Xem đầy đủ chức năng : vài dòng .....
sành điệu mái ngố
30-04-2006, 09:49 PM
Dạo nì đỡ hơn mấy hôm trước 1 tẹo ..biết cười gòi ......và vui nhứt là mỗi lần nói chiện với N ...chỉ tội mình hơi bùn vì N tự dưng gửi web cho mình .....cái thân hình gầy còm ốm yếu .....nhìn thấy mà sợ ....N ơi ...trước cũng gầy nhưng đâu đến nỗi thế này sao giờ gầy quá vậy ...P sợ .....en nh` vào chứ ......hichic
hôm qua ....anh chúc mình sinh nhậ vui vẽ .....SN mình đến sớm vậy sao ...haha ...lại buồn đúng ko ...vào đúng hôm mình đi học ....là sao .......mình chả muốn gì hết ......nhưng khi nào đến SN mình đều buồn ................chán ...tháng năm ơi ....qua mau đi
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 12:42 AM
Mọi thứ thật chán lại sụp đổ trước mắt mình ......tại sao đời ng` lại ngắn ngủi thế ..tại sao anh lại ra đi ....thả nào hôm nay tự dưng mình thấy hụt hẫng lạ ....biết phải làm sao đây .....hụt hẫng quá anh ơi ....ANh và em mới gặp nhau 2 lần còn chưa kịp làm bạn mà anh ....tại sao ....anh lại ra đi ......tại sao hả ông trời độc ác kia ...sao cứ phải đúng vào hôm nay .................................tại sao
Airy Tran
01-05-2006, 12:52 AM
người đi rồi thì ko thể way lại , và cũng ko thể trách ông trời kia đc Phương ạ !
Đúng là sau cơn buồn hay giận dzữ ta đều muốn tìm người trút giận . Thật tội cho ông trời đa số ai cũng trách ổng cả . Đừng trách ổng , mà hãy trách Cái Số , cái nghiệp của ta thôi .
Phương ! R hoh muốn nhìn thấy P buồn như thế đâu , hiểu hho ? à sắp sinh nhật P rùi :D , vì thế đừng buồn nữa nhá ............ :tim:
p/s : avatar cũ đc hơn đó :D
tieuthuvotinh
01-05-2006, 12:54 AM
lam sao ma so vay.Ma so thi sao co chu nhi ^_^ thoi co ma cươi nha
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 01:46 AM
R ơi P muốn khóc quá à .....sao cuộc đời ..lại ngắn ngủi vậy ......................P đã phải chia tay ...ng` này là ng` thứ 2 ở tuổi thanh xuân rồi đó ...lần trước shock 1 chút thôi .....còn lần này ....thấy ....buồn quá à ..P sợ lắm ......R vẫn nhớ Sn P cơ à ..hichic ......thế này còn hứng gì mà Sn nữa .....đã thế hôm nay P còn trút giận lên 1 ng` ...........................chẳng biết nữa P muốn điên lên mất
Airy Tran
01-05-2006, 01:52 AM
vậy R chạy đến bên P nhá ? để ngồi nhìn P khóc đc ko ? hay là dzô Y!M rùi P mở Web lên , khóc đi R nhìn cho . :gian: đừng có khóc chứ ? để giành nước mắt để sau này còn xài vào nhiều chuyện nữa đó P ! P có nghĩ thế ko ?
SN của P sao R quên đc :D mà ko có hứng là sao ta ?
còn nữa 1 người để trút giận à ? :hihi: P tìm đc chưa? chưa tìm đc thì R tìm giúp cho nhá :D đừng buồn nữa mà :huglove:
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 01:56 AM
uh cám ơn R nhé .....P có ng` để trút giận nhưng cũng chỉ dám trút 1 ít thôi vì sợ ....hay R để chop P trút giận lên R nha ....T______________T YM của R là gì ...P đàng buồn mà R đá đâu thế ...Sn P ko có hứng vì nhìu thứ ....vả lại ..P biết mình P sướng với Sn của mình thôi vì chẳng mời ai cả ...và ...bạn của P ko có ai ở gần
Airy Tran
01-05-2006, 02:00 AM
nà đừng đc voi đòi tiên nhá ? :gian: ai lại ngốc đến nỗi để P trút giận chứ ? :D mà nói vậy thôi , chứ R mến P lắm , nếu P có trút giận gì thì cũng nương tay với R 1 tý nha :tim:
nick : risaky_00 , vậy R chờ P dzô để trút giận :D
à bạn thân ko ở gần sao ? vậy thì..... ừ cũng buồn thiệt :rain: mà R cũng thế thôi chứ # gì , bạn tốt của R mỗi người 1 phương rùi :khocnhe:
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 02:06 AM
Khổ thân R héng mới 18 tuổi đầu mà đã .....ở xa bạn bè ^________*
Airy Tran
01-05-2006, 02:19 AM
:gian: nói gì thế chòi ? ghét :D
sành điệu mái ngố
01-05-2006, 02:42 AM
R hư nha ...lại đá đít P rồi ..hư quá ...mẹ R ơi ....R trêu cháu nè ...
.......Ngày hôm nay thật dài ....đầu thật nặng .... chán quá .......chẳng biết mai ra sao nữa ...chỉ biết .....tối nay ..........lại buồn và rất buồn vậy thôi
sành điệu mái ngố
02-05-2006, 10:36 PM
3_5_2006
Hôm nay là Sn mình mà sao buồn quá vậy ...mình chỉ muốn khóc thôi chẳng biết tại sao nữa .....mình thấy mệt mõi cố hành hakj trong mấy ngày hôm nay rồi ....trời ko nóng sao mình cứ muốn vã mồ hôi ra ...chân tay mình rã rời .....mình thấy ....mình thật vô dụng .....Tối qua định cầm bút lên ......vẽ thì ....lại chỉ muốn quăng ngay đi .....rốt cục đặt xuống đi ngủ ....và ...sáng dậy ...thấy tồi tệ hơn ....mình bảo ko gục ngã ....mà có lẽ ...sắp gục rồi ...mắt mình cứ ươn ướt .....cũng phải ...1 số chuyện thật khiến mình bực mình .........mình ko thể tự làm bạn của chính mình đc ......nhưng thời gian qua ....đúng thế còn đc gì ......từ đây về sau mình sẽ .......................................ko bao giờ còn viết nh~ dòng nhật kí vô nghĩa này nữa ....cũng ko bao giờ .............................ko bao giờ ,,,,,,,,,,,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.