PDA

Xem đầy đủ chức năng : †uyệt †ình thơ ........



babylove_die
01-05-2006, 05:29 AM
Canh khuya ngồi ngắm ánh trăng tà
Sương khói mịt mờ toả trời xa
Người yêu xưa hỡi giờ đâu mất
Để lại đêm sầu chỉ có ta .....
:khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

Lost.
01-05-2006, 05:42 AM
Người khuất xa rồi ngóng trông ai
Rượu suông uống hết đến ngày mai
Trăng kia thao thức , người cay mắt
Uống rượu cho say cả u hoài

babylove_die
01-05-2006, 06:29 AM
thak ..hay lém ..........

lo7779
02-05-2006, 01:38 AM
Tôi chờ em, nóng lòng chờ em mãi
Nhưng em vẫn, chẳng thèm lại bên tôi
Đêm lại đêm, lòng tôi thấy bồi hồi
Nhớ khi xưa, mình cùng ngồi .....gõ chữ
:D


đêm nao trăng sáng quá trời
đâu hay dưới đất có người ngóng sao

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 08:36 PM
Chuyện xưa nay đã .. khác rồi
Anh ngồi cứ tưởng ... như xưa thế nào
Trăng kia có thấu tình ta đó ...
Sao thì mất hút nặn tăm òi ....