Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ chiều tím



nhành lan tím
30-04-2006, 10:05 PM
có những lúc vùi đầu bên chang sổ em vô tinh đạt bút viết tên anh


bước lơ đãng trên con đường qoen thuộc
chỉ muốn vô tỉnh để nhình thấy anh ?
em nhớ anh nhiều lam hic

langtusitinh
01-05-2006, 12:43 AM
Một con phố bóng đổ về phía nhớ
Để hoàng hôn nhẹ dắt dìu nhau về
Ta lặng câm giữa đường đời mãi vậy
Vẫn miệt mài mong gót nhỏ em qua

Tôi vẫn nhớ cái ngày em bỏ phố
Cây buồn nhiều phố vắng gót kiêu sa
Nhưng tôi biết có lẽ vì phố đợi
Khi cô đơn em sẽ lại quay về

nhành lan tím
01-05-2006, 03:18 AM
Qoen nhău làm chi khó chả lời
phải chăng chỉ để biệt ly thôi
sa nhău tan tác theo chiều gió
chẳng hẹn cùng nhău buổi tác hồi
ta đã yêu nhău thế đủ rồi
tình ta chỉ rành bấy nhiêu thôi
anh theo tiếng gọi ngươì sa lạ
ta sẽ quên nhău đến chọn đời

ai hỏi em khi nào buồn nhất
em cha lời buồn nhất lúc sa anh
chia ly kẻ ở ngươi đi
khác nào kim trọnng biệt ly thuý kiều
nơi em đến anh không đến được
nẻo em đi chảng có lối về
chung qoanh em bóng tối sẽ bủa vây
màn đêm suống là bạn đời muôn thủa

Buzz
01-05-2006, 03:27 AM
Ta đã biết bước vào yêu là khổ
Mắt nghẹn ngào...lời nói chẳng nên câu
Ta đã biết...tan vỡ mối tình đầu
Là lặng lẽ...khóc thầm trong kí ức

Ngày mai này khi hoàng hôn tỉnh giấc
Mọt mình ta đối diện với bóng đêm
Khóc đi thôi...cho nỗi nhớ dịu êm
Cho quên hết những gì ta đã nghĩ

nhành lan tím
01-05-2006, 06:04 AM
em đã biết anh yêu người khác
] nhan sắc nhiều và đẹp lắm phải không anh ?
em cầu mong cho mối tình chóng thành
không cawy đắng lỡ làng như em đã gặp
em đã yêu tình qóa mong manh
lỡ say đắm nên tình thành cawy đắng

vuonthochieuhohen
01-05-2006, 08:21 AM
Chào Em ! Lâu rồi anh em mình ko gặp nhau rồi nhỉ ?
Lúc này em sao rồi- công việc vẫn ổn định chứ em ?
Hôm nay anh ghé qua diễn đàn chơi , ko ngờ lại gặp em ở trong này
Vậy anh em mình tặng nhau bài thơ ha ,lâu rồi anh ko có tâm hồn viết thơ rồi nè.
chắc em biết rồi đó , Những bài thơ em viết làm anh nhớ lại .......... quá hà .

Tình ta lỡ bước quá thời gian
Nhưng vẫn sâu nặng như biển tràn
Chứ đâu có phải tình xa cách
Sao em nặng lời não ruột gan

Em có biết không anh buồn lắm
Nhớ em đêm ngày chẳng nghé thăm
Chỉ vì thời gian mong em hiểu
Anh sẽ chở về hẹn cuối năm

Giữ trọn tình ta với lời thề
Nơi phương xa đó có bạn quê
Không gì lay truyển được tình cảm
Của ai chúng mình mãi mãi thề

Lâu rồi thư chẳng hồi âm
Chắc em buồn quá lại hiểu nhầm
Cho nên tình cảm thành dãn đoạn
Có gì sai sót em ............cho anh .

****( Nhành Lan Tím & Vườn Thơ Chiều Hò Hẹn ) ****

nhành lan tím
01-05-2006, 08:40 AM
anh sa cách ngàn trùng em vẫn đọi
chỉ sợ rồi anh chảng qoay về
em vẫn đợi vẫn chờ ở nơi ầy
chỉ sợ anh mãi vẫn sa em

phonglantim
01-05-2006, 08:59 AM
Anh đã trở về với vườn thơ
Viết lên dòng chữ ....thật bất ngờ
Mong sao thắm lại như ngày ấy
Sôi nổi nơi này ...những dòng thơ


Chào vườn thơ ...lâu rồi ko thấy viết ...chào mừng bãn đã quay trở lại ...cố gắng viết bài cho vườn thơ sôi nổi nha :D:D

vuonthochieuhohen
01-05-2006, 09:04 AM
Anh đã nhận được thư em
Đọc xong dòng chữ anh thèm biết bao
Những đêm thức trắng khát khao
Không ngờ em đã gửi vào hộp tin

Tiện tay anh cũng viết liền
Có làm ảnh hưởng, buồn phiền em không ?
Để cho em khỏi ngóng trông
Mong Em nhận lấy bó hồng anh trao. ( EMai)

nhành lan tím
01-05-2006, 09:08 AM
[/COLOR]anh đã về sao anh không nói em vẫn
chờ và đợi anh về?giá anh biết nỗi lòng em mong mỏi
sao vô tình hờ hững vậy anh ?hay anh đã cố quên những gì là kỷ niệm
anh đã quên những lời nói hôm nao`

vuonthochieuhohen
01-05-2006, 09:13 AM
Đâu có em ơi ! anh nhớ mà
Tình cảm sâu nặng giữa hai ta
Làm sao ngày tháng quên đi được
Giữa hai chúng mình vẫn mặn mà