PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một lời hứa



doaquynhtrongdem
28-04-2006, 10:56 PM
Đây là truyện đầu tay của tớ.Góp ý cho tớ nhé.Tên thật của tớ là Thanh Thảo.

Nó ngồi trong quán, thưởng thức từng muỗng kem mát lạnh và ngắm mưa rơi. Cơn mưa kéo dài, rả rích tạo một cảm giác u ám bất tận.Nó ngồi đây để mặc cho nỗi buồn gặm nhấm.Huy không đến. Người mà nó mong đợi bấy lâu đã không đến. Huy đã không còn nhớ lời hứa mà trước lúc chia tay đã nói. Ba năm không gặp nhau còn gì. Nó chợt mỉm cười khi nhớ đến ngày xưa_cái ngày này của ba năm trước, nhớ hình ảnh nó mếu máo khóc cũng trong quán kem này và lời hứa của Huy. Nhớ đến đó, nó không thôi tức giận nhưng cũng tự an ủi "Huy bận mà". Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :
_Xin lỗi, mình ngồi đây được không?
Một tên con trai rất ưa nhìn đang chăm chú quan sát nó, chờ câu trả lời. Hắn nói thêm :
_Thấy bạn buồn lại ngồi một mình.
_Thôi bạn ngồi đi.
Có lẽ nỗi buồn đã chiếm hết tâm trí nó, nó quên rằng hắn chỉ là bạn mới quen, nó tâm sự một cách tự nhiên, huyên thuyên mọi thứ.Thời gian trôi thật nhanh.Đã đến lúc nó phải đi học rồi. Nó ra về và không quên lời hẹn:
_Thứ bảy tuần sau, 2 giờ, cũng ở đây nha !
Thấm thoát cũng một tháng từ ngày nó quen Đức_tên hắn.Hôm nay, trời quang đãng, xanh trong và thật ấm áp. Như hẹn,nó đến sớm những nửa tiếng thế mà hắn lại còn đến sớm hơn.Trông thấy nó, hắn mỉm cười.Mọi khi, hắn cùng nó huyên thuyên thế mà hôm nay chỉ có mình nó nói.Hẳn là hắn có nỗi buồn nào đó.Nó an ủi:
_Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.Dù gì thì tụi mình vẫn là bạn.
Hắn cười,một nụ cười gượng gạo nhưng trông ổn hơn lúc đầu.Hắn bảo không sao,vẫn ổn cả.
Tối hôm đó, Huy gọi cho nó.Thật bất ngờ,nó vui lắm nhưng mỉa mai:
_Huy vẫn nhớ lời hứa ba năm trước không?
_Huy vẫn nhớ nhưng Huy bận.Huy xin lỗi.
Chỉ thế thôi ư? Chỉ một lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả sao?Nó hụt hẫng.Nó khóc, khóc thật nhiều, khóc vì tức. Nó chợt nhận ra nó không chỉ có một người bạn. Dường như hắn hiểu nó lắm vậy.Tiếng hắn qua điện thoại :
_Làm gì mà ngồi khóc một mình vậy?Đóng phim Hàn Quốc hả?
Nó bật cười.Và đánh rơi nỗi buồn lúc nào không hay.Hắn bảo:
_Mai gặp nha!
Mai là chủ nhật rảnh cả ngày nên nó đồng ý.
Từ ngày gặp hắn, trời luôn đẹp như thế.Nó vui vẻ bước tới chỗ hẹn.Đức đã đứng chờ ở đó. Đức cười và nói:
_Có hai vé xem phim nè! Xem không?
_Ok
Chưa bao giờ nó vui như vậy.Nó tưởng như người hiểu nó nhất là Đức vậy.Nhưng cuối cùng hai đứa lại trở lại"Chiều mưa" ăn kem .Bổng nhiên, Đức siết chặt tay nó và nhìn nó với ánh mắt thật lạ mà nó chưa bao giờ thấy.
Đức nhẹ nhàng nói :
_Xin lỗi vì mình đã lừa dối Thảo nhưng chỉ duy nhất một lần.Thật sự mình ko tên Đức.
Nó mỉm cười:
_Vậy tên gì? Tên gì chả được!
_Nhưng mình tên Huy, Đức Huy
"Huy ư ?" tất cả như sụp đổ trong mắt nó. Cả thế giới đang quay cuồng.
_Huy xin lỗi...
Nó thét lên:
_Đừng nói nữa, Thảo ko nghe đâu
Rồi vụt chạy ra khỏi quán, bỏ mặc Huy đứng lặng ở đó
Đã mấy ngày nay nó nằm lì ở nhà.Nó đã cố quên_à không,Huy nhưng không được.Những kỉ niệm của nó,tất cả,tất cả dường như đã gắn liền với hắn từ lâu.Nó lên mạng,trong hộp thư của nó toàn mail hắn gửi.những bài hát nó thích, những tấm thiệp mà nó thường ngắm nghía và cả một bức thư:
"Huy xin lỗi, xin lỗi thật nhiều. Huy không muốn đổ lỗi cho Thảo. Nhưng Thảo còn nhớ không, hôm ấy Huy bảo: "Mình tên Đức..."thỉ Thảo đã cướp lời:"Đức hả? Tên đẹp đó"Nên Huy cũng không kịp đính chính. Hơn nữa, Thảo xinh hơn trước nhiều nên Huy không nhận ra. Huy xin lỗi nhé!"
Nghĩ lại, nó cũng giận mình sao lúc ấy lại xớn xác đến thế. Thật lòng nó cũng nghĩ thông suốt, hai người bạn thân bây giờ là một, cũng tốt chứ sao!Và nó cũng tha thứ cho Huy từ lâu. Nhưng lòng tự tôn của một đứa con gái không cho phép nó nói tiếng làm hòa trước.
Trời vẫn mưa và giọng Huy qua điện thoại:
_Mình làm hòa nhé!
Nó mỉm cười:
_Được thôi!

the end

to_ko_them_yeu_ay1988
28-04-2006, 11:08 PM
bạn viết hay đò chứ mình rất thích bài viết của bạn

tuliptim
29-04-2006, 12:11 AM
hay đấy mà còn ko vậy post tiếp nhé

doaquynhtrongdem
29-04-2006, 07:55 AM
Cảm ơn nhiều về lời nhận xét của các bạn nhé!

doaquynhtrongdem
01-05-2006, 09:14 AM
MÌnh đã post xong rồi đó! Góp ý nha!

nhung_ngoc_89
02-05-2006, 04:15 AM
uh cung hay.....................

doaquynhtrongdem
02-05-2006, 06:10 AM
thanks you nhé nhung ngọc 89

giangho**tieutu
02-05-2006, 08:26 AM
cũng dc với một nhà văn tương lai nhu ban ( chắc hõng có đâu ha )

langtusitinh
02-05-2006, 12:33 PM
không sâu sắc và nội dung thì không có....Nhưng đây là truyện đầu tay của bạn thì vỗ tay cho sự cố gắng....bop bop bop bop