao những mộng ước yên bình.
Và gửi trăng bóng hình người con gái.
Nhưng gió mang lời yêu thương đi mất.
Cũng như mây tan khúc hát trên cao.
Ánh sao xa nhạt nhoà đi mộng ước.
Chỉ trăng hiền giữ lại bóng hình ai.
Trăng kia ơi, bóng hình người con gái.
Nơi phương xa ta luôn nhớ luôn mong.
Ta vẫn đợi vẫn chờ người nơi ấy.
Như đợi chờ mỗi lúc trăng đi xa.
Trăng lung linh trên bầu trời xanh ngắt.
Chiếu ánh vàng nhè nhẹ nét thanh tao.
Ta ngắm trăng như mỗi đọ nhớ người
Biết bao giờ trăng hiểu thấu tình ta.
Ta muốn gửi tới trăng ngàn nỗi nhớ!
Sợ trăng buồn trăng bỏ trăng đi xa.
Trăng đi xa như ai kia lánh mặt.
Để suốt đời ta biết tìm trăng đâu./.
Black & White
31-05-2006, 06:01 PM
Tình anh chất chứa đã lâu
Đừng sợ trăng sẽ hoh hĩu
Thật ra trăng bít từ lâu
Âm thầm giã nai đó :hihi:
Trăng tuy xa vời thật
Nhưng nơi đó trăng dzui
Nhận yêu thương thì gió
Nhận khúc hát tử mây... nhìu quá hoh nhớ :hihi:
Bây h trăng đã bình yên
Sẽ chẳng đi xa nữa
Sẽ vẫn ỡ nơi đó
Đừng sợ hoh thấy trăng... :)
Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:04 PM
Chẳng biết rằng anh buồn hay muốn khóc
Trăng vẫn cười điệp khúc ...ngây ngô
Ai đến bên ai một buổi chiều
Để lòng ai mến ...mến yêu ai
Để rồi ai khóc ai thương nhớ
Ngày tháng năm dài ...ai nhớ ai
shrek010sky
01-06-2006, 05:30 AM
Bài này định làm chử ký nhưng nhờ người duyệt hộ xem thía nào đã... Cho ý kiến hen.!!!:blow:
Thủy triều dâng lòng anh cuộn sóng
Tiên dáng trần hỏi tình ái hay chăng?
Xa nghìn trùng mà lòng luôn gọi nhớ
Nhớ trong tim, khác khoải một bóng hình.
.::Milos::.
01-06-2006, 08:27 AM
lâu hoh viết 1 bài thơ thật hay :D đã viết trong blog rùi em đọc là hiểu
h viết 1 bài nữa góp vui
Thân anh lãng tử chốn giang hồ
Lãng du mây gió với thời gian
Chiều chiều ngồi hát sầu thương khúc
Đêm đêm ngồi mượn tửu sầu ca
Bỗng có 1 ngày tim lạ quá
Hết sầu hết tủi hết tương tư
Hình như là số trời đã định
Kiếp này hết thoát khỏi tình em :haha:
Làm xong thấy đã trở lại là Milos của ngày nào !!!! :huglove:
Black & White
01-06-2006, 08:13 PM
Bài này định làm chử ký nhưng nhờ người duyệt hộ xem thía nào đã... Cho ý kiến hen.!!!:blow:
Thủy triều dâng lòng anh cuộn sóng
Tiên dáng trần hỏi tình ái hay chăng?
Xa nghìn trùng mà lòng luôn gọi nhớ
Nhớ trong tim, khác khoải một bóng hình.
Em thấy bài nì hay ó anh
Anh lùm chữ kí được đó
Em chĩ thắc mắc 1 đìu
Thui ra Y!M nói sao hén :hihi:
.
.................................
Số trời đã định thì sao
Nói dzị chứ ai bít được
Rùi mụt ngày anh lại quên
Thữ hõi tình đã trao ai
.::Milos::.
01-06-2006, 09:56 PM
Anh thì anh sẽ chẳng quên
Vì tên anh hoh có chữ TT <tuyệt tình>
Tên anh chỉ có chữ MA <mãi yêu> mà thôi :haha:
Em quên thì dễ còn anh sẽ hoh có quên bao giờ :huglove: :lelele:
Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 10:44 PM
Bão nổi lên rồi khắp nơi nơi
Em biết từ nay bão trong đời
Xa anh ,mắt nhìn đâu cũng gió
Em biết vui sao..? với chơi vơi...
Em nhìn ra ngõ mưa lạnh về
Lất phất hạt rơi.. giữa cơn mê
Cố kiếm tìm ai quen bóng dáng
Đường vắng thinh không, thoáng ê chề...!!
Chiều mưa nên cũng buồn lê thê
Cơn mưa thắm ướt.. tình nhoà lệ
Tim em, sao thấy dòng nước mắt
Mà máu tim Em từng đêm rơi..!!!
Nỗi nhớ vượt lên từ đáy ngực
Rớt xuống bàng hoàng sâu lòng vực
Trập trùng .. tung rơi, từng điệp khúc
Chao đảo lòng ai ...bóng ai ơi
Black & White
02-06-2006, 05:29 PM
Bên em trọn đũ niềm dzui
Nhưng sao lòng thấy trống vắng
Em tự hõi anh phương nào
Lòng bất chợt thấy nôn nao
Ai ơi đã từng thế ước
Sẽ trọn đời yêu em mãi
Phúc chốc... em bừng tĩnh giấc
Nhận ra anh đang đi xa dần...
.::Milos::.
05-06-2006, 01:23 AM
Thời gian vẫn còn dài người yêu dấu
Và chúng ta,những con người trẻ tuổi
Vẫn cố đi tìm cho mình ...câu trả lời của những giấc mơ
Trong đó... có tình yêu.
Người yêu nhỏ bé
Anh nào có thể xa em được
Khi anh biết rằng
Em thật quan trọng với anh
Có lúc anh đã muốn đi thật xa
Để chốn tránh tất cả
Nhưng để rồi
Lại thấy lòng mình ..càng ngày càng thêm nhớ ...
Anh .. mãi vẫn là anh
Cho dù một mai em có quên đi hết
Anh vẫn sẽ nghĩ về em
Và sẽ hoh bao giờ đi đâu hết
Hãy vững tin lên nhé ,
Vì chúng ta có ngày hôm nay
để biến mọi giấc mơ
Thành sự thật !!!
shrek010sky
05-06-2006, 12:20 PM
Rồi cũng có khi phải nói câu giã biệt
Cho những cái không đâu
Anh và em quá xa nhau
Chẳng thể nào níu giữ
Cho một đoản thiên buồn
Rồi cũng có lần phải vĩnh viễn xa nhau
Vĩnh viễn mất đi những gì gắng có
Cho dẫu chỉ là những lời nói
và kỉ niệm không tên
Rồi cũng có lúc chẳng bao giờ còn gặp được nhau
Anh một lối và em theo một ngã
Chẳng bao giờ hụt hẫng một vòng tay
Rồi cũng có lúc phải chia tay
Với nhừng nâng niu và trân trọng
Anh đặt hoa lên miền kí ức
Tưởng niệm cho một miền xa thẳm
Rồi cũng có lúc bầy sẻ phải lặng im
Khi cơn mưa bỗng bất ngờ đổ xuống
Khi bão giông làm mềm cánh mỏng
Sẻ đã chẳng bao giờ lại có thể bay...
Rồi trong đời mắt cũng sẽ có lần cay
Khi mọi thứ đều bỗng nhiên òa vỡ
Anh đã chẳng tin giữa chúng mình có duyên nợ
Nên chọn cho mình
Nấc thang....ảo....để đi
Rồi sẽ vấp ngã... có khi
Chia ly thành đứt đoạn
Viết cho em một miền thương
Bằng khoảng trống trong lòng
Của một chân tình
Riêng.
Black & White
05-06-2006, 06:14 PM
Yêu là thế đó...
HI vọng và niềm tin mãnh liệt
Có thể vụt đỗ trong phúc chốc
Anh ơi có thễ cho em biết
Tình yêu có tồn tại mãi mãi
Có ngừi đã nói dzới em rằng
Hoh có gì tồn tại mãi mãi
Em tự nhũ dzới chính lòng mình
Phãi chăng tình yêu cũng như dzị
Bắt đầu sẽ có sự kết thúc
Và chẵng ai bít rùi sẽ ra sao
Thôi thì giữ trong lòng một ít...
Cúi cùng chĩ còn ta mùh thôi :rain:.
.::Milos::.
05-06-2006, 06:30 PM
:D uhm anh đã nhắn tin trên YM rùi , anh cũng có nhìu điều muốn nói với em lắm , h anh đi đã , khoảng 4 đến 4,5 tiếng nũa mới về đc , nếu được thì chờ anh nghen ... !
Black & White
06-06-2006, 05:55 PM
Ai có thễ giữ tình yêu mãi mãi
Ai có thễ hứa nó là vĩnh cữu
Chĩ mụt điều duy nhất ta biết được
Tình yêu tồn tại chính nhờ dzào ta :)
shrek010sky
06-06-2006, 08:39 PM
Tình yêu ơi tình yêu !
Tình yêu là gì thế?
Mà sao ai cũng yêu
Nếu không yêu phái nam
Thì cũng yêu phái nữ
Nếu không yêu người già
Cũng sẽ yêu người trẻ...
Chỉ có tôi bỏ ngỏ
Là không ai yêu nè
Ôi buồn quá đi thôi
Biết làm sao bây chừ..
Black & White
06-06-2006, 11:46 PM
Tại sao hoh ai yêu
Chính anh nói đó thui
Hoh nam thì lại nữ
Hoh già thì lại trẽ
Sợ gì hoh ai yêu :hihi:
.::Milos::.
07-06-2006, 02:29 AM
Hy vọng mãi là những ngày hè sáng
Để nắng mai yên lặng chốn xa kia
Mang hơi ấm và tình yêu bỏng cháy
Tới đất hiền hoà và trăng dịu dàng thiết tha ! :huglove:
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
07-06-2006, 02:53 AM
Anh vẫn thầm thương vẫn đợi chờ
Vẫn tìm trong mộng đôi vần thơ
Tặng người con gái hiền dịu ấy
Cho chút tình riêng tuổi dại khờ
Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:40 AM
Em có phải tên Hồng không màu đỏ
Cô gái trẻ ơi còn trong trắng thơ ngây
Một chiều xuân bỗng có một chàng trai
Đến tỏ tình với cánh hồng tươi thắm
Có cảm động không một cuộc tình thơ mộng
Trái tim non nguyện thủy chung suốt đời
Black & White
07-06-2006, 05:19 PM
Ô kìa tên em đâu phãi là Hồng
Anh lại nhầm em dzới ai kia rùi
Thui thì ngùi bùn tạm 5p dzị :hihi:
Một lần nữa em nhắc lại cho anh
Thủy Tiên... loài hoa mang tên em
Màu hồng cũng là đặc trưng của hoa :)
Yêu màu hồng em yêu lun cã sự thơ mộng trong nó
anhngo
07-06-2006, 10:45 PM
em mang tên người yêu
nào biết gì vế yêu
trái tim tựa vầng trăng
nào biết em yêu ai
shrek010sky
08-06-2006, 12:07 AM
Tôi ngóng đợi ai ngóng đợi ai..
Sáng, trưa, chiều, tối vẫn đợi hoài
Dù cho hôm đó người không tới
Tôi vẫn một mình đợi chờ ai.
koconnuakeolac
08-06-2006, 02:32 AM
Tự hỏi rằng mình đang đợi ai
Sáng trưa chiều tối vẫn đợi hoài
Chẳng hiểu rằng mình đang đợi ai
Đợi chán thôi chẳng thèm nữa về rồi
.::Milos::.
08-06-2006, 02:59 AM
Đợi em ... đợi thật lâu
Chỉ mong chờ em tới
Đợi em ... đợi nụ cười
Đợi em ... 1 tâm hồn
Dẫu ngày mai
Xa vắng cuối trân trời gió cát
Mãi trong anh 1 miền thương thật dịu dàng thiết tha
Black & White
08-06-2006, 09:39 PM
Đợi em
Dẫu một ngày hoh đến
Dẫu bóng em xa dần
Khi đó liệu có chờ
.::Milos::.
08-06-2006, 09:45 PM
Vẫn đợi chờ trong tiềm thức
Ở nơi ấy có em
Vì anh biết trái tim em
Vẫn đang thổn thức
Vãn đang chờ đợi
Thật nhiều...
Cho dù chỉ là miền thương nhớ
Thì anh vẫn thương ... thương thật nhiều
Mình em mà thôi !!!
koconnuakeolac
09-06-2006, 07:02 AM
Đợi ai khuất bóng gốc dừa
Cố hữu ra đi vân chưa thấy về
Người ơi có nhơ câu thề
Ngày xưa non hẹn bể thề một câu
Bây giờ ngưởi ở nơi đâu?
Đợi mãi bên cây mà lâu thấy về
Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 07:07 AM
Đợi ai mà vẫn câu thề
Rằng thời son sắt nguyện thề chẳng phai
Nhưng mà đợi mãi có ai
Thôi thì bạn hỡi chẳng đợ gì cho đau
shrek010sky
09-06-2006, 05:33 PM
Câu thề còn đó sao quên
Vẫn còn vẳng mãi bên người đi xa
Người ơi có nhớ chăng là
Xa người tôi nhớ đến người biết bao
Đêm đêm thao thức nghĩ hoài
Người ơi mòn mõi đợi chờ .... người ơi!
Black & White
09-06-2006, 05:52 PM
Xa nhau anh có biết chăng
Em đây vẫn giữ lời thề như xưa
Dẫu biết muôn vàng khó khăn
Chúng mình hãy cùng vượt qua anh nhé :)
Ban đêm hoh được thức nhé
Thức nhìu kon mét nó đen thùi lùi :so_funny:
.::Milos::.
09-06-2006, 06:30 PM
Thức để chờ em mà em hoh đến
Bi h đi ngủ ... :so... hoh bít lúc nào dậy đây
Black & White
09-06-2006, 06:44 PM
Em bít anh thức chờ em
Nhưng mùh lúc đó em ngũ mất rùi
H giấc chênh lệch thất thường
Bít làm sao h... đành chịu thế thui
tendresses
09-06-2006, 06:55 PM
Giờ giấc tuy thật thất thường
Xa cách tuy thật ngàn trùng ai hay
Chờ đợi dù biết gặp nhau
Hững hờ, hờ hững sầu thêm nặng lòng.
Người ơi sao vội để quên
Mình anh chờ đợi.... từng đêm từng ngày.
Black & White
09-06-2006, 10:28 PM
Xa mặt nhưng hoh cách lòng
Em đây dzẫn nghĩ dzề anh mãi thui :hihi:
Hững hờ... em đã thế sao
Thui thì xin lũi... đừng giận em nhé
okanobee
09-06-2006, 11:20 PM
Giận chi người đã cách lòng
Câu thương câu nhớ , còn không , chẳng màng
Tình duyên nếu đã lỡ làng
Thì thôi bước vội , dở dang , chia lìa
shrek010sky
10-06-2006, 08:26 PM
Nghĩ về em, nghĩ nhiều
Em nghĩ gì khi nhắc tới tên anh
Hãy chỉ là thoang thoảng gió trên cành
Rồi vội vã ra đi theo ngày mới!
Black & White
10-06-2006, 08:52 PM
Có hay hoh khi em bít
Bít rằng tên anh em đã khắc ghi
Dẫu cho ngày mới lại đến
Tên anh vẫn sẽ mãi trong tim em :)
.::Milos::.
10-06-2006, 09:20 PM
Tên anh cũng như tên bao người khác
Có chi gì mà phải nghĩ ngợi đâu
Vô tư em vẫn sống thật bình thường
Hồn nhiên như thế mới thật là đáng yêu
Anh vẫn là anh , em vẫn là em
2 thế giới của 2 điều bí ẩn
Giuã cc đời thật mênh mông quá đỗi
Lòng anh đó emnào bít đổi thay :D
Thôi thì vẫn như những con đường đã cũ
Những tháng năm dài lặng lẽ ngủ ngon
Anh vẫn cứ là anh ,bầu trời lặng yên đó
Em sẽ mãi là em , đám mây tuyệt tình mà thôi :hehe:
phần 2 :
tim em nhỏ bé
tình yêu rộng lớn
bít làm sao đc
khi đã xa rùi
không đủ chỗ cho ai
khi những gì quá lớn
tên anh = không đủ
chỗ trong trái tim em
anh chẳng trách em
dù chuyện mình vẫn thế
cũng chẳng bít sao đc
vì số phận vậy thôi
Tên anh như gió khơi xa
Thoáng trên mặt biển chứ nào có cao
Tim em là áng mây hồng
Mang theo tên lửa đẩy chứ hoh cần gió thổi sau
Tên anh như gió mùa đông
Mùa lạnh qua mãi , hỏi gió còn nơi đâu
Thỉnh thoảng đông lại trở qua
Thoáng nỗi bùn 1 chút rùi lại mùa nắng lên ............
tendresses
10-06-2006, 09:25 PM
Xa em anh ở rất xa
Nhưng mà luôn nghĩ, nhớ mong rất nhiều
Người ơi có biết không người
Vì sao ta phải xa nhau thế này.
Xa nhau sao để nặng đấy
Lòng anh trăm mối tơ lòng... về em!
.::Milos::.
10-06-2006, 10:18 PM
< viết thay ngôi Gi >
Xa anh ừ thì xa em
Nhớ mong ừ thì có nhớ có mong chứ ngừi
Nhưng cc đời đâu phải chỉ có những bùn vui đợi chờ
Bên em còn bít bao điều
Xa xăm nơi ấy bít sao đc hả anh
Bên em còn cuộc đời em
Muôn nghìn cách trở bít sau này ra sao :hehe:
Uh ngày mai sẽ vẫn lại đến mà anh
Chúc anh nơi âý sau này quên em :D
shrek010sky
11-06-2006, 10:04 AM
Giờ này lòng đã hiểu lỏng
Thôi thì xin giữ một lòng riêng tôi.
Black & White
11-06-2006, 05:21 PM
Bít chăng lòng em xao xuyến
Thữ hõi có ai hĩu được bao nhiu :rain:
tendresses
11-06-2006, 06:28 PM
Tâm sự này anh muốn gửi cùng em
Cho riêng em, khung trời ấy bình yên
Cho hy vọng đừng mong manh dễ vở
Đừng như mây gió trời chiều lang thang.
Hiểu rồi người nhé....ngày mai
Buồn đi chơi vắng không còn nơi đây.
Xa kia ơi nhớ rất nhiều.
Hiểu người, người hiểu... lòng này vui thay.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:37 PM
Hôm nay mèo thấy pic thơ
Đã vào trang cuối ...mèo vào chút nha
Mấy hôm chẳng nhớ chẳng mong
Ưu phiền cũng ít ...buồn phiền đã qua
Bấy lâu ta cứ mãi chờ
Người thì bóng khuất mịt mù đâu xa
Tim buồn cho lệ vẫn rơi
Hôm nay ta quyết chẳng chờ bóng xưa
Để rằng chuyện cũ đi trôi
Nỗi buồn đã hết ...cho đời thêm vui
uh_um_er_yeah
11-06-2006, 06:39 PM
Đợi làm chi ! Chờ có được gì
Tình là sóng và ngừơi yêu là biển
Biển mênh mông như lòng biển rộng
Yêu bấy nhiêu tình là bao mộng ra khơi
Tình mênh mông theo sóng đến chơi vơi
Cho lòng ai chợt buồn rồi chợt nhớ
.::Milos::.
11-06-2006, 06:50 PM
Tình yêu àh
Tình yêu là 1 cái gì đó rất rắc rối
Có những lúc trong lòng anh cũng hoh hiểu nổi
Thế nào là đợi
Thế nào là mong
Chỉ biết khi yêu
Hình như trong lòng đang chết dần dần 1 chút
Dẫu biết yêu em là đau khổ
Nhưng ai mãi nguyện ngàn lần đớn đau ?
Dẫu biết em ...
Nhưng ai mãi....
Trên đời này được và mất luôn tồn tại cùng nhau
Ai biết đc ngày mai sẽ ra sao ?
Chờ hoh phải là vô vọng
Đợi hoh phải là mòn mỏi
Vì nơi đó có em
Và vì nơi đó
Có anh ..... !!!!
Uh hiện tại là những gì đẹp đẽ nhất
Mà chúng ta có được
Còn tương lai
Sẽ đến mà thôi
Dù cho tương lai không phải bao giờ cũng như mong đợi
Nhưng miền thương nhớ
Suốt cả cuộc đời ... biết bao giờ quên ???
Uh sẽ chẳng bao giờ quên đc
Đơn giản vì chúng ta đang tìm cho mình những câu trả lời
Nhữgn định nghĩa về tình yêu ......
Cho anh và cho em !!!
shrek010sky
11-06-2006, 07:17 PM
Là tình yêu .... ôi điều diệu kỳ
Nhói con tim với những miền thương
Là mong manh nhưng là hy vọng
Là xa cánh nhưng cháy mãi trong tim
Là nhớ nhung dù chỉ riêng mình
Là nhiều điều tim yêu cất tiếng gọi....
.::Milos::.
11-06-2006, 08:28 PM
tranh thủ post bài thứ 100 của topic này :lol: <mang tính spam nhìu hơn :D >
Yêu em anh đã biết yêu em
Yêu em anh đã biết yêu em rất nhiều
Người yêu dấu yêu em yêu thật nhiều
Cho dù anh bíêt em chẳng yêu anh biết bao nhiêu
hanquoc00
11-06-2006, 08:39 PM
Nếu em là loài hoa nhỏ
Anh sẽ là bụi cỏ
Để hoa mộc bên đường
Nếu hoa cần người thương
Thì anh xin làm cỏ dại
Để hoa hái mỗi ngày
Nếu như có một ngày
Anh mong hoa sẽ hiểu
Tình yêu loài hoa dại
Mong được làm quen
Lost.
11-06-2006, 09:47 PM
Mặc nhân thế em cứ chờ cứ đợi
Dẫu mai này hoa cỏ hết mướt xanh
Kệ mặt trời thôi tỏa giữa thiên thanh
Và gió tắt trong một chiều rất lạnh ........
Em vẫn chờ trong nỗi buồn chóng vánh
Nụ cười hiền chỉ hội ngộ riêng em
Và vòng tay rồi sẽ lại bình yêu
Chờ anh nhé, mãi nguyện lòng đợi mãi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.