PDA

Xem đầy đủ chức năng : lọ lem hiện đại



hate_hell
24-05-2005, 09:33 PM
blue(mình sẽ post lên dần dần nha, thông cảm )
:hihi: ngày xửa ngày xưa , xưa như trái đất ấy mà
hiiiiiiiiiii :hihi:
Một nhà nọ co một cô con gái (ít nhỉ, thời đấy mà chỉ có ít vậy thôi á?)cũng khá xinh đep,(tạm gọi là Angel đi)
Nhưng không may ( lại là không may, nếu may thì sao nhỉ?) mẹ cô mất sớm. Bố cô vì không muôn con gái một mình trong nhưng dịp đi làm ăn xa nhà.Ông đã quyêt định tái giá cùng một bà cũng đã góa chồng và cũng co ' một cô con gái trạc tuổi con ông.(Hell)
Thế là ông yên tâm đi làm ăn mà không phải lo chuyện hậu phương nữa.
Lọ lem nhà ta thì khác, biết bố sẽ đưa thêm 1 bà vợ và một đứa con gái nữa thì vui vẻ ra mặt vì sắp có kẻ hầu người hạ rồi đây mà ,nhưng trong lòng thực ra vẫn ấm ức lắm,vì cũng sợ sẽ có đứa chia bớt tài sản sau này (cũng gớm ra phết đấy chứ nhỉ ).
Mấy ngày đầu khi bố vẫn còn ở nhà ,Angel đối xử với 2 mẹ con Hell rất tốt (để bữa sau còn hành động chứ),2 mẹ con Hell cùng đối xử rất tốt với Angel (đang còn lạ nước lạ cái mà ,vả lại ông bố đang ở nhà thì làm sao có thể đụng vào con gái sâmpanh của ông ta được cơ chứ ),đồng thời Hell cũng tranh thủ lấy cảm tình của ông bố dượng (dù sao thì gia sản của ông ta cũng kếch xù như thế cơ mà).Được vài hôm, ông bố thương con ấy phải bay sang một đất nước khác để làm ăn và cũng để chăm lo cho những đứa khác như Angel nữa chứ. :lol:
Khi đi, tất nhiên là ông hông quên gửi gắm Angel lại cho bà vợ mới.
Angel bề ngoài thì trông có vẻ buồn vì bố không co nhà nhưng trong lòng thì rất mừng vì cơ hội làm chủ đã đến ,mẹ con Hell cùng rất vui vì sắp đươc thể hiện uy quyền của 1 người"dì ghẻ " ( đúng là 2 bên ngang tài ngang sức ).
Ngày đầu tiên vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.Đến sáng ngày thứ 2 thì đã khác hẳn ( hôm ấy là chủ nhật ), sáng ra Hell đang còn lo ngủ nướng , bà mẹ thì cũng đang lo đi tập thể dục buổi sáng (ỏ CLB),thế là Angel lo vội vàng ăn sáng trước ,tất nhiên ăn xong không quên đổ hết thức ăn còn lại cho con Milu,rồi lập tức phóng xe đi shooping với lũ bạn cùng lớp.
Lúc mẹ Hell về lên gọi đứa con gái cưng xuống ăn sáng ,lúc vào bếp thì hỡi ôi....
chẳng còn đồ ăn nữa mà thấy con Milu bụng no tròn dưới sàn. Vốn dĩ cũng là người ghê gớm mụ nhận ra ngay trò của Angel., hơi bực tức nhưng không sao,thời nay thiếu gì nhà hàng nhỉ, mà ăn ở đấy không phải sướng hơn sao.Nghĩ sao làm vậy mụ dẫn (Hell bấy giờ đang còn ấm ức vì bị gọi dậy sớm mới có 8h30 sáng mà )đi ra ngoài không quên lấy đống quần áo đang vắt dở của Angel trong máy ra cho vào chậu và đổ thêm ít sinh tố lên đấy cho hả dạ.không chỉ thế mụ còn làm nhà cửa tứ tung lộn xộn để về còn dạy dỗ Angel nữa chứ.
Chiều Angel đi chơi với lũ bạn về thấy như tế cũng tức lắm, nhưng không biết phải trả thù mụ ta như thế nào,vơi lại đối với Angel như thế chỉ là muỗi , nàng thiếu gì đô` cơ chứ , nhà cửa thì lo gì ,bà giúp việc ngày mai sè lo việc đó, nhưng hỡi ôi ,nàng đâu có biết bà ta đã bị mẹ của Hell cho nghỉ việc sáng nay trước khi nàng dậy rồi chứ ).thế rồi nàng ta lại phóng ra nhà hàng đánh chén với lũ bạn tỏa thê đã.

cherrryblossom1811
27-05-2005, 11:33 AM
đang hay mừ, post tiếp đi

saoemnophutinhanh
27-05-2005, 05:52 PM
hay đso bàn à!tuyệt tác

hate_hell
30-05-2005, 02:04 AM
cảm ơn mọi người nha

mat_bien_xanh_tham
30-05-2005, 07:51 AM
khác xa với nguyên bản quá !!!!!

be_xinh236
30-05-2005, 06:21 PM
cho hỏi chút: có phải đằng ấy ko dzậy????

hate_hell
31-05-2005, 06:20 PM
Ý bạn nói là ai cơ?
tớ không hiểu

hate_hell
01-06-2005, 05:57 AM
Mình lại tiếp tục hiiiiiiiiii
:lol:
Chiều Angel đi chơi về ,vừa phóng xe vào đến cổng thì đã nghe tiếng chửi của "mẹ" :
_Đi đâu đến giờ này mới về hả?
Nhà cửa thì không dọn dẹp gì cả ,để bừa bãi thế này hả.Cô tưởng tôi về đây là để làm người giúp việc chắc.....
Và tất nhiên Angel không dám cãi lại vì biết sao có thể thắng nổi 1 người có thâm niên như mụ chứ nhỉ.Thế là nàng đàng ngoan ngoãn lo don dẹp lau chùi nhà cửa -một công viêc mà từ khi mở mắt ra đến giờ nàng chưa bao giờ phải mó tay vào,đương nhiên sẽ là rất vất vả và cũng tốn thời gian không ít rồi.Không những thế còn đi công toi bộ móng tay mà nàng lúc nào cũng chăm chút ,sáng nay lai còn mới vào shop để trùng tu tôn tạo nữa chứ . Lại còn cả đôi tay mên mại của nàng sẽ bị phồng rộp lên nữa chứ......huuuuuuuuuu(đến là khổ... không kể hết được)
Cuối cùng thì nàng cũng đã dọn dẹp xong cái bãi chiến trường và cũng la chiến lợi phẩm của nàng sáng nay .Lúc dọn dẹp xong tất nhiên cũng đã đến lúc đến " giờ hoàng đạo" (12h đêm í mà ).Người nàng cũng đã đau ê ẩm ...Nhưng cái mà nàng còn tức hơn là Hell ,lúc nàng đang lao động khổ sai thì nó nghiễm nghiên ngồi nấu cháo điện thoại với bạn, lại còn thản nhiên nhìn nàng ra vẻ thương hại và cười "an ủi " nữa chứ (tức cha chả là tức ).Tất nhiên moọt người như nàng không thể để yên cho nó cười trên nỗi đau khổ của nàng được (tất nhiên rùi ).Angel để cho cán chổi lau nhà vướng vào dây điện thoại , thế là chiếc điện thoại cũng rớt xuống đất ,tất nhiên cũng tèo luôn hiiiiiiiiiiiiiii .Hell đâu có phải đứa tầm thường đâu cơ chứ,nàng lập tức rút trong túi con dế mới cứng vừa tậu được sáng nay ra và lại tiêp tục công việc bếp núc ....,chẳng qua Hell không muốn dùng nó ngay thôi (tốn money hơn mà nhỉ hiiiiiiiiii ), nhưng mà đã ăn chơi thì cũng không thành vân đề ,ăn chơi không sợ mưa rơi mà .Angel lại càng tức .Còn "mẹ " nàng thì liên tuc chê bai nữa chứ,nào là chậm chạp, nào nhác .... càng tức hơn .Nàng nghe một lúc rồi cũng chẳng còn cảm giác nữa , kệ bà ta ,nói nhiều mệt cũng phải dừng lại chứ lo gì ,với lại trong đầu nàng đang còn lo dọn chiến trường và lập 1 kế hoạch hoan hảo cho lần sau nữa chứ nhỉ ,nàng cơ mà .Giờ thì tất cả những gì bực dọc nhất nàng trút hết vào con Milu cứ như nó là hiện thân của 2 mẹ con Hell vậy , lại còn trong "tiểu thuyết " của nàng từ trước tơi giờ toàn những gì mơ mộng thì nay đã đổi sang một trang mới với những lời lẽ ....( không nói thì mọi người cũng biết mà nhỉ ! ?? , oan thị mầu như thế cơ mà hiiiiii) Vài ngày trôi qua ,cuộc sống của Angel vẫn không thay đổi gì cho nhiều chỉ có điều công việc của nàng đã có triển vọng hơn (lau chùi sạch hơn và nhanh hơn ấy mà), nhưng kế hoạch của nàng thì đã sụp đổ hoàn toàn ,vì 2 mẹ con Hell ghê gh ớm quá (mà nàng thi còn non nhỏ dại ,lại thân cô thế cô ).Cuôc sống của nàng thật khổ ải. Những nơi mà nàng thường xuyên ghé qua thì nay không còn cơ hội nữa ,không đươc đi chơi cùng bạn nhiều như trước....
Rồi cũng đến 1 ngày, lại là 1 ngày làm thay đổi cuộc đời của nàng ( nhưng lần này thì theo hướng tích cực hơn).Một người quen gia đình Angel mời đến dự buổi dạ hội mừng con trai ông ta mới thành lập công ty riêng cho đứa con trai duy nhất .
thôi nấy đã nha , bữa sau mình lại viết tiếp

cherrryblossom1811
01-06-2005, 01:59 PM
hay đó, viết nhanh nhanh lên nhá

bupbe169
02-06-2005, 10:43 PM
vite tiep di ban, hya wa' a

bạn gì đó ơi, viết tiếp đi nha.Hay quá .Mình đợi để đọc tiêp' đó

changtraixubien
03-06-2005, 07:55 PM
Hay lắm đó!
Post tiếp đi. Nhanh lên nhe.
Mình đợi lâu quá là không được đâu đó.

tieuthu_rose
05-06-2005, 12:42 AM
Nên nói như thế nào nhĩ , nên nói là một cô gái hay là cậu pe' đây , ah` , dĩ nhiên là cô pe' rùi (nếu ko thì có lỗi với ba mẹ cũa cô ấy lắm lắm ). Điều mà mọi người nói về cô pé là dễ thương , tương đối nhưng mà kiêu lắm. Ko phải làcô pé muốn như vậy đâu mà tại vì n` người theo quá đâm ra phiền ấy......................Ùm , cô pé ấy nghịch lắm, nghịch y như con trai vậy , và dĩ nhiên người bạn thân cũa cô pé ấy(rose) là thèng con trai chân chính 100%. (jus)
- ây dza !!! Đau thế , mày mai mốt kêu tụi nó đá thì đá vào lưới ấy , thế tại sao cứ canh ngay đứa con gái như tao mà sút nhĩ................
- Thì ai bão mày đi đá banh đâu , mày đi đá banh mày cứ quấn lấy tao , con gái thì chịu cái thân phận là con gái đi , còn bày đặt đi đá banh , mày ám tao thê.............
- Này , tao cho mày nói lại đấy nhé , mày có muốn như cây kẹo này ko ha? Nằm gọn trong miệng tao nà ,.....................
Chiện gì tới nó cũng tới , đang yên lành , nếu ko có cái ngày 12/3 thì nó thề là nó có thể nhặt được viên life được Lay chúa tôi. Ước gì thằng Jus ko sinh ra nhĩ , thì nó có thể yên thân mà nhặt life rùi.
- Chài ah. mày biết là tao đã mất life ko mày. Tại sao mày lại có thể đối xử với tao như vậy ha?????
- Tao xin lỗi.........
Nhìn vẽ mặt ăn năn đến tội lỗi , Rose cũng đàng bỏ qua mọi chiện mà hỏi chiện gì đã xãy ra????
- Có chuyện gì vậy? Mày cũng vừa mất life ah` , hay là mất đồ legen hay là excellen ???
- KO phải , tao đang bi củm????
- What?
- Tao đang iu mày ah.
- Ặc
Rose thề là nó ko bị bệnh , mà cũng chẵng giả vờ , nó đang shock thiệt sự.????
- Mày cảm koan nảo?????
- Tao thích con kathy.
- Hix, koan pe' ấy cũng xinh , ban thân tao mà lại , koan nhà lành , hiền , giàu có. Koan trai tụi bây ai mà chẵng mê , đến con gái tụi tao mà còn ghen tị. Mày định sao???
- Mày giúp tao nhé Rose , ok , tao sẽ hậu đãi mày sao???
- Ok !
Nó ok mà lòng nó nặng trịch, ko phãi nó iu thằng jus mà là nó ko bít phãi nói sao đễ con Kathy chịu làm ban gái thằng Jus . Số là thằng Jus rất may mắn được ông trời phú cho cái vẻ xí trai mà đến nỗi ma cũng phãi chê , quĩ cũng phải chạy. Ấy là Rose nói thế thui chứ đối với Kathy thì ai mà biết............Nhưng mà Kathy là tiên là phật còn nó là thằng ăn..........xin ko hơn ko kém ,ặc ăc.
Sau một thời gian dài thì jus cũng kua đỗ Kathy , nên vui hay nên bùn đâ y???????Khi nó ko còn ai để mà đá banh , chơi Mu cùng...,....Nó quen rùi , quen đi 2 mình rùi , bây giờ nó phải tập lấy làm mọi chiện một mình. Ùm , thì bùn , bùn quá là đằng khác , lúc trước nó thường nguýt môi lên mỗi khi đi ngang một đôi uyên ương nào đó. Rồi cả 2 cùng cười bò lăn ra ngay trên bãi cỏ , còn bây giờ , nó lại bùn , chẵn hiểu vì sao nó lại bùn , chắc là bây giờ nó chĩ đi có một mình......................Nó nghĩ đến 2 đứa chúng nó sẽ làm gì nhĩ.
Thằng Jus sẽ lịch sự bãnh bao trong bộ đồ cả 2 hì hụi lựa chọn mãi 2 tiếng đồng hồ mới được , thằng này cũng điệu thiệt.Lại còn bõ ra 1h30 phút đế vuốt keo nữa đấy nhé.Hì. Nó chợt mắc cười , nhưng cười trong nước mắt m ko phải đâu , nó ko iu thằng Jus mà là nó đang bùn , đang cộ đơn , nó thèm được ôm ấp , nó thèm được như Kathy..........như bao cô gái khac.Bùn , nó lê chân lên net , bùn , nó lại chơi Mu , tình cờ nó đưa mắt , nó thấy một anh chàng , ko đẹp lắm , chơi Mu cũng tài tình. Chợt anh ấy nhìn nó , đùa với nó vài câu , rùi chở nó đi ăn kem , sau đó , 2 người quen nhau................Nhưng Rose chĩ là người thứ 3. Có nên bùn hay ko?????
- Sao bùn thế , mất đồ ah` , hay là hộm nay tao ko nhớ ngày sinh nhật mày ah` .
- ko ,
Rồi rose kể cho nó nghe chuyện của nó và anh ấy. rồi nó buông một câu
- Chài ah` , vậy mày làm vợ bé tao có hay hơn ko mà đi iu cái thằng đó.
- tao ko bít nữa , có lẽ tao đã iu...............
Thế rùi tự nhiên Jus lại keu Rose bằng vợ bé. Lại vợ pe' cứ làm như nó thích làm vợ pe' lắm vậy đó.
- Hôm nay đi ăn kem nhạ, bx thèm ăn kem quá , ox nha
Đột nhiên chuông dtdd cũa anh kêu.
- Ùm , ùm.
- Bà lớn kêu ah` , thui ox về nhà tắm rửa ăn cơm rùi chở bà lớn đi đi.
- Ùm ,
Nói rùi anh lấy xe đi , để mặt nó ngồi đó. CÓ nên khóc hay ko????????????????
- Alo , tao...............
- Mày ngồi đó đi , tao lại liền...........
Jus lại , Rose oà khóc trên vai jus
- Đấy , làm vợ pe' tao có hay hơn là làm vợ pe' cái thằng lạ hoắc ấy ko????
- Ùm , làm vợ pe' mày vẫn hơn , vậy là tao sẽ làm lại từ đầu cứ xem nó như là giấc mơ thui Jus nhĩ.
- Ùm ,.
......................
Đấy , câu chiện của tui đã kết thúc rồi , câu chuyện này có thật đó , là chuyện của tôi , hì
có câu này muốn nói thêm
Khi bạn trao yêu thương cho ai đó , có thể ban nhận được từ họ con số 0 , nhưng ban sẽ nhận được như thế , hay còn hơn thế nữa từ một người khác , sao bạn ko chờ , vấn đề chĩ là thời gian......................

Ôi , xin lỗi , mình gữi nhầm , xin lổi nhìu nha

hate_hell
05-06-2005, 06:02 PM
không sao mà

hate_hell
07-06-2005, 03:39 AM
Tất nhiên 2 mẹ con Hell rất vui rồi, được đi dạ hội làm quen với nhiều người .Và biết đâu đấy ,bà sẽ tìm được một chàng nào đó phù hợp với cục cưng của bà thì sao ,lo dần đi là vừa ( đúng là tội cho chàng nào đó thật hiccccc ) . Angel cũng rất vui vì trong giấy mời có cả tên nàng, và tất nhiên nàng sẽ được đi rồi . Nhưng giag hồ đúng là hiểm ác (hiiiiiiiiiii) , "mẹ " nàng đâu cho nàng đi dễ dàng như thế cơ chứ ,công việc ở nhà thì sẽ dành lại cho ai ,vả lại Angel mà đi thì cơ hội của Hell chắc chắn sẽ giảm đi rồi ( dù sao thì Angel cũng là con ruột nên tài sản sau này sẽ hấp dẫn hơn ,và các chàng cũng sẽ để ý đến 1 người đẹp hơn chứ nhỉ ) . Nhưng để đi được thì cũng là cả một vấn đề cho Angel rồi vì đã lâu lắm rồi nàng đâu có được đi mua đồ mới đâu , thời trang thì thay đổi xoành xoạch, nàng sao có thể đi với bộ cánh đã lỗi thời trước bàn dân thiên hạ , lại còn thua kém Hell nữa chứ (?????) hicccccc, sao có thể chịu được đối với một người xưa nay vốn có tiếng xinh xắn hợp thời trong các buổi dạ hội cơ chứ huuuuuu.Quá đau khổ ,đã vậy bà mẹ tốt bụng của nàng còn bắt nàng phải làm thêm công việc giặt giũ thay cho cái máy giặt chảng hiểu hôm qua đang còn bình thường mà hôm nay lại bị đứng như thế nhỉ ( nghi ngờ thật..........) Mà đống đồ của mẹ con nhà Hell thì đâu có phải ít nhỉ mỗi lần là đi ra ngoài là một bộ khác nhau cho khỏi đụng hàng cơ mà , lại còn cả đống đồ mặc ở nhà nữa chứ . Mà thời gian của một ngày có phải là 48 tiếng đâu cơ chứ , làm sao mà làm xong để còn đi dự tiệc được nhỉ .Có cả 2 lí do lớn như thế , nhưng nàng bỗng nhớ ra , nàng cũng còn một khoản tiền kha khá trong nhà băng mà từ lâu nàng quên bẵng mất ,thực ra đối với thời hoàng kim trước kia của nàng thì số tiền ấy chỉ là muỗi thì nàng đâu có quan tâm làm gì cơ chứ . Thế mà giờ đây lại là niềm hi vọng duy nhất của nàng .Với số tiền ấy chắc là đủ cho nàng mang đồ ra hiệu giặt, mua được bộ cánh mới hợp với thân phận của nàng ....và tất nhiên cũng đủ để nàng sửa sang ,trùng tu tôn tạo lại nhan sắc mà bấy nay bị lãng quên ....
Tạm ổn , nàng có thể yên tâm dọn dẹp như thường ngày ( tất nhiên phải nhanh để còn đi nữa chứ ) .Mẹ con Hell thì không nghi ngờ gì vì chắc với một đống công việc như thế nàng sao có thể xoay sở xong để đi cơ chứ ,ung dung như vậy , từ sáng 2 mẹ con đã đưa nhau đi mua sắm để mặc Angel ở nhà .Còn Angel thì cũng chỉ mong như vậy ,để nàng ở nhà thực hiện kế hoạch của nàng nữa chứ .May mắn cho nàng . mọi việc diễn ra suôn sẻ cả ,mẹ con Hell cũng không nghi ngờ gì cả . Một ngày cũng qua , trời cũng đã bắt đầu tối , mẹ con Hell xúng xính lo đi dạ hội ,Angel chẳng tỏ ra gì cả ,bởi nàng biết nếu lộ ra kế hoạch của nàng có thể sẽ bị sụp đổ ngay tức khắc .Ngấm ngầm chuẩn bị nàng cũng đã sắp xong ,chỉ cần thêm 1 cuộc gọi taxi là xong .Giờ G đã điểm ,mẹ con Hell đã đi rồi ,nàng cũng chuẩn bị xuất phát , với một dáng vẻ đúng là tiểu thư đài các .Và chắc chắn nhìn thấy nàng như thế này mẹ con Hell chắc phải tức lắm .
Thôi nha bữa sau mình lauij viết tiếp

kimmy_syd
08-06-2005, 12:39 AM
sao khong post típ vảy? dang doc hay muh :(( hong bit dau , post típ di :D

nguyenthanhtrung
08-06-2005, 08:49 AM
Cũng được lắm dấy
tiếp đi chứ

lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà còi

hate_hell
09-06-2005, 07:56 PM
có lẽ mình sẽ post hơi chậm
đợi nha
cảm ơn mọi người rất nhiều

changtraingongao
12-06-2005, 02:51 AM
:madsung: MAU VIẾT TIẾP ĐI ĐANG HAY MÀ
VERY GOOD :cool1:
QUẢ LÀ 1 PHONG CÁCH VIẾT TRUYỆN HÀI :cooll:

Nhoc_Chip
12-06-2005, 05:46 AM
đọc xong mè té xỉu à

hate_hell
13-06-2005, 06:56 PM
này sao lại té xịu vậy bạn
mình không hiểu
có sao đâu nhỉ

Dép Xỏ Ngón
16-06-2005, 12:06 AM
chùi ui quá xá hay luôn, spost tiếp đi chứ

Girl_6677028
17-06-2005, 08:27 PM
Ui đang hay ma sao ngừng vậy
tiếp đi bạn ơi, truyện hay lắm cảm ơn bạn nhé

làm thế nào mà bạn viết được một câu chuyện với lời văn hay như thế nhỉ? Tuyệt lắm:cool1: hãy cố gắng tiếp tục bạn nhé

cherrryblossom1811
18-06-2005, 01:53 PM
tác giả ơi, lâu wa rùi mà chưa thấy post gì cả vậy

Beautiful_life
19-06-2005, 12:28 AM
câu ta bị dị ứng ấy mà

kethattinh T_T
22-06-2005, 09:31 AM
hu hu , đợi lâu wa'
đang gay cấn mờ
:3nhay:

hate_hell
27-06-2005, 07:06 AM
xin lỗi mình bận thật mà. Đợi mình vài bữa nưa được chứ . Mình sắp thi xong rồi mà ,chỉ cuối tuần này thôi
Thông cảm nha

hate_hell
01-07-2005, 09:16 PM
mình có post vài lần rồi đấy nhưng lần nào cũng bị sao ấy ,do diễn đàn quá nhiều người .Thế là không được , thông cảm nha

ocbu_lovely
08-07-2005, 10:32 PM
này,viết sao mà đanh đá chua ngoa như cách sống của chính tự bản thân mình ra vậy!
dù sao cũng có sáng tạo

lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà còi

baby_dethuong2512
18-07-2005, 05:17 PM
hay wá nhỉ

lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà còi

girl_break_hiphop
22-07-2005, 05:02 AM
đọc cũng tạm tạm :blinking:

nhocquay
29-07-2005, 08:38 PM
chời,chuyện này bạn viết đó hả,đoc hay lém đó,cho nhóc quậy có lời khen nha,nhưng sao bạn post chậm quá à,làm on post nhanh lên tí đi mừ,đang hay

hate_hell
15-08-2005, 07:07 PM
Angel đến buổi dạ hội hơi muộn (không phải chỉ tại mẹ con Hell mà còn cả do nàng cố tình nữa , đến muộn sẽ được chú ý hơn mà lại nhỉ)
Nàng xuất hiện đúng lúc mà Tuấn Anh - nhân vật chính của buổi tiệc đang nói chuyện với Hell. Chùi , quá ấn tượng ,chàng nhìn nàng chăm chăm ,tiến lại dần mà không chú ý gì cả đến nỗi tí nữa thì va vào người bồi bàn (heeeeeeeee....) Hell tức nổ mắt (không tức sao được ) ,cầu cứu mẹ ,Hell cuối cùng cũng tìm ra cách để đối phó với Angel . Vứt đi khuôn mặt tức tối ,2 mẹ con Hell tiến lại gần Angel và T.A , tỏ ra thân mật với Angel mụ dì ghẻ bắt đầu nói chuyện với Angel ,tìm cách để cho Hell tìm cách nói chuyện với T.A nữa chứ ,mục tiêu dã nhắm cho con cưng của bà chẳng lẽ lại bị mất bởi chính Angel sao .Nhưng khổ nỗi câu chuyện mà bây giờ Hell nói với T.A cũng chỉ là những chuyện về Angel thôi (tức nổ mắt ) . Angel cũng đâu có phải là vừa mà lại để như thế cơ chứ .Nàng cũng phải cho mụ dì ghẻ biết tay chứ . Cố tình nói to cho mụ nghe rằng mình đã làm tất cả những việc phải làm đã xong với giọng trách móc ,cả việc đi dự tiệc này cũng không chờ nàng đi cùng, .... nghe có vẻ tội nghiệp một chút ,cho T.A nghe và ái ngại cho nàng nữa chứ.Tất nhiên nàng thành công , T.A chẳng chú ý gì đến câu chuyện của Hell mà chỉ chú ý đến Angel . Không có hiệu quả , Hell tức giận bỏ đi, bà mẹ của Hell cũng phải đuổi theo nàng để dỗ dành nàng nữa chứ .T.A và Angel có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn . Chàng mời nàng nhảy , kinh nghiệm đi chơi vũ trường của nàng trước kia cũng khá phong phú nên mấy điệu cổ này không là gì đối với nàng cả .Tất nhiên nàng nhảy với chàng rất đẹp rồi .Hai mẹ con Hell nhìn thấy thì rất tức rồi.

hate_hell
21-08-2005, 06:19 AM
Nàng và chàng nhảy rất đẹp khiến mọi người trong buổi tiệc để hẳn cho mình họ nhảy . Nhưng cũng chính vì quá say mê mà nàng quên mất mình còn phải về để sáng sớm hôm sau còn tiếp tục công việc tốt đẹp mà nàng vẫn thường làm chứ . Nếu không thì hậu quả sẽ thật khó lường ( mẹ của nàng tốt đến thế cơ mà ) ,mà nhất là sau vụ đụng độ tối nay thì thật là nguy hiểm ,quá nguy hiểm ấy chứ ,2 mẹ con Hell tức Angel như thế cơ mà . Chuông đồng hồ trong phòng khách đã điểm 12h ( hơi sớm nhỉ ) , Angel vội vã cáo lui khi điệu nhảy còn chưa kết thúc ,cơ hội cho Hell . Hell cũng không ngần ngại lại gần T.A tiếp tục điệu nhảy dở dang của Angel ,làm cho T.A không thể đuổi theo Angel được ,lại càng không thể hiểu được tại sao nàng lại chạy đi vội vã thế . Angel ra về cũng không phải là thích thú gì , toàn bộ số tiền còn lại nàng đã cho cả vào buổi tiệc tối nay rồi còn đâu , bây giờ đến cả tiền gọi taxi nàng cũng chẳng còn nữa , trong tay nàng giờ chỉ còn lại số tiền ít ỏi đủ để đi xe bus mà thôi .Nhưng giờ này thì làm gì còn chuyến xe nào trên tuyến đường này đâu cơ chứ , muốn đến được trạm xe bus nàng phải đi qua cả một con phố này và cả một dãy nhà mà theo nàng được biết thì ở đó có rất nhiều bọn lang thang , mỗi lần nghĩ đến điều đó nàng lại rùng mình rồi .Không sao ( nàng nghĩ thầm ), thời gian đi học nàng cũng đã từng là người chạy nhanh nhất lớp đấy chứ , 36 kế ,kế chuồn là tốt nhất mà . Nghĩ thế , đứng lại 1 chút lấy lại tinh thần ,nàng băng băng qua đường rẽ vào dãy nhà kinh khủng đó . Đã qua được 1 nửa dãy nhà đó mà chưa có gì đáng ngại cả (mặc dù nàng đã thấy rất nhiều người ngủ vật vờ ngay dưới bước chân , hãi ........ :cry: ) thêm 1 đoạn nữa nàng có cảm giác rợn tóc gáy ( giác quan thu 6 của nàng xưa nay rất tốt mà ) ,lập tức quay đầu lại . Một bóng đen xuất hiện , như có điện xẹt qua . Đứng thừ người mất 1 lúc , chợt nàng nhận ra tiếng bước chân đã khá gần mình rồi .

bang_tuyet
22-08-2005, 02:44 AM
đang hay thì dứt dây đàn . post tiếp nhanh hộ cái

Lần sau nhớ bỏ dấu vào bài nha bạn!
HHT!

snowflakes_9108
22-08-2005, 02:56 AM
Mấy bài nầy vui wa' nhỉ !

Nhớ bỏ dấu nha bạn!
HHT!

blue_wonder156
22-08-2005, 02:58 AM
post típ đi bạn ơi, hay wá!!!^_^:D

hate_hell
22-08-2005, 03:02 AM
Nàng co chân chạy hật nhanh , không để ý đến có cả một bàn tay ngay bên vỉa hè đã túm lấy chân mình từ lúc nào rồi .Thế là đành bỏ lại chiếc giầy đẹp đẽ mà nàng phải tốn bao nhiêu tiền của công sức mới mua nổi , không sao , hi sinh đời bố củng cố đời con mà hiiiiiiiii
Cố gắng , cuối cùng nàng cũng chạy khỏi chốn nguy hiểm đó . Bắt được xe bus về đến nhà cũng đã 1h . Mệt bở hơi tai , nàng lo dọn dẹp nốt rồi đi ngủ , không quên để chuông đồng hồ báo thức sáng mai còn dậy sớm bắt đầu một ngày cũ chứ . Kiểu gì mẹ con nhà Hell cũng không để yên cho Angel đâu . Lại còn cả một đống hậu quả của buổi tiệc nữa chứ .
Còn cả việc nàng phải giải thích thế nào với T.A về xự đường đột tối qua . Không biết chàng sẽ nghĩ thế nào nữa chứ . Một ngày mệt mỏi vui buồn lẫn lộn trôi qua với nàng.
Lại nói về T.A sau khi Angel vội vã bỏ đi ,chàng phải đối phó với Hell , còn cả mẹ của Hell xum xoe bên cạnh khen con gái cưng của mình nữa chứ , ghê mà sởn cả gai ốc .Hai mẹ con thi nhau khen mình thì phải ,cuối cùng thì T.A cũng tìm được người thay thế mình làm máy thu vậy ,chính là đứa em họ của chàng -Thành - .Cũng may cho T .A hình như khi Thành xuất hiện Hell có vẻ để ý đến anh ta hơn , nhờ thế mà chàng mới thoát khỏi được . Lặng lẽ tách khỏi đám đông của buổi tiệc ,chàng leo lên gác với nuối tiếc được gặp nàng hơi ngắn,đứng trên ban công chàng nhìn xuống đường ,nghĩ về nụ cười của nàng ....
Dự định ngayfmai chàng sẽ đến nhà nàng .Gặp nàng và rủ nàng đi chơi ,chắc với lời mời thì chắc mẹ của Hell sẽ không có cớ gì để ngăn cản chàng và nàng rùi. Thế rồi chàng cũng chuẩn bị đi ngủ (tất nhiên không quên mơ những giấc mơ đẹp về nàng )

~Qikitta~
22-08-2005, 03:05 AM
típ i, đang hay mà

blue_wonder156
22-08-2005, 03:23 AM
típ típ, hix, bạn ui, lam ơn đừng làm mình hồi hộp dzị chứ..T_T

hate_hell
23-08-2005, 03:23 AM
cảm ơn mọi người nhiều
mình sẽ viết tiếp ,nhưng hơi chậm đấy

~Qikitta~
25-08-2005, 03:23 AM
típ i mà, đang tới đoạn hay

hate_hell
31-08-2005, 07:58 AM
Angel về đến nhà thì cũng đã khoảng 1h sáng rồi ,thay đồ , dọn dẹp nốt những gì cần thiết ,nàng lên giường ngủ . Trong lòng tất nhiên không quên nghĩ về buổi dạ hội , đặc biệt là nghĩ tới T.A .Đêm ấy ,chàng và nàng đều có những giấc mơ đẹp . Nhưng mơ và thật qua là 2 điều khác nhau .Trong mơ chàng và nàng được thoải mái tự do đi chơi với nhau thì sự thật là ngày mai thôi , nàng sẽ chịu những trận lôi đình mà người mẹ yêu quí của nàng dành cho ,tất nhiên dù có cố gắng đến đâu thì nàng cũng không thể tránh khỏi rồi .Biết thế nhưng Angel vẫn không nản .Một ngày mới rồi cũng bắt đầu ,nàng dậy rất sớm để tiếp tục công việc dọn dẹp ,ấn tượng về buổi tối làm cho nàng phấn khởi hơn . Mẹ con Hell dậy mộn hơn mọi khi ( tối qua dự tiệc về muộn quá mà ) .Tối qua mẹ con Hell rất tức với Angel ,chỉ khi T.A giới thiệu Thành thì cơn tức giận đó đã giảm được một phần khá lớn ,vì Hell và Thành có vẻ khá quí mến nhau .Thành cũng là 1 chàng trai tài giỏi và thành đạt , bố cậu ta cũng là chủ tịch hội đồng quản trị 1 công ti lớn có tiếng .Tương lai của Thành cũng sẽ chẳng kém gì T.A thì mẹ của Hell sẽ khá yên tâm ,và đang tồn tại sự vui mừng đó thì việc trút giận lên Angel lùi lại 1 thời gian cũng chẳng sao .Vì lí do đó mà sáng dậy Angel không bị mẹ Hell la mắng nhiều như mọi bữa .
.

tinhyeucuatoi_vt
05-09-2005, 01:53 AM
trùi oi đang hay mà bồ tèo típ đi chứ lẹ lên nha tui nóng lòng wa rùi
phải nói tác phẩm này hay tuyệt

hate_hell
07-09-2005, 03:10 AM
Mọi việc diễn ra có vẻ thuận cho Angel và T.A . Nhưng nàng làm sao mà biết được điều này cơ chứ , nên nàng lo lắng cũng là bình thường thôi mà .
Tỉnh dậy sau giấc mơ tuyệt đẹp tối qua ,sau những công việc cá nhân buổi sáng chàng ra shop hoa , mua cho nàng 1 đóa hoa hồng thật đẹp , cùng với lời mời người ta cho là lãng mạn mà sáng nay chàng phải đứng trước gương tập nói mất cả tiếng đồng hồ . Chàng vốn là người khá giỏi trong giao tiếp nhưng chỉ là giao tiếp bàn chuyện làm ăn thôi chứ không phải trong lĩnh vực này ,khó khăn là phải rồi .Tất nhiên trước đó chàng không quên cầu cứu chiến hữu phải nói thế nào cho đỉnh rồi ,bạn chàng bảo chàng con gái thường yêu bằng lỗ tai mà . Với kiểu tân trang từ chân răng 1 cách khá hoàn thiện như thế ,cộng thêm với ấn tượng hôm qua ,T.A chắc chắn chàng sẽ cưa cẩm được nàng thôi .Lướt trên đường nhẹ như bay (hay là tâm hồn chàng đang như trên mây ). Mà khi tâm hồn đang như thế thì tất nhiên chàng sẽ thấy trời rất đẹp , đại khái cái gì cũng tốt cả . Cuối cùng cũng đã đến được nơi chàng muốn đến . Nở một nụ cười tươi tắn ,bấm chuông , không quên tân trang lại bộ cánh đang mặc , vuốt lại mái tóc dù nó đã được chăm chút với một chút keo mềm rồi , vì chàng sợ nhỡ mình xuất hiện mà câu đầu tiên khi nàng ra mở cửa lại là "anh vừa chạy xe tới hả "thì ặcccccc, không biết chui chỗ nào . Người ta thường nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà .Chàng sẽ cố gắng làm cho ấn tượng đó thật tốt .
Tuy nhiên người mở cổng cho chàng vào nhà lại không phải là Angel mà lại chính là Hell . Một điều mà chàng không muốn đã đến .
Cho dù khá ấn tượng với Thành nhưng mục tiêu lúc đầu của Hell là T.A cơ mà . cơ hội lại đến thì việc gì nàng từ bỏ cơ chứ.

hate_hell
10-09-2005, 05:05 AM
Người muốn gặp thì lại không gặp được , quá khổ .Angel lúc đó phải đi lo mua đồ ăn sáng cho 2 mẹ con Hell mà ,tội thật .
Lúc đến nhà Angel vui vẻ bao nhiêu , mặt mày hớn hở thì bây giờ thay cho khuôn mặt đó là hình ảnh bánh đa nhúng nước (trùi ui ,đến là tội ) . Miễn cưỡng vào nhà , phải làm ra vui vẻ , dù trong lòng rất tức , bó hoa mà chàng nâng niu mang đến cho nàng giờ đây đã được trao tận tay Hell rồi còn đâu nữa chứ . Lại còn phải ngồi hầu chuyện với cả 2 mẹ con , những câu chuyện nhạt thếch ,(hay là do T.A )nhỉ .Cuối cùng thì Angel cũng về .
Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ,với trí thông minh nào đó của nàng thì cũng đủ biết điều gì đang diễn ra . Trong lòng rất bực bội , nhưng còn thể diện trước mặt T.A nữa chứ ,nàng đành nín nhịn . Tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép đúng với cái mác "quý sờ tộc " mà khi đi chợ thì cái mác ấy bộc lộ toàn là ...... những bà hàng cá phải gọi nàng là sư phụ mới đúng .Không sao , vẫn chào hỏi bình thường , nàng xách đồ xuống bếp ,pha trà mời khách chứ từ nãy tới giờ ,T.A khát khô cả cổ mà Hell cũng đâu có cho 1 ngụm nước nhỏ đâu cơ chứ ,mải lo cưa cẩm mà lại.
Việc này tất nhiên là ghi điểm trong T.A rồi .Đồng thời nó lại làm cho mẹ con Hell bẽ mặt vì thế nên cũng rất tức rồi.Biết rằng có ngồi cũng chỉ là người thừa ,nhưng vẫn cố , chẳng lẽ chịu thua Angel hay sao ,thua keo này ta bày keo khác lo gì . Tạm thời rút lui vào trong bếp để giải quyén vấn đề của cái dạ dày ( có thực mới vực được đạo mà nhỉ ).
Trong phòng khách chỉ còn có 2 người , cơ hội hiếm có ,nhưng cũng rất ngắn ngủi , một phút cũng làm nên lịch sử .Tất nhiên cả 2 đều tranh thủ rồi . Bỏ qua những lời hoa mỹ đã chuẩn bị trước ,chàng chỉ dám rút gọn còn lại chút ít nhưng cũng để cho Angel hiểu là chàng thích nàng , rằng chàng trúng sét , và chàng mời nàng đi chơi vào tối mai.
Trong lòng rất mừng nhưng , lòng bảo dạ sẽ gật đầu thật nhanh , nhưng lí trí thì lại bảo từ từ , nếu quá vội vàng chàng sẽ cho là dễ dãi quá

babypinky
10-09-2005, 04:38 PM
trùi ui! hay wa! post tiếp đi bạn ơi!

hate_hell
17-09-2005, 06:48 PM
cảm ơn nhiều nha
mình sẽ cố gắng

~Qikitta~
18-09-2005, 04:46 PM
nhanh lên đi mà :D

dinh4frends
20-09-2005, 12:30 AM
chuyện của bạn rất hay nhưng sao lâu wá bạn ơi, khi nào bạn post tiếp nhớ nhắn tin cho mình nhé !


lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà còi

hate_hell
26-09-2005, 06:41 AM
Và thế là nàng làm đúng như thế .Ngập ngừng ,tiếc nuối (quá tiếc đi chứ còn gì nữa ) nàng thỏ thẻ với chàng những lí do khá là thuyết phục về nhiệm vụ bất khả thi của nàng trong gia đình .Chàng đương nhiên rất đau lòng nhưng biết sao được ,chấp nhận số phận vậy thôi .Hơi chán nản ,bao nhiêu công sức tập tành , học hỏi kinh nghiệm giờ đã tan thành mây khói . Đúng lúc ấy thì 2 mẹ con
Hell đã giải quyết xong mâu thuẫn của dạ dày ,từ trong bước ra ngoài .
Thế là thời gian của chàng và nàng đã hết .
Giờ lại đến lúc Hell và bà mẹ khoe khoang .Tội nghiệp cho T.A phải nghe đi nghe lại những câu chán như thế ,tất nhiên là những câu đó đã đượcn nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong bỏi tiệc rồi , không chán mới là lạ nhỉ .
Hai mẹ con Hell ra rồi thì chắc chắn là Angel phải vào trong tiếp tục lo phần hậu trường rồi,một đống chiến lợi phẩm như thế cơ mà .
Và tất nhiên tuỳu giờ cho tới bữa trưa nàng không có chút thời gian nào để nghỉ tay rồi .
Thế thì cũng không thể ra nói thêm với T.A một câu riêng với T.A nữa .
Nhưng lúc mang nước cho chàng nàng cũng đã nói được tiếng mời chàng ở lại ăn cơm trưa do chính tay nàng nấu rồi ,cái này thì chắc chẳng có gì là phạm thượng cả rồi ,chính mẹ con Hell cũng muốn thế mà .Có thể kéo dài thời gian và trong thời gian ấy có thể sẽ xảy ra được chuyện gì đó khá tốt đẹp thì sao ,mọi thứ đều có thể mà .
Mời T.A ở lại ăn trưa thì lúc nấu nướng nàng cũng đã lựa những món mà chàng thích kết hợp với sở trường sở đoản của mình để ghi điểm chứ . Điều này cũng một phần dựa vào buổi nói chuyện ở bữa tiệc , nhờ thế mà nàng mới có thể biết chàng thích những món nào và ghét món nào chứ .

~Qikitta~
26-09-2005, 02:35 PM
tiếp đi hell :D

nho_em_and_love
01-10-2005, 06:35 AM
nè "angel" (lọ lem) có phải là you ko vậy ? , theo mình nghĩ đây chắc có lẽ bạn đang nói về bạn
nói chung là hay và mình muốn bạn post nhanh nhanh nha !

bạn nhớ type dấu khi gửi bài nhé Nếu bạn không biết cách type dấu tiếng việt thì bấm vào đây (http://hoahoctro.com/4rum/announcement.php?f=28&announcementid=51). Chúc bạn vui vẻ
Thân
Gà Còi

hate_hell
01-10-2005, 05:57 PM
tất nhiên không phải là mình rùi
mình đâu có được diễm phúc đó chứ
hiiiiiiiiiiiiii :lol:

dinh4frends
18-10-2005, 12:44 AM
sao lâu quá vậy bạn ơi
:think:

Lana49
28-10-2005, 10:59 PM
Viết truyện rất cá tính. Ý mình là có phong cách đặt biệt đó

hate_hell
13-11-2005, 08:18 AM
cám ơn .Bữa sau mình sẽ post tiếp

hate_hell
22-11-2005, 02:21 AM
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp ,có thể nói là như thế .Bởi Angel nấu chủ yếu cho T.A mà những món đó chắc gì 2 mẹ con Hell đã thích cơ chứ ,lại còn có thêm T.A ở đó thì phải chê cho bõ tức rồi chứ nhỉ .Angel thì ngược lai rất hài lòng vì T.A khen nàng nấu ăn ngon (thực ra thì mới chỉ ở mức độ khá mà thôi ,chàng cũng khen nàng để lấy lòng mà lị)
Xong bữa trưa ,Angel phải đi dọn dẹp chiến trường ,lại lẻ loi T.A chiến đấu với 2 người kia ,vốn dĩ đã không có hứng thú gì mà lại còn được chiêm ngưỡng cảnh Hell ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ (trưa nào nàng cũng phải thăng đường đến tầm gần hoàng hôn mới dậy mà ),T.A nghĩ thà mình giờ đang phải đứng rửa bát với Angel (công việc mà 1 thiếu gia như chàng mới chỉ được biết khái niềm qua téle mà thôi ) còn sung sướng hơn vạn lần .
Thời gian rồi cũng trôi đi .Angel xong công việc của mình ,Hell cũng không thể chiến đấu với 2 con mắt gần như nhắm của mình được nữa .Và cũng là chàng và nàng có chút thới gian nói chuyện với nhau khi mà mẹ của nàng đang nghe điện thoại .Giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nói vài lời mà trong buổi ăn chàng không thể nào nói được ,tất nhiên đây là những lời ngắn gọn mà cả buổi ở nhà nàng chàng đã cất công suy nghĩ .Một cuộc hẹn cũng đã được sắp đặt ,một ngày khá là không đẹp trời ở siêu thị , vì chỉ có như thế 2 mẹ con Hell mới ngại đi ra khỏi nhà,mới có cơ hội cho chàng đi mua sắm cúng chàng và ...
Tất nhiên trước khi chàng và nàng gặp nhau chàng sẽ báo cho nàng qua điện thoại ,vấn đề này thì không lo rồi ,nàng luôn là người trực điện thoại mà .
Điện thoại cũng vừa được cúp xuống ,mẹ của Hell cũng trở lại bàn ,cuộc thảo luận kết thúc ,mọi thông tin giờ đây chỉ có thể trao đổi nhờ ánh sáng :đôi mắt của 2 người .

bang_tuyet
28-11-2005, 01:48 AM
càng đọc càng pos tay bộ câu khách hay sao mà post chút một vầy
tưc' roai

hka
05-05-2007, 12:20 AM
hay hay hehe típ nha bạn ơi