Đức Nhiên
01-05-2006, 02:46 AM
Ngày đã cạn biết rằng em không có
Nắng chiều phai từng giọt cứ xô nghiêng
Bình khô rượu-bạn hiền xa xôi hết
Men tình say vét cạn cả tâm tư
Xào xạc gió-bộn bề lòng thi sĩ
Vốn đa mang-ôm mộng lỡ chuyến đò
Ngày mai ấy bên người ai có nhớ
Kẻ đa tình vô nghĩa rót vần thơ...
(Tang H.T.P.U)
Nắng chiều phai từng giọt cứ xô nghiêng
Bình khô rượu-bạn hiền xa xôi hết
Men tình say vét cạn cả tâm tư
Xào xạc gió-bộn bề lòng thi sĩ
Vốn đa mang-ôm mộng lỡ chuyến đò
Ngày mai ấy bên người ai có nhớ
Kẻ đa tình vô nghĩa rót vần thơ...
(Tang H.T.P.U)