black_cat89
29-04-2006, 04:59 AM
em thật là ngốc nghếch phải không anh?
trao tình yêu cho một người không bao giờ em hiểu
ngọt ngào đắng cay chếnh choáng như người say rượu
biết bao giờ em mới tỉnh đây anh?
người say chẳng bao giờ nhận mình say
em không tin mình yêu anh đắm đuối
ngốc nghếch bảo 17 thời nông nổi
17 qua rồi nông nổi giữ riêng em
người say thường lẫn lộn nhớ và quên
em vẫn thường quên tình yêu mình cô độc
đang hát vu vơ người say bỗng dưng muốn khóc
úp mặt vào đâu khi hơi rượu phủ đầy
sẽ có một ngày khi em dần tỉnh cơn say
hơi rượu ấy có bao giờ trở lại
men say vẫn vương vắt qua tình thơ dại
hạnh phúc vì mình đã được một lần say
trao tình yêu cho một người không bao giờ em hiểu
ngọt ngào đắng cay chếnh choáng như người say rượu
biết bao giờ em mới tỉnh đây anh?
người say chẳng bao giờ nhận mình say
em không tin mình yêu anh đắm đuối
ngốc nghếch bảo 17 thời nông nổi
17 qua rồi nông nổi giữ riêng em
người say thường lẫn lộn nhớ và quên
em vẫn thường quên tình yêu mình cô độc
đang hát vu vơ người say bỗng dưng muốn khóc
úp mặt vào đâu khi hơi rượu phủ đầy
sẽ có một ngày khi em dần tỉnh cơn say
hơi rượu ấy có bao giờ trở lại
men say vẫn vương vắt qua tình thơ dại
hạnh phúc vì mình đã được một lần say