Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người mắt nai



bienvang_ls0
25-05-2005, 02:18 AM
Thỉnh thoảng chỉ thỉnh thoảng thôi
Lâu lâu mới gặp người ta một lần
Không ngờ ai do tần ngần,
Vào ra bước lại đứng ngồi không yên
Nhớ người nào đứng ngoài hiên
Giơ tay hứng nắng tinh khôi sáng ngày.
Nhớ người ai nắm bàn tay
Cầu mong mau đến những ngày gặp nhau
Thoáng qua chỉ thoáng qua mau
Nhưng rồi nhạn thấy ai người nhìn ai
Ô kìa!Cô gái mắt nai
Lâu lâu mới gặp nhớ người ta không?
Thoáng qua như tia nắng hồng
Mong manh giây lát chẳng ngờ nhớ nhung
Ai người có biết ai không?
Từng chung học một ngôi trường với nhau,
Nhưng là kẻ trước người sau
Năm rồi ai đã bi sầu trượt thi
Ngậm ngùi aivnax bước đi
Lang thang dưới phố nghĩ gì hôm nay
Người buồn thơ viết chẳng hay
Gửi đi nơi ấy cho người mắt nai
Như người gieo mối tương tư trong lòng.