Xem đầy đủ chức năng : Khoảng vỡ ngày mưa...
Đức Nhiên
01-05-2006, 02:30 AM
Có những năm tháng qua đi
Sao không thành nỗi nhớ....
Nhưng đôi khi chỉ một lần gặp gỡ
Có ai ngờ.....
Lần ấy đặt thành thơ
Dòng cho anh,dòng cho em,dòng dành để cho mưa
Và lần ấy...
Ai đã quên lần ấy...
Mưa rớt trong lòng-bong bóng vỡ trong anh
Chuyện tình yêu??
Sao quá đỗi mỏng manh
Ta cùng nhận, cùng trao...
(Những khát khao chưa khi nào cất tiếng)
Cho hy vọng...
Cho niềm tin dậy sóng..
Cho khúc nhạc lòng rộn rã mãi thương yêu..
Người ấy ơi?
Sao cứ phải là mưa
Sao đau mãi một vần thơ dang dở
Trả tháng năm chìm vào nỗi nhớ
Ta mãi kiếm tìm bóng bóng vỡ trong mưa...
(Gởi tặng em...ngày cũ....)
phonglantim
01-05-2006, 04:14 AM
Có những chuyện tưởng rằng đã qua đi
Sao vương vấn trong lòng ta mãi
Ai hay chẳng...trong lòng ta trống trải
Một mảnh tình nào...còn mãi ở trong tim
Quên tháng năm
Ta cứ mãi kiếm tìm
Một hình bóng....tưởng chừng không xa lạ
Ta lặng lẽ....
giữa dòng đời...gục gã
ôm trong lòng...
Mặn đắng nỗi sầu thương
đã cố quên....sao lại cứ vấn vương
Bóng hình ấy...hỏi còn gì để nhớ
NGười yêu ơi...
Giờ xa nhau...cách trở
Có bao giờ....
.....anh chợt nhớ...về Ai....
Bạn viết thơ hay lắm ....cố gắng lên nha :D:D
Đức Nhiên
01-05-2006, 06:25 AM
Nếu có thể anh lang thanh mòn mỏi
Đi tìm em xuyên suốt một cõi đời
Và có thể tình anh làm bên lỡ
Để bờ em luôn xanh mãi bên bồi
Bởi hạnh phúc nằm xa tầm tay với
Mới hay rằng lòng mãi...mãi...yêu em...!
---------------------------Cảm ơn bạn đã đến với mình trong những lúc như thế này,bạn là gió va mình là cát!Gió bay.... và......Cát cũng có thể bay theo gió nhu những giấc mơ về một tình yêu......!
"Thêm 1 chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm 1 tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là anh biết
Thêm 1 lắm điều hay
Nhưng mà anh cũng biết
Thêm 1 phiền toái thay
Thêm 1 lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc
Thêm 1 người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm 1 lời hứa
Lại 1 lần khả nghi
Nhận thêm 1 thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm 1 đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là anh biết
Thêm 1 lắm điều hay..."
phonglantim
01-05-2006, 08:31 AM
Anh đã về trong kí ức của em
Nhẹ nhàng lắm ...mà lòng nghe dậy sóng
Một cõi xa xôi ...tưởng chừng như trong mộng
Sao nghe lòng mặn đắng những xót xa
Ta đã về vun đắp những ngày qua
Sao vẫn thấy lòng mình đang trống rỗng
Xin hãy cho ta ...ko đắm say cõi mộng
Để trở về với thực tại ...nơi đây
KO sao bạn à ..thấy bạn có bài thơ hay nên muốn vào viết lại vài dòng:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.