PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



Nhím_xinh5011
01-05-2006, 03:30 AM
Chợt một lần bước chân dưới cơn mưa, bạn sẽ nghĩ gì ??
Người ta bảo mưa buồn, mưa là nỗi nhớ, mưa khắc ghi kỷ niệm... nhưng cũng có người nói mưa lạnh, mưa ướt nhẹp, mưa.... lung tung cả.. nhưng ai cũng phải công nhận : Mưa Lãng Mạn
Còn bạn, bạn thì sao ??

..::BP::..
01-05-2006, 05:11 AM
Mưa gợi ra nhiều thứ .
Cả niềm vui & nỗi buồn ....... :rain:

bà già khát máu
01-05-2006, 08:47 PM
Đứng dưới mưa với người yêu là mưa lãng mạn , còn mưa nhoè trong nước mắt khi người ấy ra đi là mưa .. buồn !!Hi vọng trong chúng ta ai cũng đc đứng dưới mưa lãng mạn !

lie_is_love
01-05-2006, 08:56 PM
đúng thế ,chuyện tình trong con mưa bao giờ cũng lãng mạn
nếu quen nhau trong con mưa thì còn lãng mạn hơn gấp bôi,hi vọng rằng mọi người sẽ được gặp 1 nửa của mình trong cơn mưa -->thú vị lắm đó

__YEU_moi_mot_SAO__
01-05-2006, 10:04 PM
lãng mạn thì có lãng mạn
nhưng coi chừng ko gội đầu thì chí đầy đoá nha ^^

tocngan15_15
01-05-2006, 10:31 PM
hổng thích đâu, ngày chúng tôi chia tay mưa thật nhiều, giống như chia tay vĩnh viễn vậy, mưa ko đem lại hi vọng, chỉ gợi lên nỗi bùn thôi. Nhưng trời mưa nằm trong nhà vừa ăn vừa đọc truyện thì mê ly

bright intelligence hear
02-05-2006, 12:34 AM
mưa thì ốm chứ sao
gớm ăn gì lãng mạn thế
mưa thì ốm
tốt nhất là ở nhà

visaotrongdem127
02-05-2006, 04:11 AM
mưa .....cóa lẫn kỉ niệm bùn lẫn vui ... đi dưới mưa với người mình yêu ..được trong vòng tay ấm áp :D..của người đóa ..thì .thật hạnh phúc ....còn ....cô đơn 1 mình trong mưa :rain: ...cô đơn lạnh lẽo ...>.< ...chẳng nhẽ ..lại thix thế

chip_coco
02-05-2006, 04:41 AM
mí người lãng mạn nhi? tui chỉ thích ngủ khi trời mưa thoai

em se iu
02-05-2006, 04:52 AM
đối với người đang iu thì mưa là thơ mộng , khi có một mình là mưa buồn , khi có nhiều người thì đó lạị là những kỹ niệm đẹp ko thể wên của những người bạn ......................nên mưa tuy vô tri nhưng con người lại đặt cho nó có cảm giác của con người nên tâm trạng của bạn như thế nào thì mưa sẽ ở ngay tâm trang đó

visaotrongdem127
02-05-2006, 04:55 AM
chip : ....ngủ lúc mưa ....mát lém :hihi:

em se iu ....dzị .... bạn ....muốn nói mưa cóa tâm trạng .....:hihi:và tâm trạng đóa ...tùy vào ...chúng ta ..bùn hay vui ah

duyen03
02-05-2006, 09:54 PM
mấy hôm nay trời nóng quá mưa cho mát , hehe

onlylove_84
30-05-2006, 08:24 PM
mưa :hhh: ngắm mưa rơi rất lãng mạn , thíx nhất trời mưa :rain: :rain: với lại trời mưa ngủ ngon lắm :sleepi:

duyen03
30-05-2006, 08:37 PM
trời mưa ngủ ngon và tắm mát lắm , mình rất thích mưa

only_loveyou_4ever
31-05-2006, 03:06 AM
trong ký ức của mỗi chúng ta,mưa luôn gắn với những kỷ niệm thật vui nhưng đôi khi cũng thật buồn...vậy mà ta vẫn thậy iu mưa,iu lạ kỳ...mưa đã làm cho những kỷ niệm đó trở nên thật đẹp và làm ta mãi nhớ...^_^

mãi yêu em_^_^_
31-05-2006, 04:32 AM
rồi 1 chiều em rảo bước ra đi ra trong màn mưa bóng em khuất xa dầ! anh ko nghĩ tình mình sẽ như thế.chi mong sao ngay nào đó em quay về

sachi
31-05-2006, 04:53 AM
khi chay xe dưới mưa mình nghĩ rằng thí nào mẹ cũng là tại seo ko mang áo mưa

Hàn Cát Nhi
31-05-2006, 06:24 AM
Mưa ..ừ..mưa đó ,..,mình anh lang thang trên con phố nhớ..bóng dáng nhóc..nhóc à ..nhóc nhớ ..nhớ..mưa hoh ..và nhóc có nhớ người đứng dưới mưa đợi nhóc hoh

lys_rain
31-05-2006, 07:05 AM
mưa,hôm nay trời đã ngớt mưa rồi.và nắng lên vàng tươi.sau cơn mưa bầu trời lại sáng có phải k nhỉ?nhưng biết khi nào là mưa sẽ hết,khi nào là sau cơn mưa đây?ngoài trời mưa tạnh rồi cơn mưa lòng vẫn rơi mãi.mưa ơi,mưa rơi vì lòng đang buồn quá phải k mưa?

bé yêu 1234
31-05-2006, 07:59 AM
Mình LOVE mưa lắm đó vì nó mang cho mình một kỉ niệm vui mà.:DD:

N_27/12
31-05-2006, 08:25 AM
Mưa, mình thích mùa hè, đương nhiên là mình cũng thích mưa, nhưng chỉ là những cơn mùa rào mùa hạ, còn những cơn mưa mùa lạnh thì rét lắm
Đứng trước mưa, mình đã có rất nhiều cảm xúc
đó là khi cả nhà ngối quây quần, trời mưa to, lúc đó thấy thật ấm cũng, thật vui vẻ, nhưng khi thiếu đi một thành viên thì mình cảm thấy lạnh, và mong ngừng mưa...
đó là một buổi chuẩn bị đi đến một nơi, gặp một người, trời đổ mưa, lúc đó thì cũng chỉ mong ngừng mưa ngay, tại sao lại mưa không đúng lúc thế
đó là khi ngồi trong lớp, trời đổ mưa, cả lớp ồ lên, vui vẻ, đứa nào cũng chỉ mong cho đến giờ nghỉ giải lao để ra hành lang ngắm mưa
đó là một lần mưa khi đi du lịch cùng lớp, xe bị dột, thế là được ngồi cạnh một người, lúc đấy thấy yêu mưa kinh khủng
cũng chẳng thể nhớ nổi tất cả những lần mình gặp mưa, nhưng mình rất thích đứng và ngắm mưa, chắc chắn là như thế

duyen03
26-06-2006, 10:48 PM
ừ dung là mưa rất buồn , mỗi lần mưa là ko dươc di chơi nhưng mưa cũng hay , làm không khí dịu mát

lys_rain
27-06-2006, 04:00 AM
Mấy hôm nay trời nóng quá,mong mưa lắm mà không có mưa gì cả.Mưa làm dịu bớt cái nóng và dịu lòng người...