dung_trach_nguoi_oi1404
30-04-2006, 09:00 AM
Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày hôm đó ,cả lớp tập chung và điều gì đến cũng sẽ đến .Ai cũng khóc vì không biết rằng những ngày này sẽ còn lại trong mỗi người không? hay chỉ là bất chợt đến trong một thời gian nào đó rồi sẽ qua .Từng gương mặt một họ nhìn nhau như một điều gì đó thiêng liêng lắm .Đầu tiên là lớp trưởng sau đó đến bí thư lớp đến gặp từng người dặn dò " các cậu nhớ ,và hứa là sẽ không quyên ngày hôm nay chứ" .Lúc đó ai cũng không thể nói gì hơn ngoài nhưng tiếng khóc lóc .Cả bọn con trai cung khóc riêng tôi không thể nào khóc được vì tôi biết cho dù sao nữa thì tôi cũng không thể nào quên được ngày hôm đó .Lúc này sân trường đã vắng chỉ còn lại mỗi lớp tôi ,chúng tôi ngồi đó rất lâu bên hiên của lớp mình .Còn tôi thì đi từng chỗ một để tìm lại những gì đã có và cố ghi nó vào trong TIM mình .Lớp tôi có 43 nhân khẩu ,chia làm 4 tổ mỗi tổ có một chức trách riêng .Tổ 1 thì đảm nhiệm chức vụ làm sạch lớp ,tổ 2 thì làm nhiệm vụ lấy những giấy tờ quan trọng của lớp ,tổ 3 thì có nhiệm vụ cao cả hơn họ sẽ tổ chức văn nghệ của lớp một nhiệm vụ mà ai cũng ghen tị ,tổ 4 thì nào là " anh kia hôm trước anh bỏ tiết ,anh biết sẽ phải làm gì rồi chứ " vâng đó là nhắc nhở răn đe nhưng kẻ bỏ tiết . Và còn nhiều điều nữa mà tôi sẽ kể cho các bạn trong một thời gian gần đây nhất ..........chúc các bạn một điều tốt lành nhất trong cuộc sống .