Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dù bất cứ nơi đâu...



Đức Nhiên
02-05-2006, 01:49 AM
Tặng Boulevard



Dù Phố Núi vắng anh cho lòng em se lạnh
Anh không về những lúc anh cô đơn.
Dù anh ra đi không một lời hẹn trước
Những đêm dài em thao thức lệ ướt.
Giấc mộng tàn em choàng dậy.... anh đâu?
Nhưng đừng vội tủi sầu em yêu dấu,
Phải cách xa thì mới hiểu lòng nhau,
- Đừng để lòng đau,đừng rơi vào vực thẳm
- Đừng hỏi anh vì sao em cô quạnh
Hãy biết rằng anh vẫn mãi là anh,
Là anh của em mà không là ai khác
Dù chúng mình đang vẫn mãi cách xa..

cô bé mắc nai
02-05-2006, 03:36 AM
wow.. cảm động quá chắc cô nàng của anh sẽ rất vui khi nhận được bài thơ tình.... ướt..lệ này cho mà coi... và xin ké thêm chút gì đó nhé.....cảm phiền...nhe..

Dù ánh sáng đi qua đêm không về vội
Anh vẫn đợi chờ tia sáng của bình minh
Dù biển vẫn xanh , lá giận dỗi lìa cành
Anh là của em muôn đời vẫn thế

Dù bao nhiêu gian truân... dội ngược
Dù cuộc đời đôi ngã phải lìa nhau
Dù nắng mưa có ướt ngọn cỏ lau
Em phải biết lòng anh không dời đổi

Nói một lần em ơi đừng hờn dội
Ta vẫn mãi là ta của ngày xưa
Của những giấc mơ che chung nhành sen tím
Của con đường cầu khỉ mổi lần mưa

LLGL

phonglantim
02-05-2006, 08:39 AM
Boulevard hiện giờ hông có ở đây ...PL xin mạn phép viết lại vài dòng ....mong rằng sau này Boulevard sẽ có dịp gặp và đối lại

Dù vẫn biết hai người chia hai ngả
COn tim buồn ...cho nỗi nhớ thoảng xa
Dù vẫn biết ...hai đầu nỗi nhớ ..là ta
Tình cảm ấy ...nguyện chẳng nhòa ..mãi mãi

Lòng quặn đau ..nghĩ những gì đã trải
Xa cách nhau ...mà lòng chẳng thể phai
Ai kia ơi ...xin hãy nhớ ....ngày mai
Bình minh đến ....mang yêu thương trở lại

Lost.
17-05-2006, 09:36 PM
"Phải cách xa thì mới hiểu lòng nhau"
Nhưng xa quá , rồi con thuyền quên bến
Phố mờ sương cho khúc buồn hiển hiện
Khắc lắm rồi anh ạ, những ngày mai
Em là em vẫn thế dấu ngày dài
Và ôm ấp những điều không thực tế
Một trái tim anh đã làm rớt bể
Có đậm đà dù bất cứ nơi đâu /...?