thienthanxaugaihp
02-05-2006, 08:30 AM
ngày 2-5-2006
Ko hiểu dạo này mình hay nghĩ nhiều quá ,hic tình cảm thực sự phức tạp và khó hiểu ,ko biết từ bao giờ mình thấy quí và đặc biệt quan tâm đến một người như thế ,người ta hay chọc mình nếu là người khác thì có lẽ đã chết với mình ,một con bé ngang ngược và cứng đầu nhưng mình ko làm thế trước người ta được ,hic mỗi ngày học tập hay làm việc nhớ người ấy thật nhiều và cố gắng cũng nhiều hơn ,mình Online thì rất mong người ấy cũng online để nói chuyện mặc dù mỗi lần gặp nhau thì y như rằng là có chuyện ,lạ thật mặc dù mình đã cố gắng kìm chế và tự bảo với mình là mình sẽ thử ko ngang bướng nữa xem sao nhưng kết quả thì chẳng thay đổi ,hay là mình và người ta ko hợp nhau nhỉ ,khó hiểu quá đi mất ,định là mặc kệ cho mọi việc trôi qua, nhưng mình ko làm được ,mình nên làm gì nhỉ ?từ chối những người con trai yêu thương mình để chờ đợi cái gì đây ?mình có phải là con ngốc ko ?Hic mình chẳng hiểu mình là cái gì trong lòng người ta nữa hay cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi !thôi ko nghĩ nữa ,mệt mấy cái chuyện tình cảm này quá
mấy hôm nay mình được nghỉ ,hic cũng chẳng muốn đi đâu cả ,tại trời nóng quá ở trong nhà mát hơn ,mạng nhà mình mấy hôm nay làm sao nữa ,hic phải ra hàng chát wc thì tối om ,mà có lúc Wc cũng chẳng có mà còn bảo mình là hôm nào cũng ko có wc ,hic bó tay .
Tối qua đang chát ở Fenbu thì mình bị out ,phóng xe về Benbu luôn ,ăn uống với T và N ,hic lại còn đợi N làm tóc và nhuộm nữa ,nhìn đẹp đấy chứ mà cứ chê ,hi
Về nhà mở đĩa phim xem ,nghe truyện ma mà mình rởn cả tóc gáy ,cả bọn kéo nhau lên trung tâm đi dạo và ngắm cảnh ,đêm đẹp thật ^_^ ,mình mong có lúc sẽ dẫn người ấy đi đến thăm nơi này ^_*.
Sáng nay dậy lúc 9h đi tắm sau đó mở nhạc rồi bọn Tuấn bảo đi du lịch ở Lemandi ,hic mình lười quá chả muốn đi tí nào ,qua Linqu ăn cơm,đang ăn thì anh R gọi điện ,anh kêu khi nào mình về mới đi du lịch ,hic ,em ko biết có đi được ko nữa ,ăn xong cả bọn kéo nhau về nhà xem Phương thế Ngọc ,mình nhớ người ấy bảo thích Châu tinh trì ,hi có họ giống họ của mình ^_^ ,ngủ trưa T ngồi xem phim rồi còn trêu làm ko ngủ được dậy đùa cùng cho vui ^_^ ,5h kém buổi chiều lại xuống Fenbu đi đánh cầu lông ,hic thuê sân đánh mệt nhưng vui đấy chứ ,mình thắng hết mọi người ,thấy ai cũng mệt qua Gonguycheng mua nước và hoa quả mang về ,Mình qua sân bóng chuyền thấy mấy người bạn gọi cũng vào chơi nhưng hình như mình ko thích môn này lắm ,một ông bạn người China lại còn làm quen kêu mình lưu điện thoại ,ok nhưng mình sẽ ko đi ăn tối ngày mai với Him đâu ,vì tôi là gái Việt nam you à ,8h kém buổi tối đi ăn tối luôn ,hic Tuấn gọi nhiều quá ,ko ăn hết đâu mà cứ ép ,đành phải Dabao thôi ^_^
Trên xe về Tâm còn chọc mọi người nữa chứ ,nghịch như quỉ ^_* ,về nhà tắm:bath: rồi nghe nhạc ,tối nay hai đứa đều mặc váy nên ko đứa nào chịu đèo cả ,hi quyết định đi bộ .bây giờ ngồi viết nhật kí ^_^ ,nói được ra thoải mái thật ,có lẽ ngày mai cả nhà mình sẽ đi Lemandi chơi ,hi vọng vui vẻ và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với những người mà mình yêu thương :type:
Ko hiểu dạo này mình hay nghĩ nhiều quá ,hic tình cảm thực sự phức tạp và khó hiểu ,ko biết từ bao giờ mình thấy quí và đặc biệt quan tâm đến một người như thế ,người ta hay chọc mình nếu là người khác thì có lẽ đã chết với mình ,một con bé ngang ngược và cứng đầu nhưng mình ko làm thế trước người ta được ,hic mỗi ngày học tập hay làm việc nhớ người ấy thật nhiều và cố gắng cũng nhiều hơn ,mình Online thì rất mong người ấy cũng online để nói chuyện mặc dù mỗi lần gặp nhau thì y như rằng là có chuyện ,lạ thật mặc dù mình đã cố gắng kìm chế và tự bảo với mình là mình sẽ thử ko ngang bướng nữa xem sao nhưng kết quả thì chẳng thay đổi ,hay là mình và người ta ko hợp nhau nhỉ ,khó hiểu quá đi mất ,định là mặc kệ cho mọi việc trôi qua, nhưng mình ko làm được ,mình nên làm gì nhỉ ?từ chối những người con trai yêu thương mình để chờ đợi cái gì đây ?mình có phải là con ngốc ko ?Hic mình chẳng hiểu mình là cái gì trong lòng người ta nữa hay cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi !thôi ko nghĩ nữa ,mệt mấy cái chuyện tình cảm này quá
mấy hôm nay mình được nghỉ ,hic cũng chẳng muốn đi đâu cả ,tại trời nóng quá ở trong nhà mát hơn ,mạng nhà mình mấy hôm nay làm sao nữa ,hic phải ra hàng chát wc thì tối om ,mà có lúc Wc cũng chẳng có mà còn bảo mình là hôm nào cũng ko có wc ,hic bó tay .
Tối qua đang chát ở Fenbu thì mình bị out ,phóng xe về Benbu luôn ,ăn uống với T và N ,hic lại còn đợi N làm tóc và nhuộm nữa ,nhìn đẹp đấy chứ mà cứ chê ,hi
Về nhà mở đĩa phim xem ,nghe truyện ma mà mình rởn cả tóc gáy ,cả bọn kéo nhau lên trung tâm đi dạo và ngắm cảnh ,đêm đẹp thật ^_^ ,mình mong có lúc sẽ dẫn người ấy đi đến thăm nơi này ^_*.
Sáng nay dậy lúc 9h đi tắm sau đó mở nhạc rồi bọn Tuấn bảo đi du lịch ở Lemandi ,hic mình lười quá chả muốn đi tí nào ,qua Linqu ăn cơm,đang ăn thì anh R gọi điện ,anh kêu khi nào mình về mới đi du lịch ,hic ,em ko biết có đi được ko nữa ,ăn xong cả bọn kéo nhau về nhà xem Phương thế Ngọc ,mình nhớ người ấy bảo thích Châu tinh trì ,hi có họ giống họ của mình ^_^ ,ngủ trưa T ngồi xem phim rồi còn trêu làm ko ngủ được dậy đùa cùng cho vui ^_^ ,5h kém buổi chiều lại xuống Fenbu đi đánh cầu lông ,hic thuê sân đánh mệt nhưng vui đấy chứ ,mình thắng hết mọi người ,thấy ai cũng mệt qua Gonguycheng mua nước và hoa quả mang về ,Mình qua sân bóng chuyền thấy mấy người bạn gọi cũng vào chơi nhưng hình như mình ko thích môn này lắm ,một ông bạn người China lại còn làm quen kêu mình lưu điện thoại ,ok nhưng mình sẽ ko đi ăn tối ngày mai với Him đâu ,vì tôi là gái Việt nam you à ,8h kém buổi tối đi ăn tối luôn ,hic Tuấn gọi nhiều quá ,ko ăn hết đâu mà cứ ép ,đành phải Dabao thôi ^_^
Trên xe về Tâm còn chọc mọi người nữa chứ ,nghịch như quỉ ^_* ,về nhà tắm:bath: rồi nghe nhạc ,tối nay hai đứa đều mặc váy nên ko đứa nào chịu đèo cả ,hi quyết định đi bộ .bây giờ ngồi viết nhật kí ^_^ ,nói được ra thoải mái thật ,có lẽ ngày mai cả nhà mình sẽ đi Lemandi chơi ,hi vọng vui vẻ và những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với những người mà mình yêu thương :type: