Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu một mai...



Star_hn
29-04-2006, 09:24 PM
Nếu một mai mình không như mong đợi
Có khi nào quên tất cả không anh?
Quên hình bóng ùa về trong đêm tối
Quên nụ cười, quên tiếng nói thân thương?
Anh quên hết, quên cả người con gái
Đôi mắt buồn như huyền thoại chiều mưa
Hay quên hết những gì trong giấc mộng
Quên mọi điều em dành cả cho anh ...:) :)

lãng_tử_đa_tình
29-04-2006, 09:46 PM
nếu một mai mình không như mong đợi
anh làm sao quên được em ơi
nhớ những bữa anh gần như cạn túi
mà miệng em cứ me cóc không thôi

nếu một mai mình không như mong đợi
làm sao quên buổi chiều đỏ khi xưa
anh đạp xe chở em qua thảm cỏ
toát mồ hôi , nổ bánh cũng chưa vừa

kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 07:03 AM
nếu một mai em quên lối về
anh làm sao đưa lối dẫn đường
để cho anh một đời mong đợi
chờ mãi bóng hình đã bỏ ta đi

mi_mi
30-04-2006, 10:15 PM
nếu một mai em mất anh rồi
em làm gì mỗi lúc nhớ đến anh
từng dòng nhật kí viết về anh
cũng phai nhòa nơi khoé mi