Xem đầy đủ chức năng : Con gái
langtusitinh
30-04-2006, 03:15 PM
Con gái như chiếc mùi xoa
Con trai ăn phở lấy ra lau mồm
Con gái là trái chôm chôm
Vỏ thì lởm chởm ăn vô chua lè
Con gái là chúa khóc nhè
Chưa đụng đã khóc,chưa khè đã la
Con gái uyên bác lắm nha
Quán kem quán cóc nhớ ra rõ ràng
Không hỏi cũng chỉ đàng hoàng
Quán bao nhiêu món nàng rành bấy nhiêu
Nhìn thấy mấy em mà rầu
Nhưng mà nhìn mãi...bắt đầu thấy...:huglove:
Mèo Lười Cô Đơn
01-05-2006, 02:20 AM
Con gái là thế đó anh
Nhưng mà bao nhiu anh chàng si mê
Con gái là chúa chua ngoa
Khi yêu anh vẫn cứ khen em hiền
Anh ơi nhớ lấy 1 điều
Con gái thế đó, nhưng anh.. yêu
vanyeuem_qt2000
01-05-2006, 07:53 AM
Con gái là thế đó anh
Nhưng mà bao nhiu anh chàng si mê
Con gái là chúa chua ngoa
Khi yêu anh vẫn cứ khen em hiền
Anh ơi nhớ lấy 1 điều
Con gái thế đó, nhưng anh.. yêu
nhiều khi con gái chúng em
lanh chanh chua chát làm anh giận hờn
mà yêu thì vẫn cứ liều
ôm em một cái cho dời lên hương
koconnuakeolac
02-05-2006, 05:27 AM
Làm sao? Con gái thế nào?
Đừng nhìn một đứa tào lao nói mười
langtusitinh
02-05-2006, 07:29 AM
Con gái là chiếc khăn tay
Con trai ăn uống lấy ra lau chũi
Con gái là trái bắp lùi
Con trai mà ngán đem lùi cho vịt ăn
Con gái là cái nắp vung
Con trai mà quạu đem tung ra đường
Con gái là một thị trường
Con trai mà chán đem nhường người ta
Con gái là một cái thau
Con trai giặt vớ,rửa chân,chà giầy
Con gái là cái xe hơi
Buồn buồn đem lái ra đường tông chơi
Dã Tràng
02-05-2006, 10:13 AM
Con trai là chúa ăn chơi
Suốt ngày tụm bảy tụm năm ngoài đường
Con trai hõng thích cải lương
Thích chơi nhạc giựt như gà mắc phong
Con trai thích đi lòng vòng
Để mà dzòm ngó mấy nàng đi qua
Con trai hỏng biết lựa hoa
Mổi khi có dịp là la um sùm
Con trai thích ngồi chùm nhum
4 ngườii vô tụ chơi bài tiến lên
Con trai bệnh hỏng thích rên
Nếu xui mà "ngủm" ai mà biết đâu
Con trai thích vợ làm dâu
Để mà sai khiến việc trong việc ngoài
Con trai lại thích ra oai
Mổi khi chuyện nhỏ xé to chơi liền
Con trai cái gì cũng ghiềng
Đánh bài là một đàn bà là hai
Con trai cũng thích nói dzaiii
Để mà chứng tỏ rằng anh : " co' tài "
Ôi thôi ! nói mãi còn hoài
Bao nhiêu tật xấu của phe râu mày
Khách tôilàm đại bài này
Mấy anh lỡ nghía dzui lòng bỏ qua :D
langtusitinh
02-05-2006, 02:34 PM
Nhưng con trai ơi biết gì chăng?
Con gái lắm đứa đa năng đa tài
Dịu dàng duyên dáng kiêu sa
Chính vì lẽ đó con trai chết hoài
to DaTrang: chịu thua roài
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 07:34 PM
Ơn trời sinh ra ... mọi người
Để ngồi, để nghĩ coi ai hơn mình
Trên đời lắm lỗi gian nan
Sinh ra lắm kẻ tào lao nói bừa
Tính người, ai bảo giống nhau
Mà ai cũng cứ ..tào lao nói bừa
lo7779
02-05-2006, 08:09 PM
Thế tái nhân tình gái với trai
Đùn qua đẩy lại mớ ve chai
(Cười vang:haha:) ...Cãi tới cãi lui như Gà chọi
Muốn nói yêu thương....ghét vẫn thừa ....hic..hic :D
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 08:29 PM
Anh ơi tuy rằng - cãi om sòm
Nhưng mà tình vẫn ... chẳng hề phai
Con gái, con trai nào có khác ../.
Vì rằng cũng do mẹ sinh ra ..
lo7779
02-05-2006, 09:06 PM
Muốn làm thinh ...làm thinh ko đặng !!!
Chuyện trai gái gắn mắc xưa nay
Hủm ni gió kéo mây bay
Hỏi thăm em gái có hay ....Kéo tình??:D kakaka
Thienmy
02-05-2006, 09:29 PM
Cây muốn lặng nhưng gió cứ ào ào
Chuyện tình yêu xưa nay không ngăn nổi
Bởi vì đâu duyên tình luôn lắt léo
Sẵn Kéo Tình, Em gái cắt lìa tơ
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 09:36 PM
Tình nào có, tơ đâu mà lìa
Nam nữ đâu phải chỉ chuyện yêu
TRên đời ôi sao lắm kẻ khờ ....
Tôi đây thấy lạ hỏi trời - đó nghen
lo7779
02-05-2006, 10:40 PM
Tâm Ý nhã thơ muốn nói ra...
Chưa chi ai vội ngắt đi rùi
Nên đành giữ lại tình muốn nói
Và lòng tui xếp, Ý tui phong :D
langtusitinh
02-05-2006, 11:04 PM
HeHe...Lúc đầu thì chửi nhau té khói....bi giờ sao thế nay?????:D
Thân hồng nào chẳng có gai
Nhưng anh vẫn nghĩ trên gai là hồng
Gai chỉ đâm những bàn tay thô bạo
Gai dịu dàng cho những ai biết nâng niu
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 11:05 PM
Làm thơ ... thì cứ làm thơ
Ai đâu cố ý ngắt hứng thơ nào ?
Bạn hiền ơi nói tiếp nào ...
Gái trai đó chuyện tào nao ... khỏi bùn
langtusitinh
02-05-2006, 11:13 PM
Em như một cụm nắng hồng
Cho anh cảm xúc mênh mông dạt dào
Em như một ngọn gió chiều
Để anh chấp nối cánh diều mùa xuân
Anh buồn anh nghịch cho vui
Miệng thì nói thế nhưng yêu trong lòng
Thienmy
02-05-2006, 11:15 PM
HeHe...Lúc đầu thì chửi nhau té khói....bi giờ sao thế nay?????:D
Thân hồng nào chẳng có gai
Nhưng anh vẫn nghĩ trên gai là hồng
Gai chỉ đâm những bàn tay thô bạo
Gai dịu dàng cho những ai biết nâng niu
Hoa hồng ngày xưa chẳng có gai
Người không yêu quý cũng bẻ cành
Thành công quá dễ không trân trọng
Mới tạo chông gai thử lòng người
langtusitinh
02-05-2006, 11:20 PM
Anh chỉ muốn nâng niu một cành hồng
Và quyết tìm một nhánh ép vào tim
Vương gai nhọn tim anh hùng rỉ máu
Vẫn sẵn sàng chỉ để có được em
lo7779
02-05-2006, 11:42 PM
Làm thơ ... thì cứ làm thơ
Ai đâu cố ý ngắt hứng thơ nào ?
Bạn hiền ơi nói tiếp nào ...
Gái trai đó chuyện tào nao ... khỏi bùn
Cách nhau, ngóng trước , trông sau
Gần nhau 1 chút, í à .....xua tà như ma
Cách nhau, thì vấn thì vương
Gần nhau mới biết, em thương thằng lào :D
Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 11:50 PM
Thương thì em cứ vẫn vương
Em đâu có bảo .. thương ai đâu nào
Thức khuya mới biết đêm dài....
Nay anh mới biết em tài cưa dzai
Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:08 AM
Đọc qua một chặng thật dài
Mới hay em dzỏi về tài kua chai
Lo kia nếu muốn làm mai
Thì mau đút lót vài chai rượu nồng :D:D:D
vinasuka
03-05-2006, 12:10 AM
Anh Chít! Em YÊU ANH:huglove:
Nếu Em Là Vì Sao
Sao Cao Xa Vời Vợi
Anh Có Sẵn Sàng Đợi
Chờ Đến Lúc Sao Rơi
http://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/huglove.gif
http://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/huglove.gif
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:12 AM
Rượu gì thui cứ mặc người
Tui nay ko có ... xin người tránh xa
Cưa dzai là chuyện bùn cười ...
Tui nay thấy thích - tui tài kệ tui
Tình Nhat Phai
03-05-2006, 12:17 AM
Khổ thân thằng bạn của tui
Biết là cảm bẫy vẫn chui vào tròng
Vẫn iu và dzữ một lòng
Nào đâu biết được cổ thòng vào dây :D:D:D
lo7779
03-05-2006, 12:19 AM
Nói nhỏ em nghe.......tiểu sử người
Là Má năm xưa, kể kí hồi
Má tui còn trẻ như em đó
Bả bảo cưa ...đứt chỉ cần .....Hôn(em) :D kakakka
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 12:20 AM
Long thòng, dây cuốn vào roài
Thôi thì anh ỡi - ai bùn kệ ai
Làm chi mấy chuyện trên đời ...
Tôi thời thấy thích lại quay về mà .
langtusitinh
03-05-2006, 06:46 AM
Hix...tui bị ra rìa T_T
Một chút vô tư giỡn thôi mà
Nên chớ nổi khùng khi đọc nhé
Năm ba dòng nhéo ngang hôing
Đâu thay đổi được tình ca muôn đời
langtusitinh
03-05-2006, 06:46 AM
Hix...tui bị ra rìa T_T
Một chút vô tư giỡn thôi mà
Nên chớ nổi khùng khi đọc nhé
Năm ba dòng nhéo ngang hôing
Đâu thay đổi được tình ca muôn đời
Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 08:13 PM
Lãng tử này nói rất hài
Mà sao tui lại ...cho vào trong tâm
Nói gì ... tui chẳng hiểu chi ...
Mà sao câu nói vẩn vơ trong đầu ...
laoanmay
04-05-2006, 02:29 AM
com gái ừ chúa khóc nhè
chưa đụng tí chút đã nhe răng gào
con gái ừ chúa làm cao
chẳng thèm ngoảnh lại nhìn sau lưng mình
con gái mồm mép linh tinh
truyện thì nhỏ xíu cứ phình ra to
con gái ừ chúa lo xa
trẻ ăn cho đã về già khỏi ăn
con gái theo mốt lăng nhăng
áo quần nón vở lại khăn rồi giày
.....................
....................
con gái thế vậy vẫn tình
nếu không có họ thì mình chết luôn
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 02:53 AM
Con gái đúng là chúa ngào
Mà sao anh thích ... bảo ngào nữa đi
Con gái là chúa chua ngoa
Mà sao anh bảo ngoa thì ... đáng yêu
Giận hờn con gái ... nhà ai
Anh làm thơ chửi con gái nhà người.
langtusitinh
04-05-2006, 08:29 AM
Nào anh dám chửi ai đâu
Buồn buồn chọc ghẹo vài câu thôi mà
Anh nào có ý xấu xa
Mở ra chỉ để thi nhân đua tài
Đâu ngờ hội ngộ nơi đây
Tâm hồn thi sĩ ngọt ngào vị tha
Để rồi một sớm mai ra
Biết tâm hồn đó có mình trong tim
Mèo lười không chê kiếp lãng tử
Nguyên lấy tim làm quãng trọ suốt đời
Để nỗi nhớ di căn từ tiền kiếp đam mê
Về tích tụ thành tình yêu ngàn năm không có tuổi
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:43 AM
Khổ thật tại tính đa nghi
mà sao em nỡ vu oan cho người
Chẳng qua người nói .... để coi
Chứ còn trong bụng ..... người iu (con gái) lém mà
Đời lãng tử phiêu du tự tại
Em nào biết chàng ngồi nơi đâu (mà theo)
langtusitinh
04-05-2006, 09:03 AM
Trên lưng ngựa vượt trăm ngàn giông bão
Để đêm về lại trống vắng quạnh hiu
Trót làm lãng tử kiếp phiêu diêu
Bàn chân mỏi mệt tìm đâu chốn thanh bình
Mỹ nhân không ngại đời sương gió
Xin mời lên ngựa cùng tung vó khắp trời
Hỡi em nếu người chấp nhận kiếp lãng du
Xin cùng lãng tử vui cùng gió sương
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 09:11 AM
Gió xương mưa bão em chẳng ngại
Nhưng ngại sau này khéo anh chào
Em là phận gái nào ... có biết
Đường dài 1 mình bóng ... em đi
langtusitinh
04-05-2006, 09:25 AM
Đời lãng tử vào sinh ra tử
Chí anh hùng há sợ chi ai
Nam chinh bắc chiến thân can trường
Lẽ nào gian dối nữ nhi yếu mềm
Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 07:56 PM
Giờ thì anh nói thế mà
Biết sau này có mặn mà... được ko
Tại vì em nghĩ ....linh tinh
Thôi thì anh nhé.... cô đơn khỏi bùn
binbontt
04-05-2006, 09:56 PM
con gái là những nàng tiên
con trai là những thằng điên thúi mồm
mong các bác thứ lỗi cho iem nha
Sweeting576
04-05-2006, 10:20 PM
Con trai rửa bát wét nhà
Nghe tiếng vợ gọi " bẩm bà con thưa".
Bọn con gái thường hay giả điếc
Để đêm về nằm tiếc đã không thưa.......
Buồn dzu dzơ
04-05-2006, 11:13 PM
Con trai cả đúng thói hư
Bà tiên bà tổ truyền từ xưa nay
Lời bà đả bảo như vầy
Con trai tính nết bầy hầy khó ưa
Lúc thì nắng, lúc thì mưa
"Bao nhiêu thời tiết khó vừa lòng ai"
Lại thêm cái tính dẽo dai
Đả bảo hông thích, cứ hoài theo chân
Mấy ông sanh phải dài lưng
Việc nhà lười biếng, việc dưng ôm vào
Con trai ôi thiệt tào lao
Ngồi đường só chợ gật chào gái tơ
Con trai lắm chuyện bụi bờ
Còn thêm cái tật ở dơ khiếp hồn
Nhưng cũng được cái là "khôn"
"khôn" nhà dại chợ được đồn khắp nơi
Ghét ghê cái tính lã lơi
Gặp hoa ong cứ gọi mời không tha
Hỗng kễ trẻ lớn bé già
Vớ được là vớ, thiệt thà ghê hông
Còn thêm bài bạc tứ tung
Bao nhiêu tực xấu cứ vung rà ngoài
Gặp người dỡ chứng ra oai
Rượu bia cứ thế đỗ hoài vào thân
Ôi con trai !!! Ghét quá chừng
Tả sao cho hết cái phần xấu đây
Hôm nay viết tới phần này
Bửa sau xin được tiếp tay thêm vào:so_funny:
Thấy mí ung nói dzìa con gớ nhìu qu' nên Buồn mạo phậm chui dzô đây nói chừng đó mà thôi :haha:.............:chayle:...
thằng nhóc tò mò
04-05-2006, 11:47 PM
thôi thôi ơi hỡi bà con
chuyện trai chuyện gái chẳng màng chi nhau
bi giờ thời đại thông tin
con trai con gái giống nhau í mà
langtusitinh
05-05-2006, 12:59 AM
anh hùng hào kiệt đâu hết rồi?để 1 mình tui đơn độc chiến đấu vậy?
Con trai cũng có thói hư
Nên đôi khi để anh thư bực mình
Con trai lại rất si tình
Khi yêu là sẽ hết mình nâng niu
Buồn buồn lỡ dại trêu ghẹo tí
Miệng thì nói vậy mà yêu trong lòng
Có một ngày con gái không tồn tại
Thế giới hoang tàn như địa ngục trần gian
Buồn dzu dzơ
05-05-2006, 06:45 AM
@ hoangtusitinh :D : Ai làm thì phải chịu cớ sao phải gọi người khác thế :haha: :gian:... giết gì mà giết :gian:
Con trai đa số bạc tình
Thề đây hẹn đó thình lình quay lưng
Trái ngang con gái vẫy vùng
Trong vùng đau khổ ai cùng sẽ chia
Con trai hứa hẹn chống phai
Để tim con gái đắng cay ngập tràn
Lệ chan ôm trái tình ngang
Khóc đau phận số tình lang gạt mình
Con trai tim ở không bình
Nữa ở bên này nữa gát đình kia
Hai tay nắm lấy chẳng lìa
Bỏ thì thấy uổng thôi khìa cả hai :gian::gian: :haha:
ghet_hoa_hong
05-05-2006, 09:02 AM
hình như có kẻ chưa chồng
hình như bến mộng còn hồng nhớ thương
Hình như ai chẳng chung đường
Hình như ai vẫn ngập ngừng vương mang
Phải em là người dối dang
Để anh làm kẻ lang thang suốt đời
phải chi cơn gió ru hời
để anh thành kẻ quên đời vì em
Tình ơi môi vẫn ướt mềm
ngưòi ơi anh vẫn nhớ em thật nhiều .......
Buồn dzu dzơ
05-05-2006, 09:46 AM
:so_funny: Thào tháo chui ống đồng rồi :so_funny:
Con trai thời đại hiện giờ
Ăn rồi chỉ biết thờ thần ba lăm
Ngày thời chỉ biết nằm lăn
Tối thì chưng diện ra đường săn nai
Dê hoài chẳng bắt được ai
Tụ năm tụ bảy chửi phường bê đê
Làm thân gà trống không mề
Gáy như gà mái cập kề gà lai
.
Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 02:56 AM
Khổ thế các bác kia ơi
Sao để có người kêu ... là bị thua
Trên đời ai chẳng có lỗi
Mà sao cứ phải nỗi này do ai
langtusitinh
06-05-2006, 05:45 AM
Tơi bời
Lãng tử thôi đành chào thua
Vấn đề tranh cãi (bà tám ) sao bằng nữ nhi
Thôi thì lên ngựa chạy dài
Chanh chua miệng lưỡi không băng...chay thôi
Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 02:56 AM
Chết thật lãng tử .....chạy rùi
Giờ này chắc có ai nào vào đây
Vào đây để cãi nhau .... vui
Chứ đừng coi thật chạy dài như nhau
ghet_hoa_hong
12-05-2006, 09:02 AM
BÉ Ơi ChỚ VỘi ChỚ VÀng
SÌ LÔ ChÚt XÍu Cho ChÀng HỎi ThĂm
BÉ Nay TuỔi ĐÃ TrĂng RẰm ??
Cho Anh Ôm MỘng TỐi NẰm GỐi Êm ...
BÉ Ơi ChỚ VỘi ChỚ VÀng
Coi ChỪng ĐẠp FẢi "xÌ NÂu" LĂn ĐÙng
Mai NÀy NẮng NÓng Vui TƯƠi
"xÌ NÂu" KhÔng ĐỔ KhÔng RƠi KhÔng CÒn
ghet_hoa_hong
12-05-2006, 09:02 AM
BÉ Ơi ChỚ VỘi ChỚ VÀng
SÌ LÔ ChÚt XÍu Cho ChÀng HỎi ThĂm
BÉ Nay TuỔi ĐÃ TrĂng RẰm ??
Cho Anh Ôm MỘng TỐi NẰm GỐi Êm ...
BÉ Ơi ChỚ VỘi ChỚ VÀng
Coi ChỪng ĐẠp FẢi "xÌ NÂu" LĂn ĐÙng
Mai NÀy NẮng NÓng Vui TƯƠi
"xÌ NÂu" KhÔng ĐỔ KhÔng RƠi KhÔng CÒn
Gà Tam Hoàng
12-05-2006, 10:16 AM
Con nào cũng phải giống ba
Nếu mà giống mẹ, con nhà người ta
ha ha ha
ghet_hoa_hong
26-05-2006, 08:44 AM
@ hoangtusitinh :D : Ai làm thì phải chịu cớ sao phải gọi người khác thế :haha: :gian:... giết gì mà giết :gian:
Con trai đa số bạc tình
Thề đây hẹn đó thình lình quay lưng
Trái ngang con gái vẫy vùng
Trong vùng đau khổ ai cùng sẽ chia
Con trai hứa hẹn chống phai
Để tim con gái đắng cay ngập tràn
Lệ chan ôm trái tình ngang
Khóc đau phận số tình lang gạt mình
Con trai tim ở không bình
Nữa ở bên này nữa gát đình kia
Hai tay nắm lấy chẳng lìa
Bỏ thì thấy uổng thôi khìa cả hai :gian::gian: :haha:
10 khen con gai' =>
Một khen em 'nướng' trong mùng
Ba kêu mẹ gọi vùng vằng không ra
Hai khen em có giọng ca
Chó mèo cắn chuột nghe là...ngẩn ngơ
Ba khen cái tật ở dơ
Giặt đồ, tắm gội 'đừng chờ em nha'
Bốn khen cái tật ba hoa
Học dốt mà sổ toàn là tiếng Anh
Năm khen cái tật tài lanh
Miệng mồm lắm chuyện nổi danh trong làng
Sáu khen em khoái ăn hàng
Bún bò, hủ tiếu đừng hòng em chê
Bảy khen cho cái 'biết nghề'
Quay bài, ảo thuật nhất tề xưng tên
Tám khen cái tính hay quên
Mượn tiền không trả bảo: 'quên thiệt mà'
Chín khen nét đẹp: ối chà
Vô Diệm mà gặp, gọi 'bà con' ngay.
Mười khen em...dữ thiệt quá tay
Thienmy
26-05-2006, 09:09 PM
Chín khen con gái thiệt hay
Tui không thấy giống thôi đành cho qua
Điều mười nghía thấy thật là
Đúng rồi nếu gặp tác già (giả) oánh luôn!
mua_hoa_trong_trang_2006
27-05-2006, 11:50 PM
cãi nhau chỉ vì là yêu nhau
chứ tình dâu có mờ phai
con gái khi yêu hay giận dỗi
nhưng tấm lòng thì vẫn chung thủy ko thay
ko như lòng con trai hư hỏng
giận dỗi là yêu người khác ngay
thì lúc dó dừng chác lòng con gái
cũng chẳng cần khi tình ko chung thủy
cũng tìm người khac dể yêu thay
dừng tưởng con gái mà chịu thua
dừng con trai là thần tượng
chẳng là gì khi ko chung thủy
con trai dừng tưởng mình là oai
con trai ơi hãy ở dấy ma sửa
ko thì ở dó mà thành cụ già nhe
ghet_hoa_hong
16-06-2006, 07:51 AM
tuyệt chiêu là xé là cào .
nên thân tui cũng bào nhào như ma .
thế mà my chẳng chịu tha .
mai đây có nước đem ra ... nhị tỳ .
đánh đau tui lạy tui quỳ .
my cho tui thứ ... " mẹt lì ... đánh thêm" .
thân tui như trái chuối mềm .
te tua tơi tả ... bên thềm my oi...
Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:58 AM
Tuyệt chiêu nhé, chẳng đợi lâu
Mèo nay quyết nhất thay lòng tỷ my
Ra tay nhất một tiếng là ..
cào nào, cấu nhé ...roài mà ngồi dzui
ghet_hoa_hong
30-06-2006, 08:08 AM
bay gio co bam mong tay
bam ngay mot cai vuot dau ma cao
hiii
Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 06:33 PM
bay gio co bam mong tay
bam ngay mot cai vuot dau ma cao
hiii
Sao mà bấm lổi người ơi
Mèo kia nghê lắm người là sợ ngay
S!lver [halo]
30-06-2006, 09:10 PM
Giờ nhiều em gái khéo tay
Bấm anh anh chỉ nhíu mày ......nín câm
trolaituoitho
01-07-2006, 08:48 AM
Con gái là vậy mà............hĩ.......................
tiểu_muội_muội
01-07-2006, 08:25 PM
con gái là dzậy đóa anh
đụng vào em, em oánh anh đi chầu trời:angel1:
con gái lắm lúc chảnh chua
vậy mà bao nhiêu công tử theo đuôi hầu nàng
::SKELETON_BLOOD::
02-07-2006, 01:42 AM
lúc nào cũng chê con gái
thế mà ko có lại chạy đi tìm
con gái mà có giận hờn
các chàng hì hục chạy đi mua quà
lời ngon tiếng ngọt để nàng nguôi ngoai
nàng đói nàng nói đi ăn
ba hồn bãy vìa đốn mạng chạy về
cũng là từ đó hết tháng tiền lương:so_funny:
-------->tụi nghiệp koan chai:so_funny:...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.