PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời Anh



viemdayeu
30-04-2006, 05:00 AM
Hôm nay là ngày 30/4 tròn một năm tôi quen Anh ,ngày xưa Anh là một người dịu hiền rất mực chiều chuộng bạn gái bao nhiêu thì giờ đây Anh là một người lạnh lùng va dữ tợn biết mấy ,đối với người yêu Anh không còn sự dịu dàng ,nồng ấm ấy nữa .Tôi rất vui khi là bạn gái của Anh ,ma cũng là rất buồn khi là bạn gái của Anh .Anh đã đến làm trái tim tôi như được thêm máu vào ,rửa tan trái tim khô đá của tôi bao ngày ,người làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này có biết bao ý nghĩa ,cuộc sống tôi như được nở hoa .Nhưng Anh đã ra đi bước ra khỏi trái tim tôi thực mau ,thực nhanh ,chi để lai nơi trái tim này vết nứt ,vết khứa của những nhác dao dang rớm máu ,đang đau nhói lên ,và sắp sửa vụt ngã .Giờ đây trong trái tim tôi chi còn là những kỉ niệm và hơn thế nữa là những nổi buồn vô tận .Tôi đã làm gì sai để nhận hậu quả như thế này .tôi giờ đây tôi không thể gượng dậy sau tất cả những gì xảy ra ,làm sao tôi có thể đối mặt trước Anh đây ,một con người qua lạnh lùng ,một con người không còn sự yêu thương rất mực .Cò phải lỗi là do tôi ,có phải là tôi đã khiến anh thay đổi như vậy .Tôi phải làm sao ,tôi đã tự nhủ với bản thân mình biết bao nhiêu lần :"tôi sẽ quên được " nhưng tôi đã không thể mỗi lần cố quên là mỗi lần khắc sâu .Tôi bây giờ chỉ còn có thể từ xa đứng nhìn Anh thui ,tôi chỉ còn là cái bóng sau lưng Anh ,hãy để cho những buốn phiền những khó khăn cho tôi ,tôi sẽ gánh chịu ,đừng làm Anh phải đau khổ ,đừng làm Anh phải như thế nữa .hãy để tôi đổi lấy nụ cười của Anh ,hãy để tôi được bên Anh mãi mãi .tôi mãi mãi yêu Anh

cobetomo
30-04-2006, 07:24 AM
Nếu đã thế thì hãy quên đi cho nhẹ lòng bạn càng nghĩ về nó thì lại càng thêm đau khổ mà thôi!

Post bài có dấu nghen bạn
Edit by April

girl_daukho
01-05-2006, 02:35 AM
Nếu tình cảm người đó dành cho bạn như vậy thì bạn hãy quên đi bạn à. Nó chẳng tốt đẹp gì với bạn đâu, ạng càng nghĩ đến thì càng tổn thương thôi!

Post bài có dấu nghen bạn!
Edit by April

lck_tt
01-05-2006, 02:52 AM
Nguoi yeu toi cung lanh lung voi toi nhu vay, toi da rat dau don va cam thay do la mot vet thuong daam vao tim ma khong bao gio co the lanh lai. Nhung ma phai co gang boi toi biet duoc rang: thoi gian se la lieu thuoc tot nhat cho moi vet thuong long" . Ban hay co len roi tat ca cung se qua ma

maiyeuanh_xuanchinh
01-05-2006, 11:55 PM
bạn hãy cố quên đi bạn à ,bạn càng nhớ đến thì chỉ càng tổn thương thôi ban ạ
rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả bạn ạ
hãy cố gắng lên nha