Đức Nhiên
01-05-2006, 06:45 AM
Có thể suốt đời anh chỉ thuộc về em
Bởi anh đã yêu em tha thiết
Dù anh biết..giữa hai con đường em chọn một
(Hoặc là anh hoặc người ấy mà thôi...)
Có thể rồi em sẽ lặng thinh
Để anh và người ấy ngập ngừng trên lối cũ
Đơn côi trong hoàng hôn ủ rũ
Em âm thầm lặng lẽ bước đi xa..
Có thể là cuối cùng em sẽ chọn ta
Dĩ nhiên không thuộc về người ấy
Nhưng tình yêu đâu dịu hiền đến vậy
Chỉ giám mất em để được là mình...
Có thể suốt đời em chẳng thuộc về ai ....
Bởi anh đã yêu em tha thiết
Dù anh biết..giữa hai con đường em chọn một
(Hoặc là anh hoặc người ấy mà thôi...)
Có thể rồi em sẽ lặng thinh
Để anh và người ấy ngập ngừng trên lối cũ
Đơn côi trong hoàng hôn ủ rũ
Em âm thầm lặng lẽ bước đi xa..
Có thể là cuối cùng em sẽ chọn ta
Dĩ nhiên không thuộc về người ấy
Nhưng tình yêu đâu dịu hiền đến vậy
Chỉ giám mất em để được là mình...
Có thể suốt đời em chẳng thuộc về ai ....