PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá Khứ ( send P )



Airy Tran
01-05-2006, 02:22 AM
Quá khứ đau thương ,quá khứ buồn
Nhìn về quá khứ ,lệ tuôn rơi
Về đâu đi hỡi quá khứ ơi!
Bao nhiêu quá khứ,bấy nhiêu sầu!!!!!!!

sành điệu mái ngố
01-05-2006, 02:28 AM
cảm ơn R nhé
Nếu có ngày tôi bỏ quên quá khứ
Là nh~ ngày bên chén rượu chua cay
Là những ngày ....tôi ko còn sự sống
là nh~ ngày nước mắt ko còn cay

Hướng Quê Xưa
01-05-2006, 02:30 AM
Quá khứ đau thương quá khứ đầu
Mong sao thiên hạ mãi ngày sau
Không còn quá khứ đau thương nựa (nũa)
Thân phận người ta ắt chẳng sầu!


cảm ơn R nhé
Nếu có ngày tôi bỏ quên quá khứ
Là nh~ ngày bên chén rượu chua cay
Là những ngày ....tôi ko còn sự sống
là nh~ ngày nước mắt ko còn cay


Lời thơ sao viết chẳng thấy hay
Làm sao đi mươn chén rượu này
Nghe anh đi hén đừng thêm rượu
Như vậy chẳng gì gọi là hay!

Mèo Lười Cô Đơn
01-05-2006, 02:31 AM
Quá khứ ơi, sao quá khứ buồn
Làm ta.... buồn khi nhớ đến mi
Tuy mi buồn như ta nhớ mãi
Tình chẳng phai... quá khứ vẫn buồn

sành điệu mái ngố
01-05-2006, 02:51 AM
Lời thơ sao viết chẳng thấy hay
Làm sao đi mươn chén rượu này
Nghe anh đi hén đừng thêm rượu
Như vậy chẳng gì gọi là hay!
ôi mệt quá
mượn rượu làm thơ ...ko say rượu
Mượn thơ ...tỏ niềm ...rượu ko say

shrek010sky
01-05-2006, 02:57 AM
Anh có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Mây ngang trời xanh ánh mắt thương yêu
Để giờ đây khi rả ríc mưa chiều
Bỗng thấy lạnh vì trong lòng cô độc

Anh có nhớ ngày chia ly trời khóc
Hòa cùng lệ em thương nhớ tháng ngày qua
Chân anh đi sao từng bước nghe xót xa
Bởi số phận nên giờ đây ngang trái

Anh có nhớ lời hẹn bên nhau mãi
Em vẫn chờ anh với nỗi khắc khoải tháng năm
Hoàng hôn xuống nhìn về chốn xa xăm
Nơi xa đó có anh , người yêu dấu...

Alie-Agami
02-05-2006, 01:01 AM
Đời sống hiện thời là phù du
Mọi thứ qua nhanh tựa mây mù
Cuộc sống con người như sợi chỉ mỏng
Chợt thoáng bên thềm tựa mộng du

Tự cổ chí kim vẫn như nhau
Thế gian luôn có những nỗi sầu
Không có hạnh phúc nào trọn vẹn
Vui sướng song hành với thương đau

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 02:24 AM
Thực tại ơi ...chảy mòn theo quá khứ
vết chân trần lặng lẽ vẫn nơi đây
Suối tóc dài cùng bao lời nhắn nhủ
Theo mây trôi theo cát bụi thượng nguồn

Toky_Vương_Gia
02-05-2006, 05:34 AM
Nói gì với bạn đêm nay
Lòng tôi thắc thỏm như hai đợt triều
Nói gì cho thoả nhớ mong
Để trong lòng Phố mỗi chiều đứng trông
Vắng bạn tôi nhớ tôi mong
Nói gì cho thoả mưa trời đêm nay
Chồng chất sắc màu khối phố nhỏ
Hương tuổi thơ vĩnh viễn như xa
Vẫn mãi tình thơ mưa bạn nhé
Vẫn nhé thơ ngây với lòng mình
Quá khứ là thế đó bạn hiền
Hãy để quá khứ kia là.....
_____________________
=============

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:07 AM
những dấu chấm ...chẳng nói lên điều gì
Tôi buồn ư tôi cứ buồn thế thôi
Những dấu chấm ....tôi sợ nh~ dấu chấm
QUá khứ về ......như nh~ dấu chấm buồn

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 07:11 AM
Dấu chấm ?
của ai hả nữ quỷ kia
Dấu chấm
liên wan gì đến buồn
Một mình
với một chiều nghiêng
Một mình
với một bóng hình người xa
Người xa
là Quá khứ ?
____________-----

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:20 AM
Dấu chấm kia là của hai chúng ta
Những dấu chấm vô hình mà có thực
Những dấu chấm của dòng đời hư thực
Của kẻ say ......và kế tiếp sầu đau


ta quá buốn và chẳng biết buồn hơn nữa
mặc sức say và ta thả sức say
chờ một ngày xa kia ta gục ngã
Đúng như mệnh của 1 kẻ ...đang say

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 07:20 AM
Có lẽ thế
nhưng sai sai bét
Ai nói
ta là như thế
Chỉ là
của nữ quỷ hâm thôi
Như vương gia đây
hoh biết gì .............:chayle:
_______________------

sành điệu mái ngố
02-05-2006, 07:25 AM
Có ai say mà ko là kẻ điên kẻ hâm cơ chứ .....tưởng là ác quỷ mà ko hâm ko điên à ......haha
Ta có say nhưng say trong quá khứ
Say dòng đời ko chuyển kiếp cho ta
say vì đời ta mãi là nữ quỷ
Say vì người ...đã nỡ bỏ rơi ta

Ta ko say ..tìm thể xác như ngươi
Cũng ko rượu ....ko niềm vui sa đọa
Dù bên cạnh vẫn có niềm vui lạ
nhưng ta say .....ta vẫn cứ say đây

Ác Vương-Toky
03-05-2006, 02:59 AM
thật nhiều chuyện :gian:
-----------------

Quá khứ đâu
sao ko thấy
Chỉ thấy
giờ này lại say
Ta say
như thế có gì sai
Say như thế
mới là say
Say như
nữ quỷ có gì hay
Sao Ngốc thế
quá ngốc đó Nữ quỷ :ham:
=================

..::BP::..
03-05-2006, 04:29 AM
Quá khứ và hiện tại
Chỉ cách nhau
Một khoảnh khắc kim đồng hồ dịch chuyển
Một phút giao mùa của thiên nhiên
Một niềm vui hôm trước
Một nỗi buồn hôm sau
Một nỗi niềm thoảng qua rất mau
Để chìm vào thứ người ta gọi là quá khứ


... Chỉ mong quá khứ đừng quá hoa mộng
Để rồi hiện tại lại phải nuối tiếc !

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 12:04 AM
trời ơi ...ko thương hoa tiếc ngọc hả .....hichic ...đá đau thế kia ...gõ đau thế kia hả .......cái đồ ngốc .............
Hoa cứ đau và hồn hoa vẫn dại
Hoa vẫn ngốc như thưở hoa yêu người
Hoa ko sầu hoa đâu phải hoa đẹp
Người ko buồn .....đâu phải người biết vui

những dấu chấm ....thể hiện dấu hỏi lớn
Một đời ng` và nỗi sầu sau này
Nó nhiều quá ...và chẳng bao giờ hết
Biết làm sao ....để kể ra nỗi niềm
Ta thay nó bằng dầu chấm ...ba chấm

say như ta thì có gì ko hay
Chuyện đời mà ...sầu mỗi người một kiểu
Ta say sầu ....ngươi say gì ta hiểu ...
Chỉ chung niềm là chuốc bình rượu say

Ko hiểu ư ....vì ngươi ko muốn hiểu
Hại thân mình giống đồ ngốc như ta
Nhưng 2 ta ....đâu con đường lựa chọn
Chỉ niềm đau ...khắc lên giọt rượu cay

chattercatinh
04-05-2006, 03:18 AM
nhìn về quá khứ nỗi thương yêu
nhìn về quá khứ mỗi chiều mộng mơ
nhìn về quá khứ bật thành thơ
nhìn về quá khứ đẻ chờ để mong
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
quá khứ đâu phải chỉ có những nỗi sầu bạn nhỉ........................

sành điệu mái ngố
04-05-2006, 04:38 AM
Ai chôn xuống nấm cỏ xanh
Một ...thiên quá khứ thân hoa đoạn trường
Cố quên .....để lại bên đường
Ai hay hành khất qua đường đào lên
Mộ xanh chưa thấm máu tanh
Hồn trinh thanh bạch vương trong khứ trường
Mộng đêm mộng lỡ cứ dài
Tay ai đào lỡ ......khơi lòng quặn đau
Mai sau dù có mai sau
Sầu đau vời vợi .....hư ảnh ......thêm nhiều

Toky_Vương_Gia
05-05-2006, 01:27 AM
Chuyển mình
sương đọng hạt mong
Mắc thương
chuyển vận se lòng vì ai
Mắt xa xăm ,
đoái canh dài
Buồn nghiêng nghiêng
dáng u hoài nẻo xa.

Tay thuôn
bấm ngón ngày qua
Để nghe
sâu lắng hồn sa sút rời
Ảo hư mộng
giũ niềm lơi
Rồi nghe
chua xót bấy lời nỉ non.
============
---------------

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 04:57 AM
Người ta buồn cứ ẩn dụ thương nhớ
QUa men rượu đắng cay nơi chót môi
Nhưng đâu ngờ ....ta say trong hư ảnh
Ta say anh giữa chiều đông ....muộn màng

Lòng ta buồn ....vì nhớ về quá khứ
Hồn vẫn say bỏ mặc xác thân yêu
Ừ thì say ta say sầu say khứ ....
Ai buồn cùng cũng mặc tiếng nỉ non

cỏ gai
05-05-2006, 05:29 AM
Ngoảnh đầu lại ,với tìm ngày hôm qua
Xa thật rồi anh,những nhạt nhòa ngày cũ
Và anh,và em,và quá khứ
Chẳng quên đâu! Em chẳng quên lãng một điều gì

ichiwa
05-05-2006, 05:37 AM
Nếu số phận buộc tôi phải cô đơn
Tôi mỉm cười không hề oán trách
Nếu con đường trước mắt có nhọc nhằn
Với gánh nặng tôi quyết bước một mạch

Nếu hạnh phúc không phải là chiếm hữu
Tôi mừng cho một một nửa và em
Nếu tình yêu không thể nói thành câu
Tôi cố thâu mình trong câm nín

Để nụ cười đẹp như hoa nở
Tôi yên lặng ngắm nhìn từ rất xa
Chợt vô tình nụ cười chợt tắt
Tôi bồi hồi như đánh mất điều gì

Nếu đau khổ có thể trao đổi được
Tôi ước mình nhận lấy thay em
Để còn dịp nhìn nụ cười hoa nở
Tôi ngoài cười, nước mắt chảy vào trong

Nếu như em có khóc
Hãy để đau khổ dành cho tôi
Giọt nước mắt bồi hồi trong hạnh phúc
Luôn là điều tôi cầu chúc cho em

sành điệu mái ngố
05-05-2006, 10:39 PM
Mặn lắm thay ...giọt nước mắt ngọt ngào
Rơi như sao ...của đêm qua đã mất
yêu lắm thay ....bầu trời xanh cao ngất
Quá khứ buồn ....vương nỗi sầu biệt li

Tự nhủ rằng ...thôi nhé cố quên đi
Câu chuyện buồn ...của ...chiều mưa .....năm cũ
Gió lạnh về ....mưa quyện như cơn lũ
Cánh hoa tàn ....chim chóc chút dửng dưng

khôn thế hả ngốc ?
12-06-2006, 05:41 AM
Dưới chổi người quét rác trong đêm
Những nỗi buồn mùa đông xào xạc
Một khoảng thời gian vừa kết thúc
Quá khứ là nơi lá trở về

sành điệu mái ngố
12-06-2006, 11:51 PM
Quá khứ qua rồi lại men đến
Chẳng chịu nhường đường cho bé quên
Thiên thời địa vận phôi ngàn vận
Lá chẳng đổi màu cho mãi sau

mykim
13-06-2006, 08:51 PM
tôi muốn quăng tất cả vào quá khứ
để sẵn sàng vững bước tới tương lai
nhưng chẳng hiểu sao điều đó không thể
có lẽ vì.....tim không muốn quên người

bachlongphi
14-06-2006, 01:29 AM
Quá khứ này ngươi hãy ngủ ngay
Đừng đi quanh quẫn mãi nơi này
Cho ai phải khổ ngươi nào muốn
Đừng ép tim ai phải chết đi....

khôn thế hả ngốc ?
17-06-2006, 01:15 AM
Quá khứ qua rồi lại men đến
Chẳng chịu nhường đường cho bé quên
Thiên thời địa vận phôi ngàn vận
Lá chẳng đổi màu cho mãi sau
Sau giông bão trời chưa kịp xanh lơ
Đùng đùng mây đen kéo ngập bầu trời
ông trời tốt bụng đến thế sao người ?
Sấm vừa đánh chết mảng đời một giây
gió độc theo sau quấn luôn thân gầy
Muối muối ớt ớt thi nhau sát người
Đau quá ! Một phút xa ....Ngàn phút nhớ
Ngoảnh lại nhìn về thời ta bé thơ
Quá khứ đẹp một thời và ta ước
Quay lại khâu vá khôn ngoan một kiếp người
Đời người mãi là lưỡi hái lường chơi
Gặt hết từng cây ,trơ trọi ở đời
Đã đến lúc cây cỏ trở hồi sinh
Sấm cũng thưa dần cây vút cao
trái tim đập suốt mùa mưa bão
Đã nghỉ rồi và đón nhận ban mai
Mía cứ ngọt dần trong bóng tối
phía trước niềm vui chắc đang chờ ta tới
Xoa dịu cơn đau thời quá khứ xa xôi




.........:huglove:.............