PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ khóc vì em



Pages : [1] 2

tomato123
24-05-2005, 10:19 PM
NƠI TA HÒ HẸN
Anh đưa em về nơi ta hò hẹn
có rong dại và ngút ngàn lau trắng
có vầng trăng chưa tròn vội khuyết
có bầy sẻ dậu hót ngu ngơ

có cô gái nhỏ thả lá me đầy tóc
cho cậu học trò ngơ ngẩn đứng làm thơ
có cơn mưa nhỏ làm nên mối tình nhỏ
mưa đợi tình chờ , tình đợi mưa qua


MÙA HẠ XA EM

Tô điểm bằng cánh hoa phượng thắm
Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm dài
Vậy là mùa hạ đã về...
Cơn gió heo may se thắt thổi
Qua phố dài hun hút xa xăm
Một mùa hạ nữa tôi phải xa em
Thêm một mùa hạ lặng lẽ ôm kỳ niệm
Ôm những dày vò , nuối tiếc khổ đau
Và tự trói mình trong câu hỏi :
vì sao? vì sao?...


Nước mắt tự khô
Ai cũng khóc khi tình đầu dang dỡ
Ai cũng sầu khi đôi ngã chia ly
Nhưng có kẻ không hề rơi nước mắt
Nước mắt tình đầu là nước mắt tự khô

VÔ CỚ
Nhặt được nỗi buồn đem sợi nhớ ra phơi.
Cho mặt trời thêu thùa má ước.
Cho gió lộng vuốt ve cùng suối tóc.
Cho đêm dài trăng lặng lẽ đơn côi.


Lỡ bước
Lang thang trong những chiều mưa bụi
Bước vội về đâu nẻo đường xa
Để cho gió sương thêu thùa má ước
Để mưa làm giá lạnh tim ai

Tặng H
Tôi cũng không biết vì sao đã yêu. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại luôn nghĩ về Em. Ở bên Em tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Cái ngày mà tôi nói tiếng yêu chỉ là để nói, còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay...

Vẫn biết đường về là gió mưa bão lũ
Nhưng anh sẽ về để xóa bớt nhớ nhung

Tôi vẫn luôn mong được trở lại những ngày ấy. Được có cái cảm giác lần đầu tiên dám cầm tay Em với tất cả can đảm của một thằng con trai 17 tuổi, cái cảm giác hít trộm mùi hương trên tóc Em để rồi đêm về không thể ngủ yên...


đường về là gió là mưa là bão lũ,
nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai... ( Trịnh Công Sơn)

frozenman
25-05-2005, 12:26 AM
Dòng thơ buồn hay giọt sầu nhỏ xuống
Lời cho em hay tôi viết cho mình
Giữa cuộc đời tôi đã thấy chênh vênh
Hơn một lần khi em ngoảnh mặt

tomato123
27-05-2005, 07:58 PM
Lang thang trong những chiều mưa bụi
Bước vội về đâu nẻo đường xa
Để cho gió sương thêu thùa má ước
Để mưa làm giá lạnh tim ai

Tặng H
Tôi cũng không biết vì sao đã yêu. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại luôn nghĩ về Em. Ở bên Em tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Cái ngày mà tôi nói tiếng yêu chỉ là để nói, còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay...

Vẫn biết đường về là gió mưa bão lũ
Nhưng anh sẽ về để xóa bớt nhớ nhung

kinhvan
29-05-2005, 07:42 AM
Nếu sương đêm có làm bờ môi lạnh
Thì nụ hôn nồng nàn sẽ sưởi ấm lại môi em

Nàng tiên USA
29-05-2005, 09:43 AM
wow, nhưng thơ trong đây làm em súc động quá. Hay thiệt, niếu các anh ghi cho em thì hay biết mấy.

ngan_kiep_mai_yeu_em
29-05-2005, 06:38 PM
tại sao anh khóc làm chi
tình ta chấm dứt khóc chi cho buồn
thôi thôi anh cũng đừng buồn
chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu

Cục Kẹo Cô Nương
30-05-2005, 12:38 AM
Trả lại anh tình yêu ngày trước,
Anh nhận đi tìm hiểu để làm gì.
Trả lại anh những kỉ niệm êm đềm,
Rồi từ đây chúng mình chấm dứt.

tomato123
30-05-2005, 07:28 AM
Bỏ lại mình anh bỏ khoảng tay buồn
Phố không em trời còn bão mãi
Không có em , mắt thôi thì nhắm lại
Không gặp ngoài đời đành hẹn vậy:trong mơ

atlsweetbab3gurl
30-05-2005, 10:28 AM
Em cũng chẳng muốn làm anh buồn
Đời người mấy ai được hoàn hảo
Thôi thôi anh oi hãy quên đi
Chúc anh tìm được duyên mới
Trên đời còn người tốt hơn em

mong các bạn cho ý kiến về thơ của mịnh lần đâu tiên làm thơ đó

Cục Kẹo Cô Nương
01-06-2005, 01:46 AM
Cho dù hiện thực hay trong mơ
Em vẫn cứ đợi vẫn cứ chờ
Chờ anh quay về nơi bến cũ
Anh - Em cùng dệt một giấc mơ

tomato123
01-06-2005, 06:11 AM
Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

congchua_tinhnghich84
01-06-2005, 06:52 AM
thơ của ai củng nghe xúc động wa' trùi luôn

tomato123
01-06-2005, 07:22 AM
Em hãy đợi hãy chờ em nhé
Dẫu chỉ la huyền thoại một tình yêu

kinhvan
01-06-2005, 09:23 PM
tự khi nào biển lặng phong ba
con dã tràng ngủ say bên bờ cát trắng
sóng vẫn vỗ về cuốn ngày xưa đi mất
còn in hằn dấu tích đời nhau

tomato123
02-06-2005, 07:14 AM
Yêu em rồi anh trở thành chàng ngốc
Ngốc ngếch đợi chờ,nông nổi nhớ nhung

ngan_kiep_mai_yeu_em
02-06-2005, 05:14 PM
ai biết rằng tôi đang đau khổ
ai biết rằng tôi đã yêu ai
ai biết rằng tim tôi nhỏ máu
tình là gì hỡi chốn nhân gian?

hắc_cô_nương
03-06-2005, 08:41 PM
tôi biết rằng tui đang đau khổ :khocnhe:
tôi biết rằng tui đang yêu ai
tôi biết rằng yêu là phải nhỏ máu
nhưng tôi vẫn cứ yêu
cho dù tôi phải đau khổ

Khoangtroirieng
03-06-2005, 11:10 PM
Ai nỡ yêu để rồi xa cách
Đến giờ này đau khổ chia đôi
Hai trái tim hai dòng lệ đắng
Hai cuộc đời hai ngả chia ly.

Narcisus
04-06-2005, 07:19 AM
long oai hùng cùng mây cuồn cuộn
phụng song hành trải đầy hoa xuân
sơn nhân đau khổ cảm anh đào hé nụ
nụ hoa nhẹ nhàng ru những giấc phù dung.....

Khoangtroirieng
04-06-2005, 09:28 PM
Gió thổi mây bay về chốn cũ
Mang trọn tình anh gửi tới em
Một tình yêu nồng nàn rực lửa
Đang tắt dần sau bóng hoàng hôn

ngay_do_ben_em
04-06-2005, 10:11 PM
Nếu cứ yêu và thầm khóc mãi
Thử hỏi đời này sinh ta chi
Công danh sự nghiệp đợi phía trước
Mà khóc làm gì hỡi bạn ơi

hitle
04-06-2005, 10:52 PM
vi yêu ,vi nhớ ,vì thương
vì chờ vì đợi lạc dường em oi

toi_da_co_quen
04-06-2005, 11:06 PM
đã hứa với lòng rằng không khóc
cớ tại làm sao thơ ướt nhoè

tomato123
05-06-2005, 02:42 AM
vì thương nên nước mắt chảy ngược
vì iu nên khóc chẳng thành lời
vì chờ nên năm tháng rêu xanh
vì đợi nên chỉ còn anh với anh

chongyeu
05-06-2005, 02:47 AM
hay a` nha

hatrang13
05-06-2005, 04:10 AM
Yêu em rồi anh trở thành chàng ngốc
Ngốc ngếch đợi chờ,nông nổi nhớ nhung

Thôi thì cứ cho mình là chàng ngốc
Bởi tiếng đởi đâu dễ< có > tiếng thông minh !!!

Yêu mà bạn !? :jerry:

mongcho
05-06-2005, 08:59 PM
toi khong lam trai tim ai bang gia
ma trai tim toi bang gia vi ai ?

tinh yeu co suc manh hon vien dan
khong xuyen tim cung dan nut coi long

*Mãi Xa*
05-06-2005, 11:24 PM
có những ngày trời thu xanh ngắt
vắng tin em anh bước lạc lối về
lá vàng rơi đường phố vắng lê thê
thêm xao xuyến 1 mối tình dang dở

tomato123
05-06-2005, 11:34 PM
Không biết khi nào em đủ lớn
Để biết iu anh và thôi những giận hờn

*Mãi Xa*
06-06-2005, 12:01 AM
em lạc vào lòng anh thưở xưa
kìa hoa phượng đỏ nhớ sao vừa
mắt anh tình lạc xanh vần điệu
chiếc lá mơ gì mãi đong đưa ?

Boulevard
06-06-2005, 12:11 AM
Nín đi anh, anh ơi xin đừng khóc
Con trai lớn rồi , hông được khóc nhe anh
Dũng cảm lên anh, dẫu ước mộng không thành
Nín đi anh , anh ơi xin đừng khóc

tomato123
06-06-2005, 01:12 AM
Ừ anh sẽ nín, sẽ thôi khóc nữa
Chỉ để nỗi buồn đóng chặt trái tim anh

Boulevard
06-06-2005, 02:30 AM
Có nỗi đau nào là mãi mãi đâu anh?
Buồn mãi làm chi, giúp được gì?
Tương lai anh đó, ngàn tươi sáng
Bước đường anh đó, rộng thêng thang...

nguyenthanhtrung
06-06-2005, 06:03 AM
Cong nhan tho* hay wa''

*Mãi Xa*
06-06-2005, 06:49 AM
em đứng đó giữa chiều mưa ướt lạnh
hoa tím buồn lả tả rụng rơi
bóng níu bóng hoàng hôn buồn vô hạn
người níu người lệ thầm ướt nét mi

Narcisus
06-06-2005, 06:57 AM
đừng nghĩ xa nếu tình ta không thể
đừng xây tường làm cản trở tình ta
cây vị tha hãy vun trồng đất ấy
hãy sinh mầm để lòng hiểu lòng nhau........

hắc_cô_nương
06-06-2005, 07:06 AM
những tưởng tháng ngày ta có nhau
nào hay tạo hoá khéo tưởng tượng
xui ta gặp gỡ rồi chia biệt
đêm xuống hồn em thêm đau đớn

*Mãi Xa*
06-06-2005, 07:10 AM
nữa bên này vẫn đứng đợi mong
dù bao sóng gió vẫn 1 lòng
chờ đợi nữa kia trong hoài vọng
vẫn trọn trong lòng 1 ước mong

Narcisus
06-06-2005, 07:19 AM
tôi cứ ngỡ đại dương kia đủ sức
chứa ân tình thề hẹn cùng lứa đôi
tôi cứ ngỡ thời gian kia dừng lại
cả bầu trời cùng những ánh sao rơi....

tomato123
06-06-2005, 07:37 AM
Em cứ nói rằng anh vô tình
Quay lưng đi ko hề ngỏanh lại
Nhưng có bao giờ em nhìn thấy
Chân bước ngập ngừng vì sợ xa em

Narcisus
06-06-2005, 07:55 AM
phải chi anh đừng đến chiều mưa
đến làm chi để giờ em phải khóc
dấu vào lòng những giọt lệ miên man
đến làm chi để giờ đành xa cách
về chốn ấy anh có thấy bình minh?.......

*Mãi Xa*
06-06-2005, 07:59 AM
lặng lẽ quay bước em ra đi
tình em tan vỡ phut chia ly
anh đi đi mãi ko về nữa
vương vấn tự hỏi chữ " vô tình "

Narcisus
06-06-2005, 08:17 AM
trong sâu xa hồn đôi ta là một
cả một đời vỉnh viễn thuộc về nhau
vậy nhé anh!hãy rộng mở cỏi lòng
em về bên ấy khó lòng mình gặp nhau....

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:20 AM
ta bùn nhưng nào ai bít
người đi rồi chỉ viết 1 vần thơ
1 mình ngồi khóc lặng lẽ
cầu chúc em hạnh phúc sẽ muôn đời

Narcisus
06-06-2005, 08:26 AM
em không quên về những mộng mơ
cặp bướm hoa cho tình thêm đậm
khoé mắt em như sóng dịu dàng
để khắc ghi mãi trong tim mình
nếu bóng hình ai không hiện hữu

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:31 AM
em yêu anh 1 loài hoa dại
yêu anh rồi nhưng ngại ko nói ra
anh ngồi đó liệu em có bít
nhìu khi em phải khổ vì yêu ?

Narcisus
06-06-2005, 08:35 AM
anh đâu hay em yêu anh nhìu lắm
vẫn vo tình không một chút mảy may
vô song ấy đau còn là tiểu nữ
tình em gửi anh chẳng hiểu thật sao?

*Mãi Xa*
06-06-2005, 08:40 AM
em tưởng rằng anh yêu em lắm sao
vì thế em hay hờn hay làm chảnh
anh coi em như thứ hoa dại bên đường
mà vô tình anh giẫm phải mà thôi

Narcisus
06-06-2005, 08:44 AM
có ai không hiểu cho tui nè
một lòng một dạ mãi không xa
bóng tối mây mù hoa bao phủ
hình anh vẫn vậy vẫn xa xôi...

thangbom25251325
06-06-2005, 06:28 PM
Bỏ lại mình anh góc phố buồn.
phố không có em giờ lạnh giá .
anh biết làm sao khi đã mất em.
về đâu khi tình ta đã tan vỡ .
một ngày không gặp em, anh không biết làm sao cho, hết ngày tháng buồn
ngày mong tháng nhớ anh chờ em
chỉ mong em nói câu

EM YÊU ANH.

Boulevard
06-06-2005, 06:50 PM
Ngập ngừng vì sợ xa em?
Sao anh không nói đôi lời cùng em !
Gìơ đây , khi chuyện bàng hoàng?
Những lời anh nói , có còn được nghe?

Narcisus
06-06-2005, 10:35 PM
tụi tui đang ghép đầu dòng
tự nhiên mấy vị nhào vào tán ngang
nếu tán thì tán luôn trình tự
í hãy làm thơ có nghĩa đầu........
***
đọc lại tui với caravena làm đi!
"em iu anh nhiều"
"anh vẫn vô tình"
"em vì anh mà"
"có một bóng hình"

tomato123
07-06-2005, 02:06 AM
Dẫu biết đường về là gió mưn bão lũ
Anh sẽ về để ôn kỷ niệm xưa
Để được cùng em ngắm hoàng hôn tím
Lối đi về có 2 kẻ sánh đôi

thủy tinh xanh
07-06-2005, 03:25 AM
Tình chúng mình sao em không còn giữ
Mãi tìm vui bên tình mới sao em
Không nhớ tới những kỉ niệm êm đềm
Quên tất cả hay em không muốn nhớ

Narcisus
07-06-2005, 08:30 AM
trái hồng kia đã rụng rồi
tim anh cũng đã không còn ở đây
vỡ tan giấc mộng tình đôi lứa
nát tan thiên đường chốn nhan gian..........!!!!!!!!!!

*Mãi Xa*
07-06-2005, 08:42 AM
tình mình muôn sầu vẫn phiền muộn
mình tôi lẽ bóng bước trên đường
hết roài tình yêu ta luôn đợi chờ
roài rày mai đây bít yêu ai

Narcisus
07-06-2005, 08:53 AM
sầu li chỉ đến khi tình vỡ
khóc nồng nàng khi tình đến tồi đi
tình sao nỡ vô tình quay không ngoảnh
ta mịt mùng tìm giữa chốn nhân sinh.....

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:05 AM
duyên đã hết luyến tiếc chi nữa
phận chúng ta đôi ngã đôi đường
lỡ mai này trùng phùng chung bước
làng gió thổi đừng núi tiếc chi

Narcisus
07-06-2005, 09:09 AM
đôi khi trái tim ta vang lên thổn thức
đường sao dài che bóng bước gian truân
duyên tình kia sao nỡ vội vàng
nợ cuộc tình em chỉ mãi tơ vương.........

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:14 AM
hãy nhớ ngãy đôi ta gặp gỡ
quên chuyện tình bùn nhớ tình vui
em đây ngàn năm vẫn chờ đợi
nhé (nhớ )1 bóng hình chẳng thể phai

Narcisus
07-06-2005, 09:20 AM
một buổi chiều tà trong sắc nắng hoàng hôn
thuở sơ khai có ai hay định mệnh
tìm hoài trong nắng bòng hình anh hiện hữu
ai hay chăng tiếng thét buổi hoang tàn?

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:27 AM
thật ra bao đêm em dối lòng
ra vào trước cửa chẳng thể yên
em hận mình cứ dang dối lòng mình
yêu anh nhưng nói chẳng yêu người
anh bùn anh khổ chết vì yêu

Narcisus
07-06-2005, 09:35 AM
sao anh không hiểu lòng em vậy?
nỡ để lòng uất ức bởi sầu bi
đành lặng nhìn anh trên chuyến tàu li biệt
quên anh rồi lòng có thấy tơ vương....??????

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:41 AM
anh yêu em sầu muôn khổ
nào sướng vui gì bởi can ngăn
có em bên cạnh hồn vui thú
quên đi nỗi bùn ta mún quên

Narcisus
07-06-2005, 10:17 AM
"quên" không hiểu sao ta lại nhớ?
được quên không nhớ cũng lạ thường
tình anh trao em không còn nữa
em đành quay mặt với chia li
???

*Mãi Xa*
07-06-2005, 10:42 AM
khóc hoài em nhớ anh quá roài
thầm mong dc ước gặp anh lúc này
trong tim em mách bảo rằng
tim anh vẫn giữ bóng hình của em

Boulevard
07-06-2005, 08:44 PM
Xin hãy nói với em , những gì chân thật nhất
Đừng dối lừa nếu tình anh không còn nữa
Nhớ thương chi một kẻ khờ
Thương mình phận hạc suốt đời phiêu du !
To : conangdeptrai and caravena : Cho Boulevard góp vui với há !

Narcisus
07-06-2005, 11:53 PM
không ai hiểu được lòng nàng
duyên kia ai định chẳng hỏi hang
vô phương tìm kiếm nơi xa ấy...
nợ tình ai rãi buổi chia ly..
to:Boulevard mời.........!

*Mãi Xa*
08-06-2005, 12:17 AM
mỗi khi chìu tà buông hoàng hôn
người ở phương trời nào nhớ chăng
1 người con gái vẫn chờ đợi
nơi ta hẹn hòa thưở ban đầu

tomato123
08-06-2005, 12:51 AM
Cô gái nhỏ từng đêm mắt hình giọt lệ
Ôm ưu tư ngồi dưới gốc thông già
Từ ngày người ấy rời xa... gục đầu tắt thở<----caravena đó hahahaahah

Boulevard
08-06-2005, 01:04 AM
Tình xưa còn đó nữa không anh ?
Đã vội chia xa những nẻo đường
Chia tay anh nhé , ngàn thương nhớ
Xa mãi nơi này , vạn xót xa !

tomato123
08-06-2005, 01:42 AM
to Boulevard : anh mới làm xong một bài thơ nhưng nó hơi dài làm biếng post lên quá
chép đoạn cuối cho em xem nha

Chiều nay... bên mộ em... có 1 người kỳ lạ
Hoàng hôn buông hắn ngồi khóc một mình
Người ta đốt hương còn hắn đốt thư tình
Miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa
Hãy ngủ ngon trong tim anh em nhé
Tim ơi đập nhẹ nhàng như nhạc
Để ru em vào giấc ngủ ngàn thu

Em chỉ xin anh một điều duy nhất
Cho em về ngủ trong trái tim anh

Boulevard
08-06-2005, 02:50 AM
Anh hãy đi tìm hạnh phúc của riêng anh !
Xin chớ khóc thương khi duyên phận đã đành
Hoàng hôn nơi ấy giờ đã tắt
Anh khóc , người nơi ấy biết chăng ?
Tất cả là sợi chỉ mong manh
Xa nhau lắm , ngàn thu không gặp gỡ !
Thư tình người yêu ơi sao nỡ ?
Đốt đi rồi thương nhớ có còn không ?

tomato123
08-06-2005, 07:06 AM
Người đã mất thư đâu cần nữa
Kỷ vật hôm nào đành trả lại ngày xưa

Boulevard
08-06-2005, 06:04 PM
Nếu với anh , kỷ niệm không còn nữa
Vì lẽ gì anh phải nhớ thương em?
Em gởi trả cho anh tất cả những u sầu
Tình yêu đó , thôi đành quên anh nhé !

duythao_90_hp
08-06-2005, 06:48 PM
bài tho mang tụa dè :buòn "xa em toi buòn nhu vo tạn,mat em toi hạn ca cuọc dòi.Don coi toi ngòi noi day,gunbound;nghe nhac;chat hoài chang vui,buòn vì em da xa toi,buòn vì ai da de toi hạn dòi! " cac ban thay the nao? tac gia : Pham Duy Thao (socnho) :uzi:

Narcisus
08-06-2005, 10:45 PM
giọt mưa kia đâu còn bên hiên cửa
nắng chiều tàn ta mãi lang thang
tàn hoa rồi một thời ngày xưa ấy
phai nhạt rồi hình bóng ấy trong tim!
làm thơ đầu hàng đi mấy bác!

tomato123
09-06-2005, 05:44 AM
đầu hàng rồi nè em iu ơi
thắng hay thua với anh đâu quan trọng
chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc

tomato123
09-06-2005, 06:58 AM
hạnh phúc cho mình và cho cả người em iu

hạnh phúc nữa vời
09-06-2005, 08:53 PM
Anh sẽ quên em
Nhưng mùa đông đâu thể quên cái rét
Anh sẽ quên em
nhưng mùa thu đâu thể vắng lá vàng rơi
Anh sẽ quên em
nhưng mùa hạ đầy sắc phượng hồng

Trời ơi tui biết làm gì để quên được em đây

Boulevard
09-06-2005, 10:29 PM
Tại sao anh phải quên em?
Khi em biết anh không hề muốn thế
Tại sao anh cố tình không nhớ?
Khi anh biết rằng anh không thể quên em?

*Mãi Xa*
09-06-2005, 11:21 PM
chỉ có gió nghe lời tôi gọi
có trăng tả hết nỗi niềm bùn
1 mình tôi đơn lẻ trong bóng tối
mình lặng câm nín khóc tình vỡ

tomato123
10-06-2005, 03:10 AM
Có những điều anh ko thể nói ra
Bởi tình mình vốn ko đơn giản
Biết xa em là điều không thể
Nhưng gần làm gì khi em chẳng yêu anh

Boulevard
10-06-2005, 04:17 AM
Yêu anh? Phải nói làm sao?
Khi tim anh đã nhuốm màu gian dối?!
Con đường yêu thương anh đến trễ mất rồi !
Có còn gì những lời nói đầu môi...

Boulevard
10-06-2005, 06:55 PM
Sao anh bảo tình yêu cay đắng...
Những ngọt ngào thương nhớ đã gửi trao?
Mà sao anh cũng lao vào
Để cho cay đắng ngập tràn câu thơ?

Narcisus
11-06-2005, 12:32 AM
màng đêm kia sâu thăm thẳm
đêm dài quá ! dài quá đi!
buông rơi hai tay cành hồng ấy
xuống đường rồi lác đác khóc chim muông!

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:12 AM
Biết là em quá xa rồi
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
Cõi riêng nào có người nào
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang ...

hoang hon mau tim
11-06-2005, 03:03 AM
quên em ư !anh thật sự không thể
nỗi đau nào dày xéo tim anh
bênh trời đó em vui cùng kẻ khác
biết chăng nơi này anh sầu bi

làm sao quên em khi mỗi chiều tà
lại vô tình trông thay em nơi ấy
tay trong tay cùng ai nói cười
lòng này dù đang rất giận
vẫn mong người hãy về lại bênh anh

tomato123
11-06-2005, 04:01 AM
Làm sao quên trong những buổi chiều tà
Tay trong tay mình cùng đợi hoàng hôn
Ngọt mặn đắng chua cay là chưa đủ vị
Trong tình mình còn có vị nhớ nhung

Boulevard
11-06-2005, 04:14 AM
Hoàng hôn nơi ấy xa vời !
Thương nhau xin chớ xa vời nha anh ...
Người ơi , sao quá mong manh ...
Như hoàng hôn tím vướng màu yêu thương ?

tomato123
11-06-2005, 04:29 AM
iu nhau đâu muốn xa vời
Nhưng mà trời bắt đôi bờ âm dương
Nếu còn iu về trong mơ em nhé
Chầm chậm thôi đề anh cảm nhận
Hơi thở thiên thần trong tóc ẩm hương xưa

tomato123
13-06-2005, 06:54 AM
...Tôi bây đã lớn tuổi, nhiều lúc cảm thấy mình chai sạn. Không còn lãng mạn như thủa nào, bây giờ chỉ nghĩ tới việc sắp ra trường, rồi kiếm việc làm, rồi nhà cửa, rồi ăn uống... Khi buồn rủ vài đứa bạn ra quán uống mấy chai bia hoặc làm vài chén rượu, không còn thích đi lang thang ngoài phố mỗi khi trời mưa. Ừ mà tháng sáu rồi em nhỉ ...

hoang hon mau tim
13-06-2005, 11:59 AM
duyên trời bạc bẽo ,tình không bến
tơ hồng vương vấn mãi nhớ thương
người xa nơi ấy về miền cực lạc
giọt lệ hoen buồn thắm đẫm mắt ai

Boulevard
13-06-2005, 10:56 PM
Anh còn nhớ không anh ?
Chiều tan trường ...mưa giăng trên phố nhỏ
Rồi mưa vô tình làm ướt áo dài em ...
Anh , ngất ngây nhìn mưa bay trong gió ...

Anh còn nhớ không , ngày đó !
Hai đứa mình rất thích ngắm trời mưa ...
Anh đạp xe , em ngồi sau rên khẽ ...
Nép vào vai anh , để nghe tim mình rung nhẹ

Thuở học trò sao thương quá đi thôi ...
Và anh ơi ...chiều nay mưa lại rơi ...
Lại vô tình mưa làm em thổn thức !
Để tình yêu ngây thơ kia tỉnh giấc ?

Em thẫn thờ ...khi anh đã đi xa ...
Mà sao mưa vẫn cứ rơi ...
Không cho nước mắt đọng trên môi em ...mặn chát ...
...Có một người đã mãi mãi xa em !!!

Tự dưng ...Tomato làm Boulevard nhớ một người bạn quá ...Nhớ mưa nữa .....Bây giờ , ở Đà Lạt cũng hay mưa lắm ...Lạnh nữa .....Những câu thơ cứ vụng về thế nào ấy ! Đừng cười Boulevard ha !

x_5
13-06-2005, 11:02 PM
lãng mạn quá ha boulevard bài này hay tuyệt đó chẳng biết nói thế nào nữa

tomato123
14-06-2005, 07:36 PM
Tháng sáu mùa mưa,mùa chia tay những dại khờ nông nổi và cũng là lúc đốt cháy những ước mơ đầu đời....
Khi còn học phổ thông,mỗi khi trời mưa tôi thường đưa tay ra cửa sổ để hứng mưa rơi. Và cũng vì thế mà tôi thường bị thầy cốc đầu (đừng lãng mạng quá nha con :giọng thầy vẫn ngọt ngào ).
Những cơn mưa lớn làm xác phượng rơi đầy giỏ xa của em ,2 đứa cùng nhặt những cánh phượng ra khỏi giỏ xe.... Ôi kỷ niệm ....Vẫn chỉ là kỷ niệm chẳng bao giờ tôi có thể trở về ngày xưa nữa...

Boulevard
15-06-2005, 11:30 PM
Ghét Tomato wá đi nha ! Toàn nhắc đến kỷ niệm không hà ! Lại nhắc tới mưa nữa....Huhuhuh...Khóc gòy nà ! Oa...oa....
Xin anh đừng nhắc đến ngày xưa...
Thuở ngây thơ những buổi hẹn hò...
Em nhặt cánh phượng ép vào trang vở trắng...
Có một người ngơ ngẩn đứng...làm thơ?

tomato123
16-06-2005, 02:33 AM
Hằng năm,mỗi dịp hè về
Bên gốc phượng già
có 1 người đứng đợi
Giờ tan trường hắn lặng lẽ quay đi
Không đợi người ....vậy hắn đợi chi
Hắn đợi dĩ vãng trở về

lolotica
16-06-2005, 02:35 AM
thời gian hư vô
đợi chờ chi cho vô bổ

kinhvan
16-06-2005, 02:46 AM
Thời gian trôi ko bao giờ trờ lại
Sự đợi chờ chỉ tô điểm nhớ nhung

dantruong37
16-06-2005, 05:05 AM
găp mà chi để lòng anh nhung nhớ
đã bao đêm thức trắng suốt đêm rài
găp mà chi để lòng anh rung đồng

tomato123
17-06-2005, 01:34 AM
em có về bôi mực tím đầy tay
cũng không có ai gọi em là cô nhóc
em có về thả lá me trên đầu
cũng không ai gọi em là cô bé vô tư

thời gian trôi qua sẽ không trở lại
kỷ niệm hôm nào đành gửi lại ngày xưa

đây là mùa mưa thứ 5 chúng mình phải xa nhà H nhỉ...

em bây giờ đã thành cô giáo
đâu thể giận hờn vì mưa ướt áo em

kiep_chung_tinh
17-06-2005, 04:15 AM
Đối với tôi em là người đẹp nhất
Trong tim tôi và suốt cuộc đời tôi
Nhưng ngang trái đời không như tôi tưởng
Vì tim em không có chỗ cho tôi.

o0WinSon0o
17-06-2005, 07:59 AM
Là nam nhi anh ko hề rơi lệ
Khi em nói "chúng mình chia tay"
Anh ngẩn mặt "ừ thôi thì tốt"
Thật sự trong lòng anh khóc với con tim./.winson

Boulevard
17-06-2005, 08:44 PM
Sao anh không khóc , khi tim mình rơi lệ !
Để một người...lặng lẽ bước ra đi?
Kỷ niệm ngày xưa không biết có còn gì?
Hay chỉ đọng lại trong tim ai ngàn nỗi nhớ?

tomato123
18-06-2005, 12:03 AM
Tô điểm bằng cánh hoa phượng thắm
Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm dài
Vậy là mùa hạ đã về...
Cơn gió heo may se thắt thổi
Qua phố dài hun hút xa xăm
Một mùa hạ nữa tôi phải xa em
Thêm một mùa hạ lặng lẽ ôm kỳ niệm
Ôm những dày vò , nuối tiếc khổ đau
Và tự trói mình trong câu hỏi :
vì sao? vì sao?...

to boulevard
Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt dẻ
Anh khum tay che gió tự trăm chiều

Boulevard
18-06-2005, 12:17 AM
Anh đừng bao giờ hỏi tại sao ?
Bởi em sẽ chẳng trả lời câu hỏi đó !
Sẽ để mặc , một mình anh thương nhớ !
Dẫu biết rằng ...ta đã rất xa xôi ?

tomato123
18-06-2005, 12:54 AM
Tai sao ta phải xa nhau
khi đôi tim có cùng nhịp đập
em có nhớ lời ngày xưa em hứa
khi bầu trời ko còn màu xanh
và mặt trời thôi ko còn chiếu sáng
cũng là lúc em sẽ xa anh

Boulevard
18-06-2005, 12:58 AM
Anh vẫn thế , thiên nhiên vẫn thế !
Sự thực là em mãi mãi ra đi ?
Tình yêu kia , mong anh chớ nghĩ gì !
Bởi con tim yêu đã không cùng nhịp đập ?

tomato123
18-06-2005, 01:08 AM
Ai nói rằng cơn gió nhỏ không làm nên bão tố
Gió dỗi hờn thổi suối tóc em bay
Suối tóc bồng bềnh tim anh ngụp lặng
gió nhỏ vô tình làm lòng anh bão tố

tặng boulevard

nangchanhche
18-06-2005, 01:19 AM
ai đã khiến cho lòng anh rung động
một trái tim không bao giờ có bão
thế mà nay ..tim ấy mưốn dâng trào
như con sóng đang vỗ nhẹ vào bờ

Boulevard
18-06-2005, 01:42 AM
Em chẳng dám nhận tình anh , bao la quá !
Để lòng mình ...nơi ấy quá xa xôi ...
Đến khi nào ? Ta mới có đôi ?
Như mây và gió tháng ngày bên nhau !

Tặng lại cho Tomato đó !

tomato123
18-06-2005, 08:48 PM
tự khi nào biển lặng phong ba
con dã tràng ngủ say trên bờ cát trắng

không biết khi nào mình như mây và gió
ở bên nhau mãi mãi chẳng rời xa
không đâu em có khi trời xanh ngắt
chẳng có mây để gió gửi nỗi niềm

Boulevard
18-06-2005, 09:38 PM
Chẳng qua ..là mây chơi trốn tìm
Nên muốn để cho ...gió đi tìm !
Nhưng sao gió vẫn cứ mãi lặng im ..
Để mây mãi ngóng chờ ...giận dỗi ?

tomato123
18-06-2005, 09:56 PM
Có lẽ gió dại khờ nhút nhát
Đâu biết rằng mây chỉ giỡn đùa
Gió đau lòng khi mây trốn chạy
Mây cũng buồn khi nghĩ vu vơ

Boulevard ở đà lạt hả , quê tomato ở cũng gần đà lạt lắm

Boulevard
18-06-2005, 10:02 PM
Mây giận rồi , hông thèm nói nữa đâu !
Tại người ta cứ mê mải ...hái hoa
Hông quan tâm đến ai kia thì có !
Vậy mà sao gió bảo rằng ...là nhớ ?
***************************
Ủa , sao Tomato biết thế ! Hì hì ...Thế Tomato ở đâu , chỉ cho Mây biết dzới ! Heheh

tomato123
18-06-2005, 10:16 PM
Thôi những giận hờn vu vơ em nhé
Trở thành người lớn và hãy iu anh

Quê hương anh đầy nắng và đầy gió
Nắng đợi gió về gió chở nắng đi

**************************
tomato ở Ninh Thuận , Phan Rang đó

Boulevard
18-06-2005, 10:23 PM
Mới đây thôi , mây đã hoá nắng rồi !
Cho gió buồn , bởi ai đã xa xôi
Anh vẫn cứ là chàng ngốc mà thôi
Bởi mây kia hoá ...con nít mất rồi !!!
**************************
Heheh...Dzậy chừng nào có dịp thì ghé thăm nhá ! Ủa , sao hổng nói là dzì sao Tomato bít Boulevard ở Đà Lạt á ?

tomato123
18-06-2005, 10:36 PM
Dẫu mây kia hóa thành con nít
Gió sẽ chờ cho con níc lớn lên
Rồi gió mây sẽ cùng ước hẹn
chuyện ngàn năm mãi mãi chẳng rời xa

**********************************
đoán thôi , thấy tài ko ,tháng 9 này tomato về , nếu boulevard rảnh thì ghé nhà chơi

Boulevard
18-06-2005, 11:11 PM
Đợi mây , đợi đến bao lâu ?
Khi mây kia lớn , gió già thì sao ?
Lúc đó , đừng có làm cao !
Gío già , gió xấu , mây làm sao yêu ?^^
********************************
Í Da , tài ghê á ! Nhưng mờ lúc đoá Boulevard đã hông còn ở Đà Lạt nữa gòy ! Đi xa lắm cơ .......

Bang_chủ_cái_bang
19-06-2005, 01:20 AM
Người về đâu giữa đàn khuya dìu dặt
Hơi thở thiên thần trong tóc ẩm hương xưa
Người đi về trời nắng hay mưa
Sao để sương gió trầm tư thêu thùa má ướt

cho em góp vui với ý!!

curit
19-06-2005, 01:29 AM
chài bài thơnay hay wa' na `

*Mãi Xa*
19-06-2005, 02:55 AM
Nỗi nhớ nào có ngắn được đâu anh?
Nỗi nhớ nào cũng vực sâu thăm thẳm!
Có giấc mơ cũng biến thành nỗi nhớ
Có hiện thực nỗi nhớ cũng ghé ngang

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:12 AM
Giá không gặp miệng em cười
Anh đâu chao đảo nghiêng trời Hồ Tây
Ngày sau thành quách đổi thay
Hồn trao em mãi phút này vẹn nguyên .

tomato123
20-06-2005, 03:26 AM
gió kia bao tuổi mà già
mây kia bao tuối mới là biết iu
đợi em ,đợi mãi không thôi
đợi em cho trọn kiếp tằm nhả tơ

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:46 AM
Rằng trời đã hết mưa ngâu
Ðêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Ðể thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa

Boulevard
20-06-2005, 03:50 AM
Mà sao ta vẫn bơ vơ?
Để cho thương nhớ mãi hòa vào thơ
Nhớ hoài bóng gió nơi nào?
Mình mây xin đợi suốt đời trông mong !

tomato123
20-06-2005, 03:56 AM
Nếu em là mây thì anh xin làm gió
để được cùng em trên vạn nẻo đường
ta cùng nô đùa trên bầu trời xanh thẳm
Gói thổi mây trôi...
mây gửi nỗi niềm ...

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:02 AM
Mùa xuân tình ái đâu rồi
Em thành đốm lửa chân trời nhòa sương
Tha ma gió thổi quanh tường
Nhân gian trốn trải, thiên đường khổ sai

thui mai em làm tiếp giờ em về ăn cơm cái !! đói quá!!

tomato123
20-06-2005, 04:02 AM
Bây giờ em đã qua phà
bên kia bờ hẳn quê nhà đang mong
chỉ conn2 tôi với dòng sông
sương buông bạc giá chiều đông bến phà

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 04:05 AM
em làm mậy xin trọn kiếp làm mây
để cùng anh bay hết mọi nẻo đường
xin anh hãy cùng em đi vạn kiếp
để cùng em chia sẽ mọi nỗi bưồn
hứa với em anh sẽ ko xa cách
trọn đời này anh mãi ở bên em
( cho Ran góp vài lời nghen mấy bạn )

tomato123
20-06-2005, 04:10 AM
Không gì chia được mây và gió
Dẫu mặt trời hờn ghen
Mặt trăng giận dỗi
gió cùng mây rong chơi khắp tháng ngày

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:15 AM
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây...

Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ
Chất trong hồn chiều nay?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 04:16 AM
anh và em sẽ như hình với bóng
là hoàng tử công chúa của ngày xưa
không xa nhau dù một giây một phút
trọn đời này mãi mãi chẳng chia xa

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:18 AM
Chân cầu cắm giữ ngày ly biệt,
Mây nước vô tình, lãnh đạm trôi...
Nước chảy mây tan, tình bất diệt,
Tình theo bước khách bốn phương trời.

tomato123
20-06-2005, 04:28 AM
Em vẫn chờ một hoàng tử hiện ra
Như công chúa ngủ quên trong vường cổ tích
Nếu có được một tình iu đích thực
Cho em


Anh với em như hình với bóng
Không là công chúa hoàng tử ngày xưa
Cổ tích ngày xưa ko hiện hữu giữa đời thường
Công chúa xa rồi chỉ còn những vầng thơ

quocbao2015
20-06-2005, 04:39 AM
đã quá thơ cua ai cũng hay hết

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 04:44 AM
Ta đứng lặng, mỉm cười trong lệ nhỏ,
Lòng bâng khuâng thầm vọng bóng ai xa....

tomato123
20-06-2005, 04:53 AM
em vẫn tin có một cỏi vĩnh hằng
người ta khóc vì iu và nhớ
hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
tuổi 18 qua rồi mà mơ ước vẫn còn xanh
( cổ tích 18 )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 04:56 PM
và giờ đây em còn tin hơn nữa
cõi vĩnh hằng chỉ có anh và em
cùng sống trong hạnh phúc của riêng ta
bởi tình yêu giờ đây là tất cả
trên đời này em có mỗi mình anh

Narcisus
20-06-2005, 06:50 PM
Giờ vắng anh đôi chân vẫn theo nhạc
Hồn đã lạc loài cùng kẻ lạ xa
Em tìm anh trong tình ca đẫm lệ
Và nhịp bước nào là bước anh đi?...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 06:55 PM
anh đi đâu đi mãi tận chận trời
tìm dáng em nơi nào anh chẳng thấy
em hỡi em sao giờ đây xa cách
thôi nhé em hẹn kiếp sau sum vầy

Narcisus
20-06-2005, 06:59 PM
Thử hỏi mây trời và cá nước
Hãy ôn cuộc đời với giòng sông
Người bỏ cả đời để ngóng trông
Một hạnh phúc buồn sao chẳng co...........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 07:08 PM
một nỗi bưồn giờ đây đã đến
đến khi nào mà em chẳng hề hay
cá dưới sông chinh bay trên trời
em phương nào anh tìm mãi chẳng ra
hỡi người ơi quay về bên anh nhé
anh yêu em mãi không thể phôi phai

*Mãi Xa*
20-06-2005, 07:36 PM
Tim tôi đang đập mạnh bởi vì trăng tỏa
Tim tôi đang chết dần bởi vì trăng mờ
Tim tôi đang héo khô bởi vì trăng khuyết
Tim tôi đang rung động bởi vì trăng tròn

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 07:44 PM
Ngồi đây bưồn tôi lấy giấy làm thơ
Thơ hong thấy chỉ thấy bưồn vời vợi
Nhờ anh hoài, sao anh mãi cách xa
Tình yêu này xin giữ trọn tới kiếp sau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
20-06-2005, 08:47 PM
woa, nha Ran cung o dalat ne ban gi oi

*Mãi Xa*
21-06-2005, 04:58 PM
Trăng nào toả sáng trên trời
Còn tôi đứng giữa bên đời lẻ loi
Trăng kia ở mãi trên trời
Người tôi yêu mến xa vời đại dương

Trăng tròn nhìn thâý mà thương
Làm tôi đau xót vẫn vương tơ lòng
Yêu người ở mãi ngìn trùng
Tình mình theo gió quấn cùng trên sông

Ngồi đây đau xót cõi lòng
Của thời dzĩ vãng mơ mộng xa rồi
Ánh trăng chỉ đẹp một thời
Còn tôi đau mãi cả đời người ơi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-06-2005, 06:57 PM
ngồi đây nhớ thương hình bóng cũ
em xa rồi di tận mãi nơi đâu
anh ngồi đây bên cạnh con phố cũ
chời đợi em mãi mãi sẽ ko thôi.........

*Mãi Xa*
21-06-2005, 11:05 PM
Còn đâu nữa, tìm đâu cho thấy
Hai nẽo đời từ ấy anh ơi
Giờ anh cách biệt ngàn khơi
Ra đi để lại khung trời nhớ thương .

Và cứ mổi đêm trường thức giấc
Tiếng côn trùng ôi rất thê lương
Tấu lên khúc nhạc đoạn trường
Ngoài kia những giọt mưa buồn lặng rơi

Bao dĩ vãng tàn tro năm củ
Bổng kéo về vây phủ quanh đây
anh ơi nhung nhớ giăng đầy
Tâm tư xé nát mảnh gầy tim em

Narcisus
21-06-2005, 11:10 PM
Hình như trong tôi có điều lạ?
Phải là hơi thở choáng ngộp tim?
Máu thoát khỏi tim máu đi tìm?
Một trái tim buồn chờ hiu quạnh?......

*Mãi Xa*
21-06-2005, 11:21 PM
Em trao anh - trái tim không mặc cả
Nhận được gì - tơi tả những lời yêu
Gọi tên anh trong sâu thẳm muộn chiều
Anh có nghe bao điều em muốn nói

Em - ngôi sao cô đơn buồn le lói
Hướng về anh chắp nối mảnh thời gian
Tình yêu đầu em chẳng tiếc xé tan
Rồi vô tâm chẳng một lần nhìn lại

Gọi tên anh trong tiếng lòng ngây dại
Cháy bập bùng ngọn lửa nhớ trong anh
Chút tình xưa em hất đổ sao đành
Em nuối tiếc nhặt gom từng mảnh vỡ

Biết lần yêu là có lần lầm lỡ
Gọi tên anh rồi mãi mãi mình xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-06-2005, 11:41 PM
xa rồi anh hỡi bưồn vời vợi
lòng này xin mãi nhó người thôi
xa anh em biết mình không thể
nhưng lệ bưông rồi em phải xa........

Narcisus
21-06-2005, 11:43 PM
Ngoài hiên mưa vẫn rơi rơi
Giọt mưa nặng hạt tả tơi lòng người
Hạt mưa thánh thót như cười
Cũng là hạt lệ tưởng hoài cố nhân
Ôi sao nhớ biết bao lần
Nhớ sao da diết tháng ngày đợi mong
Từng giây từng phút ngóng trông
Phút giây gặp gỡ ấm lòng đôi ta....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-06-2005, 12:14 AM
xa rồi người hỡi còn gì đợi trông
ngày xưa hai đứa chung đôi
giờ đây hai dứa mỗi nơi một người
mưa rơi lại nhớ những ngày xa xưa
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

tomato123
22-06-2005, 03:53 AM
Lệ nào tưởng nhớ cố nhân
Lệ nào xóa hết nỗi lòng đắng cay
Lệ vui giây phúc xum vầy
Lệ cho vay mượn những ngày cách xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-06-2005, 04:07 AM
khóc chi em giờ cũng đã hết rồi
và giờ đây còn mình ta lẻ bóng
nhớ thương em nhớ mãi mãi ko ngưôi
lệ giờ đây tưôn mãi chẳng chịu ngừng............

Bang_chủ_cái_bang
22-06-2005, 04:10 AM
Em đứng đợi một người không hẹn đến
Bán cho người tất cả những niềm vui
Chút tình hoa còn lại thoáng hương phai

Casanova
22-06-2005, 06:16 AM
Em muốn cho cánh lông tơi tả
Tiếng chim sầu hả dạ lòng đau
Muốn cầm dao chặt cầu ô thước
Cho Lang buồn Nữ khóc đêm thâu.........?

tomato123
22-06-2005, 06:26 PM
Đừng dại khờ như thế em ơi
Ngưu Chức xa nhau sẽ có ngày gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Trời xanh chia cách không đành
Ai ơi chia cách nỡ đành lòng sao?

hoangmap
22-06-2005, 07:35 PM
The' la` em da di ru`i
Vay tay bo lai 1 tho`i xa xua
Tren con duo`ng va'ng toi wa
Ngieng ve` bo'n phia' toa`n la` bo'ng em
===> khong the wuen em du` la` trong giay phu't thoi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-06-2005, 09:24 PM
Em đi rồi còn lại anh ở lại
Xa nhau rồi có nhớ lắm ko anh
Nhớ làm chi ngày xưa ta hẹn ước
Con đường về nhạt bước bóng ai qua...........

Narcisus
23-06-2005, 02:23 AM
Mùa thu sang gió heo may trở lại
Em âu sầu nhìn lá rụng đầy sân
Anh phân vân hỏi tình trong tâm tưởng
Trong bốn mùa tình vẫn chẳng đổi thay....?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 03:02 AM
giờ xa cách đến khi nào gặp lại
dù thật lòng xin chúc người một câu
dù ra đi ta vẫn mãi là bạn
cuộc đời này tuy ko dc gần nhau................

Narcisus
23-06-2005, 03:07 AM
Mắt hoen mi, em cho lời gian dối
Anh lệ nhòa trang trãi những lời chân
Ta xa nhau nhưng lòng không sầu hận
Hận thế nào khi ta mãi yêu nhau.......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 03:23 AM
yêu nhau mãi nhưng lại xa nhau mãi
có duyên không nợ tình mình thế thôi
anh ơi em biết phải làm sao
định mệnh như thế ta đánh chia xa.........

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:29 AM
Tôi đã tưng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.

Narcisus
23-06-2005, 03:30 AM
Ai bạc bẽo, Ai ơ thờ chẳng biết ?
Em gọi thầm, anh nào muốn xa nhau!
Em muốn ở, dù đời nhiều ngỏ tối
Để còn hoài những mơ ước yêu đương !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 03:34 AM
yêu nhiều lắm anh nào có biết
trọn kiếp này tình mãi mãi trao anh
để mình em về nơi xưa chốn cũ
tìm lại anh hình dáng của ngày xưa...........

Narcisus
23-06-2005, 03:37 AM
Bài hát yêu thương chỉ là
âm hưởng còn trong căn phòng khép cửa
chưa bao giờ biết được rằng
ngày tháng đến rồi đi trong đời người
không phải bằng những tờ lịch
mỏng manh rơi cùng ngày tháng yêu thương
Em thôi đếm tuổi mình
khi nhận ra mình không còn biết mong
Hạnh phúc là chiếc lá rơi
rớt tình cờ vào đời người con gái.....?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 03:46 AM
hạnh phúc ơi sao mà đi nhanh thế
đến phút này chỉ còn lại mình ta
đi qua đây con phố cũ ngày xưa
lượm chiếc lá sao nghe bưồn vời vợi.......!

Narcisus
23-06-2005, 03:50 AM
Mưa ngang qua cùng cất giọng thở than
Mưa khóc thật nhiều cho tình dang dở
Mưa làm vơi lại kỷ niệm êm đềm
Mà giờ đã ở cùng bạn dĩ vãng .....

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 03:51 AM
chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
mắt buồn ngồi nhớ tới ai xa?
chiều hoàng hôn ta thả hồn mình
trong gió chiều còn ai vương vấn chi?

Narcisus
23-06-2005, 03:56 AM
Mây đen kéo theo tình vừa lịm tắt
Trôi thơ thẩn theo dòng đời xuôi ngược
Đến từng mảnh trời ,buồn vui sắc nắng
Gieo nỗi buồn của sóng gió ,phong ba.......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 04:04 AM
trên trời kia rất nhiều ngôi sao sáng
nhưng ngôi nào là của hai chúng ta
em mất anh giờ ngôi sao lẻ bóng
tìm đâu ra ngôi sao khác tùư hai........

Bang_chủ_cái_bang
23-06-2005, 04:06 AM
anh như phố đứng trong mưa
sợ một mai không qua mất bóng
sợ một mai tháng ngày trôi qua
bóng anh còn bên đó không anh?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 04:08 AM
anh ơi ra đi tận nơi nào
bỏ lại mình em giữa khoảng không
tìm anh torng cơn mưa tăm tối
biết làm sao đây lệ cứ tưôn

Narcisus
23-06-2005, 04:16 AM
Ầm ầm sâm vang giờ ly biệt
Giọt mưa sầu thắm ướt vai tôi
Nén lệ sầu quay mặt đi
Gió đã mang người đi xa mãi....

tomato123
23-06-2005, 06:52 AM
Ở quê người em có nhớ ko
Những cơn mưa đầu mùa tháng sáu
Bên em mặt trời vẫn mọc
Bên anh vầng trăng khép bờ mi
Ở bên đó em có lạnh lắm ko
Bên này tấm chăn anh chia thành 2 nữa
1 cho em ở nơi xứ lạ
1 cho mình sưởi ấm nỗi nhớ em

thân tặng cara và cô nàng ,

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 08:48 PM
Giờ mỗi người mỗi nơi xa cách
Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa
Mình cùng nhau trốn dưới tàn lá cọ
Anh xa rồi chỉ còn lại mình em ......................
tặng cho nguyên cả topic lưôn nà :angel1:

*Mãi Xa*
23-06-2005, 10:34 PM
Ngày tháng trôi sao trong lòng vẫn đậm
Nét ưu tư mòn mõi chẳng đổi thay
Nhớ về anh với thân xác héo gầy
Đang hong nóng chút hương đời lạnh lẽo

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 10:42 PM
ngoài trời kia sao mưa cứ rơi mãi
lòng đượm bưồn nhớ lại ngày xưa
đứng dười mưa sao lòng em se lạnh
tìm dáng anh cho ấm lại tấm long...................

*Mãi Xa*
23-06-2005, 11:05 PM
Cho tôi hỏi nơi đâu là hạnh phúc
Là bến bờ của cuộc sống bình yên
Mảnh đất nào không có cảnh muộn phiền
Và không có những con người xảo trá

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-06-2005, 11:09 PM
thiên đàng kia toàn là những thiên thần
hẹn gặp anh ở nơi xa vời đó
có biết chăng em đợi anh ở đó
hạnh phúc ngập trản chỉ có ở thiên đàng xa.................

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:37 AM
Mái tóc ai bay cho dài cơn gió
Vương mùi hương trên má phấn hồng duyên
Đôi mắt đen sao sâu đến mơ huyền
Quyến luyến lòng ai mỗi chiều nhạt nắng

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 01:47 AM
Nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã xa
Mùi hương ấy giờ đây chẳng còn vương
Đôi mắt ấy giờ nhìn về sâu thẳm
Nhớ về ai đã mãi mãi xa vời..................
Mưội làm thơ đối chứ ko phải diễu tỷ đâu nha ^_^

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 02:37 AM
oái câu cuối cùng em hổng hiểu!!

những vần thơ trao gửi
như sóng biển ra khơi
như con gió ru hời
nặng nỗi buồn mênh mang

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 02:47 AM
dạ câu cưối của mưội sis ko cần hiểu đâu hiiiii

con sóng nhỏ xô bờ cát trắng
con sóng nào là con sóng của em
anh ơi anh hãy trả lời em biết
con sóng nào dành trọn tình chúng ta..............

( sis ui mưội bưồn lắm, mới cãi nhau với người ta và sắp chia tay nè nên bưồn lắm sis à ) :khocnhe:

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:21 AM
Ngày mai mình sẽ xa rời
Em vào ngưỡng cửa của đời sinh viên
Anh về ôm mộng cô miên
Ở nơi anh đến một miền xa xăm
Khi nào có dịp về thăm
Có em thương nhớ hàng năm vẫn chờ

trùi em sorry ạ!!

hoangmap
24-06-2005, 03:21 AM
Dẫu không thể cùng sánh bước bên nhau
Dìu nhau đi cho đến hết cuộc đời
Dù thế nào xin em hãy nhớ
Trong những bước em đi kó 1 người
Vẫn dõi theo thầm mong em hạnh phúc
..............Anh nơi đây ......
Vẫn đợi em trong những buổi sớm hồng
Chờ em trong những hoàng hôn chiều tím
Mãi yêu em cho đến hết cuộc đời
(YÊU ĐẾN KHI ANH KÓ NGƯỜI YÊU MỚI..HEHE)

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 03:25 AM
ngày nào ta cùng bước bên nhau đó
anh ơi có còn nhớ ko anh
mà giờ đây anh lại quay bước
để mình em lệ tưôn ước nhạt nhoà

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:26 AM
Một thoáng quay về kỷ niệm ôi
Tìm đâu ngày tháng của xa xôi
Nhớ thương ngọt ngào trong xa vắng
Nắm nuối thời gian vỡ vụn rồi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 03:30 AM
nhớ thương anh giờ xa cách qua'
biết đến khi nào lại gần nhau
em mong cho thời gian trôi mãi mãi
để trọn đời này em mãi sẽ có anh

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:40 AM
Gió thu tàn khẻ rung từng chiếc lá
Lá rụng rời tựa tình đã phôi pha
Trách được gì tình trót gửi phương xa
Nhung nhớ chỉ còn là dòng kỷ niệm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 03:58 AM
Ngồi một mình đọc lại dòng thư xưa
sao giờ đây em nhớ nah đến thế
chỉ mong rằng anh trở lại với em
nhưng giờ đây hai đứa đã hai đưởng
dòng xoày hoen sầu trên mi mắt
tình chuúngta giờ đã trôi vô vọng .......

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 04:07 AM
Dấu yêu ơi, hết chờ mong
Từ em nhận cánh thiệp hồng....nhẫn tâm
Bỏ công chờ đợi bao năm...
Bây giờ trả lại âm thầm.......đau thương

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 04:41 AM
tình yêu như một bông hồng
ban cho nỗi nhớ cõi lòng đêm thau
yêu ai sao cứ bưồn rầu
nên đem bút viết tình đầu ra thơ

Narcisus
24-06-2005, 07:10 AM
Cay đắng nhiều chuyện tình tan vỡ
Đời mãi mãi là những con thuyền
Biết dạt trôi bờ bến hướng nao
Khi tình vội mất ,vụt bay xa.........?

tomato123
24-06-2005, 07:15 AM
Thuyền vội rời bến sang sông
Chỉ còn con sóng lăn tăng níu bờ
Người vội rời bến sang ngang
Chỉ còn anh ngốc lang thang cuối chiều

Narcisus
24-06-2005, 07:16 AM
Nhưng rồi trong tận tâm hồn xưa
Sẽ mãi còn hình bóng một người
Đã cùng ta nối đoạn tình dưới mưa
Nhớ buổi trò chuyện vang tiếng cười ấy .......

tomato123
24-06-2005, 07:23 AM
Giá như hôm ấy đừng mưa
Giá như hôm ấy đừng đưa em về
Giá như hôm ấy đừng thề
Thì giờ đâu phải não nề cách chia

Narcisus
24-06-2005, 07:36 AM
Nếu biết trước tình mình ko duyên nợ
Yêu làm gì để khổ phải ko anh?
Để giờ đây chuyện 2 đứa ko thành
Anh buồn bã,em hai hàng lệ rỏ ?

tomato123
24-06-2005, 07:44 AM
Chẳng có gì phải hối hận đâu em
Dẫu biết chúng mình không duyên nợ
Nếu được chọn lại từ đầu
Anh nguyện lòng cũng sẽ iu em
Bởi.....
không bao giờ hối hận khi iu

Narcisus
24-06-2005, 07:53 AM
Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo;
Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em.
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa....

tomato123
24-06-2005, 08:02 AM
Anh sẽ ru em về dĩ vãng
Nơi dòng sông bến nước hẹn hò
con thuyền nhỏ còn neo bến cũ
Cánh diều buồn ai thả nổi tương tư

Narcisus
24-06-2005, 08:05 AM
Ta chẳng còn gì để cho nhau
Anh đứng lặng im, em nghẹn ngào
Lá lặng đong đưa, mây im bóng
Chỉ cả khoảng trời với thương đau.......

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:25 PM
Cánh bướm giấy hôm nao nàng trao tặng.
Những vì sao là kỷ niệm đầu tiên.
Vườn hoa yêu nàng dìu lối anh vào
Anh lạc lối không còn quay về nữa.

Narcisus
24-06-2005, 07:13 PM
Lời than van sao gởi trời không tới
Hỏi nơi nào thế giới của đôi ta
Nơi bài ca hòa chung hai giọng hát
Và nắng sầu chẳng rọi tới tình ta...

tomato123
24-06-2005, 08:12 PM
Anh sẽ đợi cùng mưa chiều tháng sáu
Bóng ai kia xa khuất dưới hàng me
Kỷ niệm cũ chẳng thể nào phai nhạt
Bóng hình người còn vương vấn trong tim

Narcisus
24-06-2005, 08:24 PM
Muốn sao mới được vừa lòng người hỡi !
Dòng thơ ly biệt chứa cả nét buồn
Sẽ chẳng phiền người với gánh nặng đâu
Nay là kẻ xa lạ ,không chung một lối....!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 08:32 PM
thơ biệt ly bao giờ cũng bưồn
khi chia tay rồi biết lúc nào vui
bóng anh nay đã xa rồi
còn em một mình ngồi bưồn nhớ ai .......

Narcisus
24-06-2005, 08:35 PM
Hạnh phúc trớ trêu diễu cợt nắng chiều
Em kiêu sa níu đôi bàn tay yếu
Tình tội chi đã yêu trong cợt diễu
Hạnh phúc rút về dẫm nát dấu yêu....!

lolotica
24-06-2005, 08:39 PM
em bỏ anh ra đi từ ngày ấy
tim anh bây giờ chả còn gì
khi em cắt tim anh lam` mấy nhát
rồi đem bỏ vào nồi canh
chờ đợi chón ăn ngon lành mấy bát !

saudoi
24-06-2005, 08:44 PM
Bóng hình người vương mãi trong tim
Sao em vội nói tình không chung lối
Để tim anh nhói đau tình vô lối
Hai con đường mãi chạy song song
Anh không muốn vạn lần không muốn
Chỉ bởi lòng nặng gánh tương tư
Mong rằng em đừng như Kiều nữ
Đứt gánh giữa đường ôm hận đơn côi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 09:10 PM
hai chúng ta sẽ cùng là sóng
sưốt một đời trôi mãi bên nhau
anh ơi anh tình mình là nắng
nắng đi qua để lại một niềm vui ............

Boulevard
24-06-2005, 09:16 PM
Nỗi nhớ người da diết mãi khôn nguôi
Anh bật khóc cho tim mình thành tiếng....
Những yêu thương ngày xưa ta hò hẹn
Em để quên trên lối hẹn ta về...............

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 09:33 PM
cơn gió kia sao vô tình thế hả
cơn mưa kia sao lại nỡ nhẫn tâm
cưốn trôi đi bao nhiêu là kỷ niệm
để một mình mong nhớ người dân .........

Narcisus
24-06-2005, 09:58 PM
Đẩy đi hết từng đoạn đường tuyệt vọng
Vạn nẻo mù mờ lạc bước chân em
Kẻ khổ sai lạc cả lối đi về
Lòng em nặng trĩu tình đầu tan vỡ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-06-2005, 10:25 PM
tình tan vỡ làm sa ohàn gắn dc
cưộc tình này tan vỡ chẳng vì ai
khi hai ta cùng chung một nhịp bước
đến khi nào mới trở lại như xưa ..........

*Mãi Xa*
25-06-2005, 12:03 AM
tình đã hết xin đừng nhắc lại
kỉ niệm bùn thôi để nó chóng quên
đừng níu kéo khi cuộc tình đã xa vời
sẽ càng khổ đau cho cả hai ta.......

Narcisus
25-06-2005, 12:04 AM
ta...lặng lẽ với nắng mai...
em vẫn kiêu sa , vẫn trang đài
ước vọng trước đây...ôi ! mờ nhạt !....
hóa bụi sương mờ....nuối tiếc ai ?...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-06-2005, 12:49 AM
bụi sương làm mờ con đường cũ
mưa làm trôi hết dấu chân anh
giờ còn mình em ôm kỷ niệm
nưối tiếc một thời đã yêu nhau ...............

Narcisus
25-06-2005, 12:58 AM
Rồi lần cuối tôi khóc đời từ giã
Tim nhói đau khi chờ đợi ra đi
Không thấy chi, nước mắt kia đã cạn
Giọt buồn bây giờ không quay lại nữa đâu
Tôi khóc thầm cho một khối sầu câm
Cho tất cả cuộc vui buồn hòa lẫn....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-06-2005, 01:09 AM
khi cat' bui bậy giờ là vĩnh viễn
hạt bụi nào sẽ dành cho tôi
một cưộc đời bé như hạt bụi
nhưng lại khổ với trăm ngàn nỗi nhớ ...........

Narcisus
25-06-2005, 01:23 AM
hạt bụi nào hóa cát thân tôi
để một mai tôi trở về cát bụi
ôi cát bụi phận này!....
vẫn trọn đời hóa kiếp dành anh !

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:10 AM
Tình yêu không là gió
Chợt gần rồi chợt xa
Tình không không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà

Narcisus
25-06-2005, 03:45 AM
Tình đã trao làm sao tôi lấy lại
Người giữ tình người chẳng nhớ đến tôi
Tình đã trao nhưng lòng nào đã chết
Cả một đời chẳng đoạn kết tình ca
....

saudoi
25-06-2005, 04:06 AM
Nếu đã biết tình yêu không đoạn kết
Cớ sao mà em vẫn cứ phải yêu
Yêu thêm đau và lòng thêm chua xót
Tình không lời, tình cũng chẳng chia tay.

Narcisus
25-06-2005, 04:09 AM
Khuyên ai chớ gợi tiếng sầu
Trời thu thay lá ,thì tình cũng tan
Lòng buồn trăm mối ngổn ngang
Người ơi có biết,tình ta chưa tàn .?
……………..

*Mãi Xa*
25-06-2005, 04:26 AM
Nhớ ai? ai nhớ? Chiều Thu tím
Lặng lẽ một mình ,đếm lá rơi
Con đường khi xưa mình chung bước
Bây giờ âm thầm một mình em
Anh đi đi mãi, tận phương nào
Nơi đây em vẫn ngóng chờ tin anh
Anh ơi ! có nhớ người em nhỏ
Khi xưa trốn Mẹ, mình hẹn hò.

saudoi
25-06-2005, 04:27 AM
Người ơi dẫu tình chưa tan
Nhưng mà thu đến lá vàng rụng rơi
Làm sao quên nỗi chơi vơi
Khi tình gian dối khúc ca tình sầu

*Mãi Xa*
25-06-2005, 04:30 AM
anh biết không anh? Những buổi chiều
Bên bờ sông hẹn bước đăm chiêu
Giọt sầu giọt nhớ hồn thêm vắng
Thầm trách tình mình sao cách ngăn?

Narcisus
25-06-2005, 06:38 AM
Tuyết rơi phủ kín tâm hồn cỏi
Của kẻ xa nhà nhớ chút dư
Không mây,không gió, không gì cả
Không cả tình tôi trong giấc mơ....!

alian
25-06-2005, 07:32 AM
chào mấy anh chị. Em là Ailan thành viên mới của webside này. Em rất thích thơ của anh Tomato. Em cũng rất thích làm thơ nữa.Em cố đăng 1 bài thơ vào đây nhưng ko biết nó lạc mất chỗ nào rồi. hic....hic.. đó' là bài " KẺ ĐẾN SAU" do em tự viết.mấy anh chị có ai biết cách use trang web này xin chỉ dùm em. Em rât cảm ơn ạ Neu được thì liên lạc qua dt 0909273602 gặp Huynh Vien An nha.

Narcisus
25-06-2005, 07:33 AM
sao chị không post dấu em đọc hông bít chị tên gì nữa ạ !

alian
25-06-2005, 07:44 AM
TU TINH
Người em yeu đã đi rồi ..
Chỉ còn mình em ngồi đây ôm trăng mà khóc
Dòng sông ấy có còn ko hình ảnh của đôi ta?
Khi hoàng hôn lang thang nhẹ bước
Vai kề vai, tay trong tay, đôi tim hòa chung nhịp đập,
Mà hôm nay, vì cớ gì mà ta phải xa nhau?
Cái gì có thể mua được người em yeu dấu nhất ?
Cả những buổi hẹn hò trên sông
Nhưng chiều hôm, ai hon ai tàn cuối chân trời...
Khi con nhện đã giăng xong tơ tình ai
Khi đôi má em đã biết ững đõ vì ánh mắt anh...
Thì anh lại vội quên đi tất cả
Bây giờ...
Chỉ còn mình em ngồi đây đối diện với màn đêm
Trong bóng tối em nhìn thấy em rõ nhất
Em mới biết thế nào là tình đời đen bạc
Tự trách em sao vô tâm tin tưởng
Loi sau chi giữa dòng thương dòng nhớ
Để giờ đây, em quên cả lối về...!

Narcisus
25-06-2005, 07:46 AM
Gió là em ,mây anh chờ đợi
Em mang tình kéo nhẹ mây trôi
Gió và mây thì thào hơi thở
Lời tình nồng cho thỏa nhớ mong....
***
post có dấu đi chị ơi ! không mấy Mod sửa bài thì mệt họ lém !

xCi
25-06-2005, 10:09 AM
Bạn à nếu ko biết type dấu thì hãy đọc những quy luật của HHT trước khi viết bài thì tốt hơn vào đây ---------------------> http://hoahoctro.com/4rum/announcement.php?f=8&announcementid=51
Và PK cũng đã tìm ra được bài thơ của bạn rồi ----> http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=18909

kiepchungtinh
25-06-2005, 05:02 PM
Nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Mối tình đầu bao giờ cũng say.

Opa
25-06-2005, 05:04 PM
bạn gì cóa số di động ơi
sao bạn lại lấy của bố chơi

*Mãi Xa*
25-06-2005, 06:44 PM
Thơ ai tạo một buổi chiều
Cô đơn ai tạo bao nhiêu trăng tròn
Suy tư lòng dạ sắt son
Tương tư sầu muộn tim non cũng già
Ngoài vườn có một nụ hoa
Không người trìu mến hẳn là bơ vơ
Hoa kia ai đợi ai chờ
Giọt sương, hạt nước nên thơ nên tình

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-06-2005, 08:24 PM
khi xa nhau mưôn vàng thương nhớ
gần nhau rồi chẳng biết nói chi
ta xa nhau ko bit61 thế nào
kiếp tình này chẳng dc ở gần nhau ..............

tomato123
25-06-2005, 08:30 PM
gần em chẳng biết nói chi
xa em thì nhớ vấn vương nỗi lòng
thôi thì ta cứ gần xa
để thương để nhớ để mà iu nhau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-06-2005, 08:43 PM
khi xa nhau mưôn vàng nỗi nhớ
bên anh rồi càng nhiều đáng cay
thà xa nhau có nhiều hạnh phúc
không mưốn gần để chịu mất nhau ...............

tomato123
25-06-2005, 08:51 PM
chưa được gần nhau mà đã xa
thôi thì.....
anh tự ru mình khúc thơ xưa
tình chỉ đẹp khi tình dang dở
đời mất vui khi đa vẹn câu thề

Narcisus
25-06-2005, 08:51 PM
Đường nào người phải phân vân
Sách ghi lối cũ dấu chân đâu rồi
Phải người ôn lại một thời
Phong trần nặng bước trĩu tình đè vai......!

hacnguyet_87
25-06-2005, 09:14 PM
Ngốc ah`. Sao anh chẳng hiểu
Em yêu anh đâu phải vì tiền
Vì no ấm, cuộc sống như tiên
Em yêu anh...vì anh la thằng ngốc
Gửi Tomato123

tomato123
25-06-2005, 09:52 PM
anh vẫn biết em xem thường của cải
chỉ cần được iu và giữ trọn câu thề
nhưng cuộc sống vốn ko đơn giản
điều ta cần thường mang lại niềm dau

Boulevard
25-06-2005, 09:56 PM
Anh nói gì em chẳng hiểu được đâu ?
Vần thơ ấy giờ trở nên xa quá .....
Em xa anh rồi trở nên ...bỡ ngỡ ?
Bởi anh không còn là ....mãi mãi riêng em ?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-06-2005, 10:17 PM
anh không ngốc mà chỉ vì em ngốc
em yêu anh cho tron câu thề
giờ xa nhau anh đừng nên nói thế
tình yêu này xin dành trọn cho anh...............