Alone_Boy
25-05-2005, 05:54 AM
Ngày ráng nắng vệt dài đặc sệt
Một màu vàng chanh khuất mặt người
Che đậy những ưu tư và nhớ
Yêu một lần một đời không nguôi ...
Mênh mông cũng là lời cô quạnh
Nói một mình nghe cũng một mình
Ngày không cản đêm sang cho được
Nên hồn rơi vào cõi lặng thinh
Ba chai rượu xong ba chai rượu
Bốn năm trường xong bốn năm trường
Ngày ráng nắng xong ngày ráng nắng
Xa một người ... giờ vẫn còn thương!
Bóng vẽ bóng đường dài hun hút
Bước ngả nghiêng nâng những bước sầu
Rơi trong mắt đêm là hạt nhớ
Say một mình để một mình đau !
Một màu vàng chanh khuất mặt người
Che đậy những ưu tư và nhớ
Yêu một lần một đời không nguôi ...
Mênh mông cũng là lời cô quạnh
Nói một mình nghe cũng một mình
Ngày không cản đêm sang cho được
Nên hồn rơi vào cõi lặng thinh
Ba chai rượu xong ba chai rượu
Bốn năm trường xong bốn năm trường
Ngày ráng nắng xong ngày ráng nắng
Xa một người ... giờ vẫn còn thương!
Bóng vẽ bóng đường dài hun hút
Bước ngả nghiêng nâng những bước sầu
Rơi trong mắt đêm là hạt nhớ
Say một mình để một mình đau !