Xem đầy đủ chức năng : bạn nghĩ sao ?
nhocbi_410
01-05-2006, 05:07 AM
khi chúng tôi đã là học sinh 12 rồi , chỉ nữa tháng nữa thôi là chúng tôi rời trường . biết bao nhiêu điều để nói , thế mà cô chủ nhiệm lại cấm tiệt viẹc viết lưu bút trong lớp . lớp tôi đã hành động lén vì ai cũng muốn giữ cho mình một nét chữ , một kỉ niệm thân thương nào đó của bạn bè mình , những người đã gắn bó với mình suốt 3 năm học . ai cũng buồn vì chia tay nhưng buồn hơn là 1 số bạn vì chuyện viết lưu bút này mà bị hạ hạnh kiểm vì thầy cô biết được là viết lưu bút .tôi thật buồn .........:yike2:
moneygod
01-05-2006, 11:31 AM
vâng, em thung củm với tình cảnh của bà chị, thơi hs cũng phải có cai j đó để lưu lại mới đẹp, mấy thầy cô ấy khi hỉu ra chắc cũng thông cảm cho các chị thôi, chúc chị jữ mãi đc những kỉ niệm đẹp :cungly:
Lang thang
01-05-2006, 03:36 PM
cái vụ này LT nghe hơi bị vô lý à nha, cuối cấp mà cô chủ nhiệm lại cấm viết LB, chiến đầu đến cùng, cứ viết nhưng đừng cho cô biết #1
hoabantim
01-05-2006, 07:58 PM
:think: Ai cũng vậy thôi ! Kỷ niệm của một thời mà ! Cô giáo chủ nhiệm chỉ mong chúng mình giành nhiều thời gian cho việc học thôi, chứ cô kô có y gì đâu !:type:
Chúng mình cần nhiều thời gian để ôn thi , tất nhiên cũng phải lưu lại nhưng kỷ niệm đẹp của một thời chư !!!...
nhocbi_410
02-05-2006, 06:11 AM
lớp tui đang có nguyên 1 tổ chức viết lưu bút ngầm đó . Cảm ơn lời động viên của mấy bạn
thanks very much ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.