Xem đầy đủ chức năng : các bạn đối lội cho mình nha
co_gai_mong_mo_1990
01-05-2006, 07:20 PM
thơ ơi thơ chạy cho nhanh
kẻo người em gái của anh đợi chờ
em ơi hãy đến với anh
đó là mơ ước của anh bấy giờ
tình yêu đến với chúng ta
tình yêu đôi lứa thanh cao đẹp lắm phải ko người:huglove:
Mua Sao Bang
01-05-2006, 07:51 PM
Thương em cô bé ngây thơ
Còn yêu còn nhớ mông mơ thật nhiều
Chiều chiều anh nghé ngang qua
CHo mùa xuân đến hoa ngày nỡ hoa
hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:39 AM
thơ ơi chầm chậm chờ ta với
kẻo một mai ta lỡ chuyến đò
thẹn một nỗi vốn từ ko có
nên làm hoài mà chẳng thành thơ
Thienmy
02-05-2006, 08:26 PM
Thời gian trôi vốn chẳng đợi chờ ai
Vậy tại sao không rảo nhanh chân bước
Từ trái tim thi sĩ chẳng cần lời
Cứ để mặc cảm xúc dâng trào mãi
kedienvodich
03-05-2006, 06:23 AM
thơ ơi làm gì mà vội mà vàng
cứ từ từ kẻo bị ngã đau
có gì từ từ hãy nói
kẻo bị đứt gân cổ thì......
ôi thôi toi đời
Mua Sao Bang
03-05-2006, 11:03 AM
thơ ơi chầm chậm chờ ta với
kẻo một mai ta lỡ chuyến đò
thẹn một nỗi vốn từ ko có
nên làm hoài mà chẳng thành thơ
Thơ ở nơi nào thơ chẳng ra
Cho ta mơ ước đến bao giờ
Người ơi chầm chậm em nhé
Để lỡ chuyến đò ta mất nhau!
Thienmy
04-05-2006, 02:58 AM
Nếu ta là của nhau
Xa cách mấy cũng gần
Nếu còn duyên không phận
Xin đừng làm khổ nhau
tongnguyenhuy
04-05-2006, 04:24 AM
thời gian chớ vội trôi nhanh
để cho anh kịp làm lành với em
thời gian chớ vội trôi nhanh
để anh thể hiện tình anh với nàng
thời gian ơi chớ vội vàng
để cho em thấy rõ ràng tình yêu
thời gian ơi chớ trôi liều
để anh khỏi đốt khỏi thiêu tim mình
thời gian tha thứ cho tình
xin trôi thật chậm cho mình yêu nhau
bạch sa
05-05-2006, 07:59 AM
Người xưa làm thơ thường thơ thẩn
Giờ ta thơ thẩn làm một mình
Em ơi đừng có cười anh nhé
Thơ thẩn làm thơ tặng người tình
ghet_hoa_hong
05-05-2006, 09:14 AM
Xin phép được mượn lời các bạn gái nhé >>>>>>>>>>
Người ta là con gái
Đâu dám nói chữ "iu"
Người ta là con gái
Đâu thể: "nhớ ai nhiều"
Mổi lần người ta khóc
"Ai" bảo : "Trời đổ mưa"
Mỗi lần người ta khóc
Con cóc cũng chịu thua.
Bây giờ người ta nhớ
Bây giờ người ta mong
Nhưng mà đâu dám nói
Vì sao? Ai biết không?
Người ta là con gái
Đâu dám nói chữ "ui"
Người ta là con gái
Chỉ nói.... "ghét anh nhiều"
kst.ts
06-05-2006, 04:24 AM
tình không duyên phận nhắc làm chi
chỉ làm đau thêm một kiếp người
tình ta như thuyền không neo đậu
thuyền gặp sóng lớn lật mất rồi
laogia_86
06-05-2006, 04:51 AM
Trái tim em nhuộm đỏ nhuộm hồng
Trái tim tôi chỉ nhuộm bằng độ nồng của men
Em còn nhớ em đã làm tôi đau khổ
Đã lấy đi dòng máu đỏ trong tôi
Đồng tiền ơi chỉ có ngươi vẫn đợi
Cùng ta bước trên đường đời trông gai...
giang_hồ_lãng_tử
06-05-2006, 05:15 AM
thời gian chớ vội trôi nhanh
để cho anh kịp làm lành với em
thời gian chớ vội trôi nhanh
để anh thể hiện tình anh với nàng
thời gian ơi chớ vội vàng
để cho em thấy rõ ràng tình yêu
thời gian ơi chớ trôi liều
để anh khỏi đốt khỏi thiêu tim mình
thời gian tha thứ cho tình
xin trôi thật chậm cho mình yêu nhau
thời gian ơi! xin hãy trôi lặng lẽ.
cho kỉ niệm sẽ đến khi lòng muộn.
cho kí ức sẽ đến trong chễ chãi...........
cho khoảnh khắc đợi chờ sẽ mãi mãi không qua......
dù đã biết thời gian không chờ đợi.
vẫn ao ước một ngày được trở lại ngày xưa
dù người con gái bây giờ không con nữa
vẫn ao ước môt ngày tim thấy một "hình ai"
vẫn áo trắng em đứng trong chiều muộn.....
buổi tan trường ta lặng lẽ theo sau...
vẫn sẽ tiếc thơi gian là kỉ niệm.
nên lặng lẽ mơ răng hiện tại mãi không qua.
để kỉ niệm sẽ không xa vời nữa...
để phút giây này sẽ vĩnh cửu khi em nói..............yêu tôi.
:cungly: :cungly: :cungly: :cungly:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.