PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ánh sáng cuộc đời



langtusitinh
30-04-2006, 12:11 PM
18 tuôi...em nghĩ mình đã lớn
Bước vào đời với kiêu hãnh trên môi
Sống xa hoa cho đúng điệu dân chơi
Cùng bè bạn vi vu ngày thứ bảy

Nhịp disco xập xình trên sàn nhảy
Nhịp ái ân buông thả cuộc đời
Em lao vào trong những cuộc đua
Con thiêu thân của làn khói trắng

Hết tiền rôi..cuộc đời là giọt đắng
Tình chia tay...bè bạn cũng chia tay
Bao mộng đẹp trôi tựa áng mây bay
Cuộc đời em bắt đầu con gió rét
Cơn sóng dữ ngã nghiêng gào thét
Của dòng đời xé nát trái tim em
Ta mắc nan...sao họ cứ đứng xem?
không giúp đỡ còn buông lời bình phẩm
"lũ trẻ bây giờ sao ngán ngẫm
Sống hư thân buông thả cuộc đơi.."

Em ngụp lặn giữa bể đơn côi
Với nỗi niềm không cùng ai chia sẻ

Chơt...
Anh đến bên em thật khẽ
Nhặt giọt buồn bỏ lại sau lưng
Thổi vào em ngọn gió mới mùa xuân
Cái hạnh phúc trên con đường phục vụ

Chung quanh ta bao người hoạn nạn
Những mảnh đời nghiệt ngã đơn côi
Em đã biết vị mặn bờ môi
Khi gặm nhắm giọt buồn bất hạnh

Rồi bây giờ đã có anh bên cạnh
Cùng sớt chia nhịp thở cuộc đời
Đường gập ghềnh ta vẫn sánh đôi
Cùng xây dựng thiên đường tươi đẹp

Tấm chân tình đó luôn sáng tựa vầng trăng
Soi lối em giữa đêm đời tĩnh mịch