Xem đầy đủ chức năng : Mùa hạ sẽ dài(...)
Lost.
01-05-2006, 05:38 AM
Mùa hạ biết - rồi sẽ dài dài lắm
Nắng giận hờn tìm đuổi bắt bóng đêm
Nụ cười rơi lăn lóc phía bậc thềm
Bàn chân bước rã rời chiều quên gió
Dấu trong tay là những gì bỏ ngỏ
TRái tim mình xin tạ lỗi trái ngang
Mùa hạ dài-dài lắm những ngổn ngang
Lời cáo lỗi chẳng dám chờ tha thứ
Giấc mơ chiều vẫn lạc về quá khứ
Thoáng giật mình chợt lạ lẫm chính ta
Dư âm kia đôi lúc vẫn mặn mà
Bên đời vắng, vắng thật rồi cái thủa ...
Cơn mưa hè xóa tàn dư phai úa
Ồ ạt về , rồi vội vã quên luôn
Con đường xanh xao , hoen ố vạn u buồn
Người cũng thế - cơn mưa chiều cũng thế!
Rồi từng đêm, im lìm nghe sao kể
"Hạ sẽ dài- dài lắm đấy biết chưa"
Nhật ký hôm qua đặt dấu chấm đã vừa
1 mình bước dẫu hạ về dài lắm...
Có niềm đau chưa 1 lần biết ngắn
4 lần quên - 5 lần nhớ 1 mình
Hạ nào dài, nào có khác ánh minh
Và ký ức cũng nào đành ngắn bớt.
congiobuon
01-05-2006, 06:15 AM
Ta lặng bước giữa hoàng hôn tím đỏ
Nắng hạ buồn yếu ớt đang tàn phai
Biết giờ này ai còn nhớ đến ai
Hay ký ức đã tan vào dĩ vãng
Hạ xưa vẫn còn ghi bao tâm trạng
Bao yêu thương e ấp buổi ban đầu
Để giờ đây khi trời đổ mưa ngâu
Lại thấy lạnh như mùa đông băng giá
Ôm vào lòng một thoáng buồn mùa Hạ
Mùa chia ly mùa của những trái ngang
Từng sợi nắng theo bước chân lang thang
Tất cả cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm ...
Tình Nhat Phai
01-05-2006, 06:30 AM
Mùa hạ biết - rồi sẽ dài dài lắm
Nắng giận hờn tìm đuổi bắt bóng đêm
Nụ cười rơi lăn lóc phía bậc thềm
Bàn chân bước rã rời chiều quên gió
Dấu trong tay là những gì bỏ ngỏ
TRái tim mình xin tạ lỗi trái ngang
Mùa hạ dài-dài lắm những ngổn ngang
Lời cáo lỗi chẳng dám chờ tha thứ
Giấc mơ chiều vẫn lạc về quá khứ
Thoáng giật mình chợt lạ lẫm chính ta
Dư âm kia đôi lúc vẫn mặn mà
Bên đời vắng, vắng thật rồi cái thủa ...
Cơn mưa hè xóa tàn dư phai úa
Ồ ạt về , rồi vội vã quên luôn
Con đường xanh xao , hoen ố vạn u buồn
Người cũng thế - cơn mưa chiều cũng thế!
Rồi từng đêm, im lìm nghe sao kể
"Hạ sẽ dài- dài lắm đấy biết chưa"
Nhật ký hôm qua đặt dấu chấm đã vừa
1 mình bước dẫu hạ về dài lắm...
Có niềm đau chưa 1 lần biết ngắn
4 lần quên - 5 lần nhớ 1 mình
Hạ nào dài, nào có khác ánh minh
Và ký ức cũng nào đành ngắn bớt.
Hạ đã về có ai - mình chia sớt
Những muộn phiền cho khỏi bớt ưu tư
Bốn lần quên Năm lần nhớ vẫn dư
Trang ký ức những từ ai ghi vội
Mùa hạ về tiết trời hanh cằn cội
Mưa đầu mùa đã chợt vội đi qua
Người tình xưa giờ cũng đã đi xa
Mùa hạ đến riêng mình ta tiếc nuối
Trái tim kia đã một lần yếu đuối
Sao chẳng bừng lên mạch suối yêu thương
Để ưu tư theo suốt cả dặm đường
Rồi than trách mùa hè sao dài quá .. !
==========
Bài thơ hay lắm Bé ơi... :)
khôn thế hả ngốc ?
15-05-2006, 06:16 PM
Đêm tỉnh lặng dâng lên ngàn nổi nhớ
Tình xa xăm khắc khoải nổi mong chờ
Cảnh mùa thu lá vàng rơi lả tả
Gió len vào nặng trĩu nỗi bơ vơ
Buồn quá ..Nên mùa hạ cứ kéo theo
Mưa cứ thi nhau rớt hạt ngắn dài
cười lên thôi !! mùa hạ trong lòng tôi
Nóng rực rỡ ...nỗi buồn quạnh hiu
chattercatinh
16-05-2006, 05:49 AM
Mùa hạ ngắn lắm bạn hiền ơi
mùa thi ,kiến thức rộng tới trời
mùa xanh có pha sắc phượng hồng
để rồi mang giọt đỏ vào không
hạnh phúc nữa vời
16-05-2006, 06:58 AM
Ta trở về chợt nhớ nhớ quên quên
Tiếc mùa hạ suốt một đời mặc cả
Đủ lửa chưa suốt mùa thi vất vã
Quên tiếng ve sầu ẩn sau mép lá xa xa.....
kukutamalu
16-05-2006, 10:43 PM
Nhớ
- Con đường nghiêng nghiêng nắng
Nhịp bước dưới hàng cây
Lá chiều vi vu gió
Tay nắm lấy bàn tay
...
Hôm nay mưa hay nắng
Anh đã về hay chưa ?
Bụi đường vương vấn áo
Giọt mưa ướt lạnh không ?
Em thương anh, thương lắm!
(Nếu hôm nay - rất nắng
Ly nước mát em chờ
Nếu hôm qua - ướt mưa
Sẳn lòng hơ anh ấm)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.