Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nấm mồ yêu thương !



Babylove_83
24-05-2005, 09:38 PM
Khi giấc mơ kia đã vỡ òa
Đôi dòng lệ đá ngập lòng đau
Loay hoay tìm chỗ ta chôn dấu
Một khối tình sầu ta khóc thương

Thương cho mình yêu trong ảo tưởng
Mãi theo hoài bên những trò chơi
Tình yêu ảo trong một thế giới
Nơi chỉ toàn gian dối, đùa vui

Nay hấp hối chỉ còn phút cuối
Là cuộc tình ta đã nâng niu
Sẽ vĩnh viễn chôn chặt giữa chiều
Hoàng hôn sống đưa vào cõi chết

Cổ quang tài chứa đựng lãng quên
Hồn ta đó trong chiều lơ đễnh
Đã vô tình khắc một cái tên
Trên bia đá "Nấm mồ yêu thương"

HN 20/05/05

o0onhocxinho0o
25-05-2005, 10:02 PM
Đời giả dối...nên tình là giả dối...
Cõi hư vô..chôn dấu mối tình sầu..
Khi vùi lấp...tình vùng dậy chua chát...
Ta còn đây...vẫn sống đã chết đâu!!!
Hai kẻ yêu nhau lắc đầu than thở..
Cố lấp đầy nấm mộ nén thương đau..
Ngày úa tàn ....nhạt nhòa phai sắc màu..
Đêm đen kịt....giá buốt về bao phủ....

chauhuathien
28-05-2005, 09:00 AM
Nấm mồ hoang trong sương chiều lạnh lẽo,
Phong thư buồn chung điệu một tình yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Babylove_83
30-05-2005, 07:48 PM
TÌnh yêu buồn nên chôn vào dĩ vàng
Dòng lệ buồn đưa tiễn cõi bình yên
Làn sương trắng ta dệt dãi khăn tang
cụt hứng rùi :D

_N_X_
30-05-2005, 08:22 PM
Em đưa tay đỡ hoàng hôn đổ xuống
Chút nắng chiều còn sót lại trên môi
Vẫn rực rỡ như bình minh tươi thắm
Hai mươi năm , buồn ở đấy , trên vai

Anh muốn hôn lên những ngón tay dài
Chợt nghe nhói lòng bàn chân , vỏ ốc
Anh xin em , thôi đừng làm con sóng
Mãi bào mòn , những vỏ ốc ...trong tim

Narcisus
06-06-2005, 07:13 AM
bao nhiêu năm ta đi tìm đất lạ
mong một ngày được những phút bình yên
để hồn ta chìm sâu trong vĩnh viễn
mặc tháng ngày tàn phá những cuộc vui

trong bình yên cho ta phút ngẫm mình
coi cuộc đời đầy những lúc khổ đau
ta mong sao đi trọn đời duyên bạc
để phần nào dịu bớt những xót xa.......

Chanh Chua
06-06-2005, 08:55 PM
Người tình nhỏ em thật al khờ khạo
Khi từng chiều thơ thẩn tựa bên song
Người đứng gần mà mắt mõi mòn trông
Rồi đêm xuống nhỏ lệ sầu hiu quạnh

Này cô bé hãy quay đầu nhìn lại
Chợt thấy anh trong tầm với thật gần
Để biết rằng mơ ước chẳng xa xăm
Tình hoài vọng không phải là ảo vọng...

Cong tu
06-06-2005, 10:09 PM
ảo vọng yêu thương đã hết rồi
anh về ngồi lại koi kỉ niệm
những năm tháng tuyệt vời ta bên nhau
anh sẽ hoài nhớ mãi năm tháng đó
kỉ niệm buồn nhưng đẹp lắm em ơi

Narcisus
06-06-2005, 11:04 PM
nổi lòng em ! tình em anh có rõ?
lời chân thành em muốn ngỏ cùng anh
nhưng sao dáng anh giờ xa xăm quá
dù cuộc đời vẫn đẩy đến ngày sau.......

Boulevard
07-06-2005, 01:05 AM
Em cứ mãi làm con sóng...
Sóng vỗ về thương nhớ của tim anh...
Vì thế , nên duyên mãi chẳng thành !
Sóng xô , tình vỡ? Mãi hoài tìm nhau...
To : Tocbuxu

thủy tinh xanh
07-06-2005, 03:43 AM
Tình đã hết cố giữ có được gì
Đành mang tất cả chôn vào quá khứ
Nhờ thời gian xóa tan đi mọi thứ
Cả niềm vui, lẫn kỉ niệm ưu buồn

Babylove_83
07-06-2005, 04:45 AM
Giọt nắng chiều đã dần buông
Hàng cây trút lá như tuôn lệ sầu
Ve buồn rã rích quanh đâu
Nghe như tiếng lá ngàn câu ca buồn

Phương trời lạc cánh chim muôn
Trời đem bão tố, giông cuồng phũ vây
Chia quyên, rẽ thúy xum vầy
Để cho xa cách chân mây vạn đường

Đường xa ngựa mõi dây cương
Tình trong xa cách chẳng lường dối gian
Như khi gương đã vỡ tan
Hỏi ai khéo léo để hàn gắn đây ?

Núi buồn khi phải xa mây
Em buồn khi nghĩ từ nay vắng người
Khu vườn như chẳng hoa tươi
Mắt buồn thiếu vắng nụ cười thuở xưa

Nhớ anh nói sao cho vừa
Sao trời đang nắng bỗng mưa vội vàng
Làm cho giọt nắng chiều tan
Tình trong xa cách lại càng cách xa

ngan_kiep_mai_yeu_em
07-06-2005, 06:48 PM
ngày đó em nói yêu tôi
em nói em sẽ yêu tôi suốt đời
ngày đó tôi đã yêu em
dâng cho em cả tình đầu mộng mơ
nhưng tình yêu mấy ai ngờ
lòng người thay đổi đợi chờ làm chi
con tim vương vấn làm gì
càng yêu càng trách hận thì nhớ em
lời em nói tôi đã tin
bây giờ mới biết tôi lầm tin em

Babylove_83
10-06-2005, 01:57 AM
Lệ nhòa thắm ướt mi rèm
Người ơi gián dối để em khóc thầm
Trên trời trăng khuyết lặng câm
Tình em khép kin âm thầm lãng quên

Boulevard
10-06-2005, 02:32 AM
Lãng quên xin chớ u sầu
Đừng vương thêm nặng , chớ buồn làm chi !
Người ơi , ta phải chia ly !
Thì thôi , em hãy cúi đầu bước đi?

Chanh Chua
10-06-2005, 03:45 AM
cúi đầu em dấu giọt lệ thầm
khóc tình dang dở vì tháng năm
duyên đâu đưa đến..duyên cách trở
em khóc cho mình...khóc ngàn năm....

swtlilaznchik88
10-06-2005, 02:35 PM
Người ra đi vì non sông giúp nước
Ở quê nhà tôi thương nhớ hằng đêm
Lòng thầm mong ngày mai mới tươi thêm
Anh trở về êm đềm tình đôi lứa

Anh viết thư và anh nói anh hứa
Một ngày mai tươi sáng ánh vinh quang
Anh trở về trong trạng thái huy hoàng
Mình cùng nhau nối vòng tay người nhé

Tôi tin anh và tôi nói tôi sẽ
Chờ người về dù chuổi ngày chông gai
Dù ngày mai đường đời có đắng cay
Tôi vẫn quyết chờ ai theo năm tháng

Rồi một hôm tôi bỗng như choáng váng
Nghe tin anh ngục gã ở phương xa
Trời trớ trêu nên tạo cảnh phong ba
Tôi còn đó mà xa người lính chiến

Lời hứa xưa giờ làm sao thực hiện
Tôi tiếc thương ngày đó ta có nhau
Giờ còn trên mộ bia đá bạc màu
Tên anh đó ngàn sau đời ghi nhớ...

HY

Babylove_83
12-06-2005, 12:42 AM
Khóc tình dang dở đang phai dấu
Nuốt lệ vào tim ngập nỗi sầu
Rượu nồng nâng chén ta xin chúc
Hạnh phúc bên người sẽ thắm lâu

swtlilaznchik88
12-06-2005, 10:41 AM
Một người lặng lẻ cuối đầu
Một người cất bước đi mau không nhìn
Một người buồn khóc giận mình
Một người vui với ân tình trong tay
Một người sống với đắng cay
Một người sống với đắm say trong đời
Một người lệ ướt hoài rơi
Một người cười nói với người nào quen
Đời là chuổi ngày bon chen
Nào ai không biết hờn ghen vì tình

HY

Babylove_83
18-06-2005, 05:10 AM
Một thoáng u buồn trong mắt thu
Một làn khói trắng tựa sương mù
Một mình rong ruỗi con đường vắng
Hồn còn lưu lạc cơi thâm u
Hỏi trăng quen gió đă bao ngày
Gió giờ lưu lạc bỏ trăng say
Đêm khuya ong bướm bay về tổ
Bỏ mình trăng lạc giữa muôn mây
Xa xa ánh sáng như mờ ảo
Nh́n lại chân trời một chiếc sao
Cõi tiên vui thế mà đơn lẽ
Cõi trần vui vẽ hỏi nơi nao?
Họa chăng chỉ là vui phút chốc
Để rồi đêm xuống lại miên man
Nỗi buồn chôn giấu nơi sâu lắng
Về một tình yêu đã chóng tàn

swtlilaznchik88
18-06-2005, 09:53 AM
Một người cất bước sang ngang
Một người lặng lẽ lệ hàng dâng mi
Một người nâng chén cụng ly
Một người che mắt bước đi không nhìn
Một người vui với ân tình
Một người buồn khóc ngồi nhìn trời mây
Một người hạnh phúc đắm say
Một người lê bước mắt cay lệ nhòa

Thôi rồi hạnh phúc chia xa
Người về phương ấy lụa là vây quanh

HY

Babylove_83
20-06-2005, 01:14 AM
Một giấc mộng vàng tan vỡ mau
Một lần rung động tiếng yêu đâu
Nỡ sao người đành tâm gian dối
Để lại đời em một nỗi đau

Vạn nẽo ân tình em bỏ quên
Lục bình trôi xa mãi bập bềnh
Chẳng kẻ yêu nào em mộng ước
Vì lòng in đậm một cái tên

Những tưởng đôi mình sẽ có nhau
Ngàn năm xanh thắm chẳng phai màu
Tim yêu trao hết không lường trước
Rạng vỡ ban đầu sẽ in sâu

Đôi khi em nhớ anh nhiều lắm
Cố đẩy bóng hình khỏi thâm tâm
Nhưng sao sức lực vô dụng quá
Giữ mãi bóng người dã xa xăm