PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi lòng



black_cat89
30-04-2006, 03:06 AM
anh sẽ buồn sẽ giận phải không anh ?
nhưng ngàn lần em xin anh thứ lỗi
bánh xe thời gian lăn qua miền nông nổi
chẳng thể nào quay ngược trở về

đừng than nữa hãy vươn lên mà sống
tự cứu mình chớ mong đợi chớ trông
buồm có rách nhưng mái chèo còn đó
gắng chèo đi mặc trời biển mênh mông

đã bao lần tôi gặp ánh mắt anh
như làn gió mơn man trên đá
tim tôi đập rộn lên như sông cả
sóng tình yêu tôi sợ lắm anh ơi

nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
nửa vầng trăng đủ cho kẻ cô đơn
nửa sự thật không còn là sự thật
và tình yêu không một nửa bao giờ

đã bao lần lí trí bảo con tim
thôi không yêu không giận hờn không nhớ
nhưng trái tim là một điều quái gở
vẫn cồn cào da diết gọi tên anh

:DD: :tim:

lãng_tử_đa_tình
30-04-2006, 03:14 AM
tình là thế , em ơi , tàn nhẫn quá !
đã yêu nhau mà thích làm khổ nhau
nếu một mai đôi mình chia hai ngã
đừng bao giờ để vướng chút thương đau

anh giận em , vì anh yêu em lắm
em vô tình làm nát trái tim anh
những chiều mưa một mình anh giá lạnh
cố tìm ra một ánh mắt thiên thần

em lỡ hẹn làm lòng anh tan nát
mưa rất lâu ướt cả tâm hồn
nghe sét đánh khi em cùng kẻ khác
dưới mái hiên cười nói quá vô tư

small_bear_86
30-04-2006, 06:25 AM
Nhưng cuối cùng em vẫn nói chia tay
Vẫn ra đi ko một lần ngoảnh lại
Nhói buốt lòng anh - cay đắng mối tình đầu
Hi vọng thật nhiều mà có được chi đâu

phonglantim
30-04-2006, 09:03 PM
Em chẳng tin mộng ước đó chẳng thành
Nên cứ thế...dại khờ...và nông nổi
Nhịp thời gian...sao bước đi thật vội
Chẳng đứng đợi chờ...dù một phút...một giây

Em vẫn còn tin...bởi tình ấy còn đầy
Trong sâu thẳm...tình em là mãi mãi
Anh có hay không..trái tim này trống trải
Cần một bóng người...khoả lấp lại con tim

Sau tháng năm..em mãi mãi kiếm tìm
Một hình bóng...vụt qua rồi biến mất
Em đã biến...cuộc đời luôn tất bật
Anh chỉ là...làn gió thoảng mà thôi

Nếu mai này...dẫu có phải chia phôi
Thì anh nhé...xin một điều hãy nhớ
Tình cảm nơi em...vãn ấm nồng một thuở
CHỉ đợi anh về...sưởi ấm trái tim đau

black_cat89
01-05-2006, 02:01 AM
có lẽ một thời em đã yêu anh
tuổi thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
anh tha thiết dịu dàng sâu thẳm
gió mênh mang linh cảm không rời

thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
lần gặp lại vì sao em muốn khóc?
quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa !