Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chợ tình



ghet_hoa_hong
01-05-2006, 01:42 AM
Ai mở vỡ lòng cho người bắt đầu yêu
Những nụ cười buồn, giọt nước mắt vui
Có chợ bán tình yêu không nhỉ
Cho tôi mua hẳn một mối tình

Chim hót bồn chồn giữa trời xanh lặng im
Mùa thu đi qua hoa cúc vẫn chưa vàng
Đông hối hả mặc cây bàng rụng lá
Xuân vô tư biêng biếc nhuộm thời gian

Ai viết tình ca rao bán những thở than
Những khổ đau không được ai ngã giá
Chợ tình yêu lẽ đâu mặc cả
Người đi buôn có lãi bao giờ?

Mắt biết nhìn ư
Không phải tình cờ
Vô cớ trái tim đi tiếp thị
Tình yêu tự quảng cáo
Chợ chiều rẻ lắm mua đi

Vốn liếng của tôi chỉ một trái tim
Bước tới chợ tình yêu người khôn kẻ dại
Giọt nước mắt vui, nụ cười buồn làm lãi
Ai bán, ai mua sướng khổ kiếp người

Ai cùng tôi bước tới chợ tình yêu.

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:05 AM
chợ tình yêu .....nơi nào vậy
bán và mua hay chỉ sẻ chia
lợi là chi lỗi là chi
khi tình đến là do duyên số

ChangKhoAnhKiet
02-05-2006, 12:02 PM
Phải chăng tình yêu là đồ bán
Người ta có sẵn ở chợ đời
Phải chăng dòng đời là dây oán
Tình cảm mặn mà cứ như chơi

Người ta cho đó là trò vui
Tiền có thì mua cưới sẵn lòng
Phải do lẽ đó mà buồn tủi
Suốt phải một đời phải long đong

Khó lắm tìm ra được tấm lòng
Chẳng ham bạc vàng sống thanh cao
Nhiều tiền mà chi để cuộc sống
Chẳng có niềm vui trong sang giàu
Anh Kiệt

Thienmy
02-05-2006, 08:37 PM
Ai mở vỡ lòng cho người bắt đầu yêu
Những nụ cười buồn, giọt nước mắt vui
Có chợ bán tình yêu không nhỉ
Cho tôi mua hẳn một mối tình

Chim hót bồn chồn giữa trời xanh lặng im
Mùa thu đi qua hoa cúc vẫn chưa vàng
Đông hối hả mặc cây bàng rụng lá
Xuân vô tư biêng biếc nhuộm thời gian

Ai viết tình ca rao bán những thở than
Những khổ đau không được ai ngã giá
Chợ tình yêu lẽ đâu mặc cả
Người đi buôn có lãi bao giờ?

Mắt biết nhìn ư
Không phải tình cờ
Vô cớ trái tim đi tiếp thị
Tình yêu tự quảng cáo
Chợ chiều rẻ lắm mua đi

Vốn liếng của tôi chỉ một trái tim
Bước tới chợ tình yêu người khôn kẻ dại
Giọt nước mắt vui, nụ cười buồn làm lãi
Ai bán, ai mua sướng khổ kiếp người

Ai cùng tôi bước tới chợ tình yêu.




Nếu tình yêu chỉ là đồ rao bán
Em chẳng tin đó tình cảm thật lòng
Bởi đã yêu phải đến từ hai phía
Tự nguyện trao nhau chẳng bán mua

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 08:42 PM
Yêu nhau cũng nói - bán mua
Vậy thì xin hỏi ai ... mua thật lòng
Tôi đây chẳng giám nói xằng ...
Vậy thì ai đó thật lòng nói nghen ...

ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:49 AM
Chỉ là mơ thôi khi tất cả vụt qua
Như ly cà fê vừa được pha lần cuối
Đắng, ngọt, nồng say trộn vào ... ngoáy vội
Ngai ngái yêu thương ... thấy tội cho lòng

Chỉ là hão huyền bao mơ ước viển vông
Bao cảm xúc tan dần ... rồi uống hết
Ngụm đắm say, ngụm buồn rầu, mỏi mệt
Ngụm ân tình nuốt mãi ... chẳng thèm trôi

Ly cà fê như hương vị trong đời
Uống vào hồn khi còn đang nóng bỏng
Sớm mai lặng đi khi nhấp vào giọt đọng
Lạnh ngắt vô tình ... chan chát ở bờ môi

Giọt đắng này tôi tự pha cho tôi
Trái tim thêm đường mà lưỡi còn cay xé
Ngọt của thân thương, của tin yêu chia xẻ
Lỡ pha trộn chút buồn ... nhè nhẹ thấm vào tim

Ly cà fê uống mãi trong im lìm
Sao chẳng dứt những tủi hờn nghẹn lại
Hay phải chăng sẽ là xa mãi mãi
Khi nỗi đau cuối cùng mắc lại giữa đời nhau ...

hoang hon mau tim
06-05-2006, 05:46 AM
ly cafe vừa đen vừa đắng
có đâu đấy vị ngọt cuộc đời
đời đen tối nhưng cón lúc sáng
ở lòng tin hy vọng tương lai
tình yêu đấy ai mua mà bán
nếu dễ dàng thi sĩ đâu mơ
tiền là giấy đốt là cháy
bao ảo mộng rồi cũng dần tan
bao đau khổ thời gian cũng xóa
chờ tương lai ở chính con người

anh thịnh online1991
07-05-2006, 03:26 AM
ai mua bồ tui bán cho !!!!!!!!!!!!!!!!11

toan khung
07-05-2006, 03:39 AM
ly cà phê vừa đen vừa đắng
còn ly rượu thì vừa chát vừa nồng
và ở đời có 1 loại hoa hồng
biết yêu thương và ghen tuông "thằng khờ"!!

Lost.
07-05-2006, 03:56 AM
Chợ tình kẻ bán người mua
Lang thang cất bước chẳng mua bán gì
Đường đời êm rộng ta đi
Thoáng lòng đau đớn rồi thì cũng qua
Chao nghiêng cánh én la đà
Đường trần mỏi gánh đoan đa với tình

tongnguyenhuy
07-05-2006, 03:56 AM
Nếu tình yêu chỉ là đồ rao bán
thì dễ dàng ta sẽ chán tình yêu
quá giản đơn để hiểu một điều
tình yêu ta không mua ở chợ

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:59 AM
Tình yêu là thứ chi chi
Mà ai cũng phải chi li ... tìm tòi

Thienmy
08-05-2006, 10:26 PM
Chuyện Tình yêu con tim cảm nhận
Đâu ai dư rao bán trên đời?
Ngoài chợ có - chỉ là hàng mẫu!
Mô hình thôi chẳng phải thật đâu

ChangKhoAnhKiet
14-05-2006, 12:56 PM
Chợ tình em vui, với sang giàu
Vậy em được hạnh phúc hay sao
Tình yêu ngày xưa, em rao bán
Cho kẻ mua vui, chút ngọt ngào

Chợ tình ai nỡ bước qua cầu
Quên bỏ hết rồi tánh thanh cao
Ngày xưa ai nói lời ngon mật
Em sẽ bên anh đến bạc đầu

Chợ tình tôi thấy, thấy nhiều rồi
Nhưng lại không ngờ, đến em tôi
Người yêu mà tôi hằng thương mến
Bây giờ lại vui, với người đời

Chợ tình ai nỡ, quên lời thề
Để anh một mình bước lê thê
Nhọc nhằn trên vai, giờ anh lãnh
Trách mình khờ dại, sao tin lời

Chợ tình xin hãy dẹp hết đi
Để cho nhân gian hết ưu phiền
Để người yêu nhau được thương mãi
Trọn đời hạnh phúc với thần tiên

Anh Kiệt

Mèo Lười Cô Đơn
14-05-2006, 07:16 PM
Chợ tình nhiều ngả lắm chia li
Ai mua - ai bán thật li kì
Yêu nhau mà cũng rao với bán
Khác gì đồ vật ... kẻ trao tay

Khi yêu thì mua ... quyết thật nhiều
Chán rồi bán vội ... lỗ cam tâm
Yêu nhanh mua vội .. tình sâu thẳm
Trách người hờ hững ... bán vội ngay

Thienmy
14-05-2006, 07:47 PM
Tình yêu ai bán mà mua
Không phiên chợ cũng người mua tìm về

Lost.
14-05-2006, 09:20 PM
Tình gầy còn bị bán mua
Nên lòng chân thật chắc thừa thãi hơn
Cơn say tình ái đã nhờn
Bán mua - nghe đắng còn hơn rượu sầu

mykim
14-05-2006, 09:29 PM
hôm nay vừa ghé chợ tình
ồ tình bên ấy có bán mua
lang thang đi tìm mua một
trái tim đã không còn nguyên
mang nó về để xem xem
tại sao nó lại không còn nguyên

Thienmy
14-05-2006, 09:41 PM
Trái tim chẳng còn nguyên được nữa
Khi ai đã đi chẳng quay về!

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 05:35 PM
Thật là buồn khi tình chỉ bán mua
THời yêu dấu cũng chỉ 1 trò đùa
Khi có tiền làm nên ... tất cả
Hết tiền rồi ... tất cả hoá hư vô

Em đã yêu đã chung thuỷ 1 lòng
Muốn cùng anh xây mông đẹp trăm năm
Nhưng ngờ đâu tình chỉ là rao bán
Có thật lòng mong muốn được có nhau

ChangKhoAnhKiet
25-05-2006, 05:24 PM
Em là ai sao đến đời tôi đó
Tôi đâu ngờ người đó lại là em
Phải chăng em là hoa biển ngọt mềm
Làm tim tôi thấy tình nào ngây ngất

Em là ai sao để tôi thấy mãi
Chẳng chung đường mà mãi cứ gặp nhau
Có phải chăng duyên ô thước bắc cầu
Cho em anh nói một câu tha thiết

Em là ai để cho lòng xao xuyến
Trong đêm về chẳng biết đến màn đêm
Nghĩ đến em thấy khung cảnh êm đềm
Nào là hoa, nào là mây là biển

Em là ai đến chi rồi tan biến
Tôi biết tìm, biết kiếm ở nơi đâu
Thà ngày xưa, chẳng chung lối chung cầu
Thì giờ đây, chắc niềm đau không đến...

Anh Kiệt

tongnguyenhuy
26-05-2006, 08:17 AM
phút giây em ghé lại bên đời
tâm hồn ngây dại đã buông lơi
giờ nàng cất cánh tan trong gió
thì lòng thảng thốt hỏi :trời ơi

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 08:30 PM
Em vẫn là em của mây trời
Cho dù biển bạc ..sóng vẫn cười
Dù rằng gió nhỏ có quốn trôi ...
Tôi vẫn là tôi ở bên ...người

bachlongphi
26-05-2006, 09:49 PM
ANH vẫn là anh của mây trời
VẪN thương vẫn hận vẫn mộng mơ
YÊU em muôn thuở nào thay đổi
MÈO hỡi biết chăng hỡi mèo ơi....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:00 PM
Mèo cười lòng nhỏ chẳng hiểu chi
Vì duyên tình đó liệu rằng có chung
Yêu thời lắm nỗi đa đoan .
Yêu nhau lắm nỗi ưu phiền người ơi.

bachlongphi
26-05-2006, 10:21 PM
Không đây mèo hỡi nghe anh
Muộn phiền tuy có nhưng anh thật lòng
Chứ Mèo mãi kiếp phòng không
Thì sẽ buồn lắm....má hồng sẽ phai....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 10:32 PM
Biết rằng mãi kiếp phòng không
Thì đời cũng rõ cũng bùn tháng năm
Nhưng mà mèo chẳng thay lòng
Thôi thì đành vậy ...kiếp này cô đơn

bachlongphi
26-05-2006, 11:01 PM
Ừ người cứ mãi giữ đi
Đừng quên đừng bỏ làm gì hỡi ai
Để đừng mang tiếng đổi thay
Để ai sống kiếp những ngày đơn côi.....

Mèo Lười Cô Đơn
26-05-2006, 11:10 PM
Thôi đành thế nhé hỡi ai
Duyên tình muôn kiếp chọn đời thế thôi
Với lại mèo quá ham lười
Lên đành duyên phận sống thời cô đơn