Xem đầy đủ chức năng : Vì Sao Cô Đơn...
Pháp Sư Phiêu Diêu
02-05-2006, 12:30 AM
Nắng trưa hè mang một màu vàng óng
Đượm Hương thơm chùm phượng vĩ mùa hè
Tiếng Ve kêu trong những chiều lặng lẽ
Để Bóng đêm gọi mãi Nắng trưa hè...!
Anh nhớ em cũng giống Ve nhớ Phượng
Giống Nắng Mai ôm ấp nhớ Mây Vờn
Như Ngọn Gió Nhớ trong lòng biển cả
Gợn Sóng nhô xô sóng những đêm hè !
_ Girl Buồn _
04-05-2006, 10:15 PM
Nghe bun` dzu*~ va^Y????????????????????, ko bie^t' co' ai nho*' minh` the^' ko nhi??????????????
hoang hon mau tim
05-05-2006, 01:47 AM
em nhớ anh chiều mùa đông lặng lẽ
cánh bướm vàng vờn cánh hoa xinh
chiều đông tím hồn ai cô lặng
nhớ anh nhiều chín cả lòng em
toan khung
05-05-2006, 05:11 AM
anh nhớ em - hoàng hôn như cũng nhớ
cánh bướm qua như gợi lại hình em
biển cũng nhớ gọi tên em vào sóng
gió thổi qua mang hương tóc của em
sao em ko nghĩ về anh vậy
bõ công anh thao thức đợi chờ!!1
Pháp Sư Phiêu Diêu
17-06-2006, 11:47 PM
Làm tiếp đi nào.... Let' Go All Right
tendresses
18-06-2006, 06:59 PM
Có một người mỗi khi ở bên em .
Không tán chuyện yêu đương
như bao chàng trai khác .
Chỉ dấu một tình yêu vào sâu trong đôi mắt .
Em thông minh em có nhận ra chăng?
Bằng giác quan thứ sáu .
Có một người mỗi khi bước theo em .
Cứ lặng lẽ giữ đều khoảng cách .
Trái tim yêu xôn xao gõ nhịp .
Ước con đường dài mãi thêm dài
Cho đôi chân như không biết mỏi .
Có một người mỗi khi đi bên em .
Cứ hỏi chuyện bâng quơ
....đất .........trời......mưa......nắng .
Em kể lại những cuộc tình xa lắc
Đau thắt tim người .
Em vô tình em có nhận ra chăng ?
Có một người mỗi khi vắng em .
Phố bỗng buồn thiu trong trái tim biết nhớ .
Cứ đấm ngực trách mình sao không dám bày tỏ .
Chút tình yêu dẫu đã muộn màng .
Có một người mãi thầm lặng yêu em
..............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.