PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em,Phố và Tôi



langtusitinh
02-05-2006, 01:07 PM
Một con phố bóng đổ về phía nhớ
Để hoàng hôn nhẹ dắt dìu nhau về
Tôi lặng câm giữa đường đời mãi vậy
Vẫn miệt mài mong gót nhỏ em qua

Con phố ngắn tôi lại cầu vô tận
Để bàn chân đi theo kịp bàn chân
Lên đến đỉnh vừa kịp nhìn em khuất
Phố đẩy em xa tôi chưa kịp đến gần

Và cứ thế ngày ngày qua vẫn vậy
Hết giận hờn phố có hiểu cho tôi
Không phải tại em chắc tại tôi vụng về
Nên mãi trốn tìm chuyện em,phố...và tôi

Tôi vẫn nhớ cái ngày em bỏ phố
Cây buồn nhiều phố vắng gót kiêu sa
Nhưng tôi biết có lẽ vì phố đợi
Khi cô đơn em sẽ lại quay về