Xem đầy đủ chức năng : Cô Bé Anh Yêu
Cà Tím
24-05-2005, 05:12 PM
Cô bé anh yêu chẳng biết buồn
Ngây thơ - trong sáng...thật dể thương
Khiến bao nhiêu kẻ thầm mơ tưởng
Được bé anh yêu bước chung đường
Cô bé anh yêu quá lạnh lùng
Mặc bao nhiêu kẻ nói nhớ nhung
Bé vẫn vô tâm không đáp lại
Chân bước kiêu sa...gót trang đài
Cô bé anh yêu lắm kiêu kỳ
Thấy người ta hát khúc tình si
Bé chẳng cảm thương còn trêu chọc
"Đã bảo chẳng yêu...sao mãi lỳ"
Cô bé anh yêu thích dỗi hờn
Cái tính khóc nhè chẳng ai hơn
Ai mà vô ý làm bé giận
Bão tố phong ba...sẽ dập dồn
Cô bé anh yêu thích mộng mơ
Tập làm người lớn...bé làm thơ
Bé viết thơ tình hay lắm nhé!
Còn giống hơn bao kẻ thất tình... :cooll:
Cô bé anh yêu phá nhất nhà
Mẹ vẫn la rầy: "nghịch như ma
con gái lớn rồi nên thùy mị
Nếu không coi chừng ...ế con nha"
Cô bé anh yêu chẳng biết gì
Nên cười bảo má: " chớ lo chi
Trời phật thương tình cho con ế
Má sẽ được nhờ....sướng ghê đi"
...Bỗng bé anh yêu đổi thay nhiều
Bé chẳng lạnh lùng...chẳng làm kiêu
Bé biết ngẫn ngơ và tư lự
Biết cả suy tư những sớm chiều
Thì ra là bé đã yêu rồi
Nên thường dõi mắt chốn xa xôi
Người con trai ấy là ai thế?
Sao dám làm tim bé...nỗi trôi
Bé sẽ truy tìm...quyết cho ra
Ai người trai ấy cướp tim ta
Bé đây sẽ đòi về công đạo
Cướp lại tim ai....thế là hòa
.....................................
Khi nào rãnh làm tiếp...
Làm luôn một bài dài bằng truyện Kiều nha Cà, để seri hiểu thêm về "Cô Bé Anh Yêu" :hug:
swtlilaznchik88
25-05-2005, 11:31 AM
to cà tím: bài thơ quá sức dễ thương, giống y như tuổi học trò của chúng mình .
Cà Tím
25-05-2005, 01:00 PM
Cô bé anh yêu biết hẹn hò
Biết chờ, biết đợi...biết âu lo
Mỗi lần không gặp là bé nhớ
Để những đêm về...cứ ngẫn ngơ
Cô bé anh yêu ước mơ nhiều
Cái ngày anh - bé hết cô liêu
Anh trao cho bé vòng nhẫn cưới
Dắt bé bước vào cõi thương yêu
Bé mơ một đám cưới tưng bừng
Pháo đỏ rựu hồng ngập nắng xuân
Bé đẹp tuyệt trần bên chú rễ
Đôi tim hòa chung nhịp phu thê....
....Nhưng ước mơ nào cũng là mơ
Phút được bên anh...đến bao giờ?
Biết bé bây giờ đang thương nhớ?
Sao anh để bé mãi mong chờ?
Anh thấy bé buồn nỡ sao anh?
Còn nghĩ suy chi...chẳng dỗ dành?
Sao chẳng chịu trao lời hứa hẹn?
Để tỏ tình anh...tấm lòng thành
Cô bé anh yêu...rất thủy chung
Yêu anh bé quyết mãi đến cùng
Dẫu núi có mòn - sông có cạn
Bé cũng chờ anh chẳng ngại ngùng
Yêu bé anh ơi...chớ đỗi thay
Yêu bé xin anh...hãy yêu hoài
Xin trao cho bé tình trọn vẹn
Dẫu tháng năm dài...chẳng nhạt phai...
_N_X_
13-06-2005, 07:14 AM
Trời ơi lâu lắm rồi mói thấy bóng một cây bút tài hoa , Cà Tím ơi sao nỡ đi đâu mà bỏ lại bao nhiêu bạn thơ ở lại thèm đọc thơ Cà ..?
Và có người " nào đó đó " buồn quên ăn quên ngủ ...?
Mong rằng từ nay lại có dịp đọc thơ Cà ...! Cà nhé....Thơ hay nhưng đọc buồn ghê.
Cà Tím
13-06-2005, 07:22 AM
hello TBX, cám ơn TBX đã có ý khen thơ Cà Tím nha, nhưng thơ Cà cũng bình thường thôi, vắng Cà thì vườn thơ vẫn còn rất nhiều người khác làm thơ hay hơn Cà nhiều
"Có mợ thì chợ vẫn đông
Vắng mợ thì chợ vẫn không thiếu người"
nhưng nghe TBX nói thế, mai mốt khi nào rảnh Cà cũng vào làm thơ cho vui với mọi người:)
_N_X_
13-06-2005, 07:45 AM
Đừng mai mốt ......mốt na Cà Tím nha ....Có ngừi mong lắm lắm đó ...Cà biết là ai còn gì ...Chúc Cà bằng tiếng Đức nè ....Alle ..Gute ...TBX 888 ở đây làm mât hay thơ Cà ...sorry :)
Cà Tím
13-06-2005, 09:31 AM
Không biết người nào mà chờ mong Cà Tím nữa, nếu TBX biết thì cho Cà gởi lời cám ơn đến người đó dùm, vì đã có lòng bận tâm đến Cà :)
Chuyện tình yêu nhờ anh em biết
Như thế nào mùi vị trái khổ đau
Chuyện tình yêu nhờ anh em biết
Nước mắt nào em dành khóc ngày sau...
Chẳng còn thuộc về nhau
Thì gặp lại hãy xem là xa lạ
Trách nhau chi khi đường đời đôi ngã?
Rồi sẽ được gì?
Anh đau buồn hỏi em có vui chi?
Sao anh chẳng nghĩ suy còn buông lời cay đắng?
Một lần yêu là một lần hụt hẫng
Em có được gì?
Ngày hôm qua em thốt tiếng chi ly
Anh có hay chăng bờ môi em mặn đắng?
Để đêm về em một mình khóc hận
Ai kẻ dổ dành?
Anh chỉ biết về đau khổ của riêng anh
Mà để quên một người ôm nỗi đau còn lại
Chuyện hôm qua, em chẳng muốn biện minh những lời bởi...tại...
Vì tất cả đã lỡ làng...
Nhưng anh nhớ cho rằng
Em chẳng hề cất bước sang ngang
Cũng chẳng cùng một ai xây mộng vàng duyên mới
Vì cớ làm sao anh lại cho em là người vong thệ?
Khi em chẳng bạc lòng
Chẳng thể nói câu " em yêu anh tha thiết mặn nồng"
Nhưng em có thể nói mình không hề thay đổi
Trong tình yêu với anh em chưa hề gian dối
Vì có được gì mà lại phải dối gian?
Cuộc tình nào cũng đến phút dở dang
Chỉ khác nhau là "muộn màng" hay "đúng lúc"
Anh hãy xem như hai trái tim tù ngục
Được trả về thế giới tự do
Trong tình yêu bao giờ cũng có nhận và cho
Nhưng em ít kỹ, chỉ nhận thêm mà không hề trao tặng
Lời xin lỗi em xin anh hãy nhận
Đừng trách làm gì con bé anh đã chẳng còn yêu
Chanh Chua
13-06-2005, 11:22 PM
'' cô bé anh yêu '' chớ dỗi hờn
Lòng anh mãi giữ chữ sắc son
Anh nào gian dối tình cô bé
Anh mong cô bé nghĩ thiệt hơn...
'' Cô bé anh yêu '' đừng mãi buồn
Đừng làm khoé mắt mãi lệ tuôn
Tình đời cay đắng...là thế đó
Cô bé của anh thôi đừng buồn.....
pts2010
13-06-2005, 11:49 PM
câu cú quá dài, lôi thôi,, bạn có thể thu gọn cú pháp, xúc tích lại , dùng hàm ý nhiều sẽ hay hơn nữa, có lời khen cà tím,,,, heeeeee, ko biết cà tím là trai hay gái nữa :p
Cà Tím
14-06-2005, 08:23 AM
Lại một ngày lặng lẽ đã trôi qua
Tôi đếm thời gian trong mõi mòn tuyệt vọng
Những ước mơ vỡ òa thành bọt sóng
Chỉ còn nỗi buồn lắng đọng đáy con tim!
Chẳng còn gì nữa đâu - sao ngươi mãi kiếm tìm?
Ta của ta ơi đừng mơ hồ vọng tưởng
Khi hai trái tim không nhìn về một hướng
Thì có nghĩa gì khi sánh bước bên nhau?
Tôi muốn quay về làm cô bé của hôm nao
Một cô bé chưa hề xuyến xao - rung động
Một cô bé lắm mơ nhiều mộng
Đôi mắt đen huyền ẩn chứa cả mùa đông...
Người đến làm chi cho má bé ửng hồng?
Cho bé biết nhớ nhung - biết chờ - biết đợi
Rồi một ngày người ra đi diệu vợi...
Để mắt bé buồn sóng sánh lệ tuôn rơi...
Ở đâu rồi người tôi dấu yêu ơi!
Người thật sẽ ra đi không bao giờ trở lại?
Người có hay chăng con tim tôi khờ dại
Đang nuốt tuổi hờn cho số phận đắng cay
Mất ai rồi...
...tôi chẳng có ngày mai
Bao mộng ước xa xưa cũng bay vào hư ảo
Tôi sẽ sống làm sao?
Khi quanh tôi toàn những điều giả tạo
Sắc đẹp....tiền tài....chỉ là phiền não mà thôi!
Thời gian vẫn đều trôi
Đời người còn gian dối
Nhưng người ơi....
....trái tim tôi không hề thay đổi
Tôi đã nói yêu rồi...trọn kiếp chẳng phai phôi
To pts2010: chẳng biết là khen hay chê thơ Cà nữa, nhưng mà sao bình luận giống BGK của cuộc thi "nữ sinh và tương lai" quá
apple18
14-06-2005, 08:26 AM
thơ của bạn hay lém cà tím à...:D...apple đọc xong cũm thấy bài thơ giống tem trạng mình wóa...:D
Anh không thể nhìn thấy em buồn, em tủi
Anh không thể đứng yên nhìn em nuốt những giọt đắng giọt cay
Dù nhiều lúc anh chán nản lắm em có hay
Khi em cứ việc buông xuôi, để mặc anh làm người hàn gắn
Anh biết chứ hai kẻ thiếu chín chắn
Cứ đuổi theo những tự trọng của riêng mình
Nên gặp nhau, hai kẻ cứ làm thinh
Và chờ đợi một người kia lên tiếng...
Anh không trách em đâu, cô bé ngang bướng
Có ngang bướng, em vẫn là cô bé anh thương
Biết không em ? Ngay cả khi ta thôi không chung đường
Thì trong anh, em mãi là duy nhất
Vậy bây giờ, bé nghe anh hỏi thật
Có còn muốn yêu, muốn chờ đợi nữa không ?
Có còn muốn mai sau lấy anh làm chồng ?
Bé hãy sớm trả lời anh nghe bé.
Cà Tím
14-06-2005, 09:32 AM
Nói gì đây khi không cùng lối rẽ?
Em chẳng là kẻ anh đợi anh mong
Dẫu se chung một mảnh tơ hồng
Nhưng giông bão đã cuốn trôi tất cả
Em chẳng muốn đôi ta thành xa lạ
Bên nhau mà như đôi ngã đôi nơi
Nhưng hôm kia ai kẻ đã buôn lời?
Rằng anh sẽ "chẳng care về em nữa"
Đã bao lần em đã thề...đã hứa
Rằng đời này chỉ yêu một anh thôi
Ai chẳng tin còn hờn trách xa xôi?
Rồi ai bảo em là người giả dối?
Có bao giờ anh tin lời em nói?
Có bao giờ anh hiểu được em không?
Đã sinh ra là một kiếp má hồng
Dù ngang bướng...em vẫn là con gái
Biết người ta còn ngu khờ vụng dại
Anh chẳng thương còn hờn trách làm gì?
Để em sầu - em mắt lệ tràn mi
Mà anh bảo "em mãi là duy nhất"?
Dẫu tình em còn yêu anh rất thật
Nhưng chỉ yêu thì chưa đủ đâu anh
Chẳng có niềm tin - tình yêu quá mong manh
Chỉ một ngọn gió cũng hóa thành hư ảo...
Em sợ lắm thêm một lần giông bảo
Sẽ cuốn trôi những mộng ước đầu đời
Em vẫn muốn vì anh mà chờ đợi
Nhưng sợ lại một lần em khóc giữa cơn mê...
Nếu thực sự tình yêu quá mong manh
Sao em không gìn giữ và chưng cất
Nếu thực sự em không muốn nó biến mất
Sao hôm ấy em lại nói chia tay
Biết nâng niu, tình ái sẽ đắm say
Có niềm tin, tình sẽ còn mãi mãi
Anh biết cô bé anh yêu không ngu khờ, không vụng dại
Chỉ là bé mang cái nhóng nhẽo của con gái mà thôi
Tin anh đi,
Sẽ chẳng bao giờ hai đứa phải chia phôi
Chỉ vì những vu vơ không đáng có
Chuyện hôm nay, chỉ là một chuyện nhỏ
Trên con đường chúng mình đến với nhau
Cô bé anh yêu, anh nói "ko care đến em" bao giờ ? Xạo không à.
Cà Tím
16-06-2005, 09:46 AM
Tìm lại được đời nhau
Em ngỡ mình như lạc vào giất mộng
Mối tình kia chẳng tan như bọt sóng
Em khẽ nói với mình: "hãy sống vì anh"
Chẳng sợ nữa đâu dẫu tình có mong manh
Bởi nỗi đau hôm kia đã hóa thành nghị lực
Bảo tố phong ba có làm tim kiệt sức
Câu nói sau cùng em vẫn gọi: "anh yêu"
Chẳng muốn làm một cô bé "xinh, kiêu"
Em sẽ tập làm quen với những điều anh dạy
Em sẽ ngoan hơn để tình ta sống mãi
Làm một cô gái dịu dàng tựa ánh sáng ban mai...
Seafoam
21-11-2006, 03:28 PM
Em vô tình đọc lại dòng anh viết
Của thuở nào hai đứa gởi cho nhau
Chẳng giáp mặt bao giờ nhưng vẫn biết
Tình yêu nào đang xây đắp trong nhau
Ai đâu ngờ tình như giọt mưa mau
Tan xuống đất và thế là cạn hết
Và thế thôi , chỉ còn lời tạm biệt
Anh đường anh và em lại đường em !
Thơ Cà Tím triết lí và hay và buồn !Thật đáng phục!Cà ơi....viết thành tập rồi có diều kiện in ra....Blue làm người mở hàng..........Blue rất thích thơ cà !
Chỉ băn khoăn , chuyện tình của " cô bé " đó có thật ko , có phải chính là cà ko?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.